Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Tháp Chăm có nhiều, nhưng dường như việc trùng tu có vẻ không ổn khi ta phang xi măng vào cùng gạch cổ
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Em lại lượn sang spam các topic khác đơi. Resize hình mệt qua rồi. :mrgreen: À quên, bonus quả hoa đu đủ em ngứa tay lúc trên rẫy :mrgreen:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc @Taitrau : Hâm mộ phóng sự người đi tìm hình của nước quá . ..Nhưng chưa nghe thấy " nắng như phang ...gió như rang bao giờ " . Hình phóng sự yêu cầu lớn nhất là đảm bảo được sự kiện thôi bác ạ còn đâu có thể phiên phiến được . Em thấy công cụ làm việc của bác ngon đấy chứ , khéo léo sử dụng là khối em vật vã , giãy giụa đới :roll: :roll: . Máy còi mình ra tác phẩm lớn nó mới hoành tráng bác ợ .
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Hí hí, cám ơn bác. Chiều nay em lại thăng sơn. Hẹn bác tối nay nhá.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Thăng sơn tác nghiệp hay dẫn đàn cừu lên thía cụ? :lol: . Cảnh quê bác đẹp wa'. Cụ cho thêm ít thông tin về mấy tháp nhỏ nhỏ nằm rải rác này nhé! Tks Cụ!
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Em thik nhất bức này . Nụ cười vẫn tươi tắn mãnh liệt ngay cả khi bị chiếc khẩu trang che mất . Nụ cười long lanh nơi đáy mắt . Kiểu này bác lấy sát khuôn mặt mẫu thì ấn tượng lắm đới .
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Dạ, mấy hôm nay em đi tìm nguồn nước để tìm cách đưa ngược nước lên rẫy. Thời gian này nắng quá nóng nên cừu khó có thể lên núi được. Ở đây có rât nhiều tháp Chăm, nổi tiếng hơn cả là khu 3 Tháp và Poglong Gaglai (tên này chắc em nhớ sai vì em nhớ kém lắm). Còn những khu tháp nhỏ nhỏ như hình em chụp thì em chụi kô nhớ nổi mấy tên Chăm dài ngoằng. Thông thường, mỗi tháp là để thờ 1 ông vua Chăm nào đó. Trên tháp thường hay còn dấu tích của chữ Chăm cổ nhìn như mì gói, khoai lắm.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Bác nói đúng quá, thế mà lúc chụp em kô nghĩ ra. Lúc ý chị này cho chụp 1,2 kiểu rồi giấu mặt cười khúc khích mãi.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Trưa nay gạ gẫm mấy bác cán bộ chỉ đường, đâm ra lại thấy nước, nhiều ơi là nhiều. Xuất phát này, đường đi vẫn thế, ben trong thôn chưa có trải nhựa...
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Sau đó leo qua mấy vách đá, rồi qua 1 lòng suối cạn..
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Cái sự đi tìm nước này vất ra phết. Em cận cảnh tí ti này...
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Nước đâu? Nước đâu? Nước đây nước đây. Em lượn đi leo núi tiếp đây, mai về thủ đô trình ảnh đẹp sau. Hê hê.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Mấy bác cãi nhau bên Box Âm nhạc kinh quá làm Topic Cổ điển lại bị khóa rồi. . Thôi em lại quay sang box này post tiếp vậy. Buổi sáng đi làm em đi qua khu Ba Tháp (tên là thế nhưng đã sập mất 1, chỉ còn hai). Khu này nằm ngay dọc theo đường QL 1. Ảnh em chụp vội khi ngồi trên xe.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Còn ở trong khu vực, nổi tiếng nhất là khu Tháp Pogrong Gagrai (chả biết viết đúng hay kô nữa)
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Đây là 1 phần của quần thể tháp nổi tiếng nói trên...
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Ở Ninh thuận có tất cả bao nhiêu cái Tháp vậy cụ? .
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Lẽ ra hình này có thể đẹp hơn, nếu người chụp kô phải là em.... @bác Re gu: Em cũng chịu ko biết tổng cộng là bao nhiêu, thấy nhều nhều là.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Tên chính xác là Tháp Poklông Garai. Ngoài ra còn có tháp Pôrômê và tháp Hòalai :?
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Quái! Lão "Tai" này ! Từ ngày đuổi, bắt dê đem ra HN rồi biến đâu mất, chẳng thấy post bài, ảnh lên gì cả.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc đấy em thấy bác tai đang sai em nhỏ đuổi bắt Cừu vác ra Thủ Đô đóa :lol: :lol:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Gã mục dân này có thiên phóng sự ảnh bờ dốc bờ dách Ninh Thuận phê quá. Máy du mục lại rần rật nổi lên trong em rồi đây này, khiếp quá, phải làm tí nâu đá hạ nhiệt vậy.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Vào đây phượt đê cụ ơi, cứ rúc mãi ở mấy xó Mai Châu mí lại Sóc Sơn thì yếu quá..... :mrgreen:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Nhắc đến NT là nhắc đến nho, ngay trong thành phố Phan Rang cũng có những vườn nho ngay dưới chân núi đá dư lày:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Em zoom lại nhìn cho rõ tí, nhưng trời nắng quá. Thừa sáng mà em chả biết chỉnh lại sao nữa.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Bà con thì hay rào vườn nho lại như thế này cho gia súc không vào phá