Thủ phủ hàng bãi ở miền bắc hồi cuối 8x đầu 9x theo em là Hải phòng. Sau bị kiểm soát gắt gao thì mới chuyển sang Quảng ninh, Diêm điền, Nam định, có thời gian còn đổ ở Thanh hóa, sau đến Cửa lò, Quy nhơn, rồi Móng cái, gần đây là Cam.... @ VQ : Mỳ ăn liền nó thơm ở hương liệu chứ bột mỳ nguyên chất có mùi gì đâu
Bột mì hịn nó thơm béo nấu ra nước nó sánh ngài ạ , ngày xưa mua bột mì mua cung cấp về còn phải thuê gia công mì sợi chỗ cái nhà máy mì Chùa bộc , giáp tết thì thêm chục trứng gà vs cân sữa bột thuê làm bánh quy gai , nhưng phải trông vì sợ họ ăn bớt nguyên liệu :mrgreen:
Mỳ Miliket ngày trước nó thơm mùi tôm, thịt, hành và nhiều mùi khác chứ đâu phải mùi mỳ. Bột mỳ hịn bây giờ bán đầy siêu thị, ngài ra mua một gói về hửi xem nó có thơm mùi Miliket classic không nhé :mrgreen:
Ờ tương vị rát vào thì bột mì mốc cũng thành cao lâu nhể :wink: chất bột mì nó thể hiện rõ nhất ở cái bánh mì í , ngài éo phân biệt đc bánh mì bến xe vs bánh mì gối thì thôi nhể :lol:
Dạo lài lại ăn nhạt hay sao thế. Í người ta là bột mỳ hịn bây giờ bán đầy, mùi nó thế nào ai còn lạ. Vấn đề là người ta thèm cái mùi của Miliket classic, mặc dù bây giờ có nhiều loại mì ăn liền thơm ngon hơn và cũng làm từ bột mỳ hịn nhưng người ta đâu có thích. Ngài hỉu chưa ạ ? :mrgreen:
V.1 là 2 con tôm. Sau để kích cầu và cạnh tranh, người ta bổ sung thêm hình con cua bên trên...Vừa ăn vừa nhìn cái bao giấy thấy khác hẳn......... :lol: :lol:
========= Dream là mấy năm sau này mới xuất hiện toàn hàng thùng, mà làm gì có giá đó 4-6 cây. Dream thì toàn hàng Thái Lan loại 1 thường ( 1 xe đóng 1 thùng) giá gần 8 cây vàng; ông anh em mua hàng 3 cục ( 1 xe đóng 3 thùng - chuyển đường máy bay từ Thái về hết 8,2 cây ). Mấy năm sau mới xuất hiện hàng sufer Dream giá cũng 7 cây .
========= Các bác ở phố sướng trước, quê sướng sau, 96-97 nó mới về đến quê em . Mấy ông quê em mua về có đi đâu, may hẳn cái mền trùm cho muỗi khỏi đốt xe, thỉnh thỏang mở ra ngắm thôi. Mựợn vợ thì được chứ mượn xe thì .........làm gì có chuyện :lol:
Em bây giờ vẫn đang sử dụng cái Dream II Thái 1 cục đăng ký năm 94 đó bác. Sau năm 97 mua thêm cái nữa hàng Thái 3 cục tem lửa giá 34.500.000, vàng lúc đó khoảng 420K, 430K/chỉ...Mà đúng là 3 cục thua xa hàng 1 cục các bác ạ, đi 2 con mới thấy cứ có yếu tố VN dính vào là vớ vỉn ngay
Thì nó cũng cõng mình đi kiếm bao nhiêu xèng rồi, chứ cứ ngồi rồi :"nếu, rằng, thì, là , mà..." thì ai cũng có thể thành tổng thống hết :lol:
Cõng hàng thì con ba bét nhè cũng xài tốt , thích hưởng thụ ham mít tơ oai cứ lói mịa ra cho vuông ... nhẻ :mrgreen:
Mềng cũng muốn vậy dưng đối tác nàm ăn ló éo chịu giao dịch với mấy thèng không mít tơ oai :mrgreen: Mà nhổ rễ lên ao rùa uốn rịu đê, tớ mời....
Thời cuối 1980s có mấy tay chơi đi xe máy VF 250cc gắn thêm cassette vưà chạy vừa mở nhạc xập xình cũng oai lắm ạ , đến 2008 thì có xe Gold wing 1800cc có đầu CD theo xe như ô tô ,thế mới biết dân mình sáng tạo ra phết
Chắc bác chưa biết, Dream 1 là xe Dream đầu tiên vào VN khoảng '88, nó chỉ là hàng 2nd chứ không có hàng mới, xe này không có đề. Lúc đó dân VN ta chê nó là hàng Thailand nên lúc mới qua giá chỉ 3,8 cây, sau thời gian giá nó tăng lên như vậy. Hồi đó, được ông anh chở chạy trên xe này ở 95km/h, phê chịu không nổi! Như ở quê em, năm '85-'86 đã có DD70 khui thùng rồi, nó là hàng đối lưu khi ta xuất khẩu sắt phế liệu qua Nhật, lúc đó cả vùng Tây Nguyên đều chạy xe Su nâu (Suzuki FB100) cũng là hàng đối lưu cafe và hồ tiêu đi Nhật. Dream II đời 6 số vào VN năm '90 rồi, giữa năm '91 là đời Dream II 7 số, tem 3 sọc xéo. Giá lúc đó là $2680, tương đương 6,8 cây vàng. Tất cả các xe Dream lúc này đều đóng 2 chiếc vào 1 thùng bằng gỗ, để ngược chiều nhau. Xe đã ráp hoàn chỉnh, chỉ có bánh trước, gác chân và giỏ trước để rời. Xe mua về, tự tay khui thùng rồi ráp, phê chịu không nổi! :lol: Khoảng '97 xe Super Dream mới ra đời, giá cũng hơn 6 cây.
Em được nghe kể rằng, thời ấy (miền Nam trước '75) học sinh đi học được uống sữa miễn phí, nhà em các anh chị đều phải đem theo mỗi người 1 cái ly, để không uống cùng ly với các bạn. Khổ nổi thời đó, dân VN không thích sữa ngoại này lắm vì nó nhạt, không ngọt như sữa VN, ai uống cũng chê. Sữa bột nó rẻ và thừa mứa đến mức những nhà nuôi heo mua sữa bột về cho heo ăn, mỗi lần mua mấy chục bao, chất dầy cả xe Lam! Khi em lớn lên, nhìn thấy những khăn trải bàn bằng nhựa còn lại của thời trước '75, trên đó có in hình mấy quả lê, quả táo, chỉ nghe nói đó là quả lê, quả táo (quả bom), ai cũng khen nó thơm và ngon lắm, nhưng em không hình dung được, sao nó to và đẹp vậy, trong khi quả táo của mình chỉ bằng ngón chân cái!
_ Dream không đề thì năm 91, 92 đã có rồi nhưng đa phần sau này là hàng bãi chuyển về, ít cụ nào có cơ hội sở hữu theo kiểu đập hộp lắm, Dream có mấy loại như hàng nhập nguyên chiếc từ Nhật về là gấu nhất , dạng CKD, IKD, thì rẻ và thông dụng hơn, e cũng chơi đến 4 con Dream rồi thì thấy mấy con trên chỉ thua Dream Việt nằm nhiều ở biển K, đăng kí khoảng năm 2000 ở cái khung, còn lại cái gì hàng nhập cũng tốt hơn, Dream Thái bây giờ giật máy lên không khó nhưng khung mà bị mọt thì giá trị sẽ bị giảm rất nhiều, khắc phục cái này chỉ có cưa khung rồi hàn lại . _ Con Dream của cụ nghenhin1 máy còn nguyên bản không, thời cụ mua con Dream đó nó bằng nửa cái nhà rộng khoảng 36m ở khu vực Bạch Mai đoá, cụ thể thì nó nằm trong ngõ Hoang Mai
Hùi đó, ngoài chuyện uống sữa thì em còn được phát thêm bánh mì ăn giữa buổi học nữa cơ. Chót dại, bọn em tuyền dùng bánh mì vo viên để ném nhau chơi cho vui thui. Hùi đó, em tuyền là ăn bơ sữa đến nũi chỉ được vài bữa đầu chứ mấy bữa sau chỉ nhìn thấy bơ với sữa là chạy dài Sau 75, cứ nghĩ đến cảnh bánh mì nằm đầy dưới sàn thời trước đó mà lại thấy thèm vì ........ đói quá. Quả báo thui
Hùi trước 75, em tuyền đi học bằng xe hơi, nhà có vài chị sen giúp việc. Món audio là em nhiễm bố em từ lúc đó. Em là fan MU từ thời này luôn
Năm 1984 tôi mua một xe hoada cup 50 máy cối,đời 78 lúc đấy là 7,5 chỉ vàng,thời đấy trong quê tôi có một chiếc tầu đi nhật mua xe máy bãi về thì bị bắt,tôi nhớ lúc đấy tất cả xe bị bắt được giao cho công ty điện máy bán ,khi tôi mua chiếc xe này thì trong quê tôi còn ít người đi xe cup 78 lắm,khoảng vài chục cái là cùng,trong khi đấy cũng tại công ty điện máy bán máy khâu con bướm trung quốc loại 4 ngăn kéo tính ra tiền là 4 chỉ vàng,lúc đấy trong quê tôi đi xe này lắm người nhìn theo lắm :
Chợt nhớ lại. em bổ sung thêm rằng hùi trước 75 em đã học từ bố đẻ món camera rùi. Em còn nhớ hồi sinh nhật bố tặng em cái máy chụp hình phim trắng đen hiệu Canon với cái đèn plast rời, choá bằng nhôm hay kim loại màu trắng cụp xoè được, bóng đèn bằng dây tóc chụp một lần là bỏ vì cháy mất tóc bóng đèn luôn.
Hùi đó làm gì có máy chiếu như bi giờ. Bố em có cái máy chiếu phim, cuối tuần chiếu phim vua hề Chalotte coi cười muốn chít luôn