Châu Âu có mấy nước Nam Âu miền biển như: Ý, TBN, BĐN, Hy Lạp, dân ở đây tính cách "ma lanh" (em kg dám nói là gian manh) hơn các vùng khác của Châu Âu. Nên khi du lịch tới các vùng này các bác nên cẩn thận đồ đạc, tư trang và tiền bạc của mình. Ngoài đường phố cũng đầy rẫy bọn lừa đảo như VN ta đấy các bác. P/S: TP màu đỏ này lạ quá, em cứ tưởng chỉ nói ngọng thôi, ai ngời viết tên địa danh mà bác cũng viết ngọng thì làm sao mà em biết
Bonn em nghĩ cũng không phải là nơi có thể níu kéo khách du lịch ở lại lâu. Tiếp tục em nhảy tàu hỏa đi Frankfurt. Đang ấn tượng với đèn đỏ Hà Lan, vừa bước ra khỏi ga Frankfurt em còn choáng hơn. 1 dãy phố đèn đỏ, chỉ có điều các em không đứng sau cửa kính mà xông ra đường túm tay khách lôi kéo, chào mời, xung quanh toàn các anh đầu trọc, xăm trổ, em hãi quá bước đi thật nhanh lắc đầu quầy quậy. Trên vỉa hè thỉnh thoảng lại gặp 1 đám đang chơi ma túy phê thuốc nằm vật vã. Rời xa khu vực ga một khoảng tương đối, em chọn 1 Ks nhìn có vẻ giản dị, giá 79 euro, phòng rất ổn, sạch sẽ, có ăn sáng. Cất đồ đạc rồi mới tìm 1 quán Tàu ngồi nhâm nhi bia trước khi đi ngủ. Cảm giác buổi tối muộn ở Frankfurt thật không an toàn.
Frankfurt tương đối lớn và nhiều nhà cao tầng, tuy vậy vẫn có cảm giác yên tĩnh. - Tranh thủ đi thăm mấy bảo tàng, khá thất vọng vì quy mô nhỏ bé, trưng bày cũng quá bình thường, được cái đèn chiếu sáng trưng bày của Đức rất xịn.
Frankfurt hóa ra lại là quê của cụ Goethe, tượng cụ được đặt trang trọng ở quảng trường trung tâm, gần đó là nhà bảo tàng Goethe. - Dân Đức có vẻ rất sùng bái Leica - phòng trưng bày Leica.
Thế bác lại đáp tầu đi Hamburg nữa chứ ah? THành phố cảng này cũng đẹp lắm ah. Trong lúc quay về Paris, bác cũng nên tạt qua Lục xâm bảo , chỗ này riêng một góc trời, thích lắm ah. :lol: Ờ mà mấy chỗ này không biết giờ giá vé là 60EUR như trước hay tăng thêm rồi? Đợt suy thoái vừa rồi em nghe thấy bảo giảm giá nhiều lắm, hichic.
Em đến ngày phải về rồi bác ạ, về lại chuẩn bị phải đi Bắc Kinh - Nội Mông - Thiểm Tây. Công việc và đồ đạc vẫn ở Brussels, và hành trình trở về vẫn phải từ Brussels transit qua Frankfurt, vòng đi vòng lại khổ thế. Hôm trước ở Paris, em ở Thông tấn xã, ngay gần Luxembourg - cách có 2 ga tàu điện ngầm, cũng vào ngó nghiêng nhưng thấy toàn dân đồng tính, đi 1 mình vào những nơi đấy cũng không tiện lắm