Hôm nay quả là 1 ngày vất vả ở cái vùng đất khô nóng nhất đất nước. Em lên rẫy mà mắt hoa lên chả nhìn rõ nữa vì lóa nắng và sức nóng. Dưng mà theo yêu cầu của bác 6C33C, em ghi lại những nơi em đã qua hum nay để các bác hình dung ra vùng đất này... Em xin nói thêm là hình em chụp bằng máy compact 6 chấm, tự động, và hoàn toàn kô có tý gì là nghệ thuật. Nơi đây nhiều nắng, đá, và xương rồng....
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Sinh cảnh ở đây nhìn dễ gây mệt mỏi và nhàm chán. Đôi khi bắt gặp những ngọn tháp Chăm trên những ngọn núi đá nhỏ xam xám.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Ui, cái này thì thấy rõ sự khắc nghiệt của thời tiết ạ.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Đây là Hồ Sông Trâu, nguồn nước lớn nhất trong khu vực. Phong cảnh ở đây khá đẹp vào mùa mưa. Hiện giờ đang là cao điểm mùa khô.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Để cho bác yeuamnhac đỡ khát, em tặng bác tý ảnh tươi mát hơn này... Chị này người Raglai, đi rẫy về ngồi nghỉ. Cười tươi phết.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Thoáng thấy có bóng người, em vác máy chụp trộm vài cái. Nhìn họ rất tội và vất vả. Người Raglai khá dè dặt với người lạ, tốt bụng nhưng ít nói.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Đang đi thì gặp bác đồng nghiệp mới hạ sơn từ phía Brokeback, tuy nhiên kô kịp chụp mặt. Mà bác này mí lại cừu đi hàng ngang làm em kô vượt lên được. Cứ lẵng nhẵng sau lưng...
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Lúc xuống phía đất thấp kiểm tra mấy ruộng lúa, bắt gặp mẫu ảnh đang tạo dáng. Chỉ hận là trình kém và máy lởm.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Quay về phía núi, vẫn thấy lấp ló 1 tháp Chăm nho nhỏ. Nắng hoa mắt...
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Có mấy tấm chụp hồ nước đỡ khát hẳn đi Ninh Thuận đẹp đó Bác, em mới ghé qua có 1 lần, chỉ mỗi điều thời tiết khắc nghiệt chút thôi, Bác nhờ ai chụp hình mình đang lùa cừu đẹp ghê. :lol:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Tuy nhiên, mẫu ảnh vẫn đang chờ, em quay lại shot phát close up.... @bác yeuamnhac: Bác tinh mắt thế nhờ.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Em chuồn đây. Sẽ tiếp tục update về vùng đất nắng như phang và gió như rang này sau ạ.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Giờ em mới biết nguồn gốc địa danh này! :lol: Cảm ơn bác Tai. Dạo này vnav có phong trào làm ảnh ký sự chia sẻ về những vùng đất mới đến hay thật! Đợi ảnh mới đây.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Yes sir, tối đi về em post tiếp ạ. Nắng nóng quá bác ôi. :roll:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Chiều nay em lại tiếp tục lên đường đi khảo sát tìm nguồn nước trên núi đá cho bà con. Bắt đầu lên đường: (Em chụp qua kính oto nên màu nó tím ngắt đấy). Xung quanh toàn núi, hai bên đường vắng vẻ.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Sau khoảng 30 phút leo, em đi ngang qua 1 chòi nhỏ trên rẫy, nơi bà con Raglai ở để trông coi súc vật không vào phá hoại. Chẹp, ở đây thì buồn chết
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Lúc này em chợt nghĩ, ngồi trên chòi mà chơi Chapi thì cũng phê, nhưng món này giờ có vẻ hiếm rồi. Thôi kô nghĩ ngợi lung tung, leo núi đơi...
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Nắng quá, chợt thèm giá như biết được kỹ thuật chụp chéo sáng như mấy bác bờ rồ thì tốt quá. Leo tiếp....
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Loay hoay mãi, lên được đỉnh núi, thì vẫn chưa thấy nước, nhưng thấy mấy cây đu đủ Một cây làm chẳng nên non 4 cây chụm lại ..cạnh hòn đá to. Hê hê
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Thế nhưng nhìn sang quả núi phía xa xa, lại phát hiện ra có tý nước. Em cố lạm dụng quả zoom 12x của chiếc máy lởm, thì thấy quả là có nước thật. Mừng thế.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Bác tai chụp đẹp quá! Tấm nào ra tấm nấy, thần sắc rõ ràng. Hix. Kiểu này em phải bế quan luyện công gòi. :cry:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Bác chêu em thì em vẫn cứ post đấy. Hic hic. Đi ngang qua 1 cánh đồng còn gốc rạ, bà con tranh thủ cho tất cả gia súc xuống xơi gọi là có tí rau dưa. Cừu cũng thấy xuất hiện kha khá. Hai hình này em chụp khá vội.