Kính Bác Blue Wave. Rằng thì là mà em rất thích dòng loa AE này, nên em cũng muốn nghé qua nhà Bác để thăm em nó vì Model AE1 MKII hiện nay không còn mà chỉ còn AE1 MKIII. Đồng thời em cũng muốn tìm đồ đánh cho em nó vì đến tận bây giờ em vẫn chưa bóc nó ra khỏi thùng để đánh. Mong bác để lại cho em địa chỉ và số điện thoại. Kính
Phòng to thế hùng tráng sao đc hả bác? Chắc bác đoán vậy? Em 602 cho vào phòng tiêu chuẩn đánh có khi còn hùng tráng hơn hehe
Đến tiết mục ảnh ọt nào các bác ơi :lol: Đầu tiên là Tuấn chuối giới thiệu đôi Dynaco Tiếp theo đến bác manh giới thiệu đôi 805 Đôi 805 đây Khán giả lim dim thưởng thức
@ megaudio: quá đẹp bác nhỉ ! Thế bác có đổi không, đổi ngang thôi - bác không phải các thêm đồng nào đâu ... hehê @Kim Zan Ven: bác cứ cho em lên đều đều thế .... i..e...m
Tiếp nào Ôh, sao tự nhiên tắt phụp thế này, bác Xì tin nhảy ngay lên la lớn "có mùi khét..." rồi giựt lấy giựt để dây nguồn Bác classA : ừ chắc cháy cầu chì Bác Hùng săm soi
Hùng tráng và đầy đặn hơn 602 Còn nếu ở phòng tiêu chuẩn thì em 602 xách dép chạy theo 805 dài dài Còn đoán thì e nhường bác Cuơng đoán, còn em nghe rồi mới dám nói :lol:
Nhìn anh này em cứ thấy buồn sao lại giống Lỗ Chí Thâm đến thế không biết giống cả tính cách lẫn ngoại hình
khà khà . không dễ để lắp được như linn đâu mấy bác . em đã tháo main của con lk 140 ra rồi , nó cỡ bằng bàn tay thôi. em nghĩ phần công suất thì không có gì đặc biệt nhưng vấn đề là nó lằm ở tầng đầu con majik ở nhà em hiện đang chạy 1 chú 7293 1 vế công 30W 1 kênh ,mới đầu em nghĩ chắc khó mà kéo được em 805 nhưng khi cắm thử thì thấy " tuy nhỏ nhưng em ấy có võ " mới chết chứ
Thế mới "thích" chứ, tuy "Lỗ" nhưng "trí" không "Thâm"! Hahaha, còn hơn khối bậc thánh hiền hehehe :lol:
Em tặng bác Nóng 1 bài giảng đã từng được học ở trường như sau: Quy luật nhiệt động học của vật lý: Quy luật 1: năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác. Quy luật 2: khi năng lượng được chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác không bao giờ được bảo toàn 100% mà thường bị hao hụt một lượng nhất định để biến thành nhiệt năng. Điều này cũng đúng với cả cái thẻ của bác và nghiệp audio của ta :lol: Thôi, em cũng chuẩn bị chuyển hóa và hao hụt đây ... :roll:
Bookshelf Festival - Một cái nhìn toàn cảnh! :lol: Kandi Bar, 7h30' sáng Chủ nhật 5/8/07. Thời tiết Hà Nội thật đẹp, một khởi đầu thuận lợi cho Ngày hội của những cặp loa tý hon. Các thành viên đội kỹ thuật đã tập trung đông đủ, họ đang khẩn trương lắp đặt thiết bị tham chiếu: Các thí sinh cũng đã lục tục kéo đến, đứng thành 2 hàng thẳng tắp, hồi hộp chờ đợi giờ khai cuộc: 8h10', Những thính giả đầu tiên đã được mời vào chỗ ngồi: Để thử hệ thống, 2 cặp loa có hình thức bắt mắt nhất liên tục được thay nhau trình diễn demo: 9h00', khán phòng đã bắt đầu chở nên chật chội, mọi người đều nóng lòng chờ đợi giờ trình diễn chính thức:
9h15', chậm 15' so với dự kiến, lá cờ chính thức của VNAV-Bookshelf Festival được hai thành viên Tyro và Fee2006 từ từ kéo lên trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Một tay MC bất đắc dĩ bị đẩy lên sân khấu, sau một hồi ấp úng, cuối cùng hắn cũng làm được việc phải làm . Bookshelf Festival chính thức bắt đầu. Các thí sinh trình diễn đúng theo thứ tự đã được đăng ký trên diễn đàn. Mở đầu là cặp Monitor Audio của bác Quang_lan với hai ca khúc rất dịu dàng: 1) Interlude - Jheena; 2) Sylvie-Belafont Cặp loa này trình diễn khá thuyết phục, tái hiện trung âm rất mượt mà, rộng mở. Ngay sau phần trình diễn, rất nhiều khán giả đòi mua lại ngay tại chỗ khiến bác Quang_lan hoảng hồn rút ngay ĐT để cập nhật giá cả :lol:
Còn ảnh nữa không các bác ơi, em có cảm giác lần Festival này xem cực thích mắt Tóm lại, khi tất cả anh em cùng đồng lòng thì kiểu gì cũng... phê cả, các bác nhỉ
Tiếp theo, cặp Dynaco25 của bác Bananatuan cất tiếng. "Cụ" bookshelf gần năm chục tuổi xuân này chơi 2 bài "thuốc": 1) Donquixote - Gordorn Lightfoot; 2) Sound track số 2 trong CD ClassA Contest. Do tuổi già sức yếu, lại phải gắng sức trong một không gian rộng, các thính giả ngồi hàng ghế đầu tiên có thể thấy những mảnh dăm ván và mùn cưa từ thân thể của "cụ" rơi rụng lả tả theo từng câu hát. Cặp loa thứ 3 là cặp PSB Alpha của bác Apcc1234 với 2 bài "không tên". Không có gì phải phàn nàn về giọng ca của anh chàng này khi biết số vốn mà bác Apcc1234 đầu tư là 1,5tr Đ. Ngay sau đó, tới lượt cặp AE1 Series 2 của bác Blue_wave. Có vẻ như 2 bài test mà chủ nhân đã lựa chọn khá phù hợp với chất giọng của nàng nên cặp loa này đã nhận được cảm tình của thính giả: 1) I will - David Roth; 2) trích đoạn, Franz Schubert Adagio and Rondo cung A trưởng.