Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Giết sơ, em đang chăn cừu, dê em ứ chơi :mrgreen: À, ừm....
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Em đã có cái nhìn tương đối tổng thể về một ngày sống và làm việc của bác, rất sinh động. Cơ mà vẫn hóng topic: "Brokeback Ninh Thuận, 1 đêm sống và làm việc" nữa :lol:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Nghiệp dư thì đúng rồi. Chụp vội qua cửa Otô mà. Còn cái khoản "bố cục" tớ cũng mù tịt, nhưng mà thấp thoáng đằng sau song rào là một chị vác "Trống", có cố tình lấy mẫu k đấy :mrgreen:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Bác khe khẽ cái mồm cho em nhờ. Bi chừ trình AI TI của mấy bác amply là ghê lắm, cẩn thận nó vẫn cứ hơn... @bác smallvill: Em nể cái sự tinh mắt của bác quá.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Hoa cúc Ninh Thuận trồng gần chân núi đá. Cứ gọi là vàng ươm, nhức mắt.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Em đi ngang qua tháp Chăm Polome, huyện Ninh Phước....
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Do kô có nước, nên nhìn cảnh vật ở đây thì khô thôi rồi...Đứng trên nhìn xuống thì thấy nó thế này:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Kiểu này phải mời vú đoàn của Esola Thủy đến múa cầu mưa ở đây thôi bác Tai ạ, ảnh của bác giàu cảm xúc, cái thì rất lãng mạn, cái nom gớm chết. :lol: PS: Cái chuyện bác bẩu em đi bán rau ở trỏng, em xin phép được cân nhắc. Có lẽ nhan sắc cũng đôi chút phai tàn theo năm tháng, em cần tí thẩm mỹ với spa cho ngon :mrgreen:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Xương rồng ở đây cực nhiều nên bà con vào mùa khô hay chặt rồi đốt cháy hết gai để cho gia súc ăn. Có vẻ cũng khó xơi nhưng còn hơn không. Cách đây mấy năm, có mấy bác Đài Loan lọ mọ thu mua quả xương rồng về làm nước giải khát làm bà con mừng gần chết, nhưng sau đó các bác ý lại chuyển sang buôn lươn, nên chả thấy đâu
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Cảnh giống bên Mễ mới tệ! Đẹp quá bác ơi, nhất định em phải bám đùi bác leo VA vào đó.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Bác này lại lãng mạn rồi, không có chuyện ngồi xơi cherry mát lạnh với tequila vàng đâu nhá. Mệt phết đấy, nhưng kể cũng có cái hay. Bác nhờ chị VA cho chim bay vào thử chuyến đê :mrgreen:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Hôm nay em lại có nhiệm vụ lên núi, đích đến là 1 con suối nằm đâu đó trên mấy ngọn núi đá. Sợ nắng nên đi thật sớm. Mà đến 9h thì trời nắng như thế này: :wink:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Đường lên núi là đi theo nhưng vệt nước chảy, qua đá, như này:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Đi khoảng 1h thì đến nơi, trời khá nóng. Hoa cả mắt. Nhưng bù lại phát hiện ra 1 con suối nhỏ, rất đẹp. Chỉ tiếc là du khách khó mà tìm đến được.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Chụp gần thì dòng nước là như này: Sau đó em lại quay xuống núi, thấy vui vì đến được đích. Định xây dựng 1 trạm bơm tự động lên rẫy nhưng chắc kô thể do đường đi quá xa, kô chuyên trở được VLXD.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Sau đó em quyết định làm phát tắm tiên trước khi quay xuống. Những bức hình chụp khoảnh khắc này tiếc là kô post lên được :mrgreen: :mrgreen:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Còn nhiều lắm bác ôi, hay là bác vô đây đi. Em chăn cừu còn bác thì chăn em??? :wink:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Công việc của Bác thú vị nhỉ? :mrgreen: Giá mà dự án này khả thi thì bà con đỡ cực! :
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Chắc là cũng lắp được 1 vài trạm bơm tự động (mỗi trạm bơm được tối đa 20ha trên đất dốc). Nhưng địa hình khó làm quá bác ạ.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Lão "Tai" này đang đi tìm mỏ vàng hay sao ấy nhỉ? toàn chui vào núi đá :mrgreen:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Vấn đề là ngoài núi đá ra, lại chả có cái gì khác để em chui vào. Khổ thân em thế.
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Ô, em tưởng bác yêu cầu gì, chứ cái đó thì Rễ quá. Nếu bác thích chăn thú, thì em làm thú cho bác chăn, bác nhá? Em nói thật đấy. K đùa đâu! :mrgreen:
Ở đây ngoài những cây hoa Mai Nhật, hay Muồng Bò Cạp, hay Bò Cạp Nước....đang nở vàng, em còn thấy có hoa này. Em thì đoán là Hoa Ban Đỏ, nhưng lão smallvill cứ cãi là không phải :cry: . Thế là em chụp rồi post lên đây nhờ các bác xem nó là hoa gì nhỉ?