Re: CÂU TRUYỆN CUỐI TUẦN Lần sau đi các kụ co em bám càng với nhé, em cũng muốn được lãng mạn như cụ Kun
Quái lạ là tại sao bác Kool có thể lừa 1 ông tận 30t là hoa phượng lại có cây đực và cây cái nhỉ? Bác Kool giỏi hay là...... :lol:. Em té đây không có lại có ông vào nick YM của em kêu um lên cho coi
Đúng rồi ,Hồ Tam Bạc đó Bác à ! 1988 - 2008 Như vậy là 20 năm rồi Bác ơi , 1/3 đời người rồi còn gì Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng đã thay đổi nhiều lắm Ngày xưa Em còn bé thì gọi là Sông Lấp có cái cầu Ca-Rông ( cầu treo),Em bị ăn đòn nhiều vì tội ra chân cầu đẽo chì về làm cái đánh đáo .
Đọc các bài post ở trên, các bác cảm ơn bác Kiên nhiều quá, cảm ơn tranh cả phần của em luôn nên em chẳng còn gì cảm ơn nữa cả vì những cái gì cần cảm ơn thì các bác ý nói mất rồi (lằng nhằng và dài dòng ). Dưng mà em xin gửi lời cảm ơn của 2 cô gái tới bác Kiên, các bác tham gia ngày cuối tuần hôm đó đã mang lại tình cảm ấm cúng, vui vẻ và thoải mái tới cho những người chưa bao h có cơ hội sinh hoạt cộng đồng cùng VNAV.
Re: CÂU TRUYỆN CUỐI TUẦN Bác ý ko hiểu, ko biết thì cãi làm j? Mà vào đây chém gió vừa thôi nhá! :lol:
Re: CÂU TRUYỆN CUỐI TUẦN @Ankieu à Không nên "chém gió" nữa ,mà hãy tự giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết đi :lol:
Bác còn quên là ở phía gần chợ Sắt ngày xưa còn có đò Ngang chở khách qua sông Lấp từ bên Quang trung sang bên Nguyễn đức cảnh nhẩy.
Re: CÂU TRUYỆN CUỐI TUẦN Cái tay phải của Hincaca giống thế "ngũ trảo" của Vịnh Xuân quá ... hé hé :mrgreen: Chúc mừng Hincaca có chuyến vi hành đất Cảng thành công, rước được giai nhân về nhà. Cuối tuần vừa rồi em cũng định cùng nàng Xì tin về thăm bác Kiên và anh Quajgiaj mà lỗi hẹn vì có viêc đột xuất
Re: CÂU TRUYỆN CUỐI TUẦN Không bít là lỗi tại ai ? Để tớ cứ dài cổ ra chờ có lẽ phải phạt cái gì thôi @ Ankieu Trả tiếc gì vài tách trà mà không mời các Anh cho thân tình . Nhưng Ankieu nghe các Anh ý nói thì đừng tin vì mấy Anh ý có "Ampli vô địch" hết cả rùi :lol:
Này này, đã ăn mảnh lại còn vu vạ nữa Nàng An kiêu thì em chưa rõ nhưng có cô bé đeo kính (kính nghĩa đen) trông quen quen @bác Kienaudio : nhìn nồi nẩu lại làm em phát sốt lên, anh thấy nhớ em chưa để em xuống HP cho anh thăm
Kienaudio lúc nào cũng nhớ tới các Anh Em mà Ít nhất hôm ấy (17-5-08) Kool cũng chát qua Mobile với Caithang vài lần còn TranCuong thì call trực tiếp có đúng không nhỉ :lol: .
Bọn em phân công nhau mỗi ngaỳ cử 1 chú xuôi Hp xa luân chiến anh Kiên không bít anh Kiên chịu được không a ??? :lol: Chủ nhật naỳ ông nào rảnh xuống HP thì giơ tay nào ......
Hi Hiii Chỉ sợ các Bác không thu xếp dược thời gian thôi :lol: Hơn nữa mấy Bác mà đi Hải Phòng thì bao giờ cũng phải xin VI-RA do "cảnh sát vô đich" cấp nữa mừ