vậy là chỉ còn mục 3 thôi nhỉ, nhanh lên các bác ơi. địa điểm bác Chích bông gợi ý cũng hợp lý đó, các bác thấy ntn ?
đăng ký loa Không biết còn kịp không. Cho em xin đăng ký loa Audiovector-loa đan mạch. Cảm ơn các bác.
Hey, em vừa nhận được 1 lời mời qua Kandy tối thứ 7, ở đó có chương trình gì gì đó của John thì phải, được mời uống miễn phí 1 ly. Bác nào rảnh và muốn coi địa điểm thì tối thứ 7 ghé qua làm 1 ly miễn phí rồi ra ngoài uống trà đá vỉa hè cho mát, he he. Mời bác Quanlan cứ tự dưng ;- ) Địa điểm khá vuông vắn, rộng rãi, sạch và có chất, diện tích chừng trên 100m2, có thể chia ra thành nhiều không gian để thực hiện nhiều chủ đề cùng 1 lúc. Nếu Bang chủ yêu cầu nhỏ nhắn, phù hợp với loa nhỏ thì em e chỗ này không nhỏ chút nào. Nếu muốn, có thể ngồi quây lại khu vực test loa, chứ phòng nhỏ dưới 20m thì không có ạ. Đây là ảnh của Kandy em vừa nhận được.
Ý em chỉ là ý kiến mang tính... dứt khoát thôi các bác ạ, còn lại cần phải xác định đây là ngày hội của cộng đồng VNAV nhà ta các bác ạ. Như hình ảnh thì thật là đẹp, nhưng hôm đó ta có thể thầu trọn gói địa điểm trong cả buổi ban ngày được không bác? trăm sự nhờ bác hỏi đi.
Bang chủ yên tâm, gớm, chỗ mới mở làm gì có khách, đang ế chổng vó ra kia kìa, được anh em ghé thăm là đại phước, muốn vui chơi đến bao giờ chẳng được hở Bang chủ. Đặt vấn đề thầu cả ngày thì đơn giản thôi ạ. Nhưng không đặt vấn đề thầu mà vẫn được sử dụng cả ngày mới hay chứ. Cái này em sẽ cố gắng. Chỗ vắng vẻ thinh không giữa trung tâm thủ đô như vầy là tương đối ổn. Mình không cần đặt vấn đề thuê mượn, cứ tự dưng vác đồ đến, yêu cầu chuẩn bị cho 1 ít đồ uống và hoa quả phục vụ anh chị em là được. Cái này em đảm bảo nhà hàng rất nhiệt tình. Còn muốn kê đặt không gian kiểu gì cho phù hợp với Festival cũng được ạ. Phiền Bang chủ lúc nào rảnh ới em ghé qua đó thị sát. Nếu được thì ta cứ đến giờ Ngọ là trảm! Thân mến
Sao để mọi khách trật tự, không lộm nhộm là đc; sợ nhất đang nghe vài ông vào quán bi bô cổ cánh cá độ
Bực thật, sáng nay có gã dựng e, dậy vào 9.00AM hỏi rằng thế cái loa đóng thùng Jordan có được đi thi không?
Mình không cần đặt vấn đề thuê mượn, cứ tự dưng vác đồ đến, yêu cầu chuẩn bị cho 1 ít đồ uống và hoa quả phục vụ anh chị em là được. EM NGHE CÂU NÀY HƠI BỊ SỢ.CÓ GÌ BÁC BỎ QUÁ CHO EM NHƯNG NHỠ NGƯỜI TA BẢO KHÔNG CÓ LOA ĐÀI GÌ HẾT THÌ ANH EM RA ĐÊ À
Dạ không có gì đâu ạ, nên em cũng không phải bỏ quá cái gì cả ;- ))) Bác cứ yên tâm rằng em không nói chơi là được (lúc khác chứ không phải lúc này, ở đây ;- ) Trong trường hợp địa điểm L.T.T được chọn, sẽ không có bất kỳ trục trặc gì xảy ra (ngoại trừ trường hợp nhà hàng phá sản, đóng cửa trước festival của anh em ta ;- ). Mà có đóng cửa nhưng không bị niêm phong thì em cũng mượn được để làm không gian cho festival mà. Bác vẫn chửa yên tâm lắm nhỉ, thôi để hôm tới hẵng hay bác nhể ;- )
Được bác Chim Chíc ủng hộ như thế này thì còn gì bằng. Khỏi lo vấn đề này nữa các bác nhé. Giao trọn gói cho chim Chích luôn :lol: :lol:
Còn hôm nào nữa bác, 9h30 sáng mai Đại hội trù bị khai mạc rùi, hay chúng ta chuyển địa điểm từ 10 Lý Liên Kiệt sang Lê Thái Tổ nhỉ, khảo sát luôn
Ý kiến của bác thật hay, song theo em, ta cứ ngồi ở LTK bàn với nhau cái đã, rồi kéo sang bên đó thực địa, làm việc với quản lý để chuẩn bị cho festival thì vẫn hơn. Thân mến
Loa của bác chich-bong em đang giữ, tình hình là đã bị ngấm nước mưa và mục rã phần vỏ gỗ, loa bass bong tróc nặng, loa trung treble bị lòi màng, ê căng nhão như bún, nếu bác chich-bong muốn đi thi e rằng phải sửa chữa nặng à nghen
Còn loa treble bị sao nữa hả bác? Còn cọc đấu loa? Còn số tiền hơn ngàn usd em để tạm trong lỗ thông hơi (có nói với bác rồi đó) có bị ảnh hưởng không à? Bác nhanh chóng thông báo dùm em để em còn lên phương án làm việc với hậu duệ của Năm Cam, Dung Hà ngoài Hà Nội nghen. Em thấy đôi của em nằm trên đôi của bác mà còn bị như thế, đôi "chó ngửi kèn" của bác em cũng hình dung ra được tình trạng thế nào rồi, he he. Hôm nọ có ông quẳng qua nhà em con rề huyền thoại, em đang không biết xử lý nó kiểu gì đây? Làm lẩu hay om dưa nhể? ;- )))
Loa bác còn bị như thế, loa em thì chó nó chê không ngửi nữa rồi bác chich-bong ơiiii Chúc hội thi loa búc-seo thành công (bang) tốt đẹp
BÁC THÔNG CẢM TÍNH EM HAY LO XA CÓ ĐƯỢC NGƯỜI NHƯ BÁC TỐT QUÁ MONG BÁC PHÁT HUY CHO ANH EM ĐƯỢC TOẠI NGUYỆN
Báo cáo BTC và các bạn, tình hình là thí sinh 10AC-225 mang số báo danh số 08 do quá háo hức dự thi, đã ngày đêm miệt mài luyện giọng, hòng đoạt giải rút. Nhưng do tuổi cao sức yếu, cụ đã lên cơn nhồi máu cơ tim và liệt luôn phần hạ bộ (ý em nói là loa bass), mặc dù đã được chủ nhân cố gắng cứu chữa nhưng hiện nay phân tần cũng đã ngừng hoạt động, còn mỗi loa treble là kêu. Vì sự cố nói trên, em xin rút khỏi danh sách dự thi đợt này, tuy nhiên cũng xin BTC chiếu cố trao cho 1 giải gọi là giải "cống hiến". Dưới đây là ảnh của nạn nhân chuẩn bị đưa đi viện
Khiếp ! củ của cụ to thế kia mà đã tèo Ban tổ chức đã chốt ngày chưa nhỉ ? không đi thi mà háo hức quá
Giá mà Festival trước ngày 27-7 thì đồ đạc của anh em đỡ bị tàn phế. Trước em có đăng kí 2 chú nhưng chả thấy bác nào cho vào danh sách cả . Thôi lại hóa may
Hôm sáng thứ 7 em cũng mò được đến số 10 LTK, thấy có khoảng 20 bác ở trong đó, vì tính em ngại giao tiếp nên cứ ngồi ở bàn phía sau hóng chuyện của các bác chứ không dám lại gần . Các bác nói chuyện, bàn tán về Festival loa nhỏ rất vui vẻ và sôi nổi, có vẻ như địa điểm gì đó ở gần Hồ Gươm đã được chọn thì phải, em may mắn được biết bác Chich_bong_oi vì thấy mọi người gọi vậy, nom cũng đẹp trai cao dáo mà sao lại đanh đá thế :shock: . Lại thấy đa số các bác hừng hực khí thế muốn tổ chức Festival sớm lên, khoảng 2 tuần nữa là phải làm luôn cho nó máu, em cũng thích làm luôn cho nó sướng . Nhưng không hiểu ý kiến của BTC thể nào, vì cũng còn phụ thuộc vào khâu tổ chức, nhiều công việc cần chuẩn bị và hoàn thiện để phục vụ hoàn hảo nhất cho Festival lần này. Sau đó có một người đến khá muộn, anh này dáng vẻ gầy gầy nhưng đạo mạo, điềm đạm có vẻ như trưởng BTC hay sao ý, em cũng thấy anh này ít nói và nói bé quá, nên chả hiểu gì, sau đó các bác đi đâu đó em không biêt nữa. Đứng dậy thanh toán tiền nước, em nhân viên liếc mắt tình tứ nhận rồi không trả lại em tiền thừa, ngây ngất lơ mơ đi ra cửa quán vì cú liếc ngang đó, tẹo nữa thì em vồ phải em tiếp thị thuốc là 555 - tý chết Gái đâu mà nhiều thế