Shop cho em hỏi tìm danh mục các CD tổng hợp nhạc nước ngoài như hình dưới ở đâu trong topic của shop để em làm một mớ.
Chuyện cô Ngọ Ca khúc "Ngày xưa Hoàng Thị" - Nhạc Phạm Duy - Thơ: Phạm Thiên Thư lần đầu tiên phổ biến ở miền Nam Việt Nam vào năm 1971 - nghĩa là sang năm tới 2016 - ca khúc này tròn 45 năm tuổi... Bữa họp báo giới thiệu album, bác Phạm Thiên Thư lại "khai báo" thêm 1 tình tiết nữa là hình như cô Ngọ trong ca khúc còn có tên là cô Huệ ??? , thế là bác MC Nguyen Minh la làng: ối giời ơi bác ơi, ca khúc này nổi tiếng và người ta chỉ nhớ là "anh theo Ngọ về" thôi, chứ bác nói vậy thì thành ra "anh theo Huệ về " à ? không được, không được, quần chúng nhân dân yêu nhạc cực lực phản đối ! Thế còn trong clip mà bác Nhựt Hùng dựng riêng cho ca khúc này (bà con coi link dưới) thì lại có đến cả một đại đội cô Ngọ, cũng chả biết theo cô Ngọ nào nữa, lại cực lực phản đối luôn !
Zootopia Bữa ra CGV coi ké phim Zootopia theo thông lệ cùng baby - nhiệm vụ mỗi khi Disney /Pixar / Marvel ra phim mới. Cảm giác không hào hứng ban đầu đã biến mất khi có một đoạn trong phim nói về vấn đề hành chính, thủ tục giấy tờ... cả rạp từ lớn đến bé khoái chí cười vang, tất nhiên mỗi lứa tuổi cười một kiểu. Một phim nên xem đối với 1 bộ phận không nhỏ công chức nhà nước Việt Nam ta. Nếu bận tiếp dân không đến rạp được thì coi đỡ trailer dưới đây nha :