Từ đầu năm tới giờ em mới xem được 1 phim của năm 2010 theo thể loại Tâm lý thật sự hay.Phim đưa ta đến thế giới của những nghệ sĩ ballet nói riêng,nhưng lại giúp ta cảm nhận được thế giới đầy hy sinh mất mát,mà chỉ có những nghệ si thực thụ với tâm hồn mong manh mới có thể hóa thân vào tác phẩm nghệ thuật,và đôi khi,chính vì sự nhạy cảm của tâm hồn,họ luôn bị cảm thấy một sức ép nặng nề của cuộc sống hơn những con người bình thường. Đúng là bây giờ phim phân nhánh ra đa dạng thật,dù là phim Tâm lý (là chính) nhưng yếu tố Kinh dị của phim được khai thác rất tốt,bởi sự chuyển biến liên tục không phân định giữa ý thức của nhân vật chính và sự quan sát khách quan của khán giả .Tuy nhiên,nếu bác nào xem nhiều thể loại tâm lý-kinh dị-đa nhân cách hay tâm thần phân liệt rồi thì cũng hiểu ý đồ của đạo diễn ngay.Nhưng quả thật,em thấy đạo diễn (Darren Aronofsky ) quá giỏi,bởi phim đem lại cho người xem 1 cảm xúc rất riêng,tựa hồ như 1 bức tranh lột tả được cái Hồn-Là thế giới của người nghệ sỹ ballet.Để đạt được cái cảnh giới tối thượng trong diễn xuất,người nghệ sỹ phải thật sự sống(điều này trong phim được xây dựng rất công phu) với vai diễn,đam mê nó,thèm muốn khát khao nó tột độ,thậm chí phải tạo điều kiện để nó chi phối chính ý thức khách quan của mình.Hơn nữa,tận cùng là để nó hủy hoại và chiếm lĩnh chính con người mình. Điều tuyệt vời nhất của phim, em thấy là hình ảnh và âm nhạc (Chủ yếu là Swan Lake),vô cùng ăn ý,lúc thăng lúc trầm không bao giờ rời xa nhau. Hình ảnh của phim rất động,nhưng không khó chịu,mà ngược lại rất đẹp,giúp người xem thấy được sự chuyển động hoàn hảo,nhập tâm của vũ công ballet.Bác nào có bộ nghe tốt đảm bảo phê đứ đừ(nhà e loa còm nhưng xem đêm nên vẫn đứ đừ-lại nhớ mấy ý của bác Loa Phường ).Ôi,nói tới âm thanh hình ảnh của phim này,em chạnh lòng nghĩ tới VN ta mà muốn rơi nước mắt! :lol: Diễn viên chính,Natalie Portman chắc đóng phim này nhập tâm lắm,không chê vào đâu được.Em khâm phục nữ ca sĩ-diễn viên này quá đi mất.(lại muốn khóc :lol: ),một mình vai diễn của cô mà bao trùm được toàn bộ phim,"công lực" ngày càng tiến bộ.Bác nào thích...thì phim này cũng có chút đấy,ít thôi nhưng cũng khá hot.Kỳ lạ là em xem xong phim mà chẳng nhận ra Winona Ryder,đến cuối phim nhìn tên diễn viễn mới ngã ngửa. Phim kết lại với hình ảnh và 1 lời thoại thật đắt,em không "kể" nữa để các bác còn xem .Theo em phim này chẳng cần phải đợi HD đâu,DVDSCR mà giã luôn thôi,hay lắm rồi,đợi lâu mà không cần thiết (trừ bác nào quá cầu kỳ về mặt âm thanh-hình ảnh). Chúc các bác ngon mắt! ps: Phim có cái kết hơi hơi na ná Wrestler,cùng 1 đạo diễn.
các bác nên đợi HD xem luôn chứ bản DVDSCR hiên nay âm thanh hơi tệ, dù vậy cũng rất hay rồi. còn đợi ko nổi thì nên down HD xem lại, 1 bộ phim như thế này thì có xem vài lần vẫn đáng lắm. bực cái là phim này xem xong ko biết viết gì vì sợ mang tiếng spoilers.
vâng,kiểu gì phim này e cũng phải lưu và xem lại bằng HD nữa chứ,bác nói xem vài lần vẫn đáng là đúng lắm.Còn vấn đề " spoilers" thì e nghĩ bác cẩn thận quá,chia xẻ 1 chút cảm xúc của mình thì có vấn đề gì đâu.
e là muốn bàn về nội dung phim ý chứ, mà cái phim này spoilers thì là tội lớn. chứ âm thanh, hình ảnh các thứ linh tinh thì đẹp rồi bàn cũng bằng thừa. e chỉ tiếc ko được xem rạp, chứ đoạn bale cuối phim xem rạp chắc phê lắm, xem nhà e đã thấy phê rồi P/s:đạo diễn này có requiem for a dream cũng hay, bác nên thì xem thử.
http://www.imdb.com/title/tt0947798/ 8,8/10 sau 17.000 vote. Quá khủng. Chưa xem nhưng dám chắc là hay. Em thích Natalie Portman lắm, từ khi còn là cô bé đóng Leon 1994 cùng Jean Reno.
Mới đây Natalie Porman cũng vừa đóng bộ phim tên Brothers. Phim nói về tình cảm gia đình, những mâu thuẫn, éo le của một gia đình có 2 người con trai, người anh thì thành đạt, nên người, làm lính còn người em thì lông bông, vào tù ra tội. Phim không quá hay nhưng xem cũng khá.