BUỒN!

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by vietanh_gv, 14/6/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. tdcom_lg

    tdcom_lg Advanced Member

    Joined:
    3/1/09
    Messages:
    731
    Likes Received:
    19
    Location:
    Bãi Bồi
    Có trực tiếp chứng kiến vụ việc tại Bắc Giang mới tháy báo trí giờ đưa tin sai lệch nhiều quá.
    :(
     
  2. ducelcom

    ducelcom Advanced Member

    Joined:
    3/8/06
    Messages:
    126
    Likes Received:
    29
    Thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Giờ mà ra đường mà chẳng may vi phạm ATGT thì cứ vâng dạ, xì T... cho yên thân các bác ạ.
     
  3. Không Tâm Thái

    Không Tâm Thái Advanced Member

    Joined:
    2/8/09
    Messages:
    333
    Likes Received:
    2
    Vụ ở Bắc Giang kO ngờ to chuyện quá. Báo mạng và báo giấy nói hời hợt. Vào đây mới biết. XH Việt nam càng ngày càng khó tưởng tượng được
     
  4. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    36
    Báo chí của nhà nước đăng tin thì độ tin cậy là bao nhiêu % hả các bác. :twisted:

    Làm nghề báo ở VN thật khổ,viết sai thì đi tù vì tội vu khống,viết đúng mà không có lợi cho chính quyền thì không được đăng,tổng biên tập nào uống mật gấu cho đăng thì kỷ luật,mất chức,đi tù như chơi,...

    Câu chuyện ở Bắc Giang xử lý như thế thì thằng khùng nó...mới phục. :twisted:
     
  5. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Thôi thế là xong, vậy là người chết cứ chết... :( . Còn nguyên nhân sao chết hỏi ông trời. Thôi ra đường tốt hơn hết là... cho lành. Dân đen muôn đời cũng là dân đen.
    Vụ lái xe container cố tình đâm chết người bị có mấy năm tù = vụ này thì lại 13 năm http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/Hinh- ... /3BA1E4AA/
    Vụ yêu cô bé hàng xóm cả hai gia đình đều xin giảm án vẫnbij 10 năm = vụ ông UBTDTT có vài năm thì ra.
    Bó tay
     
  6. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    36
    Bác mà làm như thế thì càng ngày nó càng lộng hành,rồi có ngày nó cưỡi lên đầu cha thằng con em luôn :lol:

    Đem mạng ra thí với nó thì phí quá,nó như sâu bọ còn mình là con người,đổi ngang thì lổ quá :twisted:
     
  7. sontri19962

    sontri19962 Advanced Member

    Joined:
    22/9/07
    Messages:
    358
    Likes Received:
    11
    CÙNG TẤT BIẾN

    Tôi và nhiều người đang hy vọng.........
     
  8. phucbeo

    phucbeo Advanced Member

    Joined:
    15/9/07
    Messages:
    169
    Likes Received:
    37
    Location:
    Hai Phong
    Xin chia buồn cùng gia đình và người yêu người bị nạn.
    Thật khốn nạn quá.
    Không biết trên đường từ Bắc Giang lên cõi tiên anh có nhớ đội mũ BH không.
    Đúng là không đội mũ BH khi tham gia giao thông ở VN thật là hiểm họa khôn lường. :( :( :(
     
  9. cuocsongmusic

    cuocsongmusic Advanced Member

    Joined:
    9/1/10
    Messages:
    305
    Likes Received:
    1
    Location:
    HP Audio Club
    Em nghe chuyện các anh tài quê em kể các "anh" đua xe, không mão dụ cảnh sát truy đuổi vào ngõ tối rồi tổ chức ủ lò cơ. Mỗi "anh" búng 1 phát thì cảnh sát thành thương binh còn gì..; Thế rồi em chứng kiến 1 hình sự giao thông vừa bắt được tội phạm không mão và nhìn "anh" không mão với ánh mắt căm hờn rực lửa mà không dám xuống tay, chỉ nhỡ mồm chửi "anh" không mão mỗi câu sếp lại phải xin lỗi "anh" không mão....
    Ngày xưa mới học việc, nghe các kụ ca dao: quan thì tham - dân thì gian. Vậy chả biết thế nào mà có được buồn chuyện đời đâu đâu??? Mà nhìn lại chính ta một cách nghiêm túc chỉ trong lĩnh vực chơi đài có khi nó còn buồn hơn nhiều ấy chứ, phỏng các kụ.
     
  10. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    11
    Location:
    hanoi
    Cái này chắc là số ít, rất ít bác ạ. E mà đủ gan thì em cũng dụ một số đồng chí vào ngõ tối rồi đấy... (để góp phần cho cái số ít ấy trở thành phong trào bài trừ tội phạm đeo quân hàm)
     
  11. atuanp

    atuanp Advanced Member

    Joined:
    20/2/09
    Messages:
    395
    Likes Received:
    56
  12. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Xem đá bóng thế thì xem làm disc gì cho mệt! Chỉ co mấy tay rảnh rỗi máu me cờ bạc sinh ra thế! Để dẹp loạn , đôi khi vẫn cần phải thế!
    Oánh xxx áh! lính em nó oánh xx xì máu mũi cak đây cả thập niên rùi! Có điều, oánh xong chúng kéo tới Cty, mới biết lính của xx Q3. Sau đó Giải quyết nội bộ và huề vì lính của xx có ...hơi men Và Sir của e tuyên bố:... "nó bỏ việc rùi", huề cả làng sau chầu bí tỉ với các quan!
    Các Kụ chịu nhịn cho wen đê! Chờ cơ hội nhảy vào ăn ké thôi! :lol: Chỉ tiếc là ngày ấy, cô bạn níu em lại. khg thì em cũng ké được mấy cái! :mrgreen: :mrgreen:
     
  13. Audio Dream

    Audio Dream Advanced Member

    Joined:
    22/3/10
    Messages:
    104
    Likes Received:
    1
    Thật buồn, rất buồn.
    DÂN CHỦ?
     
  14. caocaolatre8x

    caocaolatre8x Advanced Member

    Joined:
    15/3/09
    Messages:
    1.309
    Likes Received:
    70
    Location:
    Văn điển-hà nội
    Em đố các bác biết mấy anh đồng phục...bao nhiêu để"giải quyết ổn thỏa"ko ạ? :mrgreen:
     
  15. tdcom_lg

    tdcom_lg Advanced Member

    Joined:
    3/1/09
    Messages:
    731
    Likes Received:
    19
    Location:
    Bãi Bồi
    Số tiền để giải quyết với gia đình bị nạn chỉ bằng 1 cái móng tay so với số tiền để giải quyết vì đã làm các Sếp bực mình. :wink:
    Theo em vụ này kiểu gì cũng phải dí 1 con tốt chứ không thể ém đc.
     
  16. Tomcat

    Tomcat Advanced Member

    Joined:
    3/12/09
    Messages:
    1.795
    Likes Received:
    7
    Người ta đã trả lời rồi đó, chết do cảm :cry: . Còn mấy vết chàm ở cổ thì do quá trình hô hấp nhân tạo nhân viên ytế lỡ tay thôi :mrgreen: . Xin chia buồn với gia đình nạn nhân xấu số :(
    Còn nhiều vụ động trời hơn nhiều nhưng vẫn bị ém nhẹm và làm sai lệch hồ sơ cuối cùng thì huề cả làng chỉ gia định nạn nhân là thiệt thòi, thậm chí người chết còn bị mang tiếng xấu.
     
  17. Love Audio

    Love Audio Advanced Member

    Joined:
    3/2/07
    Messages:
    269
    Likes Received:
    4
    Location:
    NT-Đồng Nai
    Đúng như Bác nói.
    Khi sự việc đã không còn trong tầm tay thì ... sẽ thí chốt và việc bồi thường cho nạn nhân là cho có.
    Tiền họ để dành lo cho bản thân họ thôi. :cry:
     
  18. Love Audio

    Love Audio Advanced Member

    Joined:
    3/2/07
    Messages:
    269
    Likes Received:
    4
    Location:
    NT-Đồng Nai
    Biết đâu mấy bác CA mà đi giám định thương tích hổng chừng bác kia còn thêm tôi chống người thi hành công vụ nữa thì gay! :mrgreen:
     
  19. caocaolatre8x

    caocaolatre8x Advanced Member

    Joined:
    15/3/09
    Messages:
    1.309
    Likes Received:
    70
    Location:
    Văn điển-hà nội
    Sự việc to thế?mà chỉ có vài 1 caí tin "bắt 6 đối tượng gây rối trật tự ở UBND tỉnh bắc giang".HẾT.trong khi tivi thời sự chẳng có tin tức gì?thế thì làm sao mà phải thí tốt nhỉ?em mà ko đọc BBC NEWS,và vào 4rum nhà mình chắc em cũng mù tịt,có hỏi mấy bác xung quanh nhà thì các bác ấy cũng tịt mù!chết vì buồn thật.
     
  20. Love Audio

    Love Audio Advanced Member

    Joined:
    3/2/07
    Messages:
    269
    Likes Received:
    4
    Location:
    NT-Đồng Nai
    Em đọc cái nầy trên mạng thấy hay hay.
     
  21. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34
  22. Love Audio

    Love Audio Advanced Member

    Joined:
    3/2/07
    Messages:
    269
    Likes Received:
    4
    Location:
    NT-Đồng Nai
    Thật là đau xót cho các gia đình nạn nhân nầy. Có lẻ các sự việc đều chìm xuồng thì tất nhiên sẽ còn nhiều trường hợp tương tự sẽ xảy ra thôi. Buồn! :evil:
     
  23. Cau Yem

    Cau Yem Advanced Member

    Joined:
    5/1/07
    Messages:
    1.289
    Likes Received:
    14
    Sao mạng sống của con người trong nước bị coi thường đến thế! :(

    Hôm trước ở bên này du sinh Hồ Phương bị mấy cây dùi cui vào lưng và phát roi điện vì cầm dao hăm bạn cùng phòng và không tuân theo lời mấy tay cảnh sát. Sau khi bị đánh trên mình Hồ Phương không có bị vết thương hay "vết chàm" từ trên trời rớt xuống. Bây giờ thì Hồ Phương đang nhờ luật sư kiện sở Cảnh Sát thành phố 6 triệu dollars. Chắc chắn sở cảnh sát thành phố sẽ không cho vụ này ra tòa mà sẽ thương lượng với Hồ Phương để bồi thường ít hơn. Tệ lắm thì Hồ Phương sẽ ẳm về khoảng nửa triệu đô!

    Em nhớ có bác to to nào đó nói là: "nước ta DÂN CHỦ gấp triệu lần tư bản" :shock: Sao mà để ra nông nổi này!

    Thiệt là BUỒN! :(
     
  24. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Bác nghe lão ấy làm gì! lão ấy chỉ nói với người cùng xuồng/đám đệ tử lâu la thui! Có public đâu! :mrgreen:
    Khoảng 3 năm nay, Khi xem thời sự, có trích dẫn (clips) tới phần phát biểu, báo cáo thành tích hay chỉ đạo của các Bố, em chả nghe! :(
     
  25. Tomcat

    Tomcat Advanced Member

    Joined:
    3/12/09
    Messages:
    1.795
    Likes Received:
    7
    Bác nghe lão ấy làm gì! lão ấy chỉ nói với người cùng xuồng/đám đệ tử lâu la thui! Có public đâu! :mrgreen:
    Khoảng 3 năm nay, Khi xem thời sự, có trích dẫn (clips) tới phần phát biểu, báo cáo thành tích hay chỉ đạo của các Bố, em chả nghe! :([/quote]

    Bác mà nói thế các ông đó giận chết :lol: đấy là văn của mấy thằng thư ký chứ mấy ổng biết gì đâu mà nói :(
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...