Bobby Farrell- Thành viên nam của Boney M qua đời hôm 29-12 tại Saint Peterburg. Thế giới âm nhạc mất đi một huyền thoại. Boney M là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới trong thập niên 1970 với phong cách pha trộn giữa nhạc Disco và nhạc Calypso. Xin cầu chúc cho linh hồn ông được an nghỉ!
Hôm nay cuối năm công việc lu bu quá, vừa rãnh vào VnExpress đọc tin thì thấy ngay tin này. Quả thật, em cảm thấy như là một nốt trầm buồn của âm nhạc thế giới ngay ngày cuối năm. Tuy không phải là một ban nhạc huyền thoại, nhưng một thời tuổi trẻ của em và những bác thế hệ 6X và 7X chắc có lẽ gắn chặt với những ABBA và BoneyM. Nhưng BoneyM với những bài hát với ca từ ngắn, dễ thuộc và giai điệu rộn ràng lại dễ đi vào lòng của giới trẻ Việt Nam hơn là ABBA. Còn nhớ vào thập niên 80 thế kỷ trước, những đêm cuối tuần các CLB khiêu vũ tại các NVH khi tới điệu disco là vang lên những giai điệu quen thuộc của BoneyM, và sàn nhảy lúc đó thì hầu như chật nít người ra nhảy. Và còn nhớ, những năm đầu mới mở cửa, khi BoneyM sang biểu diễn tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, em và tụi bạn chen chân đi xem và hào hứng hát theo những ca khúc tủ của BoneyM. Thế mà giờ đây vị thủ lĩnh của nhóm đã ra đi. Âu đó cũng là vô thường của cuộc đời. Nhưng tin này đến ngay ngày cuối năm cũng làm lòng người hâm mộ BoneyM như em cảm thấy lặng đi giây lát. Cầu chúc cho hương hồn người quá cố được an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng! http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/12/3BA24E1B/