Thằn lằn!!!, Có bác quen xơi thằn lằn thì có. Con này gọi là Dông. Nướng nguyên con hoặc băm nhỏ ra chiên giòn rồi trộn với xoài xanh (gọi là Gỏi Dông) thì cứ gọi là, mà thôi, em đi lau bàn phím cái đã. :mrgreen:
Không phải là Thằn lằn đâu bác ơi! Đó là con Nhông, tiếng địa phương gọi là Dông, thấy ghê nhưng nhậu ngon hơn thịt gà đấy.
Mình chưa ăn bao giờ, nhưng nghe ngư dân nói : thịt rùa biển tanh lắm. Mấy "cụ rùa" này, vào mùa sinh sản thường bò lên bãi cát ven biển (lúc đêm khuya) đào hố, đẻ trứng, sau đó lấp cát lại và vô tư trở lại biển khơi nghìn trùng. Tại đây, có một hội người tình nguyện bảo vệ rùa sinh sản (trước rùa bị đánh bắt dữ lắm), được đấy chứ!
Em đang có âm mưu tuần tới vào đó leo lên Đa Nhim làm tý hình đấy. Lên đèo Sông Pha nữa, xơi sầu riêng và chụp hình thì tê lắm.
Nói đến sầu riêng thấy ghê :wink: Khi nào ra mang cho em mấy quả nhá, chưa xơi thử sầu riêng Phan Rang nó thế nào.
Vịnh Vĩnh Hy. Nơi đây có những con tầu du lịch đáy kính, du khách có thể quan sát những giải San hô đủ mầu sắc và cá, tôm bơi lội phía dưới đại dương
Ninh Thuận của các bác đẹp thế, có tháp, có đèo, có suối, có vịnh, có rừng, có sa mạc, có cổ kính, có hiện đại, hix... cái gì hay đều tập trung ở đây cả. CN không khói không phát triển ở đây thì phí nhể. @bác smallvill chụp hình bằng máy điện thoại hiệu gì mà mờ tịt thế :mrgreen: , hix