Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Lúc quay ra, tình cờ thấy 1 cây hoa dại em không rõ tên địa phương, chỉ biết trong tiếng Anh nó được gọi là "Golden Shower", nhìn như những đợt mưa vàng dội xuống. Em chụp vội 1 tấm qua của xe Em lượn đi măm măm đây.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc [quote="ngtatliem Muồng bò cạp ạ! [/quote] Em cám ơn bác. Hai cái tên nghe khác nhau quá :wink:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Bác vào đây làm rau đi, em môi giới các chủ vựa cho :wink:. Đảm bảo là đông khách. Thiệt. .
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc cấm chị chichbông vaò trong đó sống nhá .... em lại tưởng tượng laị caí phim cuả mỹ mà có 2 chú cươĩ ngưạ lên nuí ở vơí nhau ...... khiếp quá :lol:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Bông này còn có tên là Muồng hoàng yến, bò cạp nước! Người Sài gòn giờ trồng rất nhiều! Gần nhà em có một cây hoa nở rực, nhiều đến nỗi không thấy lá đâu!
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Thanks bác, em thấy trồng hoa này cũng đẹp đấy chứ. Nhiều thành phố ở xứ nóng miền trong lại có phong trào trồng hoa sữa như HN. Mà món này gặp trời nóng là nở lung tung đâu cần đợi mùa thu, mùi hương cũng đậm đặc quá, không hợp với không gian lắm.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Còn muồng bò cạp mà bác Liêm nói là loại khác, ngoài ra còn có bò cạp hồng nữa !
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Bữa nào đội khăn rằn tổ chức đi Ninh thuận, bác làm thổ địa cho bọn em nhé!
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Giết sơ, ở đây có bãi Ninh Chữ đẹp phết, các bác tha hồ tắm nắng nhá: P/s: Nhưng em không đảm bảo tiết hạnh của các bác đâu đấy. :wink:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Xem ảnh của bác chụp thì thấy ở đó có...cái nắng...có cái gió.......chỉ không biết có....cái "đó" không? Nhiệt độ hiện nay vào khoảng bao nhiêu độ hả bác???
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Dạ, ngoài trời thì khoảng 40o, còn ở trong nhà thì....khó nói lắm ạ. Em thấy vừa nóng vừa lạnh....
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Ở quê em thì người gọi là Cây Hoàng Hậu... mùa này hoa nở rộ rất đẹp...
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Công nhận đẹp thật, em định mang ít hạt ra hà nội trồng thử xem sao. Có khi cạnh tranh với Lộc vừng được chứ chả chơi. :wink:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc hình như cây này phải triết nhánh trồng ,khoảng 2 năm là bằng cùm tay hoa bắt đầu nở rồi ... rất dể trồng
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Tên chính thức báo chí dùng là hoa osaka hay mai Nhật đây các bác ơi. http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Du-l ... /3BA0D80E/
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Tay nghề lão "Tai" độ này nâng lên rõ rệt. Mà sao "chộp" được một cảnh đẹp thế? Lúc nào kiếm được cho anh xin vài hạt trồng thử nhé!
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Nâng gì mà nâng, hình chụp bố cục tòe loe, màu mè sặc sỡ, nghiệp dư lòi ra. Cái cây này ở trước cửa phường Văn Hải đấy. Tối nay em vác dao ra chặt trộm, bác đi với em nhá?
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Cái cây này ở trước cửa phường Văn Hải đấy. Tối nay em vác dao ra chặt trộm, bác đi với em nhá?[/quote] Xong đời cụ tai rùi nhá! Coi như đây là "bằng chứng". Mai mốt chạy ra Ninh Chữ nhớ hối lộ em hen.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Xong đời cụ tai rùi nhá! Coi như đây là "bằng chứng". Mai mốt chạy ra Ninh Chữ nhớ hối lộ em hen.[/quote] Hị hị, đằng nào cũng lộ rồi, để tối nay em bứng cả gốc luôn. Ở đây đang mùa hoa này, nhìn đẹp kinh.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Hị hị, đằng nào cũng lộ rồi, để tối nay em bứng cả gốc luôn. Ở đây đang mùa hoa này, nhìn đẹp kinh.[/quote] Hix. Giờ em mới biết cụ thuộc trường phái " bứng hoa là bứng lun cả cụm"! :mrgreen:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Cụ Tai chăn dê trỏng cẩn thận nha, để cuối năm còn làm vụ dê cho tươm :lol: Đừng có "Rắc-lai" quá rồi lại khổ :mrgreen:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Hix. Giờ em mới biết cụ thuộc trường phái " bứng hoa là bứng lun cả cụm"! :mrgreen:[/quote] cho nên Bác Tai-Trâu chỉ chụp cây cối , phong cảnh ... Nếu Bác mà chụp Mẩu chắc là " Thế Giới Cũng Không Đủ" Mẩu cho Bác chụp..... :lol: