Oạch, chưa hẳn vậy đâu! Ninh Thuận nghèo nhất nước đấy! Nếu xét về mặt sinh thái thì cũng tạm được vì có nhà đầu tư nào thèm đến đâu :mrgreen: Mấy hình ảnh này vừa sưu tầm, vừa chụp bằng máy ảnh du lịch, xấu là phải
Em rõ chán cho cái nhà bác này. Cá thì oánh bằng thuyền to hơn, đến cảng cá sẽ có thuyền thúng nhỏ lên chia chác, hoặc đón về. Còn những thuyền câu khi đi lộng cũng vác theo thuyền thúng, câu được hòm hòm lại tập kết về thuyền mẹ. Hị hị
Ôi cứ nghe thấy điện là em hoảng, cũng chẳng biết tại sao, chắc tại gặp anh Cường Điện nên em sợ. Ninh Thuận đẹp thật nhưng mà đi kiểu adventure thôi hỉ? Cho trẻ con đi chắc cũng không ổn lắm?
Trẻ nào đi cũng được, chỉ cần trên 17 tuổi cho công an khỏi bắt là được. Bác có máu Sầu Diêng thì vào nhá, đang thơm lừng lên kia kìa.
Tại em thấy đẹp quá mà chưa được đi nên cũng thích thích. Nhưng mà nắng quá bác hỉ? Thôi chắc cho trẻ trên 17 tuổi như lời bác khuyến cáo thôi. Mà từ đấy ra Nha Trang bao xa bác hỉ?
Tầm 1h30 phút nếu chim đi oto, khoáng 100km. Nắng thì nó mới thú chứ. Kiểu ngồi giữa sa mạc Mehico xơi bia Corona ý.
Oạch, thế em đến Nha Trang thì có xe lên chỗ bác không? Mexico thì em chưa đi nhưng Corona thì uống rồi, em vẫn khoái bia Hà Nội hơn.
Bác này chắc Việt kiều quận Cam Pu Chia mới về nước hay sao ý. Xe thì đầy, bác chơi Limo cũng có, mà công nông cũng có.
Ậy...ậy!... muốn đến NT, nhất là cùng với trẻ nhỏ phải nghiên cứu kỹ nhé! Xứ này đất rộng, người thưa, cụ nào thích đông người sẽ thấy buồn lắm Mình có mấy ông bạn trẻ, đem cả gia đình từ HN vào du lịch NT. Mấy "ông con" cứ đòi ăn bánh Tẻ, xứ này làm gì có. Đêm buồn quá, mấy ông chồng bỏ vợ con ở KS ven biển, phóng lên phố, chui vào "Ô-MÊ-LY" nhảy đầm và hát cho nhau nghe :mrgreen:
Trẻ trên 17->18 tuổi "phải có sự đồng ý" đấy nhá. Trẻ trong độ này mà khôg đồng ý thì vưỡn đi "Trung Lịch" đấy. :mrgreen:
Đèo Ngoạn Mục lên Đà Lạt đẹp thế mà bác này chụp xấu hoắc. Sáng mai em với bác phóng ra Cà Ná làm tí sóng biển đê?
Hôm nay em đi xơi tết Ka Tê với anh em người Chăm về, đi ngang qua 1 cây cầu bỏ hoang. Thấy người dân gọi là Cầu Móng, nói là xây từ thời Pháp. EM ngắm nghía thấy cũng có những nét của những cây cầu thời xa xưa như Cầu Long Biên, thế là vác máy bắn mấy phát. Nhớ Long Biên Hà Nội quá các bác ạ.
theo em được biết tên cây cầu là CẦU MÓNG , được người pháp xây dựng cách đây hàng trăm năm , cây cầu được xây dựng để nối liền tuyến đường sắt SÀI GÒN - PHAN RANG THÁP CHÀM lúc bấy giờ . trước năm 2006 khi chưa xây dựng cây cầu mới , mổi lần người dân đi qua cây cầu sắt phải chờ rất lâu mới qua cầu được . cảnh tấp nập chen chút nhau qua cầu thật náo nhiệt . vì nó là tuyến giao thông chính cho các xả : phước thiện , phước an , phước hửu ( phước hửu là một làng người chăm sinh sống ) với TP. PHAN RANG THÁP CHÀM . Đến bây giờ đả có cây cầu mới , giao thông qua lại dể dàng , người dân cầu móng rất vui mừng vì không còn chờ đợi mổi khi qua đoạn đường này . nhìn cây cầu ... dẩu rằng nó không biết nói ... nhưng em vẩn thấy được vẻ mặt trầm lặng của nó , hẳn rằng nó rất tiếc nuối một thời huy hoàng... vàng son đả qua đi ... và nó củng thầm cảm kích bác TAI đả đưa bóng hình già nua của nó lên topic này .
Ô kìa, từ khi có ống kính mới ảnh của anh đẹp lên thấy rõ. Đố anh biết sao lại là cầu Móng? :mrgreen: