"...thằng bé bảo không hiểu thằng trên phim chui đâu mà tao vòng ra đằng sau Tv cũng không gặp nó". Hôm sau tin lành đồn xa khắp làng 16h trẻ con đã ngồi ở cổng chờ ( hôm nay rút kinh nghiệm nên mỗi thằng có 1 cái ghế con) đến 19h30 mới bắt đầu có chương trình không hiểu sao lại bị trục trặc nên không mở được. sau 1 hồi ngó ngiêng và xoa xoa khắp TV ( không biết sửa cái gì) nó vẫn không lên hình nên quyết định tắt để mai tìm chuyên gia để hỏi. Khi công bố giải tán thì 1 trân mưa gạch bay vào mái ngói nhà vì tội không chịu mở TV cho làng xem, lại phải nhờ lực lượng có cả uy tín và sức khỏe ra giải thích là TV tạm hỏng mới yên chuyện (hình như cũng có đánh cảnh cáo 1 trường hợp quá khích). Do TV cứ chập trờn như vậy nên mỗi lần nó hỏng là cả nhà tôi phải đi sơ tán (không thì vỡ ngói là cái chắc)... Đúng là không dại nào giống cái dại nào." Những công nghệ mới của thế giới đến với Việt Nam thời bao cấp phải chậm đến hàng chục năm nên nhiều người hay thắc mắc và ngạc nhiên . Đến tận 1986 khi thấy ông chủ máy video giơ cái gì ở tay lên xuống là thay đổi chương trình người lớn còn mắt tròn mắt dẹt :lol: . Xe máy có đề đã xuất hiện trên thế giới từ lâu thế mà đến 1988 có anh cán bộ quê cách Bờ Hồ 10 km còn bảo tôi : ông ơi , hôm về Hà Nội thấy có thằng vỗ yên một cái rồi ngồi lên xe CUB mà nó chạy vù vù :roll:
Trò ném đá lên nóc nhà vì không được xem tivi thì đến tận những năm 9x ở quê vẫn còn. Ông bác họ nhà em mua tivi về được đúng 3 ngày là phải giải tán để còn lấy tiền.................vá mái nhà. Chịu không thể lý giải được cách hành xử của người Vịt
DD đỏ xuất hiện ở hà nội em khoảng 87-89 cụ nhỉ. đến 91 bắt đầu phải nhường ngôi cho giấc mơ. Ôi cái thời mà cái xe còn to hơn cả cái nhà. Trời đất quỷ thần, quê hương xứ sở tôi ơi. Đi cái DD mà cả phố dường như đứng yên để nhìn các anh ý thi triển :lol: giờ thì Roll roy cũng bé nhé :mrgreen:
_ E dự là cái này có liên quan đến phần Điện :lol: , nó phản ánh cái điện chập chờn nên dù có đèn tín hiệu nhưng chú công an vẫn phải giơ gậy dừng thay cho đèn tín hiệu giao thông
Mấy tên đứng lù lù thế ý thức cái giề. Ý thức đã chả phải cử nhiều người ra đứng như thế. Chém bậy, 0 điểm :mrgreen:
Ô đi bộ dừng theo tín hiện GT ạ , thời í làm đét gì có băng ngang cho người đi bộ , bẩu dừng là dừng tuốt kể cả xe bò kéo nhoé :lol:
Ai nói ô đi bộ. Đã có đèn xanh đỏ, 1 ô đứng trên bục chỉ dẫn mà lại cần thêm 1-2 người nữa phụ giúp thì ý thức cái giề.
[quote="tranguyennguyen" Ơ các bác chụp hình em đi bộ chờ đèn đỏ hàng đầu à? :mrgreen:[/quote] _ Cụ đi xe của bộ mà vi phạm lỗi cơ bản như thế này thì kể cũng hơi lạ, may mà đồng chí công an không xé biên lai phạt lỗi đi sai làn của cụ đấy :mrgreen:
Người đi bộ này không bị công an phạt lỗi đi bộ dưới lòng đường vì anh ta mặc áo mùa đông giữa thời tiết hè nên được bỏ qua........
Tấm ảnh trên em đoán là nó ở khoảng thời gian 88-90, vì lúc đó thì mới dỡ bỏ cái đường ray tầu điện trên tuyến chợ Mơ-chợ Đồng Xuân và Cửa Nam. Ngày đó em có con 81 rưỡi kim vàng giọt lệ, nếu giờ là có thể ngấp nghé từ "đại gia" :lol:
_ Còn lâu bác nhé, e tình thế này, con DD ra đời vào năm 82, nếu bức này chụp vào những năm 88--->90 thì nó đã bị lỗi mốt ít nhất là 6 năm rồi, bác thử tính xem đến con Mecedec dòng S và BMW seire 7 sau 6 năm đã thành lỗi mốt mà đại gia thì làm gì có cụ nào đi xe lâu và lỗi mốt thế, nhưng cơ bản là con 81 kim vàng giọt lệ này vẫn còn đứng sau DD cơ thế mới chán :lol:
DD tầm 86' Intershop GV mới bán kụ nhé , mua sổ giá 650$ , mỗi sổ chỉ đc mua tối đa 2 cái , xe đỏ giá ngoài tt 4.4 cây , xe xanh 4.2 cây , nhà em có 1 cái trùm mền đến 89' mới bán :mrgreen:
_ Bác VQ nhầm rồi, khoảng cuối năm 82 nhà e đã mua con DD màu đỏ ớt này rồi, và năm 86 xây lại nhà nên bán, hồi đó ở Hà Nội duy nhất chỉ có 3 con xe đời này, sớm nhất là của một ông bác sĩ đi học ở Nhật về, con thứ 3 màu xanh do một bác buôn xe tên là Trường ở phố Phan Bội Châu, , xe DD được nhập về VN thì khoảng năm 85 đã bắt đầu phổ thông hơn rồi, đây là những thông tin e hỏi phụ huynh, vì hồi đó e còn nhỏ, nếu có gì sai mong các bác giúp đỡ thêm. _ Những ai hoài niệm về chuyện xưa nay của Hà nội hẳn sẽ rất thích bộ phim tài liệu rất đầy đủ về Hà Nội, bộ phim có tất cả 5 phần, con người cũng như hình ảnh thời kì trước, có một nghệ sĩ mù ngồi tản mạn với cây ghuita với ước muốn giản dị là có thể nhìn thấy những gì xung quanh nơi mình ở và được ngắm nhìn Hà nội dù chỉ một lần, có một Bùi Xuân Phái yêu Hà nội cháy bỏng đến nghiêng ngả, cái nghiêng ngả, xiêu vẹo này còn đồng hành với ông qua những tác phẩm mà ông thể hiện, còn nữa và rất nhiều...những hoài niệm về "Hà Nội Trong Mắt Ai" và thật hân hạnh là nhà e cũng được là một trong những kí ức của Hà nội thời kì đó, các bác khi xem bộ phim này sẽ thấy quán cafe nhà e ở phút thứ 8,38s trong phim, khi bước vào quán sẽ thấy tiếng nhạc được thu trực tiếp, đợt đó phụ huynh e chơi cặp AR4, nguồn âm là đầu băng cối Akai và bộ khuếch đại của Conrad Johnson, mời các bác xem qua một bộ phim tài liệu rất hay về Hà nội .các bác bấm vào Link này http://www.youtube.com/watch?v=CKZFTWwZFD4
Có lẽ cả 2 bác đều đúng. Nhà em có bà cô đi Pháp khá nhiều lần thì theo thứ tự vác về là City 102 đỏ ớt, 105 lưng gù ( xấu ơi là xấu), DD đỏ ớt, Dream chữ nhỏ. DD đỏ vào khoảng năm 1984, nếu bán thì 2 cái đủ tiền mua 1 căn nhà mặt phố Lê Văn Hưu nhà em 60 m2. :mrgreen:
Em lại thích nhất chiếc ghế mây trên poóc-ba-ga của chị áo đỏ kia. Nhìn yêu thế chứ. Tuổi thơ của bọn em ngày xưa gắn nhiều với những chiếc ghế mây như thế này. Nhà nào có xe đạp Thống nhất nam thì lại lắp ghế mây vào dóng ngang và phải nói đứa bé sẽ thích mê vì tầm quan sát của nó rộng mở và cảm giác như nó đang được lái xe. Ngày học đại học năm thứ nhất rồi, có lần đạp xe dọc đường Láng, em cứ lẽo đẽo đạp xe sau xe của một cặp hai bố con. Cô bé bé tí tầm mới bập bẹ ngồi trên ghế mây đằng trước, ông bố (chắc là nghiên cứu sinh gì đó) vừa thong thả đạp vừa dạy con nói :"Các tchebia zo vút? Menhia zo vút..." để cô bé nói theo. Yêu kinh khủng
Kụ nhầm ạ. Ảnh này phải tầm những năm 9x vì 91 người ta mới bắt đầu phá dỡ đường tàu đến 93 hoàn thành, sau đó còn 1 thời kỳ chạy tàu bánh lốp. Nhòm ảnh này còn không thấy cả đường dây điện cho tàu bánh lốp nên em đoán nó phải cỡ sau 93