BUÔN CHUYỆN NGHE NHÌN XƯA VÀ NAY .

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by GOLDCOIN, 8/6/13.

  1. habas

    habas Advanced Member

    Joined:
    2/12/09
    Messages:
    941
    Likes Received:
    12
    Thế mà cuối 1970s em vào trường sư phạm Bà Rịa chơi thấy các anh chị sinh viên ăn bo bo ngon lành giỏi thật ! vì bác nghenhinhs1 và em là Bắc nguyên bản ko chấp làm gì !!!! , sinh viên trong Nam sau giải phóng vài năm mà đã hòa nhập được thì thật đáng khen :lol:[/quote]

    Tại bác không biết thôi, trong Nam chúng em nuốt bobo khá nhanh nhờ độn nhạc the Ventures :)
    bút ba ke giống bác nhá
     

    Attached Files:

  2. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    Trời- bâng khuâng quá- nhìn cái đồng hồ này em như gặp lại cố nhân. Cái ĐH này do Liên Xô -CCCP sản xuất năm 1980- năm Liên xô đăng cai tổ chức Olimpic tại Moscov - bố em cũng mua 1 cái nhưng khoảng năm 90 thì nó hỏng không sửa được. Nó đẹp thật bác nhỉ.
     

    Attached Files:

    • 1.jpg
      1.jpg
      File size:
      14,8 KB
      Views:
      293
  3. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10

    Đồng hồ Liên Xô đeo tay có nhiều loại như Vostok - Slava - Volna - Raketa .....nhưng nổi tiếng và quen biết nhất ở Việt Nam là Poljot , dân chơi thích nhất là Poljot máy 2209 - 23 jewels vì nó mỏng và thời trang . Và sau đây là chiếc Volna máy 22 jewels , một cỗ máy nổi tiếng nhất của đồng hồ CCCP vì nó copy máy của đồng hồ Zenith nổi tiếng của Thụy Sỹ từ những năm 1940s - 1950s :(
     

    Attached Files:

  4. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    Hồi đầu 8x em được sở hữu quả Raketa vỏ mạ vàng do bố già thưởng nhân thành tích học tập. Nó y như thế này
     

    Attached Files:

  5. dnnv

    dnnv Advanced Member

    Joined:
    16/5/07
    Messages:
    551
    Likes Received:
    1
    Cái ngày tổ chức lễ khai mạc Olympic tại Liên Xô, e được xem trên TV màn đồng diễn của hàng ngàn người trên khán đài, xếp thành hình chú gấu Misa, đều tăm tắp. Với mình hồi đó thì màn biểu diễn đó đẹp như trong mơ, không thể hình dung được. Đến giờ vẫn có thể cảm nhận được sự háo hức được xem các môn thi đấu Olympic trên tv ngày đó.
     
  6. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Thời đó tình cảm của dân ta với Liên Xô thực sự là tinh bạn , tình đồng chí , dân ta luôn tự hào về thành quả xây dựng XHCN của Liên Xô ...Không như tình bạn núi liền núi - sông liền sông ngày nay , nó như kiểu vừa thơm nhau vừa móc túi :lol:
     
  7. Le Dop

    Le Dop Advanced Member

    Joined:
    28/12/07
    Messages:
    64
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gia Định thành
    Các bạn Liên Xô ấy cũng móc thôi bác ạ, nhưng tinh vi hơn. Không cái gì cho không bác ạ.
     
  8. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10

    Chính xác ! nhưng " móc túi " trên tình anh em , có đi có lại . Còn " môi hở răng lạnh " xưa và " bạn bè tốt , láng giềng tốt " hôm nay hở ra là xơi tái cả em :lol:
     
  9. Le Dop

    Le Dop Advanced Member

    Joined:
    28/12/07
    Messages:
    64
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gia Định thành
    Vâng, tình anh em kiểu em mua cái ampli này 10 t, em quý bác em để bác 12t, thợ đang đòi 13 đấy ạ ( nhưng mặc cả khéo còn 11t) :lol: và em không nhận tin nhắn trả giá, em bán thế này rẻ lắm rồi , mưa buồn em mới bán đấy nhé hé hé
     
  10. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Thế bác có nhớ cái lễ bế mạc, người ta còn xếp hình chú gấu Misa khóc rơi nước mắt nữa đó. Em nhớ cảnh đó coi xúc động gớm! :D
     
  11. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    " chú gấu Misa khóc rơi nước mắt " thời đó olympic CCCP là sự kiện trọng đại đối với khán giả truyền hình Việt Nam , gần như toàn dân xem nếu được xem và được chủ vô tuyến cho phép xem nhờ :roll:
     
  12. dnnv

    dnnv Advanced Member

    Joined:
    16/5/07
    Messages:
    551
    Likes Received:
    1
    Nhớ đến chi tiết vậy thì em chịu, chỉ biết là hết Olempic (Ngày trước em toàn nghe mọi người phát âm thế! :lol: ) là mất một nguồn giải trí rất hay, bởi vì hồi đó mình làm gì có nhiều cơ hội xem thể thao bên nước ngoài.

    Đối với cá nhân em, World cup 1990 tại Italia mãi mãi là kỷ niệm tuyệt vời nhất từ xưa cho đến...chết, mỗi lần nghe bài Mùa hè Italy thì cảm giác y như mình vừa được sống lại những ngày tháng đó.
     
  13. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Mới có 33 năm mà bác quên rồi à. :mrgreen:
    Công nhận cái bài Italiana năm 90 đó là hay nhất trong các kỳ WC em từng xem. Nhưng mà kỳ WC đó với em là buồn nhất. :cry:
     
  14. dnnv

    dnnv Advanced Member

    Joined:
    16/5/07
    Messages:
    551
    Likes Received:
    1
    Mỗi một mốc thời gian nào đó đều để lại cho mình những cảm giác khác nhau, nếu với bác nó là kỷ niệm buồn thì sau ngần ấy năm giờ cũng chả còn buồn khi nghĩ tới nữa, phải vậy không bác doantieutu. Chỉ thấy 1 điều sao thời gian trôi đi nhanh quá, nhất là vào lứa như anh em mình thì thời gian không phải trôi đi nữa mà nó đang chạy...về đích :lol:

    Bác đang thức chờ xem bóng đá hả? Me too
     
  15. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    \\\\\\\\\\\\\\\\\\

    Với em bài : Mùa hè Italy là bài hát hay nhất trong tất cả các bài hát của các kì World Cup và Thế vận hôi.
     
  16. dnnv

    dnnv Advanced Member

    Joined:
    16/5/07
    Messages:
    551
    Likes Received:
    1
    Sau đó 1 thời gian, còn có 1 version tiếng Anh khác của bài này cũng hay, em nhớ đầu đề là "To be number one" cũng rất hay.

    Thời kỳ Italia 90 thì HN còn khá là vắng vẻ chứ không tắc nghẽn như bây giờ, trước giờ bóng đá thì đoạn phố nào cũng tràn ngập trẻ con ra đường đá bóng, lấy hố ga cống làm cầu môn. Rồi người lớn thì bê TV ra ngoài cửa, quay mặt TV ra đường để cả phố tụ tập cùng xem. Đúng là sẽ không bao giờ còn có 1 World Cup nào vui vẻ và đầy kỷ niệm như ngày đó.
     
  17. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    Em nhớ có lần đang đi "nộp thuế" nghe ngoài đường reo :"Vào rồi..." thế là cuống quít kéo quần chạy thẳng lên nhà để xem, một lúc sau bố em chun mũi bảo có thằng nào vừa dẫm phải kít à, thối thế... :lol:
     
  18. Ramirez

    Ramirez Advanced Member

    Joined:
    25/3/13
    Messages:
    54
    Likes Received:
    0
    Bác nghenhins1 có tác phong gia truyền hay quá,E nghe nói một số địa phương khi "nộp thuế" xong thay vì dùng giấy người ta dùng cục đất mới hay chứ? Đùa chút chứ bóng đã vào lưới thì ...?
     
  19. tranguyennguyen

    tranguyennguyen Advanced Member

    Joined:
    20/4/11
    Messages:
    3.524
    Likes Received:
    21
    Location:
    Hà Nội
    23 năm thôi chứ bác. Hồi đó em về phép, cậu bạn cũng về phép toàn sang nhà em cùng xem vì hồi đấy nhà em có cái Neptuyn khá to, mặc dù đen trắng. Thế mà bây giờ cậu bạn đã phiêu du miền cực lạc rồi. RIP, my friend :(
     
  20. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Thời đó thỉnh thoảng mới có sự kiện nên bà con nhớ mãi ko quên , sau vài chục năm mà đêm nằm thỉnh thoảng vẫn mơ về ngày xưa ! Còn bây giờ thông tin nhiều quá hóa nhàm nên xem hôm trước hôm sau quên luôn , chả để lại gì cả :D
     
  21. dnnv

    dnnv Advanced Member

    Joined:
    16/5/07
    Messages:
    551
    Likes Received:
    1
    Bác nói vậy quá đúng đấy, không loại trừ cả phim ảnh hay âm nhạc. Có rất rất nhiều bài hát thuộc nằm long từ mấy chục năm, giờ thì nghe những bài mới từ tai này sang tai kia là quên ngay, đặc biệt phim ảnh VN bây giờ xem như là giải trí chốc lát cho con mắt chứ không đúng nghĩa thưởng thức như ngày trước.

    Thời những năm đầu 80's, chen lấn xô đẩy mua vé vào rào để xem mấy phim Ấn Độ, chỉ vì phim luôn có các pha hành động đánh đấm và ca hát, mà cái đó thì quá mới mẻ với dân mình. Nhìn mấy bà phe vé cầm 1 tập vé mời chào mà thèm rỏ dãi. :lol: .
     
  22. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Vâng ạ ! mụ vợ em hôm nay xem lại Xuân Tóc đỏ xưa cứ khen chị Phó Đoan đóng hay , diễn giỏi ..còn Xuân tóc đỏ chắp ghép mấy phim trên tivi đang chiếu thì xem như ăn cơm độn ngô , ngôn từ ko bám theo tác phẩm nên dở dở ương ương , vừa phong kiến vừa tân thời :roll:
     
  23. dnnv

    dnnv Advanced Member

    Joined:
    16/5/07
    Messages:
    551
    Likes Received:
    1
    Tối nay là Trung Thu, e đưa mấy nhóc đi ra ngoài đường để cho bọn trẻ nó được nghe và biết múa sư tử với tiếng trống, ấy vậy mà đi khắp nơi từ Bờ Hồ đến Hồ Tây tuyệt nhiên không có. Ngoài đường đông nghẹt người với người, nhiều nhất là thanh niên chíp chíp, đi đoàn đoàn lũ lũ với người lớn ngồi ăn nhậu, chả thấy có mấy các cháu nhỏ, ngày hội của trẻ nhỏ đã không còn nữa, không có cách gì để lũ trẻ có thể hình dung ra ngày Trung thu xưa của bố mẹ chúng nó vui đến thế nào.

    Cách đây khoảng chục năm, có tệ nạn đoàn lũ đi múa lân và đánh trống để xin tiền, ít ra còn có mặt tích cực là có duy trì được nét đặc trưng của ngày rằm tháng 8. Thà vậy còn hơn là bây giờ, không hề được nghe tiếng trống rộn rã, đèn ông sao, ông sư giờ cũng chả còn mấy ai mua cho trẻ con, lại càng ko thể thấy pháo hoa làm từ than xoan hay sợi dây thép xâu hạt bưởi phơi khô ngày nào.

    Cảm giác đi ngoài đường về là bực bội và chán ngán, trẻ con nhà em nó cũng nói biết thế ở nhà chơi điện tử cho xong!
     
  24. buihoa75

    buihoa75 Advanced Member

    Joined:
    7/8/12
    Messages:
    1.228
    Likes Received:
    15
    Location:
    Ha Noi Pho
    _ E vừa đi về thấy có thằng đánh trống phừng phừng ở đường Bà Triệu, có một cái xe gắn máy kéo đi mà bác, chắc là bác không gặp rồi, nghe uy lực lắm :lol:
     
  25. dnnv

    dnnv Advanced Member

    Joined:
    16/5/07
    Messages:
    551
    Likes Received:
    1
    Ờ, thế là em đen nên không được gặp. Mà bác nói tiếng trống uy lực em nghe thấy buồn cười quá! Bass 80 lại còn được nghe live nữa thì là số 1 rồi, chả loa nào bì được bác nhỉ :lol: .
     

Share This Page

Loading...