BUÔN CHUYỆN NGHE NHÌN XƯA VÀ NAY .

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by GOLDCOIN, 8/6/13.

  1. tranguyennguyen

    tranguyennguyen Advanced Member

    Joined:
    20/4/11
    Messages:
    3.524
    Likes Received:
    21
    Location:
    Hà Nội
    Cảm ơn bác chia sẻ.
    Về sách anh Hai em có cái nhìn khác bác 1 chút. Bên cạnh những sách mang tính lý thuyết, học thuật, Anh Hai cũng có nhiều sách đọc dễ hiểu lắm, đọc xong có thể làm ngay. Đơn cử hồi học đại học, khi vào thư viện mượn sách bao giờ mình cũng mượn thêm sách cùng chủ đề nhưng dùng cho trung cấp kỹ thuật (technicum), trong đó hệ thống hóa vấn đề và giải thích một cách dễ hiểu hơn nhiều, đọc cho hiểu đó sau đó mới đào sâu bằng các cuốn sách dành cho bậc học cao hơn.
    Ai học cơ khí đều biết mấy cuốn dân VN hay gọi Tôm 1, tôm 2 tra cứu kỹ thuật, gần như là sách gối đầu giường của kỹ sư trẻ.
    Các sờ pờ ra vốt trờ nhích spravornich dành cho dân điện tử nghiệp dư và các tạp chí điện tử cũng tuyệt vời.
    Sau này đọc sách tư bản cũng kha khá, em lại thích tìm những cuốn có giải thích, có tranh luận, có lật đi lật lại vấn đề hơn là những cuốn cầm tay chỉ việc.
    Vài lời chia sẻ.
     
  2. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Tay nham nhở kia em cũng biết, KS gì mà ko phân biệt đc IC công suất tiếng của tivi với sò dòng thì đọc xong chỉ muốn đập đầu vô tường :lol:
    Em cũng có quan điểm tương đồng với bác trannguyennguyen. Hồi BC tài liệu KT chủ yếu của LX nên dù ko muốn vẫn phải đọc để tham khảo. Hiệu sách ngoại văn Tràng tiền bán những đầu sách KHKT này với giá đúng là BC, các bà bán xôi vẫn ra đấy mua cả quyển dầy cộp về bọc xôi. Em lại có máu đọc sách, bất kể sách gì nên những quyển sách LX bọc bìa giả da cực đẹp làm em mê mẩn đến nỗi nhịn tiền ăn sáng để mua, dù có khi mấy năm sau mới đọc đến. Đọc sách KT của LX cho ta cái nhìn cơ bản chứ ko mì ăn liền như sách TB. Chính vì có một số kiến thức cơ bản nên em mới vững tin để nhảy vào làm tự động hóa, điện tử CN từ đầu những năm 9x, khi mà khái niệm TĐH còn rất mới lạ ở VN lúc đó, (và 1 lý do nữa khá quan trọng : Đói nên làm liều :lol: ) . Nếu đọc sách TB chắc em chỉ biết sửa tivi, đầu điếc... theo Pan thôi chứ đâu dám sờ vào những cỗ máy chạy ầm ù như vậy...
     
  3. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    " Hiệu sách ngoại văn Tràng tiền bán những đầu sách KHKT này với giá đúng là BC, các bà bán xôi vẫn ra đấy mua cả quyển dầy cộp về bọc xôi...."
    Thời bao cấp em cũng mê đọc lắm , có lần ra hiệu sách Hà nội - Huế - Sài Gòn ( hiệu sách to và qui củ nhất miền Bắc :D ) thấy mọi người chen nhau mua quyển tự điển Anh Việt bìa cứng to đùng , dầy cộp , nghĩ thầm bây giờ nhiều người học ngoại ngữ nhỉ ? về sau mới biết phần lớn bà con mua về quấn thuốc cực chuẩn vì giấy mỏng và dai như pơ luya :roll: . Sách truyện đến tận cuối 1980s vẫn dùng giấy đen và bẩn , nhiều chỗ còn dính đầy dăm gỗ ...nên sách ngoại văn được ưa chuộng vô cùng . Năm 1988 qua thị trấn Vôi Bắc Giang rẽ vào hiệu sách thấy trên cùng giá sách một bộ mấy chục quyển tuyển tập Lê Nin đẹp mê mẩn , ko đủ tiền nên ko mua được bộ đó , thời đấy nhà bác nào giăng cả bộ tuyển tập đấy trong nhà thì sang và hãnh diện lắm , mặc dù sau vài năm chưa bóc tem :lol: . Giải quyết khâu oai là chính !!!!!!
     
  4. Johnie

    Johnie Advanced Member

    Joined:
    28/6/11
    Messages:
    713
    Likes Received:
    104
    Vụ sách Lê-nin toàn tập này thì em biết khá rõ, vì nhà em cũng một thời có đủ toàn bộ một bộ. Giấy bộ này quấn thuốc tuyệt vời, hệt như từ điển Anh-Việt mà bác Goldcoin nói. Ngoài ra sau khi ruột quấn thuốc rồi thì vỏ bọc màu xanh đậm bằng vải sơ-vi-ốt thì chính em chứng kiến một bác ghép vài miếng vỏ thành...quần sóc mặc oai lắm, và chắc không chỉ có cái bác mà em biết thực hành món ứng dụng đặc biệt đó :D
     
  5. dnnv

    dnnv Advanced Member

    Joined:
    16/5/07
    Messages:
    551
    Likes Received:
    1
    Hôm trung_son và bác ngồi cafe rất tiếc mình lại phải đi ăn cưới không qua được, hẹn bác hôm nào rảnh gặp giao lưu tý nhé!
     
  6. garbolino

    garbolino Advanced Member

    Joined:
    28/3/07
    Messages:
    6.862
    Likes Received:
    11
    Location:
    ZVL Skalica

    Bạn em mất 2 chân sau đó mất mạng luôn cũng vì bị tầu điện cán, nhưng không phải do nhảy tàu mà do bị thằng móc túi nó đạp xuống khi nó bị bạn em phát hiện. :(
    Bây giờ đường xá đông đúc thế này mà vẫn còn tàu điện em nghĩ sẽ nguy hiểm lắm.
     
  7. dnnv

    dnnv Advanced Member

    Joined:
    16/5/07
    Messages:
    551
    Likes Received:
    1
    Cái tầu điện lenh keng, cũ kỹ nó chỉ phù hợp với khung cảnh phố phường vắng vẻ của HN xưa thôi bác, nhưng nghĩ đến nó là thấy đẹp và thi vị, không như cảm giác ghét cay ghét đắng cái xe bus bây giờ, vừa ồn ào, vừa xô bồ lại nhếch nhác, người không đi cũng ghét mà ai bắt buộc phải đi chắc cũng chả ưa gì.
    Nói đến xe điện cũ và xe bus bây giờ, bất chợt em liên tưởng 2 cái đó gần như mang đúng hình ảnh đặc trưng của thủ đô HN xưa và nay, một cái cũ kỹ chậm chạp nhưng thanh tao, dễ đi vào lòng người và một "thằng" thì ồn ã, tranh cướp và thô tục.
     
  8. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    " "thằng" thì ồn ã, tranh cướp và thô tục." vì kinh phí có hạn nên xe bus cũng là hạng tầm tầm nên kêu to , khói mịt mù , còn xe của các hãng tour tư nhân thì to đùng , êm ru , sáng choang và mát lạnh . Các bác tài xe bus lái đôi khi máu quá nên bà con đi đường thường bị đè sấp đè ngửa khi gặp xe bus :)
     
  9. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Là dân kỹ thuật , nhưng cũng giống như đa số các anh em khác trên diễn đàn , mình không có được đào tạo chuyên ngành điện tử , điện lạnh hay điện giật …gì cả :mrgreen: ,mặc dù rất thích nó .Trong lĩnh vực kỹ thuật này cần phân biệt khoa học cơ bản và công nghệ ứng dụng
    Trước những năm 1990 , khoa học cơ bản của Liên bang Xô-viết ( Chủ yếu là Nga ) thực sự xuất sắc, họ thực sự là cường quốc .Không thể phủ nhận đội ngũ khoa học các lĩnh vực của chúng ta chủ yếu được đào tao từ Nga ( Mà thời đó cũng chẳng còn biết đi đâu )
    Trong nước , chúng ta cũng được tiếp cận gần như hoàn toàn , văn hóa ,nghệ thuật , khoa học ,kỹ thuật…tư duy, lý luận ….của Nga , nước Nga trở nên quan trọng và thân thuộc với ký ức người dân VN là thế
    Thế hệ mình vì vậy mà cũng chịu ảnh hưởng hoàn toàn về giáo dục . Đi học ngại ngữ từ phổ thông là tiếng Nga xuyên suốt tận ĐH ( Người CM phải biết tiếng nói của Lênin ), tài liệu , giáo trình trong trường là dịch từ tiếng Nga , tham khảo sách vở tài liệu của Nga ,giáo viên giảng dạy tốt nghiệp từ Nga … Tất nhiên , một số bộ môn thời đó vẫn có các giáo sư đầu ngành tu nghiệp thêm tại Pháp , Bỉ …nhưng không nhiều lắm
    Tuy nhiên công nghệ Nga thì không được như vậy ,họ chỉ tập trung nghiên cứu trên trời ,kể cả như vậy từ sau thập kỷ 70 họ đã có dấu hiệu thụt lùi
    Các trường ĐH chúng ta đa số không được quốc tế công nhận , chúng ta có khối các trường kỹ thuật , như BK, XD, GT…vv trong đó đối tượng đào tạo là cho ra lò các kỹ sư phải nắm về lý thuyết nhưng tập trung vào công nghệ , ứng dụng ,đào tạo kỹ sư đâu phải để đi làm Khoa học . Còn khối các trường TH thì mới đào tạo lực lượng nghiên cứu và phân tích lý thuyết chuyên sâu , nhưng cả 2 đều có xu hướng nặng về lý thuyết và lý luận khái quát , xa thực tế hoặc lạc hậu với thực tế . Nói vui là được đào tạo bài bản ,nhưng cứ có cảm giác lơ lửng trên mây , đến khi đập đầu xuống đát hoặc rơi tõm xuống ao mới loay hoay học đi và học bơi , kết cục giống như một con Vịch , bay biết , đi biết mà bơi ...cũng biết, nhưng chẳng có môn nào giỏi cả :(
    Sự thiếu hụt về thực tế trong đào tạo chuyên ngành thời kỳ đó là sự thực phổ biến, mình may mắn được đào tạo thêm chuyên môn ngắn hạn ở một nước tư bản dã man nên nhìn thấy rất rõ .Sau này kết hợp với kinh nghiệm tích lũy được,mình viết giáo trình và tham gia hướng dẫn các kỹ sư mới ra trường vẫn gặp điều này ở thế hệ tốt nghiệp sau năm 2000 .Bây chừ ,bỏ nghề rồi nên hem biết đã cải thiện được chưa .Không thể nói chúng ta dốt ,cái ông lem nhem mà mình kể trên kia cũng vậy , đó là hậu quả của một cách đào tạo và nhìn nhận thôi
    Điện ảnh Xô viết và văn học Xô viết mình lại rất mê, họ có tầm tư tưởng lớn và đầy tính nhân văn , xem rất thích :mrgreen:
     
  10. tranguyennguyen

    tranguyennguyen Advanced Member

    Joined:
    20/4/11
    Messages:
    3.524
    Likes Received:
    21
    Location:
    Hà Nội
    Không ai có thể phủ nhận trong lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết trước kia CCCP là đầu bảng, còn đua vào ứng dụng thực tế thì thua xa Âu, Mỹ, Nhật, Hàn. Em còn nhớ những năm cuối thập kỷ 80 thế kỷ trước, thế giới chuẩn bị bước sang kỷ nguyên mới - tin học với máy tính cá nhân thì Liên xô cũ cũng làm nhưng lại tập trung thiết kế, chế tạo các vi mạch mang tính ứng dụng đa dạng chứ không theo hướng tích hợp trong 1 IC để giải quyết 1 vấn đề cụ thể như tư bản. Kết quả là để giải quyết cùng 1 bài toán, tư bản chỉ sử dụng 1 con IC duy nhất, còn Liên xô nhà ta sử dụng cả và tá IC cùng với các mạch bảo vệ, sửa lỗi lung tung cho nó nữa, cuối cùng làm cho toàn hệ thống càng kém tin cậy hơn và giá thành sản xuất cao hơn rất nhiều so với tư bản ( mặc dù bán rẻ như cho).
    Em vẫn giữ 1 đầu tape desk 2 cửa Vega 101 thì phải với 4 con vi xử lý, 6 động cơ dỉect driver, mạch điều khiển siêu phức tạp mà chất âm thì ... dưới đất.
     
  11. liveaudio

    liveaudio Advanced Member

    Joined:
    24/8/09
    Messages:
    152
    Likes Received:
    8
    Nhu cầu " nhìn " đọc sách báo thời thập niên 80 :
    Sau năm 1975 ở miền Nam vẫn còn sót lại 1 số lượng tạp chí văn hóa được xuất bản từ thời VNCH mặc dù phần lớn bị tiêu hủy và cấm lưu hành vì bị vơ đũa gán ghép là " tàn dư văn hoá đồi truỵ " . :roll:
    Lúc còn nhỏ , em cùng đám bạn thường hay lén lút chuyền tay đọc những cuốn truyện ngắn như tuần báo Thiếu nhi , truyện kiếm hiệp , truyện trinh thám Z-28 ...
    Lâu lâu cu~ng mua báo Khoa học phổ thông đọc cho bớt xxx , mở mang kiến thức , thời đó nội nhìn cái hình trắng đen cô gái Nhật cầm giới thiệu cái máy Sony radio walkman tích hợp IC nhỏ xíu trên báo KHPT mà cứ ước mơ , mơ ước mãi ...

    Nhắc đến tuần báo Thiếu nhi do ông Khai Trí - Nguyễn Hùng Trương làm chủ nhiệm . Em cũng rất ấn tượng với các tranh bìa của họa sĩ Vivi cũng như nội dung các tuần báo cũ đó .Trong đó cũng có những trò chơi KH rất hay , vì vậy mà em cũng bị tiêm nhiễm virus KHKT chút xíu ... :wink:

    Trích từ web:dactrung.net/Bai-bv-1620-ong_Khai_Tri_va_to_Thieu_Nhi_tai_mien_Nam_truoc_1975.aspx

    " Về hình thức, trang bià và trang cuối cuả tờ Thiếu Nhi lúc nào cũng được trình bày rất công phu, dùng kỹ thuật in offset, một kĩ thuật tiến bộ (và cũng đắt tiền) nhất thời bấy giờ. Trang bià thường in hình vẽ cuả hoạ sĩ Vi-Vi về các đề tài khác nhau.
    Nếu như trang đầu cuả tờ báo là một sự trang trọng cần thiết thì trang cuối, ngược lại, đem lại cho độc giả vô vàn thú vị qua các câu chuyện bằng tranh màu nổi tiếng dịch lại từ tiếng nước ngoài, như truyện Tin-Tin, truyện Asterix Obelix, truyện cuả Walt Disney,... Những truyện tranh này đã được chọn lọc rất kỹ trước khi đăng nên có chất lượng cao về nội dung giáo dục. Hoạ sĩ Vi-Vi cũng có góp phần vẽ minh hoạ một số truyện tranh Việt Nam...
    ...Đến phần trong, in typo 3-4 màu, lúc nào cũng bắt đầu bằng lá thư chủ nhiệm hay chủ bút; chủ nhiệm tờ báo qua các lá thư này thường gởi những lời nhắn nhủ khuyên bảo chân tình đến các em thiếu nhi và các bậc phụ huynh về nhiều đề tài thiết thực cuả cuộc sống. Trong các mục chính cuả tờ báo, chưa bao gio thiếu truyện ngắn, truyện dài, truyện dịch cuả các nhà văn nhà báo miền Nam cũng như những bài văn thơ chọn lọc cuả bạn đọc hay cộng tác viên. Bên cạnh đó là các bài phổ biến kiến thức khoa học thường thức cũng như các bài về kiến thức sống. Tôi còn chưa quên các bài trích đăng cuả dịch giả Nguyễn Hiến Lê về những tấm gương thành công, những bài học về nhân cách từ các cuốn sách "học làm người".
    ...Tờ Thiếu Nhi, theo thiển ý, bỏ rất xa các tờ báo sau này được xuất bản dành cho thiếu nhi trong nước về cả chất lẫn phẩm, vì nó là tinh hoa cuả nhiều nhà văn, nhà báo, trí thức, nghệ sĩ góp thành và đặc biệt nó lại không chịu bất kỳ một ảnh hưởng chính trị hay một xu hướng văn hoá độc đoán nào. "
     
  12. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Bác liveaudio viết " ...Sau năm 1975 ở miền Nam vẫn còn sót lại 1 số lượng tạp chí văn hóa được xuất bản từ thời VNCH mặc dù phần lớn bị tiêu hủy và cấm lưu hành vì bị vơ đũa gán ghép là " tàn dư văn hoá đồi truỵ " . :roll: " ...Bây giờ ta đã biết gạn đục , khơi trong hơn xưa nhiều bác ạ , có những vấn đề in sâu vào học sinh thời bao cấp chắc phải có thời gian mới sửa được . Ví dụ nhận xét chế độ phong kiến thối nát hay tập đoàn phong kiến nhà Nguyễn ...làm cho bà con và học sinh xưa nghĩ rằng cái gì của phong kiến cũng thối nát , lạc hậu ... :( , còn thằng tư bản nào cũng tham và đểu :roll: .
     
  13. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Bi h cũng có khá hơn PK mấy đâu bác...:)
     

    Attached Files:

  14. dnnv

    dnnv Advanced Member

    Joined:
    16/5/07
    Messages:
    551
    Likes Received:
    1
    Tư tưởng chính trị của bác thế là đi ngược với phong trào cm đang được tuyên truyền và giáo dục hiện nay rồi, ngày trước các bác ấy sẽ gọi bác là "Thành phần xét lại" :lol:
     
  15. dnnv

    dnnv Advanced Member

    Joined:
    16/5/07
    Messages:
    551
    Likes Received:
    1
    Mấy thằng tư bản không những tham lam và đểu cáng mà lại còn đang giãy mãi mà...chưa chết, giãy suốt từ cái thời e được học từ những năm cấp 2 đến giờ đã là hơn 30 năm, bọn này cũng khỏe phết các bác nhỉ!
    Vậy nên giờ con em của VN đặc biệt con cháu các lãnh đạo sẽ là mầm non của đất nước sau này toàn bị gửi sang đó để du học, chắc để tìm hiểu nguyên nhân sao nó giãy lâu thế mà chả chết. :shock:
     
  16. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Xét lại tức là theo LX chống TQ kụ ạ , quy kết theo nhãn quan CT thì lão Rờ-gu này là phần tử "hữu khuynh" , là ôm chân ĐQPK :lol:
     
  17. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Tối nay rách việc nên lang thang trên mạng thấy có trang âm thanh ở một diễn đàn , thấy có shop ở nam TC quảng cáo toàn đĩa cd gốc với cam kết ko China ,với ảnh toàn chương trình hay trên in tờ nét với sacd - xrcd ...mà giá chỉ trên dưới 100 ngàn vnd thế mà thấy các bác ở đó mua ào ào , toàn người khen , ko có người chê :roll: , ko hiểu trình độ chơi đĩa gốc và sự nhìn nhận giá cả của các tay chơi âm thanh đó ra sao nữa :(
     
  18. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    Gọi thì xi nhê gì, đi cải tạo không án mút mùa luôn
     
  19. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Em đồ là mấy bác lãnh đạo cho con sang học tập của mấy thằng tư bản giãy chết đó không phải là để xem nó tại sao giãy mãi không chết đâu... Mà là để học xem nó giãy kiểu gì để về cho cả nhà cùng giãy... sao cho giống như nó, còn thì "thiên đường" này các bác ấy trân trọng kính tặng cho dân hưởng... :lol:
     
  20. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Nếu ngày đó bọn TB lăn ra chít thật thì có khi giờ đèn Nga, China lại lên ngôi nhể? Mấy cái CDP và ampl Âu Mỹ chả ai nghe... :lol: :lol: :lol:
     
  21. hvthu

    hvthu Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    588
    Likes Received:
    18
    “Muốn gẫy cổ thì mua hon-đa”
    “Muốn tan cửa nát nhà thì mua vô-tuyến”

    Vô tuyến là cái hộp 4 chân, 2 bên có 2 cái cửa lùa, có “bóng hình”. Chỉ có nhà có điều kiện mới mua nổi cái vô tuyến, hoặc mua từ những người đi Liên Xô hoặc Hunggary, hoặc do anh bộ đội đi miền nam mang về.

    Gần như cả xóm kéo sang gia đình có vô tuyến để xem, nhưng không hề có suy nghĩ rằng xem nhờ, gia đình kia cũng chẳng hề thấy thế làm phiền, từ chiều, nhất là những tối có phim truyện, họ ăn cơm sớm, đun nước pha trà, khiêng cái vô tuyến ra hè, chuẩn bị cái quạt con cóc chĩa vào vô tuyến, rồi quạt nan cho bà con.

    Khoảng 6 giờ tối là sân chật ních, vui như đi xem văn nghệ. Bà con mang ghế con, quạt tới để “xem vô tuyến”. Chủ nhà loay hoay xoay cái cột ăng ten bằng tre cao ngất để tín hiệu nét nhất. Vô tuyến bật lên kêu i i một lúc rồi cũng lên ánh sáng lờ mờ, mọi ngọn đèn đều được tắt để hình ảnh ở vô tuyến rõ hơn, thỉnh thoảng hình ảnh lại đổ ngoẹo sang một bên hoặc trôi phầm phập, chủ nhà lại hớt hải chạy tới sau máy chỉnh gì đó ở mấy cái núm vặn.

    Lúc 7 giờ tối thì chương trình bắt đầu, có hình trống đồng quay và chữ “ Vô tuyến truyền hình Việt Nam” hiện ra, à, thảo nào mà họ gọi cái này là “vô tuyến”, chứ không gọi là “không dây”.

    Đôi khi cũng xảy ra cãi vã giữa những người đi xem vì bị che hay bị chèn, kinh khủng nhất là khi người ta muốn xem mà chủ nhà lại không bật, nhưng nói chung thì không khí khá là đầm ấm và vô tư.
     
  22. Johnie

    Johnie Advanced Member

    Joined:
    28/6/11
    Messages:
    713
    Likes Received:
    104
    Chính những cái Vô tuyến (về sau gọi là Ti vi), là nguồn gốc của một câu nói cửa miệng sau này: "Nét như Sony".
    Xe máy thì Honda và chỉ Honda. Nổi tiếng đến mức, em nhớ lúc kê khai tài sản cán bộ, chú em viết trong Phiếu kê khai: tôi có một chiếc Honda nhãn hiệu Suzuki. :D
     
  23. KING

    KING Advanced Members

    Joined:
    23/8/06
    Messages:
    7.569
    Likes Received:
    35
    Location:
    247Express
    Thời những năm 8 mấy chín mươi, em ngày nào cũng được phân công trải chiếu, chuẩn bị nước để đón hàng xóm sang xem tivi buổi tối ở nhà mềnh
     
  24. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Chính xác là sau này mới phổ biến vô tuyến Sony , còn sau 1975 đến cuối 1980s vô tuyến Nhật chủ yếu là Sanyo và Sharp .
     
  25. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Denon cũng nhìu bác ạh. Thỉnh thoảng có cái National
     

Share This Page

Loading...