BUÔN CHUYỆN NGHE NHÌN XƯA VÀ NAY .

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by GOLDCOIN, 8/6/13.

  1. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Báo cáo bác nghenhinhs1 , bởi nước ta 90 % là nông nghiệp , sản xuất nhỏ lẻ manh mún , thiếu sự chỉ đạo toàn diện ( mấy câu này em nghe mãi thành quen ạ :D ) nên trong tư duy cũng luôn chớp thời cơ , đầu voi đuôi chuột , cái gì cũng tốt ban đầu , bán chạy một tý là gian dối và giảm chất lượng . Em trước đây cũng hay mua đĩa cd gốc của các hãng Việt nam , chưa nói về chất lượng thu âm , nhìn cái bao bì đã chán , các răng gài đĩa mấy hôm đã gãy vài cái , đĩa bị bẩn cho vào nước rửa bợt hết cả giấy dán trên mặt đĩa . Trước có quen mấy bác sản xuất amplifier nay chắc nghỉ chơi hết , đồ điện tử nay hầu hết của các công ty liên doanh với các thương hiệu lớn , còn các tên tuổi của Việt nam thì đang mất dần đều .
     
  2. nguyentuan406

    nguyentuan406 New Member

    Joined:
    24/1/14
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    Chào tất cả các bác trong 4r với chủ đề Buôn chuyện nghe nhìn xưa và nay
    Tình cờ trong một lần tìm kiếm linh kiện DIY tôi lạc vào chủ đề của các bác , càng đọc càng thấy có nhiều điểm tương đồng , nhiều cái xưa cái cũ mà có lẽ chỉ có ở lứa tuổi như anh em mình trở lên mới có dịp nếm trải và để mãi đến tận bây giờ mới có dịp và có người để chia sẻ
    Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà nội , ở tuổi lên 10 , 12 đã biết nhảy tàu điện (môn này học được từ mấy thằng bạn cùng lớp nhà nó xa nên đi học bằng tàu điện ,mà nhảy bổ hẳn hoi) đi học giờ nghỉ thì trèo cây hái quả phượng , quả sấu... mà hồi đó chơi đá bóng thường xếp hai hòn gạch hoặc cặp sách , quần áo .v.v. làm gôn và goi là đá gôn tôm (không có thủ môn), còn một trò chơi rất hay nữa mà tôi nghĩ chắc các bác cũng không lạ lẫm gì , đó là dùng một ống tuýp nhỏ , hái quả cơm nguội ngậm đầy mồm rồi bắn nhau bằng cách thổi hạt cơm nguội đó ra,thằng nào bắn giỏi thì nó bắn rất mạnh mà lâu phải "nạp đạn" liên hệ về sau này thời ở lính thì thấy nó như anh tân binh chưa thạo dùng súng , để súng ở nấc liên thanh kéo cò đánh roạt một cái là hết băng đạn, chưa quen "điểm xạ"
    Một trò chơi nữa có phần hơi nguy hiểm (đã có một bác nhắc đến trò chơi này) đó là chơi khăng , mà nói nguy hiểm thì nó chỉ nguy hiểm ở giai đoạn "gà" mà thôi..
    Thế rồi tuổi thiếu niên qua đi,từ biệt những trò chơi sôi nổi, hứng thú và cả những trò dại dột nữa , bước vào những năm học cấp 3 là đã biết để tóc dài(cố gắng để đến khi nào thầy cô ban giám hiệu bắt cắt thì phải chịu) cố nài mẹ cho mua miếng vải rồi dấu mang đi may trộm cái quần loe để thỉnh thoảng diện cùng mấy thằng cao thủ cùng lớp và cũng là lúc cái sự "nghe nhìn" của tôi nó bắt đầu xuất hiện
    Đó là lúc nhà tôi "nâng cấp" từ cái radio Orionton của Hung ga ri sang cái Record 353 của Liên xô có quay đĩa , thế là có dịp(cơ hôi) mượn mấy thằng bạn cùng lớp cái đĩa về nghe nhưng mục đích ban đầu là báo cho chúng nó biết rằng : nhà tao đã có máy quay đĩa (nhà chúng nó có cái Rigonda từ lâu rồi , so với cái Record nhà mình thì phải gọi cái nhà chúng nó bằng cụ)......
     
  3. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10

    Lâu lâu lại vào tán phét cho đời thêm tươi các bác ạ :D , . Xưa trẻ con phần lớn nghịch dại như bác đã nêu vì trẻ con khi đó hít khí trời nhiều hơn trẻ ngày nay : ngoài giờ học ra thì tu tại gia là chính . Còn xưa cùng phố là học cùng một trường , sinh hoạt hè cùng tiểu khu nên đứa nào cùng trang lứa đều biết nhau hết , biết cả tên bố mẹ nhau vì toàn ghép tên bố mẹ với tên mình mà :( . Tuy vậy vẫn hồn nhiên vô tư , trong sạch và ngây thơ chứ chưa có hút hít và xơi sớm như ngày nay .....
     
  4. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    Em thêm tí ngày xưa của em.

    Các bác ở TP chứ em thì quê 100%, nên tuổi thơ thấm đẫm hương đồng gío nội- Đi chăn trâu.

    " Ai bảo chăn trâu là khổ.
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao"

    Hồi học tiểu học, sáng chăn trâu, chiều đi học.
    Mỗi sáng em và mấy đưa bạn gần nhà hẹn nhau thế là sau cơm sáng là nhảy ra chuồng trâu, tháo dây buộc rồi tót lên lưng trâu làm quản tượng. Chả cần thêm động tác gì nhưng chú trâu cứ đủng đỉnh quen đường đi thẳng ra bờ đê sông Trà Lý ( một nhánh của sông Hồng). Đó là chỗ hội tụ của bọn em. Thả cho trâu tự ăn, còn chúng em bắt đầu phân công nhau lần mò kiếm ăn, mấy đứa đi mò cua, bắt tôm cá dưới sông, mấy đứa khác đi kiểm củi khô, hội tụ sau đó là một đám củi cháy lên nướng chiến lợi phẩm mò đựơc, lúc sau mùi thơm của cua cá chín bay lên chúng em đánh chén xong mồm mép mấy đứa đen nhẻm :D . Lúc này mặt trời đã lên cao và cái lưng thấy nóng. Chuyện đương nhiên sẽ diễn ra là cởi hết quần ao- trần truồng như nhộng ào xuống sông bơi tung tăng, đuổi nhau ngụp lặn chán thì nằm ngửa ra nổi lềnh bềnh muốn trôi đi đâu thì trôi. Bao giờ thấy da mấy ngón tay nhăn nheo lại, ngưa ngứa ( gọi là da bị tóp) thì ngoi lên bờ, lúc này thì tầm phải hơn 10 giờ rồi. Lũ trâu ăn no, cũng kéo nhau xuống sông ngâm tắm cùng chúng em :lol: . Nhưng đã đến lúc về để chuẩn bị chiều đi học, chúng em lại trèo lên lưng trâu để chúng nó đưa về, khỏi cần điều khiển vì lũ trâu rất nhớ đường về và ngoan. Ngồi trên mình trâu nhìn về làng thấy khói bếp ngoăn ngheo bay lên, tiếng gà kêu quang quác (đẻ trứng xong đau quá kêu vỡ cả làng - cục ta cục tác - vừa đau vừa rát .......Tiếng bà ru cháu à ơi ...................ôi quê tôi....

    Ngẫm lại em thấy giờ em khổ hơn xưa: Vì xưa em chỉ đói cơm chứ tôm, cá, cua thì đầy đồng. Đi bắt một tí thì đựợc cả rổ, Em còn nhớ bố em nói. Hôm nay kiếm cái gì khác ăn đi mấy đứa, ăn tôm rặm cả mồm. Em tòan phải ăn cua, cá, tôm thay cơm, chán lắm, chỉ thèm cơm thôi.........

    Mỏi tay rồi lúc khác em kể tiếp
     
  5. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    " ..Ngẫm lại em thấy giờ em khổ hơn xưa...." Ko những bác thấy khổ hơn xưa :D , em thấy các bác miền thượng du nay được quy về một mối , nhà mái tôn , có điện , vách liền vách như thị trấn ....nhưng em thấy họ khổ hơn xưa nhiều , trước mình một đồi hay một sườn núi , tiền ko có mấy nhưng rừng bao cấp toàn bộ ko phải lo cái ăn , cái mặc . Mặt trời xuống đầu núi là đập chân lên phản ngủ , đèn ko , điện ko , cái đài mơ ước cũng ko nốt nên lấy vợ làm nguồn vui lúc đêm về . Đêm lạnh nằm nghe tiếng chim bắt cô trói cột - cấp cho sáu hộp ...và chim chót thì chét vang lanh lảnh trong đêm khe dọc . Nay vì thủy điện cho toàn dân và để bảo vệ rừng nên họ thành người văn minh ở phố núi :)
     
  6. vietmyduc

    vietmyduc Advanced Member

    Joined:
    6/1/14
    Messages:
    379
    Likes Received:
    0
    Ngày bao cấp tôi nghe một vế đối như thế này: "Cái xxx gì cũng phân mà phân thì như xxx" Có bác nào biết câu này của ai không.
     
  7. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Thời bao cấp người nói câu này sẽ bị vào trại , còn người nhắc lại mà ko tố giác cũng phải lên đồn làm kiểm điểm :( . Thế nên kể cả câu của bố thì con cũng bảo ko biết thằng mất dậy , thiếu văn hóa , ảnh hưởng tư tưởng phong kiến , đế quốc ....nào đó đã phát ngôn :lol:
     
  8. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    Còn câu này nữa, không biết các bác có nhớ không ?
    Tông Đản là của Vua Quan
    Nhà Thờ là của Trung gian nịnh thần
    Đồng Xuân là của Thương nhân
    Vỉa hè là của Nhân dân Anh hùng

    :mrgreen:
     
  9. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    Những năm đầu 80, tòan XH có chung một từ là "ĐÓI" Lãnh đạo quốc gia suốt ngày đi nước ngoài để ...................xin viện trợ lương thực. Mình còn được ăn cả gạo Triều Tiên cơ mà. Em thì thấy có cái lợi là không phải đi bệnh viện nhổ răng sâu, vì nhà có cây ổi, ra quả nào xanh ngắt, cứng như đá cũng vặt gặm cho vô bao tử hết, nên cái răng nào mới yếu, lung lay chút xíu sau hồi làm việc với mấy quả ổi xanh là : " Chào Lợi ở lại Răng đi nhé" :lol:
     
  10. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Trong thời điểm đó đất nước còn nhiều khó khăn do nhiều lý do khách quan và chủ quan mang lại , nhiều bức xúc chưa được giải quyết kịp thời nên bà con làm nhiều câu vè , câu thơ ...để giải tỏa phần nào bức xúc mà thôi :D .

    Quay về nghe nhìn em thấy xưa nghèo nàn , lạc hậu nên nghe nhạc cũng thoáng hơn , đi nghe nhạc disco thấy chân tay giật giật là được , nghe nhạc Liên Xô , nhạc cổ điển thấy tâm hồn phơi phới là sướng rồi .... Nay hiện đại hơn , máy móc tối tân hơn , tầm nhìn ra thế giới rộng mở hơn ..nên nhiều bác nghe nhạc cũng tinh vi hơn . Nghe ở nhà thì cố hình dung xem bên trái mấy cây violin , bên phải mấy cây viola ..rồi xem ca sỹ có như đứng trước mặt ko ? rồi lại kê dọn hệ thống sao cho chuẩn như sách ...Đi xem nhà hát lớn thì cố nghe xem nốt đó đánh có khác gì đĩa gold cd ở nhà ko ? Lắng nghe tiếng bass có tròn vo ko đuôi như dàn nhà ko ?....mải so sánh nên về nhà chả hiểu tổng thể chương trình ra sao nữa :(
     
  11. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    261
    He he, tuổi thơ em ở vùng địch tạm chiếm, thành ra cũng hút hít và xơi sớm như bọn trẻ con bây giờ :lol:

    Truyện đọc thì chỉ có văn hoá phẩm độc hại như Hoa Tím, Hoa đỏ, lớn tí thì Kim Dung, Quỳnh Dao ...
    Nhạc thì toàn Chế Linh, Thanh Tuyền ...

    Chẳng có trò chơi nào thuần tuý giải trí mà toàn chơi có thưởng hấp dẫn như Loto, quay số ...

    Vậy nên đứa nào đứa nấy hiền khô, hỏi lão Yes Sir là biết.
     
  12. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    ==========
    :lol:
    Hôm qua em đi uống cafe với 1 anh già người SG chính hiệu, ảnh kể: Hồi đó ( thời bác đang nói ấy) thằng em ảnh đi học không bao giờ chịu ăn sáng, thế mà nó cứ mập, thỉnh thỏang trong túi lại lọc cóc mấy xèng, ảnh trợn mắt nạt tiền ở đâu ?, nó mếu máo khai: tiền mấy thằng bạn cùng lớp thuê uống sữa, nếu uống giùm nó thì nó cho tiền :lol: , bác có thế không ? Thằng kia mập ú :lol: .
     
  13. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Các bác trong miền Nam trước 1975s sướng thế :roll: .
     
  14. buihoa75

    buihoa75 Advanced Member

    Joined:
    7/8/12
    Messages:
    1.228
    Likes Received:
    15
    Location:
    Ha Noi Pho
    _ Trước năm 75 thì trong Nam vẫn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông mà bác, xem phim tư liệu cũ thì thấy hồi đó xe ô tô và xe gắn máy chạy như khung cửi rồi, chả trách mà tại sao đồ nghe nhìn mà xách được từ trong Nam ra là nhất, đầu những năm 90, e nhớ là bác nào có cái xe đạp Eska, đầu phủ tí gôm, mặc cái quần bom thì được gọi là chất nghệ rồi, mit ter Wai lắm :D
     
  15. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Đầu 90' cúp DM mới có tí wai chứ Eska đạp cong mông thồ nghệ vs gừng thoai :lol:
     
  16. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Đầu năm 1990s thì tân thời lắm rồi ạ :D , phân khối lớn đã có NV 750 , Fz 250 , Xe Rebel , La chạy đầy đường , đến 1993 mới có lệnh cấm xe to và đến 2014 mới tự do thi lấy bằng A 2 :( , đài đóm đã lác đác có đầu cd điện 100v và sau vài năm khoảng 1995 đã có đầu cd chỉnh sửa để đọc được đĩa hình ạ .
     
  17. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    ===============

    Món đi - Xe máy

    Năm 1991 em bắt đầu đi làm, đến năm 1994 mua được cái xe máy Cub 82 hàng bãi - lấy giấy hải quan đi đăng kí chính chủ tên em luôn. Cái xe đó trị giá 3,5 cây vàng . Sau hơn 20 năm công tác giờ em đổi xe em chỉ mua được cái xe trị giá 7 chỉ vàng, chả biết đời đi lên hay đi xuống nữa.

    Món nghe - Radio Cassette

    Những năm đó Diêm Điền- Thái Bình quê em là thủ phủ của hàng điện tử Bãi từ Nhật về - Mỗi nhà chỉ đánh một, hai loại hàng. Nhà nào đánh Tivi thì khắp nhà toàn Tivi xếp lê đến nóc nhà trừ cái lối đi, nhưng tivi đố muốn xem phải chuyển sang hệ NTSC mới xem được. Nhà nào đánh cassette thì toàn cassette ...... Khắp nơi miền bắc : Hà Nội, Nam Định... về lấy hàng ...vui như tết :D
    Em mua được cái Radio cassette Sony 6500GF với giá 400K = cả chỉ vàng 9999 .

    Năm sau thì mua được cái tivi Samsung 14 " - hết 2,5 chỉ Au 9999 cứ tối là cả làng đến xem phim Tâydukí , mà có đủ điện để chạy đâu, nhiều khi điện tụt áp màn hình co dúm lại còn 1 vệt - người trông méo xẹo :lol:

    Năm 1994 lên đời bằng cái Panasonic màu - hết 1 cây Au - cái đó em vẫn xem đến tối hôm nay - đồ gia bảo
     

    Attached Files:

  18. buihoa75

    buihoa75 Advanced Member

    Joined:
    7/8/12
    Messages:
    1.228
    Likes Received:
    15
    Location:
    Ha Noi Pho
    Đầu 90' cúp DM mới có tí wai chứ Eska đạp cong mông thồ nghệ vs gừng thoai :lol:[/quote]

    _ Hồi ấy bọn e mới học cấp 3 nên thấy bác nào có xế nổ chạy bằng cơm là thấy oai lắm :D , nhưng so với học sinh thôi chứ đầu năm 90 dân ta cũng bắt đầu súng sính rồi
     
  19. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    CDP đầu tiên trong đời của em...Khoảng năm 94... :lol:
     

    Attached Files:

  20. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    Món kiếm cơm của em ngày đó đây. Hồi cuối 8x thì chuyển hệ tivi nội địa, sau đến chuyển hệ cho đầu video, rồi đến cấy boar hình cho CDP....kiếm ăn cũng khá lắm. Sau đó đầu VCD, DVD, tivi giá rẻ của Tàu ra nó bóp chết hết :evil:
     
  21. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    Hồi đó Sony 227 ESD giá 6 chỉ vàng, bây giờ nửa chỉ. Chơi audio bây giờ rẻ và nhiều đồ để lựa chọn thế mà nhiều ông vẫn nhăn nhó :lol:
     
  22. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Nói chiện cấy board hình mềnh nhớ có cái kn về bộ phim siêu đắt giá - nguyên là nhà có cái technics mắt đọc cd vèo vèo mang đi cấy vcd hết 250k (cỡ nửa chỉ vàng) về xem đc đúng 1 phim (2 đĩa) xong cái mắt tèo , đầu xếp xó , sau sắm cái vcd sony tàu nhái xay xát gần 1 chục niên chán éo thèm chết :mrgreen:
     
  23. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    Số đen như chó mực nên bị thôi. Nếu làm đúng KT, boar hình cấy vào phần sau IC RF thì ảnh hưởng gì đến mắt đâu mà chết. Chỉ sợ thèng thợ moi móc nguồn linh tinh nên mới bị....
     
  24. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Hình như là bản thân mắt của CDP khi cấy bo để đọc VCD rất kén. Tháo bo ra hát CD lại bình thường :lol:
     
  25. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Rủi ro cao thế mờ rổ rá cũng éo cạnh tranh lên hàng vcd tàu nó đè chết các pố kêu ca giề , đơn lẻ manh mún đọ thế éo đc vs sx nhớn quy mô cn :lol:
     

Share This Page

Loading...