Ố là là, bác nói đúng 90% roài, tốt nhất là kiếm một cô sống ở Bắc độ chục năm rồi vào Nam sống thì lúc ấy hay đáo để :wink:
Em không biết thế nào nhưng giai Hà Nội vào gặp gái Sài Gòn thì có ông chết có ông sống về, chứ giai Sài Gòn mà ra Hà Nội thì 100 ông 99 ông chết đứt đuôi ở đất Hà Nội ah. Hic hic! Có khi anh em mình chuyển qua topic giai Hà Nội với giai Sài Gòn đê. :lol:
Cave: Bữa nay anh đi chân đất một bữa nha em :lol: SG: Coi chừng si đa đó cha nội HN: Coi chừng có em bé đó anh :mrgreen:
Em thấy về khoản "cắt luôn" thì gái miền Nam cắt luôn nhiều hơn miền Bắc và còn dã man hơn như cắt xong cho vào ca nước sôi, vứt xuống cống ... :cry: . Ví dụ dưới đây các bác coi lại: http://www.vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2007/07/724204/
Gái bắc thường da trắng, mịn màng Gái nam da thường nâu ròn, khỏe khoắn Gái bắc tóc thường để dài mượt, sợi tóc nhỏ mềm hơi nâu... Gái nam tóc thường chơi tóc ngắn, model, sợi tóc to, cứng, đen nhánh... .....
Ờ, ừm, thì là mà nhìn thấy chỗ nào thế thì nói thế... Sao bác lại phân biệt tóc với lông, thế là duy tâm đấy. Theo khoa học thì người ta dùng chung một từ thoai :" lông mao " :lol: À mà sao bác lại hỏi kỹ thế nhỉ ? Em nói hớ hênh gì chăng ? :wink:
Sao mà chính xác đến thế , (em có vợ người NhaTrang) nhưng mẹ là "54" em cũng thấy số 7 là chính xác nhất
khi cần chổng làm việc gì : gái bắc: bố thằng cu ơi cho em nhờ... gái nam: cưng ơi... cưng ơi...lấy giùm em .
miền Nam thông thoáng hơn, cởi mở hơn nhưng bây giờ sự giao thoa giữa các miền ngày càng nhanh và mạnh do khoảng cách bị san lấp (vợ bắc, bạn gái miền nam :lol: )
Em đúc kết thêm được 1 chân lý nữa là : Gái Nam : Mình nuôi nó. Gái Bắc : Nó nuôi mình. Kakaka :lol: :lol: :lol: