BUÔN CHUYỆN NGHE NHÌN XƯA VÀ NAY .

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by GOLDCOIN, 8/6/13.

  1. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    VCD, DVD tàu đời đầu toàn IC, boar mạch của Mẽo làm giề mà không tốt. Nhà miềng vưỡn còn quả Qisheng 829 đời đầu đến giờ mười mấy năm vẫn chạy phe phé. Mà lói thật dân mình cứ dài mồm chê đồ Tàu chứ để SX được đồ dư ló thì tầm trăm năm nữa nhóe (90 trẹo mạng đến con ốc tử tế còn éo làm nổi mà suốt ngày chém như đúng rồi) :mrgreen:
     
  2. Pioneer HPM 100

    Pioneer HPM 100 Advanced Member

    Joined:
    19/8/11
    Messages:
    920
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hải Phòng Citi
    Nhà em cũng còn một em 8828 Dày hơn 8829 màu vàng chanh , vẫn chạy phe phé chẳng chê đĩa DVD nào cả hiiii , các cháu cứ là xem hoạt hình vô tư
     
  3. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    ....< ..Món kiếm cơm của em ngày đó đây. Hồi cuối 8x thì chuyển hệ tivi nội địa, sau đến chuyển hệ cho đầu video, rồi đến cấy boar hình cho CDP....kiếm ăn cũng khá lắm. Sau đó đầu VCD, DVD, tivi giá rẻ của Tàu ra nó bóp chết hết ..> Đồng chí quen em bán đồ thập cẩm này , đến năm 2008 chán nên bán thanh lý cho hội mua sắt vụn , hỏi thế người ta mua về sửa lại à ? ông đó bảo , quê giờ cũng ko chơi đầu nội địa video nên họ mua về lấy miếng sắt sàn đáy về làm xẻng đẹp và bền vì chất thép Japan number one :lol:
     
  4. vietmyduc

    vietmyduc Advanced Member

    Joined:
    6/1/14
    Messages:
    379
    Likes Received:
    0
    Thời 1976,ông cụ nhà tôi vào sàn gòn được anh trai cho chiếc radio national chạy bằng 2 pin tiểu,tôi còn nhớ cứ tối thứ 7 là cả nhà ngồi quây quần nghe câu truyện truyền thanh (câu truyện cảnh giác,) và 7h30 sáng chủ nhật nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả.Ôi sao mà hay mà đầm ấm thế,có lẽ không bao giờ có lại được cảm giác như thế nữa :(
     
  5. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Vâng ạ ! Đôi khi được nghe đĩa tốt , dàn tối tân nhưng nghe xong thường quên ngay do lo cơm áo gạo tiền :( , xưa nằm trên đồi lúc mờ sáng nghe tiếng hát từ đài cassette Tầu dưới bản vọng lên sao mà hay thế ! đến giờ vẫn thấy ngọt ngào làm sao :D
     
  6. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    ============

    Em thấy mấy bác SG bảo hồi đó dân SG gọi dân Bang- kok Thái lan là .......Mọi Thái :D vì mức sống của dân SG gấp 25 lần dân Bang kok, còn bây giờ thì ngựợc lại vì mức sống của dân Bang -kok giờ gấp70 lần dân SG.

    Hồi đó thì mấy anh nhà giàu:

    có mốt: Quần Bò - áo Phông- Chân Tông - Đầu Cối :D .

    Còn các em thì kháo:
    Anh ấy: Nhà mặt phố - Bố làm to - Mặc quần bò- Đi xe cub :lol:

    có phải không các bác
     
  7. buihoa75

    buihoa75 Advanced Member

    Joined:
    7/8/12
    Messages:
    1.228
    Likes Received:
    15
    Location:
    Ha Noi Pho
    _ E vẫn nhớ cái vị của mì ăn liền Miliket ngày xưa, rất thơm và ngon, có thể do bây giờ chuyện ăn uống thoải mái hơn ngày xưa nên cảm nhận cái mùi vị không còn ngon như trước, nhưng e vưỡn cho rằng có lẽ.........không......e cho rằng là hình như ngày xưa mì ăn liền nó ngon hơn bây giờ, cụ nào có chung cảm tuởng với e không ạ, e có thắc mắc vấn đề này với nhiều người nhưng nhìn chung phần nhiều biểu quyết là do cảm giác chứ ngày xưa thì mì làm sao ngon được bằng phở bây giờ :D
     
  8. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    Tí chuyện nữa:

    Năm 1984 Ông anh trai nhà em học ĐH Y Hà Nội nhưng học tại cơ sở 2 tại Đồng Bớp - Hải Phòng : Buổi tối đi tắm xong ( chui sang Cty Vosco tăm nhờ) thấy ông ấy lấy bánh xà bông Camay bôi lên đầu xong chả thấy xả nước gì cả , cứ để thế mặc quần áo vào :shock: em hỏi sao thì ông ấy cười bảo để nguyên thế cho thơm tí nữa đi còn chơi với bạn gái :lol: :lol:
     
  9. buihoa75

    buihoa75 Advanced Member

    Joined:
    7/8/12
    Messages:
    1.228
    Likes Received:
    15
    Location:
    Ha Noi Pho
    _ E nghĩ có nhiều cái sau này cũng phải thay đổi, VD như ngày xưa nhà mặt đườngt xếp đầu tiên nhưng bây giờ thì cái thèng có mấy cái nhà mặt phố gặp thèng có bố làm to nó di phát là chết :lol:
     
  10. vietmyduc

    vietmyduc Advanced Member

    Joined:
    6/1/14
    Messages:
    379
    Likes Received:
    0
    .........buihoa75
    Nói về mì tôn,cũng khoảng 1976 tôi sang nhà thằng bạn thân chơi,bố của bạn hồi đấy là lái xe cho công ty lương thực,tôi thấy nó vào buồng cúi xuống gầm giường lôi 1 thùng sắt tây mở ra lấy 2 gói mì tôm ngâm cho 2 thằng ăn,sao mà thơm và ngon thế,sao nhà nó giầu thế,có cả thùng mì trong gầm gường :D
     
  11. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    ==========

    Vụ Mì ăn liền này thì em nhớ :
    Năm 1979 bố em dạy học đựợc phân phối mấy gói đem về và giải thích: đó là đồ dự trữ của quân đội HẾT DAT đem phân phối cho cán bộ dân sự xơi :lol: :lol: . Em thì thấy rất ngon, nhưng thích hơn là xin đựoc cái vỏ có in hình mấy con tôm đem là đồ chơi mãi, tài sản tuổi thơ của em chỉ có mấy cái bịch lynon và mấy hạt gấc , thật tội nghiệp cho tuổi thơ tôi :(
     
  12. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    " E nghĩ có nhiều cái sau này cũng phải thay đổi, VD như ngày xưa nhà mặt đườngt xếp đầu tiên nhưng bây giờ thì cái thèng có mấy cái nhà mặt phố gặp thèng có bố làm to nó di phát là chết .." Nhưng bác ở mặt đường lại có chức to thì đường cấp 1 cũng phải lượn qua kiểu đường Trường Trinh cong nhưng mềm mại và duyên dáng :(
     
  13. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    ==============

    1 con chó = 1 chùm nhãn = 8 hào

    Vào một buổi sáng khỏang năm 1977-78 gì đó em không nhớ rõ: Mẹ em ra lệnh cho 2 anh em em đi chợ xã bên cạnh bán 4 con chó con do con chó nhà em đẻ ra :lol: . Bán cả buổi chả ai hỏi, trong bụng nghĩ chắc ế phải đem về rồi. Em nhìn mặt ông anh thấy tội và thương quá vì nếu không bán đựợc thì ông ấy phải đội về (nhà cách chợ 5km - mà hai anh em đi bộ) đến khoảng 11 giờ có 1 ông đến mua hết cả 4 con với giá 4 ĐỒNG , anh ấy mua 1 chùm nhãn hết 8 HÀO ( một con chó = 1 chùm nhãn :lol: ) . Hai anh em về đến nhà vừa 12 giờ trưa ...................đời sao mà hòan cảnh thế không biết
     
  14. buihoa75

    buihoa75 Advanced Member

    Joined:
    7/8/12
    Messages:
    1.228
    Likes Received:
    15
    Location:
    Ha Noi Pho
    _ Thế là e có bác cùng quan điểm :D
    _ @ Bác Vinh67 thấy mì ngày xưa nó như thế nào so với mì bây chừ.
    _ @ Bác GOLDCOIN nếu cụ ấy mà không làm to thì cái đường ấy nó vẫn thẳng tắp lự thôi ạ :D
     
  15. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    =============

    Mì tôm ngày xưa à:
    Tất nhiên là cực kì ngon, nhưng đến năm 1989 là sinh viên em phải ăn cả tuần bằng mì tôm thế là em cực sợ mì tôm- sợ đến giờ luôn, cứ nhìn thấy mì tôm là em sợ :shock:
     
  16. vietmyduc

    vietmyduc Advanced Member

    Joined:
    6/1/14
    Messages:
    379
    Likes Received:
    0
    .......vinh67
    Mì tôm ngày xưa à:
    Tất nhiên là cực kì ngon, nhưng đến năm 1989 là sinh viên em phải ăn cả tuần bằng mì tôm thế là em cực sợ mì tôm- sợ đến giờ luôn, cứ nhìn thấy mì tôm là em sợ
    Vâng,bác nói đúng,thời sau này tôi cũng không mấy cảm tình với mỳ tôm,vì cũng phải ăn nhiều như bác mà còn phải nhai khô nữa :D
     
  17. 0208_Audio

    0208_Audio Advanced Member

    Joined:
    26/3/09
    Messages:
    2.559
    Likes Received:
    267
    Topic tuyệt, rất ý nghĩa, em đọc 15 trang thấy nhớ ngày xưa quá :)
     

    Attached Files:

  18. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    <... Quần Bò - áo Phông- Chân Tông - Đầu Cối >> Mốt này đến giữa 1990s gần như mất hẳn , thanh niên đã có phong cách chất nghệ , đầu tóc mốt hơn , quần áo đã để ý đến thương hiệu ...sau một thời gian đeo đồng hồ điện tử , thanh niên tay chơi đã chơi lại đồng hồ cơ mỏng poljot 2209- máy 23 j , movado pin kiểu mặt trời đen ...
     

    Attached Files:

  19. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    Đồ thời BC sản xuất ít nhưng chất lượng. Bác nhớ đúng đấy, mùi mỳ Miliket thời đó rất thơm, có lẽ do toàn dùng nguyên liệu nhập ngoại và không hoặc ít người nghĩ đến chuyện pha phách, độn điếc như thời KT thị trường (Vì đi làm theo kế hoạch, đến tháng lĩnh lương, làm gian dối bản thân cũng chả có lợi gì). Hôm trước có mua ở siêu thị một bát mỳ ăn liền của Nhật, giá khoảng hơn 20K, về bóc ra thấy y chang mùi mỳ Miliket ngày xưa :lol:
     
  20. buihoa75

    buihoa75 Advanced Member

    Joined:
    7/8/12
    Messages:
    1.228
    Likes Received:
    15
    Location:
    Ha Noi Pho
    _ Cụ pm cho e cái nhãn hiệu được không ạ, e nhớ ngày xưa cái món này do người Nhật làm ra hồi thế chiến thứ 2, nó cũng na ná như món lương khô của ta thời chiến.
     
  21. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    =============

    Lưưng khô hồi ấy là của TQ đó bác: Anh bộ đội Việt Nam hồi đó gồm: da thịt VN+ Quần- áo- mũ - dép - dây lưng- Bi đông- Ăng go - Lương khô- Dầu gió (tất tần tật) TQ + Súng AK 47 ( CCCP) :lol:

    Giờ nếu bảo bỏ hết những cái gì trên người có liên quan đến TQ ra thì có lẽ em và bác trần như nhộng :lol:
     
  22. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    Nó toàn chữ tượng hình làm sao mà em PM cho cụ được :lol: . Chỉ nhớ nhãn hiệu của nó màu vàng + nâu. Mua ở siêu thị Fivimark, giá hình như là 24K (vì hôm đó mua thêm nhiều món khác nên không nhớ chính xác).
     
  23. buihoa75

    buihoa75 Advanced Member

    Joined:
    7/8/12
    Messages:
    1.228
    Likes Received:
    15
    Location:
    Ha Noi Pho
    _ Vậy mà e cứ nghĩ nó có tên theo kiểu Ajinomoto, Vedan :D như vậy là giá 24k, đặc điểm là vàng + nâu, có mấy đặc điểm này là e tìm được :D
     
  24. Zorro

    Zorro Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    3.308
    Likes Received:
    550
    Location:
    Saigon
    Bác mua giá đó là đắt rồi. Lúc đó Cub 82 chỉ 2,8 đến 3 cây thôi, Cub '81 kim vàng giọt lệ cũng 2,8 cây, '86-50 đến 3,6 cây, bằng DD 70 đỏ, Dream 1 giá 4,6 cây, Astrea M5 màu mận 4,2 cây.
    Theo em biết thì thủ phủ hàng nghĩa địa Nhật là Quy Nhơn chứ bác, từ khoảng '87-'88 là hàng ồ ạt đổ về, đầu tiên là máy giặt 2 hộc, tủ lạnh, xe đạp, đầu câm (cassette deck), amply, loa, đầu video, ti vi, xe máy, sau đó là xe hơi, toàn là Toyota Corona, Cressida, Crown, Cá mập Hiace, Honda Accord, Nissan Bluebird. Có những đợt, tàu đi Hongkong về, toàn xe tay lái nghịch! Chỉ khi vụ án 38 chiếc xe hơi bị bắt tại cảng Quy Nhơn năm '94 thì hàng điện tử 2nd mới chuyển về Cửa Lò, Nghệ An.

    Tivi 2nd lúc đó toàn là hàng của Nhật, thi thoảng mới lọt vào cái hiệu Thomson của Pháp hay Blaupunk của Đức, tuyệt nhiên không có tivi của Đại Hàn. Em nhớ tivi Đại Hàn chỉ có hàng mới là hiệu Goldstar (sau này là LG), cùng với tivi JVC vỏ đỏ 7 hệ 14inch. Tivi 2nd về chỉ toàn là loại 1 hệ là NTSC 3.58, chỉ xem được video cùng hệ NTSC nội địa thôi, để xem truyền hình phải gắn thêm board hệ Pal vào.

    Thời đó, mua bán với nhau đều dùng vàng nhẫn, dân buôn gọi là "khoẻn", 1 khoẻn là 1 chỉ, tất cả đều là vàng thị trường, có 2 loại 9 tuổi rưỡi (95%) và 9 tuổi 7 (97%), nhưng mua bán đồ điện tử chỉ dùng vàng 9 tuổi rưỡi mà thôi. Riêng vàng 4 số 9999 chỉ có trở lại (tính từ '75) sau khi SJC (Saigon) sản xuất vảo khoảng năm '96-'97.
    Em nhớ năm '88 vàng 170-180k/chỉ, năm '90 vàng khoảng 220k/chỉ, năm '92-'93 khoảng 400-420k/chỉ, năm '95-'96 khoảng 450k/chỉ, qua năm 2000 vàng mới bắt đầu tăng giá vượt ngưỡng 500k/chỉ.
     
  25. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Chiên ra mì tôm đây mà éo hỏi , tại mì Nhật vs Hàn nó làm từ bột mì hịn còn mì ta chủ yếu là ... khoai mì :mrgreen:
     

Share This Page

Loading...