Có 1 thằng cu thì cho lái tàu, giờ có đến 2 thằng thì nàm thao bi giờ? Bác T cũng có 2 thằng nên chắc có kinh nghiệm lái tàu này hen :mrgreen:
Diễn văn cho sếp Hôm nay tôi thực sự cảm kích trước nhiệt huyết bùng cháy của các bạn - những người truyền ngọn lửa đam mê cháy bỏng cho cộng đồng, không gì dập tắt nổi. Các bạn tuy là những người đi sau nhưng luôn về trước trong hành trình gian khổ và nóng bỏng này.... bla .... bla ....... Trợ lý mặt tái mét chạy lên: Sếp ơi, nguy rồi, cái diễn văn sếp đang đọc này em để bên túi quần trái của sếp, sẽ đọc chiều nay trong Hội nghị Nhạc sỹ trẻ toàn quốc. Còn bây giờ là Hội nghị phòng cháy chữa cháy ạ. Sếp: Tiên sư mày, sao không ghi rõ ngay từ đầu chữ "cháy" hay chữ "nhạc" ???
Mod. ơi, cứu em ! Sau này lại có model Bò cạp, Xử Nữ, Tranman, Thanhchi, nhuthungfoto, titoet ... nữa thì nát hết VNAV
Bác Thiện nói sai rồi,Hà Vân khôn thật để mr Đờm hát chung mới thấy giọng hát mình hay.Nguyển Ánh 9 nói đúng mr Đờm chỉ hát bè thôi .
Cảnh báo về tình trạng cướp bóc, trấn lột CD... "... Chào anh. Anh đóng gói cho em mấy CD này với. .... 4- Vi Thảo Boléro 1 - tàu đêm năm cũ, 100k, 5- Vi Thảo Boléro 2 - chuyến tàu hoàng hôn, 100k, (2 cd vi thảo trước em lấy bị cướp mất rồi). ..." Đoạn trên là đơn hàng mới và cũng là lời tâm sự của một khách hàng của Audio Space. Tình trạng bị cướp / trấn lột CD diễn ra khá lâu và âm thầm trong giới mê nhạc, mê âm thanh, cho nên nhà cháu lập tức phải tổng kết ngay để bà con còn biết đường phòng tránh: 1. Đối tượng gây án: Thông thường là nam giới, lứa tuổi trung niên, có công ăn việc làm ổn định và thu nhập khá, cá biệt có một số đối tượng giàu có hơn khổ chủ. Tuy nhiên các đối tượng này, phần vì bận rộn làm giàu, phần vì trình độ tin học còi nên không biết mua online tại shop nhà cháu trên FB và VNAV. Đối tượng thường cùng hội chơi audio, là bạn bè thân thiết với khổ chủ, hoạt động trong địa bàn hẹp, thường cùng thành phố, phường, quận, ấp, xã... 2. Phương thức gây án: Đối tượng tự động tới hoặc được khổ chủ mời tới nghe nhạc, khổ chủ phần vì sơ hở, nhưng đa phần vì muốn chia sẻ âm nhạc nên mời nghe hoặc sâu ra đĩa CD hay. Nếu không đúng gu thì đối tượng lặng lẽ bỏ về hoặc chém gió chê bai phần phật. Nếu đúng gu thì ... mọi chuyện bắt đầu từ đây: xin, trao đổi hoặc năn nỉ nhượng lại, nếu không được sẽ dùng biện pháp mạnh với khổ chủ... 3. Các sản phẩm dễ bị cướp - trấn lột: Qua tổng kết, nhà cháu nhận thấy có 2 nhóm sản phẩm âm nhạc dễ bị cướp bóc-trấn lột nhất là: - Nhạc Việt: thể loại nhạc xưa, sang trọng, boléro ... nhưng nhất thiết phải có hình gái đẹp và hát hay, vì đối tượng gây án đa phần là nam giới. - Nhạc Quốc tế tổng hợp dành cho audiophile: thể loại này bị cướp nhiều nhất trên VNAV - mạng nghe nhìn Việt Nam vì 2 lý do: CD tổng hợp, nhiều bài hay, chất lượng âm thanh gần tương đương đĩa gốc và quan trọng nhất là giá phù hợp túi tiền nên có cướp thì cũng chưa cấu thành mức án... 4. Cách phòng tránh và xử lý khi bị trấn lột: - Tránh uống riệu bia khi trò chuyện với đối tượng, vì riệu bia dễ làm ta nổi máu yêng hùng, hòa hoa phong nhã, khi mất CD rồi, tỉnh riệu rồi sẽ tiếc. - Không cho mượn, nếu linh tính mách bảo là CD của mình sẽ ra đi không trở về - Tuyệt đối không cãi lại đối tượng gây án, đừng báo công an mà lập tức gọi điện thoại số 0914. 104 725 (gặp a. Thiện trực ban) hoặc email : info@audiospace.vn để nhà cháu tiếp thụ và xử lý vụ việc giùm. Nếu cao thủ hơn thì chỉ cho đối tượng cách mua bán online tại shop nhà cháu. Bà con ghi nhớ vài điều trên nhé, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản âm nhạc của mình. Thiệt tình !
Hu hu hu, cụ nhắc em mới nhớ, cách đây hơn tháng rủ hiền đệ tướng tá cao ráo đẹp zai, chuẩn men ngon lành cành đào (cở NQ) ghé nhà cho ngưởi thử mùi đèn đớm, tài lanh nhét mấy cái Cô Lết Sần mua chỗ cụ vào Tét, Tét, Tét,...hậu quả: y chang những gì cụ nói trên, giờ biệt tăm hơi luôn. Lần sau nếu gặp được hiền đệ này, em tống đến 7/1 cho cụ xử dùm em. Thanks cụ trước :mrgreen: :twisted: :lol:
Em còn 1 sư Huynh cùng ấp, chưa đến nỗi bị cướp vì chưa đến động của em bao giờ, nhưng nguy cơ rất cao vì đã có kế hoạch đột nhập vào động của em, em chưa ô ke vì chưa làm bộ tem "đã hư" dán lên mớ CD, phương án này xem ra vẫn chưa chắc ăn lắm vì... nên em đã chỉ điểm đến động 7/1 luôn, em bảo: "cứ đến đó tha hồ mà cướp, còn ra khỏi động được hông là tùy khả năng của sư Huynh" :mrgreen: P/s: cụ làm vài bộ CD Cô Lết Sần Pre75 đánh từ băng cối đê, em và sư Huynh trên ủng hộ liền
Khi thủ phạm là ... chị em Tiếp bài vừa đăng về tình trạng cướp bóc trấn lột CD, nhà cháu tiếp tục cảnh báo các quý ông là khách hàng của Audio Space về vấn đề chị em cũng tham gia trấn lột hàng hóa audio của anh em như thế nào. Đối tượng: người trong nhà, vai vế thì thường nằm dưới, nhưng đôi khi vùng lên nằm trên nên rất khó xác định tâm lý gây án. Sở thích và tính cách: đa phần ghét audio loa đài lỉnh kỉnh, yêu màu tím, chó mèo và trẻ con hơn đàn ông, khoái màu hồng, sale off hay khuyến mãi, mê phim ảnh, ca nhạc, những đồ vật nghệ thuật (art)... Nghề nghiệp: đa dạng, tuy nhiên luôn có chứng chỉ tự chế chủ nhà băng. Phương thức gây án: trấn luôn, xài luôn, không í ới gì nhá. Các quý ông chỉ còn nước cười như mếu. Nhóm hàng hay trấn lột khi chồng mua từ Audio Space: khăn trùm giàn máy, khay thùng nhựa đựng CD (made in Japan), thùng gỗ đựng LP ( cái này hay bị chuyển sang đựng xoong chảo hay đồ chơi trẻ em). Ngoài ra còn một số món linh tinh nữa... Đúng là cái sự đam mê nào cũng phải trả giá, nhưng trường hợp này, dù bị trấn lột thì các quý ông luôn hãnh diện, nhà cháu cũng vui lây khi ngồi đếm tiền !
Kẻ cướp gặp bà ... trẻ Theo tin từ page của bác Lê Nguyễn Hương Trà: Chuyện xảy ra tối 17.8 trước chung cư Nguyễn Kiệm (Q. Phú Nhuận). Sau khi chấm thi vòng loại “Solo cùng Bolero” ở Cần Thơ chạy về, ca sỹ Vi Thảo xuống mở cổng lái xe vô. Vừa chui vào xe chưa kịp đóng cửa, một thằng đứng gần đó đang giả bộ nghe điện thoại đã chạy nhanh tới kéo cửa xe, rồi chồm đè qua người Vi Thảo giựt túi xách cô để ở ghế bên kia. Dù rất mệt nhưng Vi Thảo cũng cố kéo lại cái túi và la toáng lên. Có mấy dân phòng gần đó nghe được chạy tới nên thằng cướp bỏ chạy mất ! Vi Thảo mới kể lại cho nhà cháu nghe thêm vài tình tiết hài hước và ly kỳ rùng rợn vầy: cô ấy bảo từ hôm em ra mắt CD Bolero 2 - chuyến tàu hoàng hôn thì phải khuân vác và chạy xe đi giao đĩa nhiều nên người khỏe hẳn. Khi tên cướp nhào vào giật giỏ xách trong xe, em vừa la vừa rồi đạp song phi cho hắn mấy phát, có lẽ không trúng chỗ ý, chứ trúng chắc nó không chạy được... Hình chụp Vi Thảo đang đi bán đĩa dạo.
Hihi, cuối tuần đọc Face của cụ như mục trinh sát kể chuyện trên báo CA. Hèhe, nhìn hình trên đố ai mà biết đó là VT, chỉ có bác NT mới nhận biết được bằng giác quan khác ngoài thị giác thôi :mrgreen:
Bù cho bác không nhìn rõ, bác click vào link này nhé http://www.audiospace.vn/wp-content/upl ... /08/vt.jpg
Tên cướp này xem ra túng quá làm liều, chứ xem hình VT tạo dáng trung bình tấn thế này thì..thì..thì cở em cũng bỏ chạy mất dép. Để phòng ngừa tái phát, cụ nhắn với VT nếu có đi bán CD dạo thì dán hình này lên xe, tên cướp nhìn thấy là bỏ ý đồ cướp ngay, nhưng phải coi chừng CSGT đấy nhá vì hình này có nguy cơ gây ra TNGT rất rất cao :mrgreen:
Quởn cáo với cả lancé Nhà cháu quởn cáo với cả lancé "mụ" này suốt mấy tuần nay trên FB và VNAV, khi xem mấy clip này chắc chắn các cụ không cho là nhà cháu lói điêu
Cô giáo Vân Bữa qua gửi CD "mụ" Hà Vân đi ủng hộ Quỹ Xây Trường Vùng Cao mới sực nhớ là trước kia "mụ" này là cô giáo. Chỉ vì mê ca hát quá mà cô giáo Vân đã tạm rời bảng đen phấn trắng. Có bác bạn già nói ý rất hay " có lẽ ngành Sư phạm đã giúp Hà Vân có một tính cách dịu dàng đôn hậu như vậy khi đứng dưới ánh đèn sân khấu..." Câu truyện cô giáo Vân đến đây là hết. Cũng may "mụ" ca sỹ Vi Thảo trước không làm cô giáo, chứ có thì các cụ lại bắt nhà cháu kể tiếp truyện cô giáo Thảo ... :mrgreen:
Burn tai... Dây chơi audio có khái niệm chạy rà (burn-in) hay warm-up các thiết bị trong giàn máy như dây rợ, ampli và loa... hiểu nôm na giống như chạy rốt-đa hay rô-đai xe mới mua. Còn một khái niệm nữa ít được đề cập là "burn tai" vì quá trình đó xẩy ra tự nhiên nên các bác nghe nhạc, nghe máy ít để ý. Giàn máy mới đầu nghe không hay, cứ sao sao ý, nghe riết thành quen, thấy hay hơn... Tất nhiên, việc "burn tai" cũng xảy ra nhiều ngộ nhận, cười ra nước mắt. vì cứ tưởng thế là hay rồi, đến khi nghe bộ giàn tương tự nhưng setup chuẩn mực trong 1 không gian âm học đúng quy cách thì lại thấy lạ, thấy khác và cãi là không hay bằng ở nhà tui... Truyện này còn dài, viết cả ngày chả hết.
Vào ngày mưa chuyển mùa hơi se lạnh như thế này, cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm với một bát cá kho đậm đà nóng hổi thì thật tuyệt phải không? Hôm nay homnayangi.vn mang đến cho bạn một công thức cá kho mới lạ, với hương vị cay ấm ngon miệng. Món cá basa kho trứng với thịt cá kho thơm phức, cùng trứng thấm nước sốt từ dừa tươi sẽ khiến bạn muốn ăn mãi không thôi. Cùng vào bếp trổ tài với món cá basa kho trứng nhé! Nguyên liệu làm cá basa kho trứng cho 4 người ăn: – 2 lát cá basa lớn (khoảng 200g) – 5 quả trứng gà – 100ml nước dừa tươi – 1 củ hành khô – 1 quả ớt cay – Gia vị: Muối, đường, hạt tiêu, nước mắm, dầu ăn. Cách làm cá basa kho trứng cho 4 người ăn: Sơ chế các nguyên liệu để làm cá basa kho trứng: – Cá bỏ chất bẩn trong ruột, rửa sạch với nước muối pha loãng, để ráo. – Ớt rửa sạch cắt lát, hành và tỏi bóc vỏ băm nhuyễn. Các bước làm cá basa kho trứng: Bước 1: Xếp cá vào nồi, thêm ớt cắt lát, hành khô, tỏi băm, 1 thìa dầu ăn, 1 thìa muối, 2 thìa đường, 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa hạt tiêu, trộn đều. Ướp cá khoảng 30 phút. Bước 2: Trứng gà luộc chín, bóc vỏ. Bước 3: Đặt nồi cá đã ướp lên bếp, đun với lửa lớn cho sôi trong 5-10 phút thì cho trứng gà vào đun cùng. Bước 4: Vặn lửa nhỏ đun tiếp khoảng 10 phút thì cho nước dừa tươi vào đun cùng. Bước 5: Đun từ 30 đến 45 phút để phần cá thấm gia vị và phần trứng se lại, nước cạn bớt, nêm nếm lại vừa ăn rồi tắt bếp. Múc ra bát, trang trí thêm hành và rắc hạt tiêu lên trên. ăn kèm với cơm nóng Lưu ý khi làm cá basa kho trứng: – Khi kho cá không đậy vung, nếu bạn không chuẩn bị được nước dừa thì sử dụng nước lọc thay thế. – Có thể dùng nước hàng chế biến sẵn để cá kho có màu đẹp hơn. Với một chút phá cách trong công thức chế biến, bạn sẽ có món cá basa kho trứng thơm ngon hấp dẫn. Thịt cá đậm đà với trứng kho bùi bùi, vị ngọt từ nước dừa và hương thơm của hành, tỏi, tiêu và chút cay cay của ớt tươi hòa quyện sẽ tạo cho món ăn hương vị khó quên. Chúc các bạn thực hiện thành công món ăn này nhé!
Hậu Show AV 2015 | Ngậm ngùi Có một nữ audiophile ở HN, dáng người nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn. Để tham dự Show AV 2015 tại SG, cô đã cùng các bạn đạp xe đạp xuyên Việt từ HN tới SG, mất đúng 17 ngày đêm... Đó là chuyện cũ, tui khâm phục lòng quả cảm và ý chí của em, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, nhưng em đã làm được một vài việc lớn... Bữa nay tui bị shock, xây xẩm hết mặt mũi khi biết tin em sẽ đứng ra tổ chức những khóa học cao cấp và mắc tiền (dự kiến xxxxUSD/khóa/ngày) cho các audiophile Việt Nam. Chuyện tiền nong tui không quan tâm, nhưng em viết quảng cáo về khóa học này rằng: "bạn muốn bay cùng đại bàng trong bão thì phải ngừng ngụp lặn trong hồ cùng lũ vịt, năng lượng có khả năng lan tỏa, ngưu tầm ngưu mã tầm mã..." tui đọc muốn té xỉu với ngôn từ của em. Dừng lại em ơi, trước khi quá muộn, dịu dàng, nhẹ nhàng chia sẻ với cộng đồng em ơi, thiên ngoại hữu thiên - trong vòm trời này lại có vòm trời khác em à ! Cuộc đời như giấc mộng, không ai có quyền bắt em ngừng mơ giấc mộng lớn, nhưng hãy mơ giấc "mộng bình thường" trước nhé em. Tặng em bài hát này, mong em tỉnh ngộ và bình yên. Ký tên: Tui http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ngam- ... LI5ve.html http://m.nhacso.net/nghe-nhac/ngam-ngui ... ebg==.html
CN 04.10.2015 | ồ ét , ồ ét , ố giè ! Bữa xem tivi, thấy có mấy ca sỹ trẻ biểu diễn nhạc Việt mà thỉnh thoảng lại đá vài câu tiếng Anh oh, yes ! oh, yes ! nên Hai Lúa tui tạm dịch là " ồ ét , ồ ét ..." Nhân tiện có chuyện này kể bà con nghe: Ngày xửa ngày xưa, cách đây khoảng 20 năm, đất nước ta đổi mới nên mở cửa tóe loe, văn hóa độc hại cũng theo các cửa khẩu tràn vào VN. Ở vùng biên giới Tây Nam, có cặp vợ chồng nọ chép phim cấp 3 - cấp 4 gì đó lậu từ đĩa sang băng video bán lại cho bà con... khổ nỗi phim câm nên hai vợ chồng nọ nghĩ ra cách dùng micro lồng tiếng luôn, chồng cứ rên hừ hừ còn vợ cứ oh yes. oh yes vì chỉ biết mấy từ đó. Công an và quản lý thị trường ập vô bắt quả tang hai người này quần áo đàng hoàng mà vẫn đang hừ hừ, oh yes... Đi tù mất mấy năm. Cho nên bạn ca sỹ nào hay nói "oh yes" trên sân khấu mà đọc được stt này thì ráng sửa nhé. Tui mà coi thấy còn ồ ét là tui báo công an đó :mrgreen:
Âm hình Mấy bữa nay các cụ bàn tán âm hình tóe loe, nên nhân thể té nước theo mưa em xin giới thiệu với các cụ 1 bản ghi âm có hiệu ứng stereo và cái gọi là "âm hình" kha khá để các cụ ngâm kíu. Bản ghi âm này em đã share cách đây nửa tháng, cả hi-res luôn. Cụ nào có đĩa demo thì nghe bài số 10, cụ nào không có thì nghe hoặc download theo link sau: http://www.audiospace.vn/wp-content/upl ... _16bit.wav Bước 1: Ban đầu là tiếng mưa rơi tầm tã, rải đều ở khoảng giữa bộ giàn. Vị trí tiếng mưa lùi phía sau ampli, giọng ca sỹ ở phía trước màn mưa. Cái tiếng này giàn nào cũng có nhưng nghe mưa rơi phải lanh tanh trong veo thì mới đúng. Bước 2: ở phút thứ: 00:55 là tiếng đàn tranh réo rắt vài giây bên loa trái, rồi thỉnh thoảng đàn tranh đệm cũng ở loa trái. Nếu các cụ cắm lộn loa thì nó sẽ ở bên phải. Bản ghi âm gốc là bên trái, nên cái này giúp các cụ kiểm tra hệ thống cắm đúng L-R hay chưa. Bước 3: Nếu cắm đúng loa ở bước 2 thì tại phút thứ 01: 45 có tiếng chổi chạy lẹt xẹt từ giữa hệ thống sang loa phải, nghe như tiếng chim sẻ đập cánh cố bay lên đậu ở loa phải, chứ không phải tiếng vỗ cánh của Đại bàng nha Bước cuối cùng: Bài này dài hơn 6 phút nên tiết tấu nhạc phải thay đổi và nhanh dần, nếu chậm sẽ có hiệu ứng mệt mỏi. Đoạn kết ca sỹ hát câu "ai mang bụi đỏ đi rồi" lặp lại 4 lần với âm lượng nhỏ dần. Các cụ nghe đến đây mà thấy gai gai người, xúc động mãnh liệt thì chính là hi-end đó ạ, âm hình âm hiếc làm chi nữa cho nó mệt hả Giời ???
Cụ làm luôn mini live show giới thiệu Album cho nó khí thế đi cụ, bảo đảm âm hình rõ ràng trước mặt luôn :mrgreen: Mà khi nào phát hành chính thức vậy cụ ơi?