_ Đại ý là bác S1 là người của tổng cục phân..........về, mà thôi các cụ àh, các cụ bàn về cái ngày xưa ấy mùi mẫn quá.
Cụ ơi! Tổng cục khác cục ợ. Tổng cục do nhiều cục hợp lại :mrgreen: Vì thế cục phân sẽ khác tổng cục phân :mrgreen:
Thiếu ! Nguyên văn là :"Xin giới thiệu cơ quan ta mới có đồng chí S1 trên cục phân về để kiểm tra các đồng chí nxhung, buihoa75, syen...đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm khối lượng cục phân, để đảm bảo tiến độ hoàn thành kế hoạch cả năm..." :mrgreen:
_ Eo oai, như vậy bác nxhung, syen và e vẫn nằm dưới sự kiểm soát của sếp S1, như vậy cục (cơ quan) của bác S1 là to nhất -----> bác S1 là người của Tổng cục giới thiệu về, sau đợt kiểm tra này e xin nghỉ hưu non thôi ạ.
Thời kỳ giữa 1980s có buổi chiếu phim ngoài trời nhưng chỉ phục vụ người có giấy mời , mấy cán bộ khoa chiến thuật đi xem phim nhưng ko có giấy mời , cả nhóm cử một bác trông oai vệ nhất dẫn đầu , tới gần chỗ soát giấy có chú vệ binh trông cửa , bác oai vệ hô to : <Binh nhất vệ binh nghiêm . Đoàn bắt đầu vào .... Đoàn đã vào xong ... > chú lính theo phản xạ đứng nghiêm quên cả hỏi giấy mời , thế là cả đoàn chạy thoát vào đám đông :roll: . Còn ở một số xã ở Sơn Tây khi phát âm theo vùng miền thường sai dấu huyền , sắc ... , có lần một anh bộ đội nhờ cô thôn nữ đèo xe đạp vào làng , chẳng may bu của cô nhòm thấy nên hét to : Ngươi nha thì ko đéo , lại đi đéo người ngoai :roll: ( Người nhà thì ko đèo , lại đi đèo người ngoài )
Em còn lưu trữ 1 số băng Thúy Nga và Asia VHS và LD VN sản xuất thời 80s-90s.Lâu lâu xem lại có rất nhiều cảnh quay tại VN thời cuối 80 - đầu 90. Dĩ nhiên các băng này đưỢc sx bởi các TT hải ngoại cho nên nội dung và quan điểm có phần khác biệt , giới thiệu các bác xem tham khảo nếu chưa xem.Nội dung các băng video chủ đề rất phong phú , biên soạn chọn lọc chứ ko sx chạy theo thuơng mại như thời nay. Các băng VHS và Laser Disc gốc xưa hình ảnh và âm thanh rõ ràng ko bị cắt xén giảm thời lượng và nén như các bản DVD rip và Youtube files.Thời đó các nhạc sĩ , ca sĩ nhìn trẽ măng , giọng khỏe...
Xưa, quê em chưa có điện, đến tối 7h ăn cơm xong ra sân ngồi chổng tre để nghe em radio này: - 30 phút dân ca và nhạc cổ truyề - Dự báo thời tiết - Kể chuyện đêm khuya (tây du kí) Dự báo thời tiết là mục chính, em cần nghe nhất vì biết ngày mai có ra đồng hay không? Nay, em vẫn đem nó nghe ở VP về dự báo bão lụt để phòng chống, cảm giác tin dự báo nó chính xác hơn
=============== Em thì thích chương trình: 7h ngày thứ bảy: Câu chuyện cảnh giác. 11h30: Chương trình 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền , theo từng chủ đề VD: Chương trình hát Chèo; chương trình ca Cải lương; chương trình ca Trù - ca Huế- dân ca Bình Trị Thiên .... 7 h 30 sáng Chủ nhât: Chuyện kể ở Đại Đội do Phạm Đông nói. Sao mà hay thế. Mà có đủ pin để nghe đâu, em làm pin nước bằng lõi các củ pin cũ ngâm trong bát (chén) nước muối măc nối tiếp cỡ chục cái với nha mà vẫn không đủ điện áp, tiếng Radio cứ hổn hển như người săp hết hơi. Buồn nhất là đang há mồm ra nghe thì nó lịm dần rồi tịt ngóm - - ôi buồn quá , vì ......hết ăn (pin) :x
Khoảng 80-85 em có điều kiện được nghe nhiều chủ đề tương tự thế này. Phần nào Cách hòa âm vẫn còn ảnh hưởng theo phong cách pre 75 ở VN Nhìn lại nhớ... :mrgreen:
Nhớ hồi trước đọc xong quyển này cứ tưởng làm được ngay, hăm hở bắt tay vào nghịch mới thấy khoai cả rổ :lol: Sau quyển này còn quyển Vô tuyến truyền hình-thật là đơn giản nữa....
Cám ơn bác , thấm thoát 25 năm nay em mới nhìn lại được cuốn sách cũ kỹ này.Quà sinh nhật của bác quý gia' thật. Nhờ đọc tên tác giả từ cái hình bác up , em tìm ra được phien bản tiếng Pháp nè :
Hiện đại hơn còn có: Tin học thật là đơn giản, cứ thế tiến lên tàu bay, tàu cao tốc, tàu ngầm, tàu vũ trụ,... Thạt à đơn giản! :lol:
La Radio ?...Mais c'est très simple ! = Radio ? ...Thật là đơn giản ! (chứ ko phải : Radio thật là đơn giản). Dịch quá hay !!!!! Mấy quyển khác chắc là ăn theo thôi ....
Nhắc đến cái đài bán dẫn radio tưỡng chừng đơn giãn , nhưng thời ấy ko phải nhà nào cũng sở hữu 1 cái đễ dùng. Sau năm 1975 , ở miền Nam vẫn còn sót lại 1 loại Radio GE " Ấp chiến lược ".Hàng Mỹ viện trợ thời chiến tranh.Radio này chỉ có 1 band MW , nên thợ ĐT độ chế lại phần giạo động cao tần RF để bắt được các đài sóng SW BBC VOA...Đáp ứng nhu cầu nghe tin tức thế giới , khó khăn lắm chứ ko có ngồi sung sướng xài Còm piu tơ vô mạng oanh tạc Net như thời nay.
Còn trong quân đội đến tận đầu 1980s vẫn dùng đài vef 206 , pin hiếm và thiếu nên những pin dùng sắp hết thì dồn vào hai cái nẹp tre dài khoảng 40 cm và tiếp tục nghe đến khi pin chảy thì thôi , thỉnh thoảng buổi trưa nghe nhạc quốc tế hay phết , còn tối thì nghe chuyện kể đêm khuya với đoạn nhạc dạo đầu rất hay , không nhớ lắm nhưng gần giống Adagio :
Em nghĩ là phải tận đầu những năm 90 đài Vef này vẫn còn khá thịnh hành. Hồi đó có ông bạn em từ miền nam ra bảo em săn lùng mua thật nhiều đài vef mới để chuyển vào trong đó. Em thắc mắc : "tưởng trong đó dân họ chỉ xài đài Nhật chứ ai dùng đài LX ?" ông ấy bảo :"đài này được cái nhiều band tần nên bắt đài Hoa kỳ, BBC nét lắm, dân họ thích..."
Thêm sách kiếm tiền nhanh : ‘Kiếm Tiền Siêu Tốc’ – Quyển Sách Gối Đầu Đầy ý Nghĩa Dành Cho Việc Tư Duy Tích Cực Về Vấn Đề Tài Chính Mà Người Trẻ Nên Đọc. Giá 110.000 VNĐ, Còn 85,000 VNĐ, Giảm 23%. :roll: :lol: Học mà người ta còn bảo đơn giản nữa là cái khác , cậy tiền họ tin con họ thích gì chả được :roll: , cấp 1 - cấp 2 - cấp 3 - và hơn nữa có tiền cứ thế mà tiến :roll: . Sau này ra khỏi cái ao làng người ta mới thấy cái học của mình còn thiếu nhiều thứ lắm . Mấy năm trước ối cô và bà còn tin có sữa giúp thông minh các môn học :lol: