Cảm ơn Bác dungkts. Coi như em và bác một số quan điểm khác nhau về nghê thuật, hi vọng một ngày nào đó được chiêm ngưỡng tác phẩm của Bác. Chúc bác thành công và yêu nghề. :mrgreen:
"Perfection is not just about control. It's also about letting go. Surprise yourself so you can surprise the audience. Transcendence! Very few have it in them" - this movie is all about "lose yourself to find yourself" tạm dịch: "Hoàn hảo không chỉ là sự kiểm soát. Nó còn là sự buông thả. Gây ngạc nhiên cho chính bản thân em để em có thể khiến khán giả sửng sốt. Thăng hoa. Rất ít người có được khả năng ấy" - bộ phim này hoàn toàn nói về việc "đánh mất bản thân để tìm thấy chính mình".
Ái chà, cái này khó tiêu hóa đây, không biết có phải là lý do của sự "rẻ tiền" mà bác gì nói đến không...? Hay nó là sự phù phiếm...
hoặc là nhiều cách hiểu khác từ góc nhìn của nhiều người khác nữa ạ em tạm dịch thô thế thôi, chứ câu này khó chuyển ngữ, tốt nhất là hiểu thẳng bằng ngôn ngữ gốc trong đúng bối cảnh của phim thì dễ hơn.
Em dịch thì e sẽ dịch thế này: Hoàn hảo không chỉ hàm nghĩa kiểm soát. mà còn hàm nghĩa buông lỏng, theo..(follow). Hãy thức tỉnh bản thân, em sẽ thức tỉnh được khán giả. Siêu nghiệm...Rất ít người có khả năng làm được việc đó....bộ phim này hoàn toàn nói về việc "đánh mất bản thân để tìm thấy chính mình". Sorry bác, mình chưa xem phim này.
Nếu hiểu theo văn cảnh,e nghĩ câu này là : Sự hoàn hảo trong nghệ thuật (ballet ) không chỉ hàm nghĩa là kiểm soát bằng lý trí,mà còn là sự phiêu lãng của tâm hồn. Hãy thức tỉnh điều đó trong chính bản thân e,e sẽ thức tỉnh được khán giả.Siêu nghiệm...Rất ít người có khả năng làm được điều đó...bộ phim này hoàn toàn nói về việc " đánh mất bản thân để tìm thấy chính mình".
Tôi tâm đắc nhận xét này về phân đoạn kết phim Black Swan của bác. Đúng như những gì tôi nghĩ - nhưng không biết cách diễn đạt. Rất "hoàn hảo" !
Em chỉ quen review nhạc thôi. Ba chữ "đại cao thủ", em tuyệt đối không dám nhận... Triết học em không thạo, lại càng không dám bàn...
Bác hỏi em ah? Thú thực là e chưa có luc nào để xem nghiêm túc, khi nào xem xong em sẽ share với bác...
Không nên chê những phim Oscar là rẻ tiền kể cả những phim được đầu tư tiền khiêm tốn. Chỉ nên nói thích hay không thích. Nhưng cũng cần phải nói rằng bản thân giải này là do Viện HÀN LÂM điện ảnh HOA KỲ chủ trì. Vậy có lẽ phàm những gì thuộc về Hàn lâm thì sẽ rất hàn lâm, người thường (bình thường) sẽ rất khó hiểu, đâm ra chán. Ngoài ra người ta (đa phần là thế) đến với điện ảnh là để giải trí, giờ lại phải xem một bộ phim trí tuệ đến đau đầu, khó hiểu thì còn giải trí gì nữa.... Cá nhân em từ trước tới nay có mỗi Titanic xem là còn hiểu (không thể dễ hiểu hơn vì không có gì để phải hiểu: chỉ là lên tàu, tàu va phải băng, tàu đắm, chết... hết). Cũng đôi lần ti toe xem phim giải đấy, ví dụ như Dương cầm. Xem từ hồi còn be bé, đến giờ có em bé xem vẫn không hiểu sao người ta lại phí phạm cái đàn dương cầm thế, vứt lăn lóc ngoài bãi biển để sóng cuốn đi ..... :lol: