Kính gởi BTC. Do điều kiện thời gian kẹt quá, Quả DIY Speaker của em chưa kịp hoàn thành nên không kịp chuyến tàu Búc-seo fetival 5/8. Vậy em làm đơn này trình bày với BTC về việc lỡ chuyến của em và xin nhừờng cái cúp... mâm xôi em vẫn giữ lâu nay để các bác dùng luân lưu. Kính báo.
Mấy bác ơi, cụ thể là địa điểm ở đâu vậy à. Em thứ 2 tới đi Hà Nội có thể ghé thăm BS Fes được không? Mấy lúc mà được dịp này.
Em đã biết được địa điểm và thời gian ở trang trước rồi, nhưng buồn quá , thứ 2 em mới có mặt tại HN, thôi chắc phải book vé sớm một ngày quá. :lol:
Thưa các bác, em có việc gia đình bất khả kháng đột xuất nên có thể không tham gia được vào buổi sáng CN. Đầu giờ chiều sẽ cố gắng đến tham gia. Vụ hình ảnh em sẽ gửi máy nhờ anh NguyenStyle chụp dùm buổi sáng nhé, sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ như bác BlueWave đã giao.Loa thì ko biết có thể gửi nhờ anh nào mang qua được, ko thì dòng AE hôm đó sẽ thiếu đi một thành viên. Thành thật cáo lỗi! Tư Triều
Chiều hôm qua, 2/8/2007, các thành viên BTC đã có cuộc khảo sát cụ thể tại địa điểm sẽ diễn ra Ngày hội loa. Nằm ngay tại trung tâm Hà Nội, Candy bar chỉ cách bờ Hồ Gươm vài chục mét. Với một không gian vừa phải, ấm cúng, địa điểm này khá thuận lợi để tổ chức những cuộc tụ họp có quy mô như festival lần này. Công tác chuẩn bị cho Bookshelf Festival đã được hoàn tất. Hẹn gặp các bác vào sáng chủ nhật 5/8/07.
Em thì chả biết 2 bài của em là gì. Vì nó là CD copy nên em không có list. Bác BW cho em hỏi là tiểu ban kỹ thuật chiều mai đi làm luôn hả bác?
Bác B&W ơi, ở candy bar co Wifi không ạ? nếu có thì hôm đó cho em xin một chân phóng viên cho xôm, thanks
Tốt quá, vậy nhờ bác giúp một tay. Ở đó có wifi bác ạ. @ Apcc1234: Đội kỹ thuật sẽ có mặt tại Kandi từ 7h30' sáng 5/8.
Kính thưa ban tổ chức BSF ! Do cặp BS kèn chuồng gà nhà em to quá khổ mà dạo này sức em có hạn nên ko vác em nó đi nổi nên em xin rút chuồng gà nhà em ra khỏi Festival lần này. Đổi lại em xin đem tới 1 nhân vật nhỏ người to miệng tới trình diễn là Usher S-520 cho hợp với sức mang vác hiện tại của em. Kính chúc BSF thành công tốt đẹp.
Welcome, hàng khủng đã xuất hiện vào giờ chót :lol: 01. Quang_lan: Monitor Audio 02. Bi_zoon_zoon: Castle 03. Blue_wave: AE1 mk2 04. MinhPT: Soundcraft Spirit II 05. Tuanbanana: Dynaco A25 06. Apcc1234: PSB Alpha 07. CUCAI_HN: JBL CM62 08. Batigol: Chairo syntax 100 09. audionam: AELITE 2 10. ThuyLT: DIY Speaker 11. Ttanh :Sonus Faber Electa Amator II 12. Tien_Hung : DIY Speaker "Kết lối" 13. Dungext : Advent/2(model white cabinet) 14. Bigmickey : Dynaudio contour 15. NgoCanh : Technics SB RX50 16. chich_bong_oi: Sansui LM 033 17. Tu_trieu: AE2 18. cuong: B&W 805S 19. Aragorn: luxman và Monitor Audio 20. Manh: B&W 805 21. Megaudio: Monitor Audio m700Gold 22. Bobzazz: Audio-vector 23. Tienhvn: Reference 3A MM 24. Nacon: Kef C55 25. NguyenStyle: Usher S-520 Đề nghị các bác sớm đăng ký các sound track sẽ trình diễn tại B.F và nhớ đem theo CD có các sound track này đến tham gia Ngày hội loa.
Trưa nay bác Nhấn Nút Biến và em cùng ngồi nghe cặp này. Nghe được chừng nửa tiếng thì bác Nhấn nút biến... nhấn nút cân đẩu vân luôn :lol: Các thí sinh khác phải dè chừng!
Quên mất em chưa giới thiệu thông số kỹ thuật BS Usher S-520 nhà em: 2-way system: tweeter 1" (UA025-10), mid-bass 5" (YS-13225W-XP), or (shielded mid-bass 5": YS-13225-2XP) Sensitivity: 86 dB @ 1 watt / 1m Nominal impedance: 8 ohms Frequency response (-3 dB): 52 Hz ~ 20 kHz Power handling: 50 watts Crossover frequencies: 2 kHz Weight: 7 kgs Dimensions (w x d x h): 18 cm x 26.5 cm x 30 cm Và 2 bài nhân vật này trình diễn trong BSF sẽ là - Trích đoạn Fantasie de concert sur des motifs de "Carmen"- Anne Sophie Mutter. - Lovers ( Flower Garden) original motion picture soundtrack House of Flying Daggers. Kính báo.
Cứ mỗi cặp loa dự thi đăng ký 2 bài, vị chi sẽ có khoảng 80 bài, mỗi bài khoảng 4 phút thành ra tổng thời gian hát là 320 phút = hơn 5 giờ đồng hồ (chưa tính thời gian tháo lắp). Cứ cho là có khoảng 30 bài trùng thì còn lại 50 bài cả thảy, đủ đánh bộ CD Festival Vol. 1-5. Hay đấy các bác ạ !
Thí sinh của Bác Xánh Song có đôi chân tuyệt đẹp, thật là người đẹp chân dài, bác có cho em nó đi thi luôn không bác?
Căn bản là BS của em mầu đỏ mà em chưa chụp được nên mượn tạm cái ảnh trên mạng, chứ mang liền 1 lúc 4 mầu đi thì chít ah. Chập vào thành loa cột mất roài
Đôi loa cụ xì-tai đẹp quá Nếu đoạt giải cụ giải tán em nó như hội chọi trâu ĐS nhá cụ, em xếp hàng mua cân thịt đầu tiên...
Kụ D vác loa đi dự bsf nhớ mang theo cái quạt cho em 805 thổi âm thanh văng tóe loe đến khán thính thật luôn he