em ghét ghê cái phòng của em , vác loa to về vợ nó cứ mắng, mà em thì không dám ghét ....v..vợ thế bác nào có lấy cái phòng em đang ở thì cứ qua em mà Bê.ê.eeee :lol:
Mai thứ 7 bác gà trống có nhà k? Nếu có bác cho cái hẹn em đến nhà bác bê cái..... phòng :lol: Trước mắt em sẽ bê đồ vật trong phòng trước cho nó nhẹ phòng, sau đó em bê cái phòng cuối cùng! Mong tin bác :mrgreen:
- Mấy Pác này giống mình thía nhỉ, quá ghét cái đó mà không làm gì được. ghét lắm mà vẫn làm, vẫn chơi... hic hic
Ở nhà em... Em ghét nhất là cái Sony 333ESD mua cách đây 5 năm vì cho đĩa vào nó không ... quay Em ghét nhì là cái Sansui AU-607 mua thuở còn "hồng hoang" vì bây giờ cắm điện vào kêu một lúc rồi nó ...tịt Em ghét thứ ba là cái amply đèn 6L6 của lão Thao Nguyễn gửi nhà em 3 năm nay vì nó ... nặng, mỗi lần dọn nhà bê chết thui, lại còn phải canh mấy đứa nhỏ nó không nghịch vào rồi lại thỉnh thoảng mang ra sấy bóng cho nó ấm (mịa, cái vụ này có khi em phải lôi lên thứ ghét nhất vì thằng chủ của nó thì đang được ôm mấy em Naomi Cambell còn em thì phải ôm cục sắt của nó, vứt ko được, bán ko xong, nghe thì như bị đấm :x :x :x ) Cuối cùng là em ghét nhất cái amply lúc bị "chập mạch" không cắm điện mà nó vẫn kêu (các bác biết nó là cái hãng gì rồi đấy ạ)
món đồ em không ưng ý nhất :...cái ví cũa lão ..caithang . quá hẻo ! không chịu mua gì sất :lol: :lol: :lol:
Em thì chẳng bao giờ ưng món gì của lão Yes Sir bán cả! Thành ra cái ví còn nguyên hơn của cụ Cai! 8)
Em ghét nhất con chó Nhật lông xù của cái amply vô địch nó nuôi, toàn nằm cạ vào cái loa của em dính đầy lông. Uýnh nó thì amply vô địch nó phát thanh nhức hết cả đầu.
Hình như các bác sa vào chủ đề "ghét nhất" của bác hieuats rùi. Còn em, món đồ không ưng ý nhất là 1 chú SACD của Marantz. Có lẽ do ghép không hợp nên khó nghe kinh khủng.
Em ghét nhất 1 cái dây loa DIY của em,vì quá tin tưởng nó mà tý nữa thì nó làm đôi response 1Sc của em bị oan như oan thị...Kính. Bù lại,em càng yêu đôi Cardas crosslink rẻ xiền đang nghe thử,nó làm lộ mặt bản chất thèng dây DIY kia.
bác chuyển nỗi bực tức của bác sang em kèm một món quà nho nhỏ nữa để em xả stress hộ bác là được mà. Em thì chả ghét món đồ nào của mình cả, 2 năm rồi dùng chẳng đổi gì, bảo thủ quá đi mất
Cái lày do phối ghép, kụ tai_trau ko đổ lỗi cho đồ nhá :lol: Em ghét cái bộ HT em đang đăng bán, mua về thấy thừa quá mà đăng bán rẻ vẫn không được :mrgreen:
Thì thế, em chỉ "không ưng ý" thôi, có dám ghét nó đâu. Hic hic Mà bác bán bộ Hát Tê cho em đê, nhưng mà phải rẻ thật cơ. :mrgreen:
Bác coi trong mục rao vặt của em đoá, rẻ thật mà :mrgreen: mà bác mua thật em bán ...rẻ thêm tí nữa . à...mà không...rẻ thêm nữa mà lo cái vụ ship thì lại rẻ..rẻ mấy lần chít em mất:lol:
e cũng vậy e ghét những món đồ liên quan đến nghe nhìn mà e nhặt về.chất đầy nhà.vợ e nó ca suốt ngày và dám gọi đồ của e là ve chai :evil: do đó e cũng kô lắp xong nổi con âmly đèn từ đầu năm 07 .kô biết sumo 009 e có lắp xong kô
Cho em tham gia với các bác! Em sắm cái máy chạy đĩa nhựa Emerson mà chỉ có mỗi 1 cái đĩa hòa tấu nhạc Hàn Quốc. Muốn tống khứ đi 2 năm nay rồi mà không ai thèm rước. Nó có vỏ gỗ, chạy được CD, AM, FM, Cassete, đĩa nhựa, 120V AC, nhìn thỉ đẹp mà dùng thì cứ áy náy thế nào ý, chán quá. :x :x