Bác thử quay loa lại xem, biết đâu :lol: :lol: À quên, hoặc là mỗi khi nghe bác đứng đằng sau loa, giống Nghệ nhân ý :mrgreen:
Đây có lẽ là ý kiến thật thà nhất trong diễn đàn vnav các bác ạh. Tiếc là chưa đến dịp bình bầu không thì em ủng hộ toàn thân và bỏ phiếu cho bác có ý kiến thật nhất thời đại.
Cám ơn các bác đã an ủi và chia sẻ , sau một vài lần bị làm chuột bạch trả tiền xxx phí giờ cũng khôn lên được một tý , âu cũng được thêm kinh nghiệm trong cuộc chơi các bác ah tuy hơi đau
Ôi bác làm ơn chỉ đường mách lối để em quẳng cái "chán" nầy đi ạ Em đã có topic hỏi tư vấn, một số bác có kinh nghiệm cũng đã chỉ cho em vài hướng nhưng mấy cái pre đó em ko đủ tầm với được. Càng ngẫm càng bùn bác ợ :|
Các Bác "Đáng yêu của những món đồ đáng ghét ơi!" giúp em một tay với! Em có con CD Philips 620. Cứ có khách đến giao lưu nghe nhạc thì nó lại lăn kềnh ra, lúc bấm ra đĩa nó ra được khoảng 1cm thì làm đánh phịch cái "chạy vào" đọc luôn. Lúc nó dở chứng lên nghe được bài đầu sang bài 2 bắt đầu vấp nhảy loạn xị ngàu lên. Điên ơi là điên. Mất hết hứng. Khách về cái, vào tắt đi bật lại em nó lại êm như lụa , máu sôi, em tý nữa cho bay từ tầng 3 nhưng nghĩ có khi mình ở 1 mình với em nó thì nó chăm mình nhệu hơn Cave :lol: :lol: :lol: Giúp em nhé. Thanks
ai đi học mà không tốn tiền vậy bác, nhớ những ngày đầu tới với audio em lơ mơ như một con gà bị thịt lên thịt xuống hoài cũng giúp em có chúc kinh nghiệm trong cuôc chơi này
Trước đây em có một em cd Fisher cũng kén đĩa kinh khủng đến khi bán được với giá 300k, em mừng như...mẹ đi chợ về
Em chào các bác , các bác ghét nhiều vậy thì hết đồ chơi sao các bác ? em chỉ nói vui thế thôi các bác đừng mém đá tội em lắm nhé . Cám ơn các bác .
E thì ghét mấy tờ nylon xanh đỏ lắm,nên kiếm được tờ nào e đổi audio chơi hết cho nó phẻ...con gà roti :mrgreen:
Mong các Bác tập trung chuyên môn và Bác chủ topic cùng các anh em soi sáng con đường tập đi ban đầu cho anh em nhờ cậy. :cry: Mong các shop đang có món hàng mà bị liệt và topic này thông cảm, các Bác thì làm ăn còn anh em thì lại nghĩ chơi audio thôi mà! :| Riêng em không ưng ý cái Coral BX 1200, đôi loa có tới cả chục cái loa con mà chẳng ra được tiếng nào ra tiếng nào hết.Có thể do em phối ghép chưa được. P.S: BÁc nào nói luật "Nhân quả" ở đây nghe ghê quá, khiến cho các Bác shop quảng cáo quá lời ra đường sợ sét đánh cháy đen thui :lol:
Em xin chào các bác và chia buồn cùng bác ( NTH161184 ) tuy nhỏ mà đông nên nó tranh nhau hét ra nên nghe không được tiếng nào ra tiếng nào , khổ thân cho bác rùi .
em nướng thu nhập gần 2 năm của em vào audio nên Mẹ em bảo mày điên à? Để dành tiền mua vàng mà còn lấy vợ. :lol: @quangtrung1979:em tiễn nó ra đi sau khi sống với em được dăm tháng.Giờ em đang sống với em khác, tính em ko chung thủy bác à.
Bose AM5 (Better Off Something Else) Bose nói trong brochure là không có điểm ngọt, để sub ở đâu cũng được nhưng thực sự đôi này chỉ nghe hay nếu ngồi ở một vị trí nhất định, tùy đồ đạc, bàn ghế trong phòng :evil:
Hehe. Cái topic này hay quá. Cơm nguội của nhà này lại là đặc sản của nhà khác. Trong công cuộc đổi chác các bù này, thiếu gì món đồ ko ưng ý. :lol:
Bác nói chí phải,mình đổi món đồ không ưng ý này đi 1 vòng có khi lại được 1 món đò..... không ưng ý khác,thật là sướng :mrgreen:
Marantz CD 16D Kỳ vọng em ý hót nhạc vàng sẽ hay nhưng em thấy thất vọng, bass sâu gọn, mid lung linh, chi tiết, tiếng sạch... Nhưng có vẻ thiên sáng, nghe nhạc vàng em thấy ko đạt, ko có hồn