Cà phê cùng em trên Phây búc...

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Audio Space, 4/7/15.

  1. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    BÓI CHỈ TAY

    Bỗng dưng có đứa bạn cũ hỏi: giờ mày biết bói toán à ? ừa, món ấy tau biết lâu rồi, từ hồi đại học, đi làm chân gỗ cho mấy thằng bạn ở cùng nội trú nên mới học được.

    Mấy thằng đó có mỗi một chiêu cầm tay con gái người ta mà không bị ăn tát, ăn dỗi, lại còn được mân mê thoải mái là bói chỉ tay. Các cô nữ sinh trường ĐH Sư phạm cứ tròn xoe mắt: eo ơi, hay thế, anh bói cho em với... rồi tự động thò tay ra, giật hết cả mình, muốn tránh cũng khó.

    Cái này về sau ngẫm lại mới thấy thực ra cả 2 phía đều ngây thơ ... cụ.

    Bỏ qua chuyện bói toán, vòng về âm nhạc cho bà con khỏi nghĩ vẩn vơ, tất nhiên vẫn trung thành với ánh mắt, bàn tay.

    Ru em từng ngón xuân nồng (Trịnh Công Sơn), trình bày: Tuấn Ngọc

    http://nhacso.net/nghe-nhac/ru-em-tung- ... fZw==.html

    Giáng ngọc (Ngô Thụy Miên), trình bày: Ngọc Lan

    http://nhacso.net/nghe-nhac/giang-ngoc.XVxVVEJf.html

    [​IMG]
     
  2. khoainhac

    khoainhac Advanced Member

    Joined:
    1/11/11
    Messages:
    445
    Likes Received:
    37
    Ơ...tưởng chuyện này chỉ có mình em ...., thế cụ cũng... chơi chiêu này ư !!!
    Văn phong nhẹ nhàng, dí dỏm. Hay...!
    Đang chờ các bài tiếp theo của cụ !
     
  3. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    LOA ÔNG BÂU

    Bữa ni chuyển sang viết về loa đài cho nó có mùi khoa học và đời sống. Mấy bữa rồi linh tinh lang tang quá, bà con đọc đã nhàm. Cái gì dính đến khoa học kỹ thuật là rức đầu nên nhà cháu cố gắng diễn giải theo cách của nông dân cho dễ hiểu.

    Nói đến loa bâu (Bose) thì bà con ai cũng biết, vì loại loa này gần như gắn liền với Karaoke và văn nghệ quần chúng VN mấy chục năm nay. Vậy điều gì làm loa bâu thành công như vậy, đặc biệt ở thị trường VN ? Cái này có nhiều nguyên nhân lắm, dài lắm, nói cả ngày chả hết nên nhà cháu rút gọn vài ý thôi.

    1. Ngay từ ngày đầu thành lập hãng, ông Bâu ( Amar Bose) đã ngâm cứu cái gọi là Psychoacoustic - nôm na là sinh lý học âm thanh, tìm hiểu các hiện tượng về cảm thức người nghe với nguồn âm thanh phát ra...bla... bla...

    Nhờ có cái này, sau này thêm các ngâm cứu về Reflex (phản xạ, đối ngẫu...) nữa mà ông Bâu phát hiện ra tai bà con ta khoái nghe âm thanh như cuộc sống, tuy có ồn ào tí nhưng âm thanh cuộc sống vẫn là âm thanh trung thực nhất, dễ lọt tai nhất. Ông liền chế loa ra theo hướng này. Oh my God ! thành công ngoài mong đợi, bà con bâu vào mua.

    2. Karaoke là một hình thái thưởng thức và sáng tạo âm nhạc chủ động, người Việt mình thích ca hát hơn thích nghe thụ động trên một bộ giàn stereo đắt tiền (thống kê theo số đông 90 triệu dân). Thành ra, những bộ giàn karaoke nịnh tiếng, chấm điểm ăn gian cộng với loa của ông Bâu vừa rẻ, vừa khỏe cứ vang vang trên mọi nẻo đường, dưới mọi mái tranh nhà người Việt Nam ta.

    Nghe và sáng tạo âm nhạc chủ động đã giúp cho loa của ông Bâu tồn tại, bán chạy hơn loa của ông Phường suốt nửa thế kỷ qua.

    Một số con số thú vị:

    - Ông Bâu (1929-2013) và hãng của ông ý đặt tại Mỹ, nhưng ông ý là người gốc Ấn độ.

    - Thành lập năm 1964 với số người đếm trên đầu ngón tay, hiện giờ hãng ông có hơn 10.000 nhân viên trên khắp thế giới, tổng thu nhập năm 2005 có nhõn 1,8 tỷ USD.

    Nhà cháu sít tốp ở đây, bà con đọc xong nhớ mở loa ông Bâu lên ca cho vui cửa vui nhà sáng Chủ nhật.

    [​IMG]
     
  4. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM

    Sáng thứ 2 đầu tuần, ai đi làm cũng mệt mỏi, phờ phạc vì mấy ngày nghỉ cuối tuần ăn - ngủ - nhậu thỏa thích, cái đồng hồ sinh học nó chạy chệch đi.

    Gác chân lên bàn là một kiểu tự sướng của dân văn phòng, làm cho máu huyết lưu thông, gọi là máu chảy về tim hoặc chảy về chỗ nào đó có vần "im".

    Hiệu quả rất rõ rệt, thư thái và lạc quan hẳn, làm việc hiệu quả hẳn. Ông Obama ngồi trong phòng bầu dục cũng thường xuyên gác chân lên bàn nên gần đây mới "chiến" được Cuba và Iran cứng đầu.

    Tất nhiên, phải đúng lúc đúng chỗ, chị em mặc váy không nên nghịch chiêu này, đau mắt đồng nghiệp và sếp, để dành tối về gác lên cổ chồng.

    Anh em gác thì vô tư, đừng bỏ giày ra trơ độc có tất (vớ), chuột gián chạy qua ngửi thấy xỉu, lại mang tội sát sinh.

    Chúc bà con làm việc đầu tuần hăng say, có điều kiện thì tập ngay chiêu này.

    [ Hình minh họa, tiện thể khoe luôn đôi giày. ]

    [​IMG]
     
  5. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    Cơ bản là khoe đôi giày ấy nhỉ?!!! :lol: :lol:
     
  6. vinasons

    vinasons Advanced Member

    Joined:
    21/5/14
    Messages:
    432
    Likes Received:
    9
    Đầu tuần, gác chân ngoáy ngoáy thư giãn với cảm giác sung sướng vì được mặc đôi tất mới giặt. :D
     
  7. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    THÁNG BẢY TRỜI MƯA


    [​IMG]


    Bergen là một thành phố du lịch đẹp như thơ, lạnh như kem bên bờ biển phía Tây Norway (tiếng Việt có vùng bà con gọi là nước La Uy).

    Do vị trí địa lý đặc biệt giao giữa núi-biển và các luồng gió mang hơi ẩm từ đại dương thổi vào nên ở Bergen mưa quanh năm, một năm có tới mấy trăm ngày mưa, độ ẩm không khí lúc nào cũng xấp xỉ 100%.

    Bữa ghé Bergen mấy ngày, te tái đi tìm mua quà tặng, sản vật địa phương về làm kỷ niệm. Lựa được mấy búp bê kinh dị về nát trẻ con. Mấy cô bán hàng cao to, mắt xanh tóc vàng, đẹp như tài tử xi-nê mời mua 1 lọ thủy tinh trong chứa chất lỏng trong vắt, nói mày mua cái này thì mày luôn nhớ đến Bergen của tụi tao. Cũng rẻ với cả bị mấy cô hớp hồn nên mua luôn.

    Về khách sạn, mở bưu thiếp đính kèm ra coi giới thiệu món gì, hóa ra bên trong lọ chứa nước mưa của Bergen. ;)

    Bi giờ là tháng bảy rồi, mời bà con giật lùi ký ức 1 tháng với ca khúc "Tháng sáu trời mưa", sáng tác: Hoàng Thanh Tâm, trình bày: Thái Hiền

    https://www.youtube.com/watch?v=5FMSOEnX3vw

    http://nhacso.net/nghe-nhac/thang-sau-t ... eag==.html
     
  8. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Ừ THÌ ... RÌ VIU !

    Bữa có ông bạn già hay mua CD của shop em bảo sao giờ không thấy chú giới thiệu CD hay như trước nữa để bà con mua.

    Nghĩ bụng, rì viu CD là "nghề" của chàng, từ nghề biến thành "nghiệp", nhưng ác một cái từ khi nghiệp bán CD đeo đẳng thì mình nói hay mấy cũng chẳng mấy ai tin, thành ra chán.

    Đã thế phải tìm cách nói xấu, phải trù dập tơi tả album, ca sỹ thì may ra bà con mới thích, hiệu ứng ngược đôi khi có tác dụng là vì vậy.

    A ! đây rồi, có "thím" sẽ lên thớt rồi, "thím" này được showbiz mệnh danh "ông hoàng nhạc Việt" đây rồi. Công bằng mà nói, có vài bài "thím" hát trong sơ ri "Dạ khúc cho tình nhân" nghe rất mùi. Có điều mấy cái hành động không hay ho lắm đã tự làm tổn hại ... ... gạch đá bà con ném nhiều rồi, khỏi cần mình ném thêm.

    Cái hay là chịu khó giúp đỡ đàn em ra album mới, anh giúp cô chú, đổi lại cô chú mời anh hát ké một bài. Khôn thật !

    Hà Vân là một trường hợp như vậy. Bỏ qua mấy điều vừa kể, album đầu tay của cô ý gây sự ngạc nhiên và thích thú đặc biệt cho các audiophile.

    Nếu bạn vẫn hàng ngày bị tra tấn bởi những ca khúc có ngôn từ ngô nghê, những bản beat như dụng cụ tra tấn người nghe bằng âm thanh - đặc trưng của một bộ phận không nhỏ nhạc Việt hiện nay thì bạn sẽ hạnh phúc đến rưng rưng như thế lào khi nghe album "Tiếng hát Hà Vân".

    Trong phim "Chú Chuột Đầu Bếp-Ratatouille" có đoạn 1 chuyên gia ẩm thực khó tính, chuyên đi soi các món ăn nhà hàng để viết bài trù dập. Lão này tới đâu là các nhà hàng sợ vãi cả...

    ... Lão nếm thử món rau củ quả thập cẩm do chuột làm, tâm hồn lão chuyên gia ẩm thực này bay vụt về tuổi thơ, lúc đi nghịch đất nghịch cát về, bụng đói meo, món mẹ nấu...

    Đơn giản là vậy, ẩm thực hay âm nhạc cũng vậy thôi. Những người làm album "Tiếng hát Hà Vân" đã thành công khi khai thác được yếu tố tâm thức người nghe.

    Có thể nói, CD này chính là một chuyến tàu hifi, giúp chúng ta trở về với băng cối, đĩa than, nhạc xưa một thời yêu dấu. Nên mua.

    Chất lượng âm thanh: 3 stars
    Giọng hát: 4 stars
    Giá: 60k/CD : 5 stars
    Ý tưởng: 6 stars

    Bla... bla..............

    [​IMG]
    [​IMG]
     
  9. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    CÁC CỤ NGÀY XƯA TÀI THẬT !

    Bữa qua đi đám cưới, tự dưng thế nào lại ngồi cùng bàn với NS. Quang Ngọc và một số anh em trong nhóm làm CD album "Tiếng hát Hà Vân". Gần như quên ăn quên uống luôn, cả buổi mấy anh em toàn chuyện làm nhạc.

    Hỏi bộ làm cái CD đó có dễ không ? Quang Ngọc như bị gãi đúng chỗ ngứa, niềm đau chôn dấu tuôn trào: khổ lắm anh ơi, cái album đó nó hành em cả năm nay, tính từ khi lên concept và viết tổng phổ...

    Mới nghe những bài nhạc xưa qua băng cối tưởng dễ làm, vì bài nhạc đơn giản, nhạc cụ ít, tưởng cứ lẹt phẹt, bập bùng là xong... nào ngờ khi bắt tay làm thì cả nhóm mới té ngửa: rất khó tái tạo chất âm có mùi analog như các cụ đã làm khi xưa.

    Lọ mọ lại từ đầu, tìm những nhạc cụ thật gần với thời các cụ, thí dụ bộ trống bây giờ khác bộ trống khi xưa, cây guitar cũng thế, cái kèn trompet lại càng khó và đau đầu.

    Lại kể chuyện cái kèn trompet: làm sao lúc phải nghẹt nghẹt, lúc phải tóe tóe ra mới đúng kiểu kèn xưa. Thế là một anh thổi, một anh cầm cái chén ăn cơm cứ thò ra thụt vào chỗ miệng kèn như đang thụt bồn cầu. Lúc nào không có anh đứng thụt giùm thì anh thổi kèn vừa thổi vừa thụt. Xong 1 bài là xỉu.

    Rồi việc mix trên máy tính cũng đau đầu, time delay nhạc bi giờ khác nhạc xưa, mix theo kiểu mới nghe ra chất digital liền.

    Ngày xưa các cụ thu vào băng cối nên cái "harmonic distortion - méo hài" và ù nền đặc trưng của băng cối đã có sẵn. Cái méo hài này có nhiều chuyện để kể trong giới chuyên nghiệp, nhưng bà con bình dân chúng ta cứ tạm hiểu là cái hài âm này nó rất lọt tai và nịnh tai người. Thế nên dân mê audio có câu: méo mới hay.

    Rất may, tụi Tây đã tính đến chuyện này, tụi nó ngâm cứu và viết mã lệnh máy tính giả lập méo hài của băng cối, thông dụng hiện nay là bộ plugin có tên UAD Ampex ATR 102 do hãng Universal Audio phát triển. Bà con dùng photoshop hay các phần mềm chỉnh sửa ảnh sẽ hiểu ngay mấy cái plugin này có chức năng tương tự.

    Con cháu bi giờ với sự trợ giúp của công nghệ thông tin hì hục làm cả năm chưa bằng các cụ với mấy nhạc cụ cổ lỗ sĩ làm trong vài ngày.

    Thế mới biết, các cụ ngày xưa tài thật !

    [​IMG]
    [​IMG]
     
  10. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    HOÀNG TỬ NHỎ

    Ngày xửa ngày xưa ở một đất nước nọ có một cái quảng trường to như vòng xoay ngã sáu Phù Đổng - Sài gòn, ở giữa quảng trường có một phiến đá to đùng, trên phiến đá có 1 pho tượng hoàng tử tí hon giát vàng.

    Một buổi chiều mùa đông, có một chú chim nhỏ bay tới đậu trên vai hoàng tử nhỏ, chú chim kể cho bức tượng hoàng tử nghe ở một nơi xa lắm, có một xóm nghèo, mọi người đang rất đói và lạnh... pho tượng bỗng nhiên cất tiếng: chim ơi, chim hãy mang những mảnh áo giát vàng này, đi đổi thức ăn và áo ấm cho mọi người.

    Đông qua xuân tới, mọi người tụ tập ngoài quảng trường, đón những tia nắng ấm áp đầu mùa, và họ rất ngạc nhiên khi thấy pho tượng hoàng tử nhỏ không còn óng ánh như khi xưa. Tiếng chim hót, tiếng gió reo đã kể cho mọi nghe câu chuyện mùa đông năm trước.

    Mọi người, không ai bảo ai, từ bác lái xe ôm tới chị bán vé số cùng rủ nhau mỗi người góp 5 ngàn, 10 ngàn làm cho hoàng tử một ấm áo vàng mới, Đức Dzua cũng góp 6 ngàn.

    Kể đến đây, hoàng tử nhỏ (hôm nay bị ốm nên được nghỉ học, lên quậy Công ty ba) bắt đầu lơ mơ ngủ. Đức Dzua đội cái nón bảo hiểm nứt toác, xỏ vội đôi giày há mõm vì mùa mưa năm trước, đẩy xe bán đĩa CD dạo ra đường.

    (Trích: Nhật ký một ngày chăm con )

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  11. brucelee070190

    brucelee070190 Advanced Member

    Joined:
    18/6/14
    Messages:
    758
    Likes Received:
    350
    Nếu e đoán k lầm thì đôi giày này hiệu Clarks thì phải.giá đâu tầm 4 triệu hơn gì đấy! :lol:
     
  12. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    EM CÓ THEO CHỒNG BỎ CUỘC CHƠI ?

    Có 1 nữ ca sỹ đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, bỗng dưng ít xuất hiện, không làm album gì cả kể từ khi "chống lầy". Bà con đứng đợi mỏi gối, đi tìm mỏi mắt cũng chỉ thấy Suối & Cỏ.

    Có 1 nữ ca sỹ cũng vừa lên xe bông sau khi "Chờ người", dự là sẽ bận rộn trong vài năm tới, vì bữa đám cưới thấy ai cũng chúc cặp này có nhiều baby.

    Và còn nhiều, còn nhiều những nữ ca sỹ nữa sẽ tiếp bước đàn chị...

    Nhà cháu đại diện cho một bộ phận công chúng yêu nhạc xưa, nhạc trữ tình rất lo lắng về khả năng tăng dân số và giảm album nhạc hay bởi vấn đề "chống lầy" này.

    Nên qua stt này nhắn với mấy mợ rằng: còn son trẻ, còn sức khỏe và giọng hát thì ráng làm album đi, tui bán cho, chứ để đến lúc già, thở còn không nổi, đầu tóc rối bù, ti mướp lòng thòng thì còn hát hò gì nữa.

    Thực là quan ngại sâu sắc !

    [​IMG]
    [​IMG]
     
  13. nhthanh

    nhthanh Advanced Member

    Joined:
    30/7/10
    Messages:
    575
    Likes Received:
    21
    Vấn đề ở chỗ mấy mợ này đến lúc già, thở còn không nổi, đầu tóc rối bù, ti mướp lòng thòng, nếu còn hát hò, đi chăng nữa, thì, chưa chắc, cụ, cầm được, cái dĩa. Thật là quan ngại, quá đi :mrgreen: :lol: ... :lol:
     
  14. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    SỐNG CHUNG VỚI CHUỘT

    Bữa có anh bạn bị chuột chui vào trong loa quậy, anh em xúm vào hiến kế để dụ cho nó chui ra, vẫn chưa có phương án khả thi ngoại trừ mở loa...

    Chợt nhớ văn phòng mình cũng có 1 cậu chuột, sở dĩ gọi là cậu vì quan sát nó từ bé đến lớn vẫn độc thân (có linh tinh lang tang ở đâu thì cũng không biết, không thấy đưa mợ nào về nhà), nếu là mợ chuột thì chắc giờ này văn phòng đầy chuột con.

    Cu chuột này hình như nghiện nhạc, mỗi lần bật giàn máy lên là cu cậu thập thò, dỏng tai nghe. Có vẻ thích Beethoven và Mozart hơn Đàm Vĩnh Hưng vì một lần lỡ mở nhạc ĐVH cu cậu bị té từ bậu cửa sổ xuống đất, đi khập khiễng mấy hôm liền.

    Cũng đôi lần bực mình, làm bẫy nhốt cu cậu nhưng chắc luyện nghe nhạc nhiều nên tai thính, mắt tinh, bẫy không hiệu nghiệm. Ném chuột thì lại sợ vỡ bình...

    Thôi thì đành sống chung với chuột vậy, bà con sống chung với lũ, sống chung với tham nhũng bao năm nay còn chịu được mà. Mình còn sướng chán !

    [​IMG]
     
  15. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    [​IMG]

    NGỌC LAN

    Muốn viết về ca khúc này nhưng thật là khó, giống như "Thiên thai" hay "Suối mơ" của Văn Cao thì "Ngọc Lan" của Dương Thiệu Tước cũng thần tiên bay bổng giữa cõi ta bà .

    Cái đẹp tự thân của âm nhạc là vậy, có nhiều ca khúc nghe chỉ biết là hay thôi chứ không thể dùng ngôn ngữ diễn tả hay như thế nào. Các nhạc sỹ tài hoa thuở trước, trong giây phút thăng hoa có thể đã chạm đến một cõi giới khác, và ở đó ngôn từ bất lực, sự tồn tại duy nhất là Chân - Thiện - Mỹ.

    "Ngọc Lan, dòng suối tơ vương, mắt thu hồ dịu ánh vàng. Ngọc Lan, nhành liễu nghiêng nghiêng, tà mấy cánh phong, nắng thơm ngoài song… "

    Ca khúc: Ngọc Lan - Dương Thiệu Tước (sáng tác 1936)

    Ca sỹ trình bày: Thụy Vân ( Thuyvan Nguyen​ )

    Hòa âm: NS. Duy Cường

    Album: Chưa đặt tên ( Audio Space phát hành mùa thu 2015)

    Link nghe nhạc:

    http://www.audiospace.vn/wp-content/upl ... _Mix-2.mp3
     
  16. mex3506

    mex3506 Advanced Member

    Joined:
    5/10/06
    Messages:
    990
    Likes Received:
    0
    Location:
    HCMC
    Bác Thiện, bài này nằm trong single album hay tồng hợp vậy?
     
  17. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Tổng hợp, gồm 10 bài bác ạ.
     
  18. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Tập làm văn

    Đề thi môn tập làm văn dành cho học sinh dốt văn toàn quốc năm 2015: Em hãy phân tích tính hiện sinh trong nhạc Trịnh Công Sơn, từ đó nêu lên "thái độ hiện sinh" của em trong bối cảnh đất nước ta hiện nay.

    Bài làm:

    Đồ rằng chủ nghĩa hiện sinh
    Du nhập vào đất nước mình đã lâu

    Cái này không phải của Tàu
    Mà là triết học châu Âu mới tài

    Cụ Trịnh mực bút nghiên mài
    Chắc có ngâm cứu lai rai mấy mùa

    Ngán cảnh trần thế hơn thua
    Hiện sinh với nhạc để khua lòng người

    "Gia tài của mẹ" đầy vơi
    "Ở trọ" cùng với "tuổi đời mênh mông"

    "Ngẫu nhiên" với cả "mưa hồng"
    "Bên đời hiu quạnh" vì không còn gì

    ...

    Một vài thí dụ bé ti
    Không thể nói hết những gì to to

    Phần sau em xin chịu thua
    Nói bậy bị bắt bỏ tù rục chân

    Thôi thì "góp lá mùa xuân"
    Điểm không quan trọng, cứ vần là thơ

    Lời phê:

    Luyên thuyên số một là trò,
    Thầy nghiện Phây búc, thầy cho "like" liền

     
  19. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Cù nách khách hàng

    Con người ta ai cũng có niềm đau chôn giấu, hay gọi là sự ngứa ngáy. Chính cái ngứa ngáy về vật chất và tinh thần này là động lực phát triển kinh tế và xã hội (Tư bản luận, chương xxx, trang yyy, sách đã dẫn).

    Gãi đúng chỗ ngứa của khách hàng là một hình thức marketing kinh điển, sách vở đã nói nhiều rồi, ứng dụng tốt trong hầu hết mọi trường hợp... tuy nhiên, có nhiều khách hàng thông minh mới đầu nói ngứa chỗ này, mình gãi xong lại bảo không tui ngứa chỗ khác, thế là mình chịu vì không có hàng đúng yêu cầu. Khác gì mình đang bán cà rem lại hỏi có bắp nướng bán không ?

    Xuất phát từ tình hình thực tế dở khóc dở cười đó nhà cháu tự ngâm cứu và phát triển mô hình marketing "cù nách khách hàng".

    Mô hình này ban đầu được thử nghiệm tại nhà mỗi buổi sáng, khi gọi mấy baby dậy rất khó khó khăn thì mình chọc cho nhột, hiệu quả ngay, dậy luôn, rất tươi tỉnh chứ không mè nheo như mọi khi.

    [​IMG]

    Sau khi thử nghiệm thành công, mô hình cù nách được ứng dụng tại cửa hàng bán CD nhà cháu và gần đây là trực tuyến trên Facebook. Đo lường hiệu quả của phương thức này thi cần có thời gian nhưng trước mắt thấy doanh số bán tăng chút đỉnh, có nhiều friend và like trên FB hơn...

    Trong phim hoạt hình "Thế giới Quái vật", năng lượng thu được từ nụ cười nhiều gấp ngàn lần nỗi sợ hãi. Khi khách hàng vui cười thì họ cũng dễ tính hơn, đồng cảm hơn, dễ chấp nhận hơn. Khi nghe tiếng cười thì anh Lương với cả anh Thưởng cũng bỏ nhà bác Ví sang shop nhà cháu chơi, không chịu về.

    Slogan của công ty Audio Space là "happy listening ! ", giữ nguyên từ khi thành lập tới nay mà không thay đổi là vì vậy.

    I am glad to see you happy ! ;)
     
  20. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

    Việc sắp xếp bài hát trong một album rất quan trọng, phải nghĩ tới opening và closing, rồi thứ tự bài sao cho hợp lý để người nghe không chán, có thể nghe liền một mạch, không cần bấm nút next.

    Trong CD/LP "Kiếp nào có yêu nhau" tui dùng phương pháp tách câu "đời êm như tiếng hát của lứa đôi" trong bài Hương Xưa - Cung Tiến , do CS. Le Nhu Ngoc Mai hát để đưa lên đầu làm phần intro, sau đó nối với bài do danh ca Thái Hiền hát, kết thúc album cũng là "đời êm như tiếng hát của lứa đôi".

    Trong CD album "Nắng chiều rực rỡ - Ngọc Quy " thì phần intro chính là bài "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - Trịnh Công Sơn " như một thông điệp hạnh phúc để dẫn dắt người nghe.

    http://m.mp3.zing.vn/bai-hat/Moi-Ngay-T ... WIFC7.html

    Nếu bạn nghĩ là tui đang quảng cáo album thì .........đúng rồi đó, và hôm nay bạn có thêm một niềm vui nữa vì đã phát hiện ra 1 tay chuyên quảng cáo chui ;)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  21. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Ngọc trong đá

    Đây là một CD album nhạc xưa đặc biệt đến nỗi có khách hàng phải mua tới lần thứ 3 vì liên tục bị bạn trấn lột, có khách hàng chạy xe máy từ Biên hòa lên SG ghé shop CD nhà cháu, chỉ mua 1 cái rồi lại te tái chạy về.

    CD này bị bỏ quên trong kho của 1 hãng sản xuất băng đĩa, bụi bám đầy, nhà cháu đi qua thấy lạ, cầm lên coi, thấy Duy Cường hòa âm phần lớn là yên tâm rồi, hợp nhĩ rồi.

    Ngọc Quỳnh ui ! CD của cô là Ngọc trong đá mà anh phát hiện ra nhá, bao giờ cô về VN làm tiếp album thì đừng quên anh bán đĩa dạo này nhá ! ;)

    http://www.nhaccuatui.com/playlist/cho- ... 7fDDn.html

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  22. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Ngày không tên

    Bữa nhạc sỹ của "Đêm nằm mơ phố", "Dòng sông lơ đãng" ... ghé nhà cháu chơi, bảo anh nghe thử bản master này giùm em với, xem nghe trên hệ thống audiophile ra nàm thao... ui chùi ui, nhà cháu vinh rự quá, nghe phê quá bà con ạ.

    "Ngày không tên" có lẽ là album hòa tấu tái xuất giang hồ của NS. Việt Anh sau bao năm tu nghiệp nước ngoài và tham gia các dự án âm nhạc kết hợp.

    Anh em quen biết nhau từ cái đận Việt Anh nhờ nhà cháu sửa bộ giàn cho ông già vợ ở Đà lạt. Không hiểu cụ bảo quản ra sao mà loa gỗ bị phình to như cái trống. Nhà cháu cho nhân viên tuốt lại, nhìn đẹp và mộc như gái quê chưa chồng.

    Người yêu nhạc thập kỷ 90 yêu mến Thu Phương thì chắc cũng nhớ tới Việt Anh - người thổi hồn vào những ca khúc, góp phần nâng bước thành công cho Thu Phương trong sự nghiệp ca hát...

    Thế nhá, Việt Anh, vài bữa nữa xong CD, chịu khó ngồi ký tặng rồi chuyển qua đây tớ bán phụ cho 5 cái ;)

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  23. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn
    Những chuyến tàu hi-fi

    " Một đường tàu biết mấy sân ga
    Xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường "

    Câu trên trong bài "Lời đắng cho một cuộc tình", thuộc thể loại nhạc dzàng khè, Nhật Ngân sáng tác, Tuấn Vũ hát nghe muốn rụng tim luôn, trật đường ray luôn.

    Gần đây phong trào boléro nở rộ, người người hát bô lê rô, nhà nhà nghe bô lê rô. Serie Khúc tình xưa của Lệ Quyên đánh dấu một vị trí khá vững chắc trong địa hạt này. Dạ khúc cho tình nhân của Mr. Đàm có vài bài nghe cũng tàm tạm...

    Bữa trước có chương trình truyền hình Bolero do đài TH Vĩnh Long thực hiện, kéo dài cả tháng giời. Nhà cháu có quen tên bạn đầu trọc là Nguyen Minh làm giám khảo và dẫn chương trình, nhìn hắn thao thao bất tuyệt trên nhà đài cùng với bao danh ca như Phương Dung, Giao Linh...mà cảm giác GATO trong lòng nhà cháu dâng trào.

    Gần đây nhất có mấy cô ca sỹ trẻ, nhưng để cho già đi, cho gần chất bô lê rô nhà cháu gọi là mụ hết: mụ Hà Vân, mụ Vi Thảo ... lần lượt trình làng những tuyệt phẩm bô lê rô vang bóng một thời.

    Hát nhạc gì cũng cần cái tình, cái tâm hồn người hát, nhưng để hát nhạc xưa, nhạc vàng, nhạc sến... thì cái tình cảm, cái nức nở, cái buồn thiu thỉu ... phải được iu tiên hàng đầu. Nhạc cũng vậy, không cần chi tiết, sắc bén, tầng tầng lớp lớp nhạc cụ làm chi cho mệt, tốn tiền. Bắt đúng giai điệu, phập phèng một chút là nghe rất vào, rất mùi.

    Mụ Hà Vân thì nhà cháu đã viết nhiều, quởn cáo nhiều rồi. Túm lại là chuyến tàu hi-fi do mụ này lái đưa bà con về miền kỷ niệm là tàu chạy bằng đầu máy hơi nước, đốt bằng củi.

    Mụ Vi Thảo thì "Tàu đêm năm cũ" và "Chuyến tàu hoàng hôn" mới cập bến ngày hôm qua lại dùng động cơ điện pha động cơ hơi nước, tốc độ thiết kế nhanh hơn nhưng về miền ký ức thì chậm hơn mụ Hà Vân chút đỉnh.

    Vụ này nhà cháu không ưu ái mụ nào hết, mỗi người có cái hay riêng, giống như xem Thúy Vân với cả Thúy Kiều chạy thi thì nhà cháu cho về nhất tuốt.

    ....

    Ở một nhà nọ, có hai vợ chồng trẻ với 1 thằng cu con, hai vợ chồng muốn tí toáy tí mẻ nhưng khổ nỗi thằng cu cứ bám riết, không làm ăn gì được. Thế là 2 vị nghĩ ra trò chơi tàu hỏa: ba làm tàu hỏa, mẹ làm đường ray, con làm lái tàu...

    Xình xịch ... xình xịch ... tu tu tu ...

    Chạy nhanh quá, xình xịch dữ quá, chú lái tàu rớt xuống giường la toáng lên "ba ơi lái tàu rớt rồi". Mặc kệ chú nào rớt thì rớt, tàu ba vẫn băng băng vượt núi đồi, đường sắt rung lên bần bật...

    Lạc đề chút cho bà con thư giãn để làm việc hăng say, tối về lái tàu.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  24. Bom76

    Bom76 Advanced Member

    Joined:
    31/12/13
    Messages:
    75
    Likes Received:
    18
    Location:
    hanoi
    Anh ,cho em hỏi ngoài lề tí,em định mua mấy bức tượng nhạc sĩ,ca sĩ chẳng hạn để bày phòng nghe hôm trước đọc ở shop nào bán mà h cần không tìm thấy.Anh biết shop nào bán chỉ em cái.
    Cảm ơn bác nhiều.
     
  25. Audio Space

    Audio Space Advanced Members

    Joined:
    19/12/11
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    30
    Location:
    audiospace.vn

    Trước em thấy có shop Atlantic Audio trên VNAV hình như có bán bác à !
     

Share This Page

Loading...