Cà phê cùng em trên Phây búc...

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Audio Space, 4/7/15.

  1. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Chào các bác,

    Em chơi và bán hàng trên Facebook cùng thời điểm mở shop trên VNAV. Những lúc rảnh rỗi và cao hứng em có viết mấy bài có liên quan đến âm nhạc, audio và .... quảng cáo để bà con đọc cho vui. Shop của em được nhiều bác trong VNAV và trên FB biết là vì vậy

    Facebook (FB) là một cộng đồng rộng lớn và rất khác biệt so với cộng đồng đặc thù VNAV nên nhiều khi ngôn từ khác và hơi xa lạ với VNAV. Tuy nhiên, em cố gắng chuyển ngữ và giữ tinh thần VNAV. Trong một số đoạn của những bài viết đó vừa vui vừa có tính chất quảng cáo nên các bác vui lòng chiếu cố hoặc bỏ qua, đừng mách Mod., khổ em :)

    Trang của em trên FaceBook như sau:

    Cá nhân: https://www.facebook.com/Ngoc.Thien.Audio.Space

    [​IMG]

    Audio Space Shop: https://www.facebook.com/audiospace

    [​IMG]

    Chúc các bác có nhiều phút giây thư giãn cùng "Cà phê cùng em trên Phây búc..."

    Audio Space - Happy Listening !
     
    Tags:
  2. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    NHẠC CỔ ĐIỂN - LIỆU CÓ DỄ NGHE ???

    Thành thực mà nói, khó nghe thấy bà luôn ! Nếu bạn và tui không có chút chút kiến thức về âm nhạc Tây phương, chí ít là lịch sử & văn hóa phương Tây, cùng với óc tưởng tượng về hình ảnh thông qua thông điệp về âm thanh thì chúng ta cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa vườn nhạc cổ điển mà thôi.

    Thế cho nên, việc phổ cập nhạc cổ điển cho quần chúng nhân dân để cho họ thấy cái mênh cái mông của thời đại trước là bài toán cực khó của thời đại này, ở ta.

    Đã có lần tui chứng kiến một buổi hòa nhạc sang trọng ở nhà hát Thành phố, vé rẻ như cho không mà số nhạc công nhiều hơn thính giả.

    Đã có lần tui chứng kiến một buổi hòa nhạc cổ điển bình dân, chật ních ở một quán cà phê, do các bạn trẻ Nhạc viện thành phố biểu diễn, có cả đàn tranh VN tham gia, có cả "Trống cơm" chuyển soạn cho Piano. Không phụ thu, chỉ tiền đồ uống. Vậy mà khi trưởng nhóm kêu gọi ủng hộ thì bà con lam lũ như tui ủng hộ rào rào, tiền vào nặng trĩu cả thùng carton...

    Vậy thì vấn đề nằm ở đâu ? Vấn đề là người biểu diễn phải đặt mình vào đúng nhu cầu của tầng lớp công chúng bình dân. Mấy thứ hay ho, sang trọng, quý phái có các giàn nhạc lớn trên thế giới lo rồi. Trình độ mình đánh đúng đã giỏi rồi, đánh hay thì còn dài dài.
    Không thể đem "Phiên chợ Ba tư" ra biểu diễn cho bà con tiểu thương chợ Bến Thành hay Đồng Xuân nghe. Khó có thể thuyết phục bác xe ôm chạy ăn, chạy nhậu từng bữa nghe bản "Anh hùng ca" của Beethoven cho bớt đói . Cứ "Trống cơm" chuyển soạn cho nhạc cụ nào cũng được, bác cười tươi ngay.

    Lan man một tẹo vậy, lại quay về kinh doanh với cả quảng cáo, bà con nào không thích đọc tiếp thì vui lòng bỏ qua phần này.

    Trước đây, mỗi khi nhập hàng nhạc cổ điển về tui rất lo. Bây giờ hết lo, khỏe re, vì có mấy cách:

    - Cái nào, bài nào mình thấy quen, cái tầm kiến thức trung bình tấn của mình hiểu được thì nhập liền. Mình thuộc số đông, không thuộc số ít đỉnh cao nên cứ luẩn quẩn quanh cối xay, không cần bay lên.

    - Cái album nào có nhạc cổ điển lồng với nhạc phim hay nhạc thư giãn (Spa, relax, healing music... ) cũng nhập về bán liền. Cái này hay à nha, nghe nhạc cổ điển mà như không nghe (có khi vì không biết đó là nhạc cổ điển), nhưng nghe riết nghiền luôn, hỏi tui mua dài dài.

    - Cái nào có chuyển soạn, hơi phá cách, ngẫu hứng tí teo, tất nhiên vẫn phải nằm trong khuôn khổ cho phép. Trẻ em luôn cần đồ chơi mới, người nghe cũng vậy. Nếu bác nào, cô nào chỉ thích nghe nhạc cổ điển đúng như chính hắn thì là dân chiên nghiệp rồi, đỉnh cao rồi, tui xin miễn tiếp nha. :)

    Vậy thui, còn vài bí mật nữa nhưng tui giấu, nói ra hết bán được CD nhạc cổ điển.

    Tối nay bà con đang iu nhớ nghe "Pour Elise" nhé, hay dù trăng có lên hoặc không thì mình vẫn nghe "Moonlight Sonata - Xô lát Ánh trăng" cho nó sang trọng vài phút cuộc đời !

    Cảm ơn nhìu nhìu !

    [​IMG]
     
  3. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    TỰ LÀM QUÀ TẶNG CHỒNG YÊU NHẠC !

    Nếu các mẹ có chồng mê nghe nhạc và lão ý có bộ sưu tập đĩa than (LP) kha khá... mà muốn làm quà tặng chồng thật ý nghĩa nhân ngày cưới, sinh nhật hay lễ lạt gì đó thì hãy làm theo hướng dẫn sau, đảm bảo có hiệu quả tình củm ngay lập tức.

    Nguyên liệu:

    - một nồi nước to, đun sôi rồi để liu riu (giống như truyện Tấm Cám ngày xưa)

    - một thau nước lạnh

    - găng tay cách nhiệt

    - đĩa than trong bộ sưu tập của chồng, bỏ vỏ riêng, chỉ lấy ruột. Chú ý chọn những tựa của các danh ca, ban nhạc nổi tiếng thế giới thập niên 60-70-80-90... hoặc chọn theo nhãn đĩa sản xuất bởi: Analog Production, Deca, Philips, Gramophone, Columbia, Telarc, Chesky, Capitol Records... v...v... bét bét thì cũng phải Melodia, Dihavina, Vietnam Audio Space :)

    Cách làm:

    Nhúng ruột đĩa than vào nồi nước nóng (nhớ mang găng tay cách nhiệt), rồi nắn nắn, bóp bóp theo ý muốn, sau đó thả vào thau nước lạnh.
    Vớt ra, để nơi thoáng gió cho ráo nước. Chồng về mới lấy ra tặng, đừng quên hú òa ! Nếu chồng lăn ra bất tỉnh nhân sự thì đừng khai là đọc và làm theo bài viết này.

    Ảnh minh họa sản phẩm thực tế đã làm.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  4. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    TỤT HẬU

    Mấy bữa rồi nhà lu bu bừa bộn vì có mấy sắp nhỏ ở quê lên Thành phố thi ĐH. Ba mẹ tụi nó có nhời, mình cũng ráng giúp để tụi nó không cực như mình khi xưa...

    Ôn nghèo kể khổ tí: Ngày xưa lên Thủ đô thi đại học, tui tự mò đường về nhà ông cậu ruột, có mấy cân gạo buộc vào gác ba ga xe đạp nhưng phải buộc bằng dây điện kẻo trộm nó cắt thì "xe đạp ơi" dạo phố.

    Ngày ấy ra phố không có Google Map với cả GPS chi ráo, đường ở mồm hết, có lần bí quá không biết đường đi tui quăng cả xe đạp lên xe buýt, thoáng mát, vi vu, khỏe re.

    Mấy sắp nhỏ ngày nay cao to, mặt mũi sáng sủa, cứ ăn uống xong là chui vào phòng riêng ôn bài, chăm quá đi thôi !

    .... tự dưng chạy ra : cô chú có cái xạc iphone 5S không cho con mượn tạm ? Mèng ơi, ngạc nhiên chưa ? không thể tin được. Mình cố chắt bóp mãi mới lên đời từ cục gạch đến iphone 4 là dừng hẳn, tụt hậu so với tụi nó rồi.

    Rảnh mới hỏi ở nhà ba má các con làm gì, đứa thì bảo làm rẫy, đứa bảo buôn bán lặt vặt ở chợ quê...

    Trong bụng vừa mừng vừa lo, mừng là tụi nhỏ đã thay ba mẹ "sánh vai với các cường quốc năm châu" .... về mức độ tiêu xài, lo là vì ngộ nhỡ thi rớt ĐH (dại mồm thui), phải ở nhà phụ ba mẹ lên rẫy thì lấy đâu ra cục xạc iphone 5, 6 mà dùng ?

    [​IMG]
     
  5. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    CẦU VỒNG NGÀY KHÔNG MƯA

    Hôm nay thấy FB tràn ngập avantar cầu vồng, anh chị em showbiz Việt cũng hưởng ứng khí thế, té ra bên Mỹ thông qua đạo luật gì đó mà hai ông có thể lấy nhau, hai bà cũng cũng có thể kết hôn...

    Mình thì không quan tâm vụ này lắm, vì trời sinh ra vậy rồi. Mới sờ vào cái đồng hồ đo điện thôi mà kim đã cỏng lên thì còn chạy đi đâu được nữa. :)

    Tuy nhiên, cũng gửi lời chúc mừng đến các bạn Mỹ đã được sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, các bạn ở ta thì ... để mai tính ! :wink:

    [​IMG]
     
  6. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    CHO PHONG PHÚ ĐỜI NGƯỜI SAU

    Bữa nay bán ế quá nên rảnh và nói hơi nhiều, các bác các cô đi qua đi lại đừng chấp nhá.

    Câu "cho phong phú đời người sau" nằm trong ca khúc Hẹn hò của cố NS. Phạm Duy, sáng tác khoảng năm 1952, nói về tình yêu.

    Ở đây nhà cháu xin lạm bàn câu này ở khía cạnh khác: thưởng thức âm nhạc, cho tông xoẹt tông với ngành nghề nhà cháu.

    Bữa có bác khách hàng (may là không chơi trên FB và VNAV) nhăn nhó nói rằng: tôi chỉ nghe được thể loại saxophone khò khè với cả double-bass rùng mình sởn gai ốc... nhà cháu thấy thương quá. Nghĩ bụng mà không dám nói: sao bác khổ vậy, âm nhạc nó phong phú, nó là tinh hoa của nhân loại, tội gì mà không thưởng thức cho đủ món ?

    Nhà cháu có đọc ở đâu đó nhưng quên mất tiêu rồi, đại loại là có 2 thứ rất quý mà Thượng đế ban tặng loài người đó là Âm nhạc và Riệu, tuy nhiên Thượng đế không chỉ cách dùng hay liều lượng dùng nên sau này mới xảy ra nhiều chuyện phiền toái.

    Thưởng thức một ly riệu ngon từ miền ôn đới xa lắc cũng thú vị như thưởng thức giai điệu rất lạ từ nhạc khí của thổ dân miền nhiệt đới. Chửa bao giờ được chạy lồng lên như ngựa ở thảo nguyên Mông Cổ thì ta hòa mình bằng âm nhạc của họ vậy...

    Có nghe nhiều mới biết cái nào hay, cái nào dở. Thực ra, chẳng có cái nào dở hết, có chăng nó không phù hợp với cái tai, cái tinh thần và tình cảm của riêng ta mà thôi. Chứ bó tai mình trong vài ba thứ nhạc cụ, vài ba giọng hát và ban nhạc thì tự ta làm mất đi cái phong phú của đời ta.

    Tất nhiên, nhà cháu cũng có định kiến, cái này liên quan đến chính trị chính em tí chút. Tỷ dụ nhạc của anh Ba với cả chị Hoa hay bỏ xừ, nhưng nhà cháu quyết không nghe, không bán luôn. Cho bõ ghét !

    Đấy là khía cạnh nghe và thưởng thức âm nhạc, còn việc chơi nhạc cụ thì nhà cháu đang lập kế hoạch phải chơi bằng được vài loại nhạc cụ cho nó phong phú đời người, muộn còn hơn không bao giờ.

    Trước đây, lúc còn trẻ, chỉ biết thổi harmonica, toét hết cả mồm.

    Kế hoạch lúc về già là đặt mua cây Piano hiệu "Audio Space & Sons", ngồi bên hiên nhà lúc chiều tà, ngắm dòng sông Sài gòn uốn lượn, gõ loạn lên rồi hỏi bà xã đang tròn xoe mắt đứng coi rằng: có hay không mình ơi ?


    [​IMG]
     
  7. kamikaze

    kamikaze Advanced Member

    Joined:
    19/4/14
    Messages:
    144
    Likes Received:
    1
    Em thích CD Listeners' Choice của bác rồi.........
    ngày xưa ngồi dưới nắng vàng vọt của đêm, em thích ê a theo ' Mợ Thái thanh ' ' Nắng chia nửa bãi chiều rồi..! ( Ngậm ngùi )
    nay em lại thích cái âm trầm ,bổng thoát ra từ cây Ceilo. con em bẩu lúc nào Ba củng " có tuổi như nhau "

    Vài dòng Coffe cùng bác...
     
  8. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    TUỔI THẦN TIÊN

    Trong lĩnh vực âm nhạc, có vài cô cậu bộc lộ tài năng rất sớm, chỉ nhìn đã thấy yêu rồi, khi cất giọng lên thì thôi rồi, lịm luôn.

    Ở ta trước có bé Xuân Mai với serie CD/VCD "con chim non", "con cò bé bé" đã giúp các phụ huynh giải quyết được ối việc, từ việc nhỏ như bé ngồi thiền coi chị Xuân Mai hát, tự động há mồm cho ba mẹ đút ... đến việc lớn như gieo trong lòng các bé tình yêu âm nhạc và ước mong sau này sẽ như chị Xuân Mai.

    Gần đây có bé Phương Mỹ Chi, lấy được nước mắt và tình cảm của biết bao bé lớn như tui ( lạ cái là xem TV hay movie clip hay hơn nghe CD nha ).

    Nước ngoài thì tui thích các bé Connie Talbot, Jackie Evancho, Charlotte Church và cu cậu Billy Gilman... thường sưu tập ngay những album của các cô cậu này lúc vừa tỏa sáng, còn non nớt và thô mộc mới hay, chứ để đến lúc cu cậu mọc ria mép, vỡ giọng, hay cô bé theo chồng bỏ cuộc chơi thì hết hay.

    [​IMG]
     
  9. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    MONSTERS UNIVERSITY

    Bữa ni rảnh ở nhà, coi ké truyện phim của baby, liên hệ với mấy chuyện lùm xùm trong giới showbiz Việt gần đây cứ tủm tỉm cười hoài, không dám cười to sợ baby biết mình đọc ké truyện của chúng.

    Truyện phim kể rằng có hai con quái vật bề ngoài rất gớm ghiếc nhưng bụng dạ thật dễ thương. Ban đầu hai tên này uýnh nhau chí chóe, tranh giành lãnh địa, công ăn việc làm... sau thân thiết và thành 1 cặp sao trong thế giới hù dọa trẻ con, bằng nụ cười.

    Truyện showbiz Việt thì kể rằng cũng có hai ngôi sao làng giải trí, lùn lùn, tròn tròn, kích cỡ gần y chang nhau, đang chửi nhau tung tóe vì giành nhau làm bầu sô một cậu ca sĩ mới lớn, quê Long Khánh.

    Bởi vì, một tay ở tít Hải ngoại nhanh chân nẫng cậu CS có tiềm năng này (dự đoán sẽ như Đan Nguyên), tay kia ở VN, gần xịt mà lại vào thế "trâu chậm uống nước đục", ba máu sáu cơn nổi lên, lại đang kinh doanh ngành hải sản nên xắn váy chửi tay kia như mấy mẹ hàng tôm hàng cá... trên FB.

    Trộm nghĩ, đàn ông đàn ang tranh gì cho xứng hẵng tranh, tỷ như cùng yêu một cô gái thì mày phải bước qua xác tao mới có đường xớ rớ nghe mày !

    Lại trộm nghĩ, giá như hai tên này không gây lộn với nhau, làm hòa và bắt tay nhau như hai con quái vật kia thì làng hù dọa nghệ thuật Việt Nam và Hải ngoại có thêm "Hắc Bạch song sát", công chúng kể cả người lớn lại một phen nữa sẽ khóc thét lên cho mà xem !

    [​IMG]
    [​IMG]
     
  10. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    XÌ TIN

    Hôm qua về hỏi cu lớn có biết ca sỹ hát CD này không. Bx nghe thấy, nói mát rượi "ba nó dạo này xì tin nhỉ ?".

    Cãi liền: trước nay tui toàn bán "nhạc già", nên phải hỏi thông tin để tui ca bài "tình anh bán chiếu", may ra mới bán được cái đĩa này.

    Sáng nay lên shop thấy mất tiêu, một cụ ở tít Hải phòng đã đặt mua.

    Té ra có cụ còn xì tin hơn mình !

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  11. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    NẮNG CHIỀU RỰC RỠ

    Truyện viết vội, chưa hay nhưng muốn kể ngay cho nóng nha bà con.

    Chiều qua khoảng 6g tối, tui chạy xe máy lẹt xẹt gần cầu Sài gòn, phía bên quận 2. Thấy mấy cô chạy xe đằng trước cứ ngoái cổ lại như đang nhìn mình, tui nghĩ chắc mình đẹp giai hay quên đá chống xe đây.

    Kiểm tra lại ngay, cả hai giả định đều không đúng :)

    Té ra các cô nhìn mặt trời lặn phía Tây thành phố, hướng mình chạy xe cũng từ Tây sang Đông. Tui liền dừng xe, lấy điện thoại ra chụp được tấm hình này, khoái âm ỉ suốt từ qua tới nay vì nghĩ tới ca khúc "Nắng chiều rực rỡ".

    Bài nhạc này do cụ Phạm Duy sáng tác lúc về giá, lúc cụ đã nhìn thấy đoạn cuối con đường đời, một ca khúc tràn đầy niềm tin, hy vọng và sự ngạo nghễ trước cái chết. Hiểu được cái chết nghĩa là vẫn sống, cuộc đời con người ta ai rồi cũng đi vào vòng sinh tử, rời cõi tạm là sự giải thoát mà thôi ...

    Vào tuổi xế chiều, niềm lạc quan vẫn giúp con người ta bừng sáng, để được sống, được yêu, được làm việc hăng say, trọn vẹn những giây phút cuối cùng.

    Nhân sinh quan của "Nắng chiều rực rỡ" là vậy, và chỉ cần vậy thôi đã tiếp thêm động lực cho biết bao người.

    Bà con nghe xong bài này, nhớ làm việc hăng say đầu tuần nhé, chiều rảnh ra bờ sông Sài gòn ngồi nhậu, ngắm nắng chiều rực rỡ cho đời nó tươi !

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nang-Chieu-R ... WIFCD.html

    Nắng Chiều Rực Rỡ
    Sáng tác: Phạm Duy
    Trình bày: Ngọc Quy

    Chớ buồn gì trong giây phút chia lìa
    Khi chiều về lung lay trúc tre
    Chớ buồn gì khi tan nắng đêm về
    Cho thuận đường âm dương bước đi

    Từng vạt nắng chói chan - Còn chảy loang trước hiên
    Từng vạt nắng ấm êm - Còn là bao ước nguyện
    Ước nguyện thầm cho đôi lứa ân cần
    Nuôi thật dài hoàng hôn ái ân

    Ươc nguyện rằng khi đêm chết chưa về
    Nắng chiều hồng tươi hơn nắng trưa

    ĐK:
    Em có thấy không nắng chiều rực rỡ
    Em có thấy không nắng đẹp còn đó
    Nắng còn nắng lê thê thì đêm ơi vội gì
    Nắng còn nắng bao la thì xin đêm đợi chờ

    Chớ lịm người nghe anh sắp qua đời
    Anh chỉ còn bên em chút thôi
    Nếu phải lìa xa nơi thế gian này
    Còn một ngày vui muôn nỗi vui

    Cuộc tình anh với em - Chỉ con giây phút thôi
    Thì tình xin cứ coi - Là nghin tia nắng rọi

    Thế kỷ này tan trong nắng ban chiều
    Cho lòng người bâng khuâng nhớ nắng
    Trước cửa vào trăm năm rất xa vời
    Trong chiều đời yêu nhau rất lâu

    [​IMG]
     
  12. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    NGÂM CỨU KHOA HỌC

    Bài này có liên quan sâu đậm đến vấn đề audio, loa đài lỉnh kỉnh nên bà con nào không thích thì ngắm cái hình đầu tiên cho thèm chơi, khỏi đọc đoạn sau.

    Mấy năm nay, nhà cháu nhận sửa khá nhiều loa bị lõm mũi. 80% khách hàng mang tới nói là bị trẻ con nghịch, chỉ 20% các ông bố khai là mình nghịch, các bà mẹ không liên quan (0%).

    Nhà cháu có ngâm cứu lý thuyết 80-20 (80/20 Rule) để áp dụng trong đời sống và kinh doanh. Nói 1 thí dụ cho dễ hiểu: bà con thông thường chỉ gọi điện tám chuyện 20% số contact trong danh bạ điện thoại , 80% số contact còn lại thường ít khi gọi...

    Cho nên nhà cháu hiểu ngay con số % mũi loa bị bẹp ở trên. Câu hỏi đặt ra là cái mũi loa tròn tròn đó có liên quan gì đến độ tuổi và giới tính hay không mà lạ vậy ?

    Thế là nhà cháu đào sâu ngâm cứu khoa học kiểu Hai Lúa chế trực thăng, tất nhiên vẫn phải vận dụng các kiến thức sinh hóa, cơ thể học, hình học không gian, thiên văn học, nghiên cứu cả sự chuyển động và va chạm giữa các hành tinh... nói chung là tất cả các môn khoa học có liên quan đến cái gì tròn tròn.

    Không uổng công nhà cháu, kết quả thật đơn giản đến ngỡ ngàng, không thể tin được mà vẫn phải tin: tất cả là từ cái hình đầu tiên.

    Trong luận văn khoa học chuẩn bị nộp cho tổ dân phố, nhà cháu viết rất nắn nót rằng : cảm giác thích thú khi được sờ nắn, bóp bóp những thứ hình tròn đã có từ tuổi ấu thơ, lúc mẹ cho bú ti. Thành ra lớn lên vẫn nhớ, cứ thấy cái gì lồi lồi là sờ, bất kể núm loa hay nút báo cháy...

    Các ông bố tuy lớn nhưng không là ngoại lệ, 20% thậm chí còn hơn thế nữa số mũi loa bị bẹp là do các bố nghịch, nhà cháu đã chứng minh rồi, cấm cãi !

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  13. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    haha, đọc bài bác Thiện vui quá!!
    Công nhận bác cũng có năng khiếu ghê nơi!

    PS: nhà em cũng đã từng bị móp, nhưng em thề là do đệ tử em làm chứ hông phải em!!
    Em chỉ làm móp những cái khác thui...
     
  14. nhatle

    nhatle Advanced Member

    Joined:
    11/5/12
    Messages:
    150
    Likes Received:
    13
    Đôi khi mấy ông bố cứ đổ thừa cho con nó làm bẹp mũi loa cũng oan cho nó bác nhỉ :lol:
     

    Attached Files:

    • KTT.jpg
      KTT.jpg
      File size:
      40,2 KB
      Views:
      659
  15. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    TÌNH DƯỢC SỐ 9

    Có nhiều bài hát kiểu rock-ballad mà thời trẻ nhiều cụ đi tán gái rất thích hát nghêu ngao, nhiều lần té xuống ao vẫn không chừa ... Một trong số đó là "Love Potion Number 9", em dịch nôm na là "Tình Dược số 9"

    "Love Potion No. 9" là một bài hát nổi tiếng được viết vào năm 1959 bởi Jerry Leiber và Mike Stoller. Ban đầu nó được trình bày bởi The Clovers, nhóm nhạc đã đưa bài hát lên hạng # 23 trên bảng xếp hạng Mỹ năm đó. Bài hát mang màu sắc trẻ trung của tuổi vị thành niên.

    Bài hát về sau được nhiều ca sĩ hát lại (cover) và cũng được đặt lời Việt dưới tên "Chỉ riêng mình ta", chỉ giống nhịp điệu, còn nội dung chả liên quan gì sất so với bản gốc:

    https://www.youtube.com/watch?v=L70w44fL9S8

    Bài hát mô tả một người đàn ông cần sự giúp đỡ trong việc tìm kiếm tình yêu, vì vậy ông tìm gặp với một bà phù thủy Gypsy, người đã đọc lòng bàn tay và bảo rằng ông ta cần thuốc tình yêu "số 9" (Love Potion No. 9).

    Thuốc đó làm cho ông ta "yêu" mọi thứ ông nhìn thấy, hôn bất cứ điều gì trước mặt ông, cuối cùng hôn cả một nam cảnh sát ở góc phố, viên cảnh sát đó đã đập vỡ chai "Love Potion No.9" của ông.

    Trong một phiên bản khác của bài hát, tác giả sửa lại lời hát cuối như sau:

    "I had so much fun, that I'm going back again, I wonder what happens with Love Potion Number Ten?"

    Tạm dịch: Tôi đã rất vui, tôi sẽ trở lại một lần nữa, Tôi tự hỏi thuốc tình yêu Potion Số 10 sẽ thế nào?

    Một số đài phát thanh cấm bài hát này, do lời bài hát liên quan đến "hôn một cảnh sát nam".

    Lời bài hát đề cập đến năm 1956, con số này thường được thay đổi thành năm 1996 hoặc 2006 khi thực hiện bởi các ca sĩ thế hệ sau cho hợp với những người không sinh ra trong năm đó.

    Bản khá hay do nhóm The Searchers trình bày (youtube):

    https://www.youtube.com/watch?t=20&v=7rXhXLsNJL8

    Các audiophile Việt Nam thì thích nghe bản này trong đĩa CD TAS 2006 (The Absolute Sound 2006), do Mike Silver trình bày, chất lượng âm thanh rất tốt:

    http://nhacso.net/nghe-nhac/love-potion ... XZw==.html

    Lời dịch bài hát Love Potion No.9 bằng tiếng Việt

    Tôi mang những khó khăn của tôi gặp Bà Rue
    Bạn biết cái bà tinh quái với cái răng bịt vàng đó
    Bà ta trải chiếu hành nghề ở khúc đường thứ 34 và đường Cây Nho
    Bán những cái lọ nhỏ chứa "Tình Dược Số 9"

    Tôi nói với bả rằng tôi là một kẻ thất bại trong việc cua gái
    Tôi đã như thế này từ năm 1956
    Bà ta nhìn vào lòng bàn tay tôi và bà ta làm một dấu hiệu ma thuật
    Bà ta nói "Cái mà anh cần là Tình Dược Số 9"

    Bà ta cúi xuống và xoay người và đá lông nheo tôi
    Bà ta nói "Lão sẽ bào chế ra ngay trong cái bồn này cho anh"
    Nó ngửi có mùi dầu thông, và nhìn thì giống như mực Ấn Độ
    Tôi bịt mũi, nhắm mắt, và uống ực một cái

    Tôi chả biết là trời đang ngày hay đêm
    Tôi bắt đầu hôn mọi thứ trong tầm ngắm
    Nhưng khi tôi hôn một gã cảnh sát ở khúc đường 34 và đường Cây Nho
    Hắn ta đánh vỡ lọ Tình Dược Số 9 nhỏ xíu của tôi

    Tôi bịt mũi, nhắm mắt, và uống ực một cái

    Tôi chả biết là trời đang ngày hay đêm
    Tôi bắt đầu hôn mọi thứ trong tầm ngắm
    Nhưng khi tôi hôn một gã cảnh sát ở khúc đường 34 và đường Cây Nho
    Hắn ta đánh vỡ lọ Tình Dược Số 9 nhỏ xíu của tôi
    Tình Dược Số 9 [x3]

    Lời gốc bài hát Love Potion No.9

    I took my trouble down to Madame Rue
    You know that gypsy with the gold-capped tooth
    She's got a pad down on Thirty-Fourth and Vine
    Sellin' little bottles of Love Potion Number Nine

    I told her that I was a flop with chicks
    I've been this way since 1956
    She looked at my palm and she made a magic sign
    She said "What you need is Love Potion Number Nine"

    She bent down and turned around and gave me a wink
    She said "I'm gonna make it up right here in the sink"
    It smelled like turpentine, it looked like Indian ink
    I held my nose, I closed my eyes, I took a drink

    I didn't know if it was day or night
    I started kissin' everything in sight
    But when I kissed a cop down on Thirty-Fourth and Vine
    He broke my little bottle of Love Potion Number Nine

    I held my nose, I closed my eyes, I took a drink

    I didn't know if it was day or night
    I started kissin' everything in sight
    But when I kissed a cop down on Thirty-Fourth and Vine
    He broke my little bottle of Love Potion Number Nine
    Love Potion Number Nine
    Love Potion Number Nine
    Love Potion Number Nine

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  16. vietxe

    vietxe Advanced Member

    Joined:
    18/3/09
    Messages:
    85
    Likes Received:
    0
     
  17. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    CA SỸ SỢ AI NHẤT ?

    Ngồi tám chuyện với mấy bạn ca sỹ hay đi hát phòng trà hoặc thu âm live, hỏi các bạn sợ gì nhất. Gãi đúng chỗ ngứa nên khai luôn:

    1- Sợ nhất những khán giả bỏ về giữa chừng, lúc mình đang gắng hát. Cảm giác thật là buồn tủi và hụt hẫng.

    2- Sợ nhất trong ban nhạc là ông đánh trống. Ít ông nào đánh lều phều, vì đánh trống được là phải to khỏe, nhưng thường thì các bố sung quá nên gõ loạn xị ngậu lên, trật nhịp, ca sỹ khóc ròng...

    Ấy thế mà, có một ca sỹ đàn chị chẳng hề sợ lão đánh trống, vì đã nắm chắc được cái dùi trống của lão ý. Một lần được xem lão ngẫu hứng bản Soul Sacrifice của Carlos Santana mới thấy cảm giác thăng hoa hay lên đồng trong âm nhạc là dư lào.

    Viết đến đây lại thấy lâng lâng như bị ai nắm dùi trống, nên không viết tiếp được nữa.

    [​IMG]
     
  18. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    HOÀNG TỬ NHỎ

    Nhà cháu ngày còn bé rất mê đọc sách, lớn lên vì mải lo cơm áo gạo tiền, lo giành giật với đời nên chểnh mảng hẳn.

    Ngày ấy ít sách truyện, nên đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, từ Buratino và chiếc chìa khóa vàng (cùng cốt truyện Pinocchio mũi dài bây giờ), ông già Khốt ta bít, bác sỹ Ai bô lít ... rồi Đông Chu Liệt Quốc, Thủy Hử, Tam quốc chí...Không gia đình, Trên sa mạc và trong rừng thẳm...

    Lạ cái là hồi ấy sống ở quê, ngồi đọc sách ở nhà xí (WC) rất khoái các bác ạ, nhiều khi quên cả việc chính là ị. Gió lùa lồng lộng qua mái liếp phên tre, nâng ước mơ thêm bay bổng cùng những trang sách.

    Đến "Lê Nin toàn tập" thì nhà cháu đã lớn và biết gói pháo đùng nên làm tan tành cả một học thuyết.

    Bữa giới thiệu cuốn "Nhà giả kim - cuốn sách bán chạy chỉ sau Kinh thánh" thì có anh bạn cũng mua ngay để hai bố con cùng đọc, nói: em cũng đang phải xây dựng văn hóa đọc cho cháu nhà em.

    Được thêm một "bé lớn" đồng cảm như vậy, thật là thích !

    Cuốn "Hoàng tử nhỏ" dưới đây nhà cháu đã cố gắng gặm cả 2 bản tiếng Anh và tiếng Pháp nhưng mỗi bản chỉ được chừng chục trang thì tịt hẳn. Nên lại quay về bản dịch tiếng Việt cho nó lành !

    [​IMG]
     
  19. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Này cô em tóc demi-garçon...

    Kiểu tóc demi-garçon (“đờ-mi gạc-xông) là kiểu tóc để hơi ngắn giống con trai của các bà các cô ngày xưa. Bài thơ "Đám đông" sáng tác năm 1973 của cố Thi sỹ Nguyễn Tất Nhiên sau được cố NS. Phạm Duy phổ nhạc thành ca khúc "Cô Bắc kỳ nho nhỏ" có câu như vầy:

    Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
    Này cô em tóc Demi Garcon
    Chiều hôm nay xuống đường đón gió
    Cô có tình cờ
    Nhìn thấy anh không?
    ...

    Có lẽ kiểu tóc này có phần ảnh hưởng bởi danh ca Mireille Mathieu người Pháp. tui khoái bà này lăn lóc, nghe bả ca "une femme amoureuse" mà biết tiếng Pháp chút chút thì cứ gọi là chết lặng:



    Tình cờ có hai CD album mới phát hành của 2 mụ Hà Vân và Cẩm Ly thấy mấy mụ này cũng biết hoài cổ phết, cũng đờ-mi gạc-xông cách điệu. Giật mình, nhớ Nguyễn Tất Nhiên...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  20. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    BỆNH HAM HIỂU BIẾT

    Lee Kirby là một giáo viên người Anh, yêu VN và nói tiếng Việt thông thạo, hơn thế nữa năm ngoái bác này còn trình làng hẳn 1 CD album mang tên "Việt Nam ơi !" . Trong bìa CD này có 1 hình kiểu đang nhìn trộm, rất Việt Nam. Tạm gọi là ham hiểu biết.

    Câu chuyện "Chủ tịch" trên báo Tuổi trẻ thì bà con ném đá đã nhiều, nhà cháu xin để dành cục đá này để bận sau tham gia.

    Còn vị "Chủ tịch" tè trên máy bay đời mới của VN Airlines bữa qua không ai khác là cục cưng của ca sỹ Lệ Quyên - người hát nhạc xưa rất nổi tiếng bi giờ. Cái này nhà cháu nói thẳng luôn tên ca sỹ, không cần nửa kín nửa hở để câu view hay chờ comment.

    Chuyện kể rằng: lúc cục cưng buồn tè trên máy bay, thay vì đưa cu cậu vào WC thì cô nàng Lệ Quyên nảy ra tối kiến là xài luôn túi nôn, luống cuống thế nào hoặc do tính sai quỹ đạo vòi phun nước mà tung tóe ra máy bay, bị tiếp viên trưởng nhắc nhở, sau đó Lệ Quyên có xin lỗi hay không thì không biết.

    Chuyện chỉ có vậy, tuy nhiên có 1 bác giai ngồi gần, tạm gọi là "người của công chúng trên Facebook" rình và chộp được hình vụ này. Lập tức lu loa trên FB như bị thiến không gây mê. Báo điện tử lá cải - chuyên săn tin trên FB lập tức hùa theo...bla.. bla...ham hiểu biết.

    Nếu đọc kỹ stt của bác này, ngẫm nghĩ từng câu chữ thì thấy rõ ràng đây là ác ý một cách bài bản. Nhà cháu cá cược rằng trong đời bác này dù không tè bậy thì cũng tè không đúng chỗ, đúng lúc nhiều lần.

    Thay vì giúp đỡ phụ nữ và trẻ em trên phương tiện giao thông công cộng cho ra chất đàn ông thì lại đi nhìn cu trẻ con rồi "chém" mẹ nó. Chẳng khác gì bữa trước có tên thấy hoa hậu ngủ quên, dạng chân trên máy bay là dán mắt vào... vì ham hiểu biết.

    "Chủ tịch" nhỏ của ca sỹ Lệ Quyên trước học trường mầm non Blue Sky bên quận 2, chiều chiều cô ý về đón con như bao người mẹ tất tả khác, bé dáng nhỏ con, rất ngoan.

    "Chủ tịch" lớn nhà cô ý đen thui, quậy như giặc. Mấy năm trước, "Chủ tịch" lớn nhà cháu tổ chức sinh nhật có mời hắn tới, hai thằng "Chủ tịch" nốc Coca Cola rồi cà rỡn, chơi trò đuổi bắt náo động cả khu chung cư, mấy chú bảo vệ chỉ lắc đầu cười. Chờ mãi chả thấy các chú đăng lên FB gì sất.

    Lệ Quyên là một ca sỹ hầu như chưa có xì căng đan, chưa thấy cô ý dùng chiêu gì để nổi bật ngoài giọng hát. Điều này nhà cháu rất quý nên sáng ra đã phải lọ mọ ngồi gõ cái stt này làm phiền bà con cô bác đọc toét mắt... và thực sự muốn bênh vực cô ý một chút.

    Nhà cháu xin hết.

    [​IMG]
     
  21. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    CÒN TA VỚI CÓC NỒNG NÀN...

    Hổm rày thị trường băng đĩa nhạc hơi im ắng, niềm tin kinh doanh của nhà cháu hơi bị lung lay. Thấy bà chị Luong Thi An Binh và ông anh Quang Anh có nhiều món đồ gỗ phong thủy đẹp quá, liền thỉnh một cụ cóc ba chân về làm bầu bạn sớm hôm, giá rất tình thương mến thương nha bà con...

    Nhà cháu có ngâm cứu phong thủy khá lâu, nhưng không dám tìm hiểu sâu, vì thấy càng đọc nhiều càng rối rắm, thậm chí các trường phái trong cùng một bộ môn phong thủy cũng quan niệm khác nhau... nên rất khó áp dụng cho đúng, lỡ thực hành sai môn này thì tai hại vô cùng...

    Nên nhà cháu chỉ dừng lại ở niềm tin đơn giản nhất: tin ở chính mình, tự kỷ ám thị mỗi buổi sáng là hôm nay mình sẽ làm được điều gì đó, làm tốt hơn hôm qua, và truyền cảm hứng âm nhạc, niềm tin ấy cho khách hàng.

    Cũng chính vì việc truyền cảm hứng âm nhạc cho khách hàng, mà nhiều bác ghé chơi mới đầu định không mua bán gì, sau khệ nệ khuân về cả đống đĩa nhạc, nghe cả tháng không hết, rồi lại bảo như bị nhà cháu thôi miên, thiệt tình !

    Cho nên các bác khách hàng nghĩ ra chiêu: không đứng ở cửa hàng nhà cháu thật lâu để tán gẫu âm nhạc như trước nữa, thích đĩa nào thì mua luôn, về luôn. Từ ngày có thêm cụ cóc về làm bạn, các bác ấy nhìn thấy lại càng kinh, ra về càng nhanh.

    Thành ra, chỉ còn nhà cháu với cóc ... nồng nàn !

    [​IMG]
     
  22. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    NÂNG TẦM DỊCH VỤ

    Có những cuốn sách mà tựa sách thật khó cưỡng đối với người làm kinh doanh, dày cộp, nặng trịch, ví dụ trong đó thật là cụ thể và trực quan. Đọc đến đâu thấy đúng đến đó nhưng nghĩ làm được theo cũng khó.

    Đọc đến toét mắt mới nhận ra một điều rất đơn giản: mình muốn được phục vụ như thế nào thì hãy phục vụ khách hàng như vậy.

    Chỉ cần vậy thôi, quăng luôn, đọc cuốn khác.

    [​IMG]
    [​IMG]
     
  23. binlado

    binlado Advanced Member

    Joined:
    25/10/08
    Messages:
    53
    Likes Received:
    3
    Hâm mộ bác quá rối đó!
     
  24. kuc_ku_ku

    kuc_ku_ku Advanced Member

    Joined:
    23/10/09
    Messages:
    110
    Likes Received:
    4
    Lâu lâu mới có một topic hay, chúc bác sức khỏe đặng có nhiều câu chuyện chia sẻ cùng anh em
     
  25. homanhhuong

    homanhhuong Advanced Members

    Joined:
    18/2/11
    Messages:
    1.226
    Likes Received:
    23
    Location:
    Đinh audiophile Càfe - Gò Vấp HCM
    Em là em đang hóng vụ Chủ tịch "con" bác xem vụ ấy ở trên có khả thi không để em còn biết đường "Chạy" và "Chọt" các Cô để con em nó bằng chúng bằng bạn ạ!?!
     

Share This Page

Loading...