Các bác hài thật. Amply vô địch em đang muốn khuân thêm cái nữa bác lại gả đi. Tiện đây cho em hỏi có bác nào kinh nghiệm phối ghép chỉ em cách cách đánh MONO Block 2 cái amply vô địch không ạ. Ghép cùng một loa, cùng phòng nghe nhạc các bac nhé
Em thì thích kiếm Ampli vô địch số 2 trước và rồi kiếm Amp vô dịch số 1 về sài sau. Vì kiếm Ampli vô đich số 2 trước khó hơn mừ. :lol: :lol: :lol:
Nếu bác có "xuất âm nguồn, càng nóng càng hay" thì em chỉ cho. Còn không thì "tư tèo tèo" là cái chắc
em ủng hộ bác đã có ý tưởng sinh ra câu lạc bộ này, mới chơi nên kinh nghiệm còn non, đã thế nhưng lại không tham khảo nhiều, thích là chiến, đầu năm kết quá nên mang em DCD 3300 về, thấy ở chỗ bán đĩa nào cũng đọc ngon, mang về đến nhà thì hoá ra em này mắt hình như là bị loạn thị thì phải, buồn quá. tức mình mở ra xem thì hàng họ đẹp lắm mỗi tội mắt hơi chán, mà tìm mắt để phẫu thuật cho em nó thì khó quá, buồn tàn thu, cười ra nước mắt.
Híc,3300 ngoài mắt đọc ậm ạch,còn nổi tiếng về cả bộ cơ ẩm ương,lúc chạy,lúc không,kẹt cửa đĩa là chuyện bình thường,thỉnh thoảng line out ra bên to,bên nhỏ,chống rung mắt đọc cực kém,búng nhẹ vào nắp máy là nó nhảy lung tung,dù bên trong ruột gan cực mới,hay đến mấy cũng giải tán cho nhanh,bác ạ.
chỉ vì một đôi loa mà tất cả những món khác không ưng ý..ehheee đâm lao thi phải theo lao thôi. chịu khó cắn răng mua thêm các món khác vậy chứ biết sao bây h
Re: CÂU LẠC BỘ NHỮNG MÓN ĐỒ KHÔNG ỨNG Ý Em có cặp bóng 6SN7-EH mua 880k, nghe chưa hết 1 đĩa là em tháo cất luôn, nghe thua cả bóng TQ :?
Có bác nào ghét hai em này không ? Cái "Góc" này hay đáo để ! Bọn Nhật Bổn làm việc căng thẳng,ức chế Sếp nên mua Ma-nơ-canh về cấu đầu vứt ruột cho bõ tức(vì bị...cấm chưởi) VNAV.VN có Không ưng ý-FC . Có bác nào biết hoặc bản thân rất ghét hai em này thì ới em một tiếng nhé, em sẽ dọn một loáng là xong béng! Tên em là : RFT-R26 Classic. Sẽ cảm ơn và hậu tạ!
Re: CÂU LẠC BỘ NHỮNG MÓN ĐỒ KHÔNG ỨNG Ý Có bác nào ghét cái radio k ợ,e xin rướt...mà nói trước nhé!e k phải mê đề đóm gì mà nghe đài sổ xố đâu,e thích nghe đọc truyện đêm khuya!
Em ghét nhất là amply vô địch, mỗi lần em chuẩn bị đi nhậu hay em đi nhậu về nhìn cái mặt amp là em ko muốn thấy thêm lần nữa. Thân,
Hix, gặp người cùng cảnh rồi. Em nghe ông chủ shop "thuốc" hay quá, còn mở cho xem ruột gan bóng lộn, hầm hố...mắt mũi sáng sủa... bây giờ ông chủ làm bộ không quen, he he... làm em đang ôm cái của nợ này đây ợ. Bên mấy top kia em hỏi các cao thủ tư vấn mà hình như các tiền bối cũng ngán cái con củ cải nầy. Thôi thì cũng là bài học đắt cho em và sẽ "NHÂN QUẢ" cho ông chủ shop thôi!!! Chúc các bác một ngày vui!
Cái này hay quá mà sao chìm lâu thế nhỉ ? Em thì ghét nhất là...Đời. Mẹc khỉ, sao đời lại có nhiều ông giàu thế k biết, mua hàng nhoai nhoái, còn mình thì mua mấy cái của nợ cũng lén lén lút lút. Khổ !
Còn em giờ thì ghét nhất đôi loa hen mết của em do nghệ nhân HIÊN GIÀ đóng , vừa bị xối mỡ . vì được đóng bởi Nghệ Nhân nên giá cũng nghệ nhân luôn , giờ thì chán quá để thì chật nhà bán không ai mua cho chẳng ai lấy :x đúng là một món đồ không ưng ý :x
Em ghét nhất cái bóp/ví của em, cái của nợ này lúc nào cũng chẳng được dầy như em muốn, đã thế thỉnh thoảng còn bị amply nhà em "ngó trộm"...