Thế hệ 7x như em chẳng hạn, hầu hết ai nghe nhạc quốc tế đều mến mộ BSB. Các bài hát của họ thật sôi động và cuốn hút. Bài đầu tiên của BSB em được nghe hồi đó là Quit Playing Game :mrgreen:
sao cái nhạc nào bác cũng biết thế cái nhạc nào bác cúng thao gia hết sao nhiêu... quá vậy :mrgreen: nói đùa chút thôi nhé kính các bác em hụt mất album millenium cùa BSB này năm xưa thật là xưa em cũng là fan mà nghèo quá bác nào có cho em xin ké với chúc các bác cuối tuần vui
cái này mới đây!BSB em kết nhất CD THIÊN NIÊN KỈ-Chững trạc và đậm đà nhất. Còn các CD khác chỉ sưu tầm cho thoả chí fan teenage thôi!
Chung quan điểm với bác Caocao8x Nhìn đi nhìn lại thì đây là album tuyệt nhất của nhóm dù có thể 2 album đầu tay với nhiều bài quen thuộc với khản giả Việt Nam hơn tuy nhiên Millennium mới thực sự là album khai sáng hết mọi cái hay của nhóm này , từ lời ca khúc , giai điệu , phong cách cho đến các Clip đi cùng . Show Me The Meaning , I Want It That Way là 2 ca khúc luôn ngự trị trên bảng xếp hạng của Billboard nhiều tuần liên tiếp , các kênh truyền hình thời đó như MTV , Chanel V...thì nghiễm nhiên I Want It That Way luôn là sự lựa chọn vị trí dẫn đầu hoặc top 3 trong suốt nhiều tuần . Thời ấy em chỉ biết đến ca nhạc quốc tế qua 2 kênh này là chủ yếu , máu lắm...để dành tiền mua hẳn 1 cái poster của nhóm khổ to đùng dán lên tường phòng trọ :lol: Ôi...cái thời mới biết dật dẹo... http://www.youtube.com/watch?v=4fndeDfaWCg
Sáng nay 2 thành viên đầu tiên của nhóm đã hạ cánh an toàn Nhóm sẽ lưu trú tại Park Hyatt - Q1 Chú Nick & Howie ! P/S : Em chịu thôi bác Bebibo , bác bổ sung và chia sẻ thêm thông tin giúp em nhé !
Tiếc quá...Giọng ca em thích nhất của nhóm là Brian lại không qua Việt Nam do..." ốm " Vậy là chỉ còn 3 thành viên...xem ra lần qua VN của BSB này...Chán như gián Hình 5 thành viên...ngày xưa ấy . Nhìn chú Nick tếu quá :lol:
em thấy show diễn này vắng brian thì khả năng bể show là rất cao! cần 1 lời xin lỗi khán giả việt nam may mà em chưa mua vé xem nếu ko thì phí quá,bởi đơn giản là BSB thì brian là linh hồn và giọng ca chủ lực,vắng anh rồi ai vực được back đây thật tiếc vì bao năm mòn mỏi thêm 1 lần các fan lại lỗi hẹn!
Ơ thế BSB biểu diễn xong rồi mà các bác có ai di xem không? mà đi xem về không cho ý kiến gì hết vậy!! Thấy 1 số báo mạng đánh giá chương trình tại Tp HCM chưa được xuất sắc???âm thanh chưa hay??? các bác cho chút rì- viêu đi chứ
Em không đi xem nên không biết ạ Nhưng xem và nghe báo đài thì thấy có vẻ show diễn ở Tp. Hồ Chí Minh thành công hơn ở Hà Nội . Chất lượng cũng tốt hơn Không biết đúng không hay tại khán giả Tp. Hồ Chí Minh dễ tính ???
Thế giá vé bao nhiêu vậy bác. Mình cũng thích ban nhạc này lắm. Đặc biệt là ca khúc " Happy Birthday to you ". Thanks.
giá vé nge đâu chừng 500k đến 2500k, theo riêng ý của em thì cũng không đắt lắm nhỉ!! các báo mạng em đọc đánh giá đêm đầu tại TP HCM âm thanh hơi ồn- biểu diễn ngắn tầm hơn 1h-1h30 còn ở HN thì nghe chừng nhiệt liệt ghê, tích cực lắm ạ- hay tại vì thủ đô nên khác mà ở đâu mà có party thì có các ngôi sao của nội địa chụp hình là sao???ăn theo phải không hử?? không có bác nào xem live về kể cho bà con thèm chơi à? em ở miền trung nên không xem đc
Đầu HN đã review rồi bác ạ... Chê dzu lắm Đầu SG chửa thấy bác nào review , em cũng tính đi để xin cái chữ ký của Brian nhưng nghĩ làm sao mà chen được ... :lol:
Có e xem ở Saigon rồi đây. Ko tệ đâu ạ. Âm thanh ánh sáng khá tốt đây ạ. Bác nào chê âm thanh dở thì nên nhớ họ biểu diễn ngoài trời set up được âm thanh hay như vây là tốt rồi Các bác cứ thử mang giàn hiend của các bác ra ngoài trời nghe thử xem có hay ko nhá. Cá nhân e thì thấy nghe hay hơn nhiêu show diễn ca nhạc mà các sao ca nhạc trong nước đc tổ chức trong nhà hát hay nhà thi đấu mà e từng có dịp phải nghe. Các bác cũng đừng mong họ sẽ hát i xì như mình đã đc nghe trong CD vì hát live họ sẽ hát theo cảm hứng theo cái feel của họ, chứ ko sửa từng câu từng chữ như ở trong studio theo ý của producer. Cho dù là Norah Jones, Diana Krall, Beyonce....., hay là jj đi nữa khi hát live thì họ cũng sẽ hát như vậy thôi. Em ko phải là fan của BSB. chỉ thích vài bài thôi nhưng cái cảm giác đc trưc tiếp nghe lại những bài hát mình thích của 10 năm trước thật khó tả. E hát làu làu những bài mà lâu rồi ko nghe đến. Chứng kiến hơn mười mấy ngàn người đứng lên ghế hát hò nhảy nhót và đồng thanh hét BSB mới thấy đã. Cái ko khí sống động, cuồng nhiệt này đố mà thấy đc ở đâu trong nước. Còn chuyện báo chí khen chê thì phải xem lại các bác ạ. nhiều chuyện đằng sau tiếng khen lời chê ấy lắm. Viêtnam mà....