CẦU MÓNG là tên do người pháp đặt cách đây hằng trăm năm ... còn ngụ ý tên CẦU MÓNG như thế nào thì em BÓ TAY...
Chịu cho cái lão Tai này! Chắc là ngày trước, những đêm trăng sáng thường hay ra đây ngồi thổi sáo, ngắm, ghẹo mấy cô thôn nữ đang tắm phía dưới đây??? :mrgreen:
Bác bác làm em kỳ này hay nhớ về Ninh Thuận, bởi tháng 4/2008 em có chuyến đi miền đông ,ghé lại Ninh Thuận 20 giờ ,khi chia tay bịn rịn quá đánh liều hôn tạm biệt cô bạn mới quen ( EM ở....... đoạn giữa của đường Thống Nhất). Nếu có dịp vô trỏng em sẽ Alo để hàn huyên cùng các bác và EM.
[quote="tai_trau Em sẽ dành thời gian điều tra cái vụ Em Iếc này của bác. Bác là bác chít với em. Hê hê [/quote] Cái tiêu đề"....... Ninh Thuận,một ngày sống và làm việc, thật ấn tượng đối với em, thành ra giờ cứ chat qua chat lại........... Hê Hê....em bật mí nhé:Em iếc....Làm ở cơ quan "Bảo vệ quyền lợi NLĐ", 29 xuân xanh, chân dài, đánh cầu lông rất giỏi, chưa xây tổ ấm. Bác nào .........em xi nhan cho .
Cái tiêu đề"....... Ninh Thuận,một ngày sống và làm việc, thật ấn tượng đối với em, thành ra giờ cứ chat qua chat lại........... Hê Hê....em bật mí nhé:Em iếc....Làm ở cơ quan "Bảo vệ quyền lợi NLĐ", 29 xuân xanh, chân dài, đánh cầu lông rất giỏi, chưa xây tổ ấm. Bác nào .........em xi nhan cho .[/quote] không biết bác tai có đăng ký không ... ??? còn em , em xin một vé
Cái tiêu đề"....... Ninh Thuận,một ngày sống và làm việc, thật ấn tượng đối với em, thành ra giờ cứ chat qua chat lại........... Hê Hê....em bật mí nhé:Em iếc....Làm ở cơ quan "Bảo vệ quyền lợi NLĐ", 29 xuân xanh, chân dài, đánh cầu lông rất giỏi, chưa xây tổ ấm. Bác nào .........em xi nhan cho .[/quote] He...he... hic! Đụng hàng rồi các kụ ơi! :mrgreen:
bác smallvill chẳng làm ăn được gì ... mà tham gia vào vụ này . bác châu audio ở xa ... nhờ anh em ở gần săn sóc dùm nhở khi trái gió trở trời thì sao ...
Hi Hi Đây hổng phải là CỦA EM mà chỉ là biết qua giao lưu công tác. thấy em nó ngoan , bác nào trên BĂM mà chưa có người " nâng khăn sửa gối " thì em xi nhan thôi :lol: :lol: .
thế là hội phan rang chúng em đành chịu ... lảo nào ít nhất củng có đến 4... 5 em " nâng khăn sửa túi " thì không đủ tiêu chuẩn đâu nhể đành chịu thôi bác ạ...
cái vụ này em bén lắm bác tai ạ ... nhưng tiêu chuẩn bác châu audio đưa ra là chưa có người " nâng khăn sửa túi " cho nên em không muốn bác châu audio trách móc sau này nếu bị vở lở ra thì chít ... - bác tai lên kế hoạch tác chiến đi... em ủng hộ bác 100%
Hi hi, có lẽ em vào Phan Rang thăm các bác một chuyến Em thì chắc đủ tiêu chuẩn, có điều bác Châu có chịu 'xi-nhan' cho hay không thôi! Brgds. Lonelywolf
vào phan rang đi bác ... mồi màng trong này phong phú lắm . chỉ sợ bác không đủ sức khỏe thôi ạ ... nhiều mối lém bác ơi ...
Mấy hôm nay em mới Hơ Ren lại phải lên rẫy, do mải làm nhiều việc khác nên em chỉ chụp được 1 số tấm dọc đường đi. Có thể nói đường đi rất khó khăn nhưng bù lại cảnh vật rất đẹp, mỗi tội là không thể vác máy lớn hay ống to đi được do núi cao và khó leo trèo. Bức đầu tiên: Là chân dung tai_trau em đấy. Tắm táp chuẩn bị lên đường nào. :mrgreen: P/s: Cháu bé này người Raglai, ở gần khu vực vườn quốc gia Núi Chúa. Ảnh chụp lúc 9h sáng, trời đã rất nóng.
Và lên đường. Leo núi khá vất do đường đi dốc và trơn, tuyền đá là đá. Em phải chơi giày Thượng Đình thì mới dễ leo. Đoạn này đi vẫn ngon.... :mrgreen:
Một lúc sau thì nom thấy mấy bác Raglai đi ngược chiều. Có buồng chuối nhìn tươm quá, gạ mãi không bán, chỉ tặng thôi mới gay... :mrgreen: P/s: Chuối chặt trên núi, họ trồng khá nhiều cây ăn trái trên rẫy. Mỗi tội là muốn xơi thì khí vất...