12h45', các thính giả đã quay trở lại ghế ngồi với những nụ cười hài lòng trên môi. Mấy ông trong tiểu ban hậu cần thở phào... đồ ăn thế là đạt yêu cầu :lol: Festival được tiếp tục với phần trình diễn của thí sinh Celestion Sl6si của anh ChiMD. Hai bài test: 1) Night in Moscow, và 2) Antonio Song's đã được anh ChiMD lựa chọn để thể hiện thế mạnh của cặp loa này. Thành thật mà nói thì dòng loa SLxx của Celestion đã chiếm được cảm tình của em từ lâu, tuy nhiên cặp loa trình diễn tại B.F lần này đã không thể hiện được nhiều như em mong đợi. Bù lại, phần trung âm khá ngọt, ấm áp khi tái hiện giọng ca của Shirley, Vili&B.B des voues. Thí sinh mang số báo danh 13, một thành viên đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ, anh Megaudio với cặp loa Monitor Audio m700 Gold. Thức dậy từ 5h sáng, đem theo 2 thùng sữa chua YoYo-m700 và một tinh thần festival tuyệt vời, anh là một trong những thí sinh có mặt sớm nhất tại khán phòng. Hai bài test của m700 Gold: 1) Way Faving Strange và 2) Losing Hand Phần trình diễn tiếp theo là một thành viên trong đội đua Ferrari nổi tiếng, anh NguyenStyle với cặp loa Usher S-520. Lối trình diễn tốc độ, xử lý tình huống táo bạo có pha lẫn một chút chanh chua, một chút phù phiếm, đó là cảm nhận của em về cặp loa này :lol: 2 sound track mà người đẹp này lựa chọn: 1) trích đoạn Carmen Fantasie và 2) Lover (Flower Garden) - Thập diện mai phục Cặp loa này đã làm cho Mr. San quản lý Kandi bar khen nức nở vì có bộ cánh rất "xuyệc" với nội thất của Kandi
Cặp loa tiếp theo khá đặc biệt, một thiết kế đồng trục của Technics, đó là loa SB RX50 của anh NgoCanh. 1) Em đi bỏ mặc con đường 2) Otchi-Tchor-Ni-Ya - Luis Amstrong "Phuùuuu... may quá, hát xong rồi!", đó là phát biểu của một thính giả ngồi ngay hàng ghế đầu sau khi nghe cặp loa này trình diễn. Có lẽ do có độ nhạy khá cao so với các cặp loa trước, với mức volume không đổi nên âm lượng của SB RX50 vượt xa tiêu chuẩn của một cặp bookshelf thông thường. Thí sinh số 16, cặp bookshelf Castle của anh Bi_zoon_zoon với các sound track: 1)Smoke get in your eyes và 2) Time after time. Rất tiếc là cặp loa này và cặp tiếp theo em không được nghe. Cuối cùng, thí sinh số 17 là cặp loa Audio-vector của anh Bobzazz, do bận viêc riêng nên anh đã phải về sớm và khán giả không có cơ hội giao lưu cùng anh. Đội kỹ thuật đã test cặp loa này bằng CD quen thuộc: track 1 và 7 trong CD ClassA Contest.
Thưa các bác, em xin dừng phần tường thuật chậm tại đây. Những bình luận, nhận xét của em trong phóng sự là những cái nhìn cá nhân, mang màu sắc chủ quan và hài hước. Xin mời các bác tiếp tục phần bình luận "hậu festival" cho xôm.
kính thưa bà con pow linn lk 140 đã hoạt động trở lại và sắn sàng cho các cuộc thi fetival sắp tới trân trọng kính báo
Phuùuu... bà con cũng thấy nhẹ cả người!!! Một lần nữa cảm ơn bác rất nhiều vì bộ tham chiếu. Cặp chân mới cho Nautilus nhìn dễ thương nhỉ
Nó mà chết hẳn thì mọi ng cũng thấy áy náy đấy bác ơi! Chúc mừng bác và mừng cho cuộc vui ko bị dư âm buồn.
ậy có 6 loét cho cặp chân thôi linn lk140 có 1 bí mật là gép tầng trực tiếp . dùng 1 con ic vi sai bé xíu, thay con đó và 1 cặp 7293 khác là ok liền