Gần đến khai trương em sẽ alo anh. Em mời bánh quế hương dứa, trà thái nguyên, âm thanh ăng lê :mrgreen:
Quán chưa khai trương anh trai, khi nào có giấy phép em sẽ alo toàn thể anh em đến quán để em được phục vụ các anh trai, các bác. Em rất vui khi được phụ vụ ace.Gday.
Món này em thích lắm nhưng số em xui sẻo nên đành tạm nghỉ chơi, buồn. Thấy tác phẩm anh có hồn làm em nhớ, ngứa tay. Em còn phải theo học anh dài dài vì em chưa có chụp được tấm nào ra hồn. Em không đi được rồi anh, em ở nhà chuẩn bị công tác để được phục vụ các bác Bha. Tks anh. Hẹn gặp lại các bác.
PSU M-10 ........................................................................................................................ dual ?!
Em chào các anh, ở Biên Hòa các anh biết ai chuyên về đánh veni gỗ cho thùng loa không vậy. Em định nhờ xử lý giúp em trường hợp cặp thùng loa của em. Cám ơn mọi người.
Báo cáo các AE BHA về cơ bản Em đã trị được cặp Hartfield nhưng bây giờ nó ăn volume wa (chắc còn khoảng 93 - 94db) kiểu này nếu đánh bằng VT 25 SE chắc khg ra nổi tiếng hay là Em làm VT 25 PP nhỉ? Nếu khg phải chọn EL12 PP thôi. AE đi cạo phèn sao rồi? cho ít đồng hình ảnh đê.......
Nếu trị được là quá tuyệt rồi bác, chúc mừng, chúc mừng. Bác chơi EL12 PP luôn đi, xuống em lấy thêm 3 quả nữa là về tha hồ rồi Hôm qua bác không đi được thật là tiếc quá, anh Hai Phương nhắc bác đó, một chuyến đi thật vui và đầy thú vị, em về đến nhà đúng 12h đêm, tưởng là được ngủ lại trên sông Mê Kông thơ mộng rồi . Em sẽ tranh thủ post hình sau, chắc nhờ bác will post trước giúp nha...
Hình đang xuất ra nửa chừng thì bị lỗi.... :wink: Được có mấy tấm em Post trước nha! * Có 1 tấm Running Man rất độc đáo ... Hehe! Bò cạp chộp
Tay BS Hải nay uống cũng chậm, DIY cũng chậm, làm cái gì cũng chậm nhưng cái vụ tranh thủ .....ôm.....này làm lẹ ghê. Hai tấm này đáng đổi 2 thùng đó A Will
Hình này chắc chụp ở mấy cung đường xã Quới Lâm,xã Quới Sơn Huyện Châu Thành Bến Tre phải không bác?Thấy quen quen.
Gửi đến các bác vài hình ảnh trong chuyến đi miền Tây vừa qua, được thưởng thức những món đặc sản ngon, được thăm quan những thắng cảnh đẹp, gặp con người miền tây giản dị, hiền hoà, cảm ơn tất cả các bác.
Tấm xóa phông này coi được, ít ra phải vậy. Hôm 31/8 về DN làm thịt 1 con heo 30Kg nhậu bí tỉ, sáng hôm sau 1/9 kéo nhau vô Đảo ó, hồ Trị an nhậu tiếp tới chiều mới về SG. Sáng hôm sau tính gọi kêu mọi người đón nhưng ngủ dậy là 8h30 rồi nên ở nhà làm HF luôn. Với lại có đi thì cũng nhậu hết nổi, ở nhà cho đỡ tức :lol:
Hổng dám đâu anh. Em chụp bị hư gần hết(hôm đó nắng gắt lắm anh) đa phần mấy tấm em Post lên là phải cứu dữ lắm. Nói chung cái giờ đó kg phải là cái giờ để chụp
Kưng ngã ngớn lắm nhe Kiên! Cô bé bán kẹo dừa ở Cồn Phụng(chộp lén). Báo hại Bò Cạp mua 1 chục bịt :lol: