Khợp chuối xong em tiếp tục lượn. Đi mãi, đi mãi thì thấy dòng suối đẹp quá. Định nhảy xuống tắm nhưng lại sợ cá chết, nên thôi... :mrgreen:
Có hòn đá trong hay hay, mà ở đây có rất nhiều đá nên người Raglai cũng lấy luôn chữ Đá làm tên họ đặt cho người khá phổ biến.
Chiều nay sau khi leo núi được hơn 1 tiếng đồng hồ, lên đã khá cao thì em rất ngạc nhiên khi thấy có những cây cau mọc rất lãng mạn. Tự nhiên nghĩ đến Sự tích cây cau, tiếc là kô thấy có lá trầu....
Lên đến nơi mình định đến, thấy đã về chiều. Bà con trên rẫy đã nhóm lửa nấu bữa chiều. Ở đây người Raglai dành khá nhiều thời gian sống trên núi, đôi khi họ chỉ về nhà sau khi đã hết gạo ăn. Em nghỉ tay lượn sang các topic khác ngó nghiêng tý đã... :mrgreen:
Ninh Chữ - Ninh Thuận có nhiều món nhậu và ăn chơi cũng ra trò lắm đó bác, nhưng phải có thổ địa dắt đi mới biết được. Năm ngoái em ra đó công tác vài lần, gặp mấy tay ở sở TTTT NT dẫn đi phê lắm
Dạ, bác chả nói sớm, em ở mấy năm rồi mà vẫn chả biết cái gì cả. Bác cho biết cách liện hệ với ấy thổ địa kia đi nào. :mrgreen:
em hỏng có tin... bác TAI đả thưởng thức tất tần tật các món đặc sản ở đất phan rang , bác còn mơ gì nửa ...
Mình cứ nhìn thấy Cau là khoái. Hôm nào lão Tai bứt giùm ít rễ cau non nhá. Phen này cho gã Trường suy biết mặt. :mrgreen:
bớt giởn giùm em một tí bác smallveo ơi ... phục vụ chị nhà còn hỏng nổi , có đâu mà thừa đến người ngoài . rỏ khổ ...