Con mình một đứa lớp 5, một đứa lớp 8, chúng nó học suốt ngày . Tối làm bài đến khuya ,mẹ chúng cũng phải học cùng. Mà ở mình bây giờ phong trào dạy thêm, học thêm phát triển có lẽ nhất cả nước. Mỗi ngày ngoài giờ ở lớp còn thêm mấy ca học thêm nhóm to rồi nhóm nhỏ.Thày thày dạy thêm, trò trò học thêm. Mình mà không cho con đi học thêm thì sẽ bị dốt hơn các bạn ngay. Chẳng hiểu người ta nhồi vào đầu chúng nó những gì mà nhiều thế.
Em cứ kệ nó, có cả 5 năm học cấp 1 để tập viết cơ mà, sao phải cuống. Chữ đẹp rồi cũng thành chữ xấu hết, em ngày xưa chữ đẹp lắm toàn được phân công viết báo tường của lớp, thế mà giờ đây viết ra mình còn chả đọc nổi. Mong muốn của em chỉ là biết F1 nó đam mê cái gì rồi đầu tư cho nó để nó sống hạnh phúc với đam mê của nó. Như em giờ đây thì cuộc sống cũng bình thường, có gia đình và con cái nhưng chưa bao giờ em thấy hạnh phúc với công việc hiện tại của em (em đam mê cái khác nhưng bị ông bà già cứ ép theo cái nghiệp này), chưa ngày nào em cảm thấy hạnh phúc trong cái công việc đang nuôi sống em. Có lẽ đó cũng là cực hình với em. Rồi F1 nhà cũng lớn lên cũng có gia đình và hạnh phúc với gia đình của nó nhưng mới chỉ là 1/2 cuộc sống thôi. Phải hạnh phúc khi được làm việc mình yêu thích, cái đó quan trọng lắm. Phải thực sự hạnh phúc khi được làm việc, sánh tạo thì mới có những cái hay cho đời các cụ ah. Giờ đây chỉ toàn rình rập trộm cắp, mưu mô....bảo sao nghòe mãi không khá lên được.
cu con nhà bác viết chử như thế này .. theo em cho cháu nó thi đại hoc kiến trúc sư đi a... ( sau này về làm phòng nghe cho ba :mrgreen: ) thấy nét chử em còn thèm.....