Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Ơ...! khổ thiệt! Leo núi mệt thế mà tối lại đi thọc Bi-ja nữa :roll:
Ngày còn nhỏ, mình có có ông bạn ở phố LTK-HN, có nhiều cây hoa như vậy, ông ấy nói đó là hoa có tên : Tử vi. Chẳng biết bây giờ có còn k?
Hic, cái lão bạn của bác chắc mê bói toán quá ý mờ. Chắc tiếc cà phê nên cố cãi chứ gì. Hoa Tử Vi nhìn dư lày lày (mà kể ra cũng hao hao giống, nhưng Tủ Vi này thuộc họ Bằng Lăng cơ).
Cây này trước nhà Em có 1 cây ... Nông Dân thì gọi là cây Móng Bò (Vì lá nó giống như móng con Bò) Còn mấy người bán cây kiểng thì gọi nó là "Lan Hoàng Hậu" ( cho dể bán)...
Bác khicon nói đúng đấy ạ! Hoa Ban chung họ Muồng với bò cạp đới bác tai ơi! Họ Muồng là loài được trồng để làm cảnh rất nhiều, vì hoa thường ra thành từng chùm trông rất đẹp!
Thấy cây này thì cụ tránh xa nhé! Đoạn trường thảo hay còn gọi là lá ngón. Em thấy trên đà lạt cũng có! Rất nguy hiểm! Cũng may là nó chỉ mọc ở vùng cao và có không khí mát mẻ! Mấy em dân tộc hay xơi món này để chứng tỏ lòng thủy chung đới ạ! Nếu đọc Thần điêu đại hiệp bác sẽ phát hiện ra cây này dùng để làm gì!
Cám ơn bác 208 nhé. Hình như trong Thần điêu đại hiệp thì Dương Quá dùng Ngón dùng để giải độc Tình hoa? Giới thiệu thêm với các bác quần thể tháp Chăm Poklong Raglai nổi tiếng nhất tại Ninh Thuận. Mời các bác có dịp ghé chơi.
Em chịu, nhưng theo suy đoán thì chắc bác Quá dùng linh đan, loại phải uống trong vòng...72 giờ sau khi giao đấu???? :mrgreen:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Em thấy bác Tai chỉ nói về ban ngày thui chứ còn ban đêm thì em chẳng biết bác làm gì tại Ninh Thuận cả. Bác làm thêm cái phóng sự về đêm tại NT cho em xem với @svn: Hic, wildbird có được liệt vào danh sách bác chăn dắt không ợ :roll: :lol:
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Dạ, bác đừng hòng gạ gẫm em kể ra. :mrgreen: :mrgreen: P/s: bác là Trym, chứ có phải Thú đâu mà đòi được chăn. Em là ...gia súc đây còn chưa được kia kìa...
Re: Brokeback Ninh Thuận, 1 ngày sống và làm việc Ninh Thuận em cũng đi qua nhiều lần vào ban ngày nhưng chưa ghé lần nào (trừ lúc cần giải xì trét trong người) vì vùng này thật sự chẳng hấp dẫn với em vì đất đai khô cằn nhất là vào mùa nắng. Cuộc sống dân ở vùng khá khó khăn vào mùa nắng nên em thấy thương bác Tai quoá. Em chỉ xin bác có ít phóng sự vào ban đêm để cho thấy Ninh Thuận cũng có ít sức sống vào ban đêm thui ...... mờ bác lại nỡ lòng nào từ chối em P/S: Híc, wildbird không phải là thú nhưng có chữ HOANG mờ. Nếu được chấp nhận được chăn dắt thì em xin đổi thành con gì có sừng sống trên triền núi (vùng NT em thấy nhiều lém mà em chẳng nhớ tên) hay đại loại thú nào có chữ hoang là được mờ :roll: :mrgreen: :lol:
Giống nho xanh Ninh Thuận này rất ngon, trái to và ngọt. Nhược điểm là nhiều hạt. Cái hình trước là bãi biển thuộc khu vực VQG Núi Chúa hở bác?