Tranh thủ mấy ngày nghỉ, em làm 1 chuyến dọc biên giới Việt - Trung, nhìn cảnh vật từ phía bên kia. Vì điều kiện không tiện lên mạng và một số là chụp phim, nên tạm trình các bác 1 vài tấm, khi về đến nhà sẽ tường thuật kỹ càng. Phong cảnh Minh Sĩ điền viên.
Thác Đức Thiên/Bản Dốc (德天-板約). Bên trái là thác Bản Dốc của Việt Nam, bên phải là thác Đức Thiên thuộc Trung Quốc.
Thác Bản Dốc bên phía Việt Nam, mà em không sang được. Em lần này đi tiếc quá không mang chân máy, kính lọc nên chụp thác không được đẹp. Bây giờ em vẫn ở một huyện hẻo lánh ở Trung Quốc, mạng rất chuối nên khi về nhà sẽ upload lại ảnh báo cáo các bác.
Cho em hỏi biên giới nằm ở đâu ạ? Có phải là con sông? Em thấy thác phía Trung Quốc nằm ngay con sông...
Tấm hình đầu tiên đẹp lắm, cám ơn bác cho xem ảnh. Thác Bản Dốc xưa kia là của VN hoàn toàn, kể cả cái thác nhỏ và thác lớn. Nay bị chia ra làm hai cái nhỏ và xấu kia là của VN mình, cái lớn đẹp kia là của TQ( Tầu). Trên đỉnh thác xưa kia có cột mốc chia biên giới thời Pháp (hiệp ước Pháp-Thanh), nhưng nay cột mốc đã không còn nằm vị trí xưa nữa Cái của mình nay của người thật đau lòng, Đức Thiên chỉ là tên sau này thôi họ còn mệnh danh đây là " Nam thiên đệ nhất thác"... Chúc mọi người mạnh khỏe. Lamsaigon.
Thác nhỏ hoàn toàn nằm bên phía Việt Nam. Thác lớn theo dòng sông được chia đôi: Bờ bên này (phía em đứng chụp ảnh) thuộc về Trung Quốc, phía bên kia thuộc về Việt Nam. Như vậy vẫn tuân theo cột mốc của Pháp - Thanh.
em chưa rõ lắm, dậy là như bác mô tả đường biên giới chia đôi theo chiều dọc bức hình phải không bác ??? :?:
Lúc chụp vì hầu hết cảnh thác là ngược sáng nên em không chú ý chụp lắm và không chụp toàn cảnh nên có thể bác nhìn không rõ. Lấy bức ảnh thứ 2 tương đối rộng, theo phân định hiện thời thì: - Biên giới Việt Nam từ phía đối diện đến nửa dòng sông/nửa thác lớn; Biên giới Trung Quốc phía bên em đứng chụp đến nửa thác lớn. - Hai bên lấy dòng sông làm đường phân định biên giới, tức từ bờ sông đên giữa dòng sông phía đối diện; Vì ở vị trí này gặp thác nên chiếu lên đỉnh thác cũng chia đôi. - Bức ảnh dưới đây là em đứng ở bờ sông phía Trung Quốc chụp sang bờ đối diện là của Việt Nam (Tất nhiên chủ quyền tính đến giữa dòng sông). Con đường phía trên núi và lều lán phía dưới là của Việt Nam, thác lớn nằm xuôi theo dòng sông ở bên phải ngoài ảnh.
Bác Liming nói rất đúng, thác lớn nằm hoàn toàn bên phía Việt Nam, thác nhỏ thì chia đôi, Việt Nam một nửa, bơi thuyền du lịch ra giữa sông là phải quay về. Nguyên tắc phân chia đường biên giới thì phân sông, phân núi, dùng sông và núi là ranh giới. Con sông này bắt nguồn ở Trung Quốc, có đoạn này vòng qua phía Việt Nam một chút tạo thành thác Bản Dốc, rồi nó lại vòng chảy lại vào đất Trung Quốc. Cột mốc vẫn y nguyên. Mấy bác đừng nghe đài địch nói lung tung nhé :mrgreen: . Bác Liming cho em hỏi cảm giác đứng bên kia biên giới nhìn về đất nước mình thế nào? Chỉ 1 bước chân mà thấy xa xôi quá, chắc phê lắm.
Bác Liming chụp loạt hình này màu rất tự nhiên, có chiều sâu và góc cũng rất rộng... :wink: Bác dùng lens gì để chụp loạt hình này vậy... :wink:
Em dùng Canon 24-70 ạ. Ảnh của em bao giờ cũng còn nguyên thông số, các bác xem là biết mà. @conminup: Hôm nọ tủ chật quá, điên tiết đẩy hết mớ ống Nikon, Tamron đấy đi rồi, còn giữ lại mỗi cái 105 micro Nano thôi. Để thì thừa, bán đi lại thấy thiếu, em lại định mua lại cái 35/1.8 đây mà các bác trên xóm hô gần bằng giá mới, chắc lại đi mua lại cái mới cho xong.
Cám ơn bác đã post ảnh chia sẻ...Để chụp loạt ảnh này, ắt hẳn bác cũng phải di chuyển nhiều...Ống zoom chụp phong ảnh ấn tượng như ống prime...Màu xanh da trời, đặc biệt lọn mây bay, và màu xanh rêu của cây trông rất tự nhiên, không quá sắc sảo như nét và màu của ống prime...phần có lẽ do ống zoom... :wink:
Hic, thế bác cho đi mất cái tamron 17-50 rồi ah? Hức! Tiếc quá. :roll: Em đang săn cái 24-85 của anh bạn cùng cơ quan, anh ấy dùng từ mới cứng. Dạo này ảnh vuông của anh hay quá!
Em đang cố gắng từ bỏ tật xấu tham lam, mang nhiều ống, nên đợt vừa rồi máy số hầu như chỉ dùng 1 ống 24-70, cũng không mang theo máy tính và xạc pin nữa nên nhẹ nhõm được nhiều. Ảnh không nét sắc và rực rỡ vì cái body của em cổ lỗ sĩ, sắp cho vào trưng bày ở bảo tàng được.
Để có một tấm ảnh phong cảnh đẹp: tiếp cận được địa danh, đôi khi chi phí vận chuyển đã là một khoản tiền lớn...Lúc bấy giờ, đối với bác phương tiện chụp bằng máy hay ống gì chỉ là một phần so với thời gian, tiền bạc và công sức bác đến được địa danh đó...Trong loạt ảnh trên, bác chụp body gì vậy...Em xem ảnh nhưng thường không biết thông số ảnh... :wink:
Em dùng 5D đời đầu bác ạ. Để xem thông tin về ảnh: có thể dùng các phần mềm xem ảnh theo máy của các hãng, hoặc bác down ảnh đấy về; Với windows bác click chuột phải chọn properties, chọn tab summary; Trong Mac bác chọn option. Là có thể hiện ra các thông số cơ bản: ngày giờ chụp, model máy chụp, ống kính được sử dụng, tiêu cự được sử dụng (với ống zoom), tốc độ chụp, khẩu độ, Iso...