Các bài viết, mẩu chuyện thư giãn -:)

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by AtDau, 7/12/05.

  1. maithuylam

    maithuylam Advanced Member

    Joined:
    24/9/08
    Messages:
    96
    Likes Received:
    0
    Trong giờ làm việc, sếp vô tình nghe được câu chuyện của nhân viên nam và nữ đang chụm đầu vào cái máy tính....
    Nam: Em, em phải nhấp nhấp thì nó mới ra nhanh chứ
    Nữ : Xì.... nhấp nhanh quá nó ra hết, còn gì là sướng :wink:
    Ông sếp lại gần và phát hiện ra họ đang chơi trò....gỡ bom trên máy vi tính :lol:
     
  2. vanminh76

    vanminh76 Advanced Member

    Joined:
    5/4/08
    Messages:
    64
    Likes Received:
    0
    truyện cươì

    Cười từ sáng đến tối

    Hai người bạn nói chuyện với nhau:

    - Nếu mình là Adam thì thế giới này sẽ khác hẳn.

    - Vì sao?

    - Vì mình vốn rất ghét ăn táo!!!


    o O o


    Một nhà thám hiểm người Anh bị bộ tộc ăn thịt người bắt được. Anh ta đang kinh hãi nhìn mọi người sắp sửa làm thịt mình thì bỗng dưng có một cô gái đi tới, nói tiếng Anh rất sõi:

    - Ông tên gì?

    - Peter - nhà thám hiểm trả lời đầy hy vọng.

    - Ông có thể vui lòng đánh vần từng chữ được không?

    - P-E-T-E-R - nhà thám hiểm càng khấp khởi.

    - Cảm ơn ông, tôi phải viết tên này vào thực đơn ngay hôm nay.


    o O o


    Hai phụ nữ nói chuyện với nhau trên xe buýt. Một người phàn nàn:

    - Thanh niên bây giờ ăn mặc nhố nhăng quá! Tóc tai dài thõng xoã xượi, quần cắt ống lua rua, phì phèo thuốc lá trên môi...

    - Vâng! - người kia hưởng ứng - Đấy, trông cái cậu thanh niên kia kìa, nhố nhăng quá! Đàn ông mà chẳng có phong thái gì cả.

    - Ồ! Nó là con gái tôi đấy! - bà kia phật ý.

    - Bà là mẹ nó ư?

    - Không, tôi là bố nó!


    o O o


    Thầy bói nói với một cô gái:

    - Sắp tới, trong đời cô sẽ xuất hiện một người...

    - Ôi, tuyệt quá! Trông người đó thế nào?

    - Không tóc, không răng, nặng khoảng 3 cân rưỡi...
     
  3. vanminh76

    vanminh76 Advanced Member

    Joined:
    5/4/08
    Messages:
    64
    Likes Received:
    0
    Re: truyện cươì

    Một anh lính nọ phải ra trận vào ngày hôm sau nên tối hôm đó, anh thủ thỉ cùng vợ: "Em à! Ngày mai anh đi rồi, gắng chiều anh một đêm nhé !!!".

    Khi làm "chuyện lớn" xong, anh thầm nghĩ mình đi ra trận không biết bao lâu mới về mà vợ lại xinh đẹp, trẻ trung nên đâm ra lo lắng. Anh bèn vẽ một người lính đứng vác súng trên đùi vợ cho yên tâm.

    Anh đi chẳng bao lâu thì người vợ trẻ không chịu được cảnh buồn tẻ vì thiếu chồng nên rước tình nhân về nhà. Anh tình nhân làm xong chuyện lớn, xóa đi người lính canh súng và vẽ lại một người lính khác cũng đứng vác súng.

    Ngày anh chồng trở về, hí ha hí hửng gặp lại vợ mình. Tối đó, anh xem lại rồi quay sang hỏi vợ: "Em à! Người lính lúc trước anh vẽ đứng vác súng tay phải mà, sao bây giờ vác bên tay trái?"

    Cô vợ lúng túng trả lời: "Thì vác tay phải mỏi quá, phải đổi sang tay trái chứ sao! Cái đó gọi là đổi gác, anh
     
  4. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.964
    Location:
    Hà Nội
  5. vanminh76

    vanminh76 Advanced Member

    Joined:
    5/4/08
    Messages:
    64
    Likes Received:
    0
    Re: truyện cươì

    xin lỗi các bác vì post nhầm chổ
     
  6. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Một anh chàng mới tậu được một chiếc Mercedes mới toanh và quyết định thử tốc độ trên một con đường vắng vào buổi tối. Khi kim đồng hồ chỉ tới 130km/giờ, anh bất chợt nhìn thấy chiếc đèn nhấp nháy xanh đỏ ở phía sau.

    "Họ không thể nào bắt kịp được chiếc Mercedes này", anh tự nhủ và tăng tốc. Kim đồng hồ chỉ tới 140, 150 và cuối cùng 200 mà ánh đèn vẫn bám đuổi phía sau.

    Cuối cùng chàng ta đành phải tấp vào lề đường. Viên cảnh sát đi tới, cầm lấy bằng lái xe mà không nói một lời nào. Sau khi xem xét, anh ta nói: "Hôm nay tôi đã có một ca làm việc tồi tệ và đây là lần bắt xe cuối cùng của tôi. Tôi không muốn đụng đến giấy tờ nữa, vì vậy nếu anh có thể đưa ra một lý do cho việc đi quá tốc độ mà tôi chưa từng nghe thấy, thì tôi sẽ để anh đi".

    "Tuần trước, vợ tôi đã bỏ đi cùng với một cảnh sát", anh chàng nói, "và tôi lo sợ rằng anh đang đem trả lại cô ấy cho tôi".

    "Chúc anh một buổi tối vui vẻ", viên cảnh sát trả lời. :mrgreen:
    ==================================================Sự thật về của quý

    Hai anh em cùng nhau "đăng ký" đi lính. Ngày đầu nhập ngủ cả hai phải trải qua một cuộc khám sức khỏe tổng quát. Sau khi khám nghiệm toàn cơ thể, ông bác sĩ sững sờ nhìn cái của quí dài qúa sức tưởng tượng của hai anh em đó.
    Quá đổi ngạc nhiên, ông bác sĩ buộc miệng hỏi:
    - Tại sao "của quý" hai anh dài qúa cỡ dzậy?
    Người anh trả lời:
    - Dạ thưa, tại di truyền.
    - Ồ thì ra vậy.
    Vừa nghe trả lời, vị bác sĩ vừa hí hoáy viết vào hồ sơ. Viết xong hỏi tiếp:
    -Vậy thì cái của ba anh, chắc là daì lắm lắm phải không?
    -Dạ thưa không, di truyền là do mẹ chúng tôi.
    - Do mẹ của các anh? Bộ anh đùa tôi hả , đàn bà làm gì có "cái ấy" chứ!
    - Dạ thưa bác sĩ tôi biết vậy. Nhưng tại vì mẹ chúng tôi bị tai nạn mất một tay, chỉ còn một cánh taỵ- Mỗi lần bả tắm cho chúng tôi, tắm xong, khi kéo chúng tôi ra khỏi bồn tắm thì bả phải cầm cái gì dễ kéo nhất ạ !
    ================================

    Phản ứng rên

    Trong 1 lớp sinh học của đại học cô giáo giảng về sinh lý của loài người chúng ta, và cô giáo đề cập tới phản ứng của loài người chúng ta rên theo kiểu khác nhau trong khi làm chuyện tình dục
    Cô Giáo: Theo cô thấy mỗi khi mà người tây họ làm chuyện tình dục với phản ứng hứng thú lên thì họ hay kêu Oh My God, vậy khi người Việt chúng ta phải kêu ra sao các em có biết không ?
    Em A: thưa cô người Việt chúng ta thì hay kêu Trời Ơi hay là Ối Giời Ơi ấy
    Em B thắc mắc hỏi : thưa cô nếu mà có người không tin thần tin trời tin thánh thì họ sao kêu vậy được vậy họ sẽ kêu ra sao cô ?
    Co Giáo: chuyện này thì cô thấy lạ đấy, cô chưa từng gặp qua, vậy có em nào có ý kiến về vấn đề này thì giải thích cho cả lớp dùm cô ..
    Em C vội vã đứng dậỵ: dạ thưa cô có em có em! thí dụ như em đây từ thời xưa tới giờ dòng họ em không thờ thần thánh gì cả và cũng không tin luôn , bởi mỗi khi em làm với bạn trai em thì em rên ah ah ah ......
    =====================================
    Bác sĩ ***spam

    Có một bác sĩ ***spam trình độ tay nghề cực kỳ cao. Sau một thời gian khám chữa bệnh, hắn cảm thấy mình không còn gì phải học trong nghề này nữa nên đâm ra chán và quyết tâm học một nghề khác. Hắn thi vào trường Bách Khoa và học ngành cơ khí. Thấm thoắt đã đến lúc hắn phải thi tốt nghiệp. Đề thi là một cỗ máy rất phức tạp và hắn phải tháo ra rồi lắp lại hoàn chỉnh. Do chăm chỉ học hành và lại cũng là người khéo léo nên hắn đã hoàn thành khá dễ dàng. Đến cuối buổi hắn xem điểm thấy mình được những 15 điểm. Ngạc nhiên quá hắn bèn chạy đi tìm vị giáo sư chấm điểm để hỏi nguyên nhân. Vị giáo sư trả lời: "Tôi cho anh 5 điểm vì anh đã tháo rời được toàn bộ cỗ máy, 5 điểm vì anh đã lắp nó lại hoàn chỉnh như ban đầu và 5 điểm tôi thưởng cho anh vì anh làm tất cả các công việc trên qua cái lỗ thăm dầu".
    ========================================
    Con chim không ngoan

    Có một anh thanh niên nọ nằm ngủ trưa trên bộ ngựa (giường gỗ) trước hiên nhà . Anh ta nằm dang hai giò, bị gió thổi tốc quần xà lỏn lên . Một bé gái hàng xóm qua chơi thấy cái đó là lạ nên đánh thức anh ta dậy và hỏi:
    - Chú ơi chú cái này là cái gì dzị chú?
    Bực mình vì bị phá giấc ngủ anh trả lời cho qua loa:
    - Con chim Chào Mào của tao đó
    - Con chim Chào mào sao chú nhốt nó trong đó dzị chú ? Tội nghiệp nó quá à, cho cháu chơi với nó cho dzui nhen chú!
    Ðang ngái ngủ, anh thanh niên giọng nhựa nhựa:
    - Con nhỏ này nhiều chuyện quá đi, muốn chơi thì chơi đi để tao ngủ đừng kêu tao nữa nhen mậy.
    Thế là anh ta ngủ tiếp li bì. Ðến khi thức dậy anh ta hoảng hốt thấy mình bị băng bó trắng bóc, đang nằm trong nhà thương . Nhìn quanh chỉ thấy có con bé bên cạnh . Anh ta hỏi:
    - Chuyện gì xảy ra dzậy mậy?
    - Không phải tại cháu đâu nha, tại con chim Chào mào của chú nó không có ngoan. Cháu chỉ chơi với nó mà nó lại phun nước miếng vô mặt cháu . Tức quá cháu mới nhổ lông của nó. Nó cũng còn phùng mang trợn má gườm cháu nữa. Cháu sợ nó phun nữa nên lấy kéo cắt đầu nó và lấy búa đập nát tổ trứng của nó luôn
    Anh ta nghe xong xỉu luôn.
     
  7. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.964
    Location:
    Hà Nội
  8. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Hai người đàn ông trong hành lang phòng khám. Ông già hơn trông có vẻ bồn chồn.
    Người kia hỏi thăm:

    - Trông bác rất lo lắng, chắc bị bệnh nặng lắm hả?

    - Tôi đến để thử máu.

    - Thế ư! Không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ?

    - Nghe nói, để thử máu, họ sẽ cắt tay tôi.

    Nghe đến vậy, anh chàng kia mặt mũi tái mét, cứ thọc tay vào túi quần rồi run bắn lên.

    Ông thử máu bèn hỏi:

    - Anh làm sao thế? Sao tự nhiên lại hoảng sợ vậy?

    - Tôi đến đây để... thử nước tiểu.
     
  9. VINS

    VINS Advanced Member

    Joined:
    23/7/06
    Messages:
    393
    Likes Received:
    0
    Location:
    SAIGON
    Nhà sư đưa phiếu kết quả xét nghiệm :
    - Thưa Bác sĩ! Tôi ăn chay từ bé, sao lại ghi là gan nhiễm mỡ...?
    - Thế theo Thầy thì ghi thế nào...?
    - À..! ừm.!!! Gan nhiễm...dầu.
     
  10. huantran79

    huantran79 Advanced Member

    Joined:
    1/6/06
    Messages:
    135
    Likes Received:
    4
    Location:
    Sai Gon
    Cô con gái trẻ mang về nhà cuộn băng cát-sét, ông bố bật lên nghe thấy có đoạn: "...Cao cao bên cửa sổ, có hai người hôn nhau ...". Ông bố sợ con gái nghe phải đoạn "bậy bạ" này, nên đã dùng bông gòn tẩm với cồn, rồi chùi vào các đoạn có những từ "nhạy cảm". Cô gái trẻ lúc sau về nhà cùng nhóm bạn, bật băng lên và nghe: "...Cao cao bên cửa sổ, có hai người "phịch" "phịch" "phịch" nhau. Đường phố hãy yên lặng, cho hai người "phặc" "phặc" "phặc" nhau..."
     
  11. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    TEACHER AND STUDENT

    Bé Chu năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5. Học được một tuần thì bé
    Chu chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Tèo nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của bé Chu
    và bé xin cô cho lên học bậc trung học . Cô giáo dẫn bé Chu lên văn phòng
    ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện . Ông hiểu trưởng bán tín
    bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé Chu một số câu hỏi về Khoa học
    còn cô giáo sẽ hỏi Chu về kiến thức tổng quát, nếu bé Chu trả lời đúng ông
    sẽ cho bé nhảy lớp .
    Hiệu trưởng : 25 lần 25 là bao nhiêu ?
    Bé Chu: Dạ là 625
    Hiệu trưởng : Công thức tính diện tích vòng tròn ?
    Bé Chu: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
    Hiệu trưởng : Nước bốc thành hơi khi nào ?
    - Bé Chu : Dạ khi nước sôi ở 100C
    ....

    Sau gần 1 tiếng "tra tấn" bé Chu, câu nào bé Chu cũng đáp đúng hết, ông
    hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé Chu và giao cho cô
    giáo hỏi về kiến thức tổng quát :
    - Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Chu trả lời ngay
    - Bé Chu : Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ
    - Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có ?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
    - Bé Chu: Dạ là 2 cái túi quần
    - Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất ?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    - Bé Chu: Dạ ở Châu Phi
    - Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô ?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người.
    - Bé Chu: Dạ là cái đầu gối
    - Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
    Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
    - Bé Chu: Dạ là cái lưỡi
    - Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra
    khi cô lập gia đình ?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Chu trả lời nhưng bé Chu đáp ngay
    - Bé Chu : Dạ là cái giường ngủ
    - Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra ?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
    - Bé Chu : Dạ là dầu sơn móng tay
    - Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra ?
    - Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    - Bé Chu : Dạ là cây cà rem
    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với
    bé Chu :
    - Thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng đưọc 1
    câu nào hết !!!
     
  12. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Một sinh viên hay bị mộng du. Đêm hôm đó cả ký túc xá đang chìm trong giấc ngủ. Đang ngủ liền bật dậy, anh ta chạy xuống bếp cầm con dao. Anh ta đi khắp phòng, sờ ........... từng người rồi quay trở lại bếp, cất dao, đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau, mọi người lại vây lấy anh ta, hỏi tối qua mơ thấy gì mà có hành động lạ vậy. Anh ta trả lời: - Tôi mơ lạc vào vườn DƯA CHUỘT, định cắt mấy quả nhưng tìm mãi không được quả nào ngon, toàn quá héo, bé tí.
     
  13. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Có cuộc thi điều khiển voi giữa ba nước: Mỹ, Nga và Việt Nam. Mở đầu cuộc thi là làm sao để con voi đực nhảy lên nhảy xuống. Nga gắn lò xo cho voi nhưng chỉ nhảy được một cái rồi té. Mỹ mở nhạc hết cỡ cho con voi có hứng nhảy, nhưng qua hết 10 album nó chỉ vẫn nhấc được hai chân. Tới Việt Nam, nhẹ nhàng và ko tốn kém, "đấm" vào chỗ ấy của con voi... thế là nó nhảy như điên. Tới vòng hai, làm sao cho con voi lắc đầu. Mỹ và Nga cố cầm đầu con voi mà lắc. Việt Nam cũng nhẹ nhàng xử lý... "mày có muốn giống như hồi nảy nữa không cưng?", con voi lắc đầu như điên. VN pro wá
     
  14. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Một cô gái rất sợ ma phải đi học thêm vào buổi tối, đường đi học có một đoạn rất vắng vẻ. Cô luôn hi vọng có người nào đó đi cùng đường với mình cho đỡ sợ.Một hôm cô thấy có một chàng trai đạp cùng chiều với mình. Mừng quá, cô chạy lên để đi cùng, sau một lúc trò chuyện, cô gái nói “Em sợ ma lắm, đi một mình đoạn đường này em sợ lắm, cảm ơn vì đã có anh đi cùng!” Chàng trai mỉm cười nhìn cô gái, trìu mến : “Hồi còn sống anh cũng thế"
     
  15. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Trên đời này có những chuyện vô duyên chưa từng thấy . Cũng như câu chuyện sau đây của tôi: Tôi bước vào phòng vệ sinh để giải tỏa tâm trạng, bỗng từ phòng wc bên cạnh có tiếng vọng ra " anh ở bên đó sao rồi?" vì lịch sự tôi đáp lại: " tôi vẫn ổn, còn cô?" Cô gái trả lời; " em vẫn khỏe, anh đang làm gì bên đấy đấy", tôi thành thật trả lời : " tôi đang đi vệ sinh, còn cô", bỗng cô gái la lên: " thôi em cúp máy nha, có thằng cha nội điên nào đi lộn phòng cứ phá đám ".
    Ghi chú: chuyện nhặt.
     
  16. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Hồi 12h ngày hum wa Trên địa bàn TP yên bái đã xảy ra 1 một vụ án rất là nghiêm trọng. Nạn nhân là một thằng ăn xin bị giật mất một cái dây chuyền vàng ...bởi thằng cụt tay ngồi trên một chiếc SH do một thằng cụt chân đèo. Bên kia đường có một thằng mù ngồi trong BMW 335i nhìn thấy và kể cho thằng điếc đang nghe ipod nano biết, thằng điếc bảo thằng câm lấy 8800 gọi điện thoại báo Công An, đến giờ vẫn chưa bắt được thủ phạm =.=!
     
  17. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì: 1. Bạn không thể nào liếm được cùi chỏ của mình. 2. Bạn không thể vừa há to miệng mà vừa phồng má được. 3. Khi bạn cố nín hắt hơi thì có thể làm vỡ mạch máu ở não hoặc ở mặt 4. Quẹt ga đưọc phát minh trước diêm quẹt. Và điều cuối cùng cũng không kém quan trọng đó là.................. 99,99% người đọc bài này sẽ cố liếm cùi chỏ và há to miệng.
     
  18. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Một người Mỹ vào tiệm hớt tóc, khi hớt xong chủ tiệm không tính tiền vì hôm nay là ngày của tuần lễ free, sáng hôm sau khi mở cửa chủ tiệm hớt tóc nhận đước 20 bông hồng mang ý nghĩa cảm ơn, một lát sau một người Ý vào hớt tóc cũng free, thế là sáng hôm sau chủ tiệm nhận được 20 chiếc bánh pizza, một lúc sau một thanh niên người Việt vào hớt tóc và cũng được free, sáng hôm sau khi mở cửa người chủ tiệm hớt tóc giật mình vì có 20 ông Viet Nam đang đứng chờ ^^
     
  19. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    con thỏ đang chạy trong rừng thì gặp chó sói đang hít heroin , thỏ liền nói : anh sói ơi, hãy bỏ những thứ độc hại chết người đó đi và hãy theo tôi đi khắp khu rừng sẽ có nhiều cảnh đẹp và đáng yêu lắm, sói nghe lời và chạy theo thỏ. Đang chạy thì cả 2 gặp cáo đang hút thuốc fiện, thỏ cũng thuyết phục cáo và cáo chạy theo thỏ và sói. Đang đi gặp cọp đang hút cocain, thỏ liền nói " anh cọp ơi, hãy bỏ những thứ chết người đó đi......Bỗng cọp tức giận gầm lên : MẸ MÀY CÁI CON THỎ KIA, LẦN NÀO MAY SAY THUỐC LẮC CỦNG RỦ TAO CHẠY KHẮP RỪNG.
     

    Attached Files:

    • pe.jpg
      pe.jpg
      File size:
      155,1 KB
      Views:
      8
  20. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Hai khách bộ hành đi ngược chiều nhau trên một đường mòn hẹp. Khi lại gần nhau, người nọ thấy người kia có dáng đi y hệt mình, kéo lê một chân dưới đất. Tới lúc giáp mặt, một người chỉ xuống cẳng chân tật nguyền của mình, cất giọng đầy cảm xúc: - Chiến tranh vùng Vịnh! 1991 .Người kia gật đầu tỏ vẻ thông cảm , rồi cũng chỉ xuống cái chân đang kéo lê trên mặt đường của mình, thở dài: - xxx chó! Cách đây 20 mét
     
  21. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Buổi tối, bà vợ nấu nướng xong liền ra lệnh cho cậu con trai gọi điện cho bố về ăn cơm.Đứa con sau một hồi hì hục gọi chạy ra gào toáng: "Mẹ ơi, mẹ ơi...".

    - Chuyện gì vậy? - Bà mẹ hỏi. - Con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời.

    Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông. Bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con:

    - Mày nói cho các bác ấy nghe đi, cái cô đó trả lời máy của bố mày thế nào? - Dạ, cô ấy bảo: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...".
     
  22. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    261
  23. alcapone

    alcapone Advanced Member

    Joined:
    22/8/08
    Messages:
    245
    Likes Received:
    37
    Lừa dối:

    Một người đàn ông sẽ chết vì Ung thư.

    Con trai của lão hỏi: "Bố, tại sao bố nói với mọi người giữ rằng bố sắp chết vì AIDS?"

    Trả lời: "Tao nói thế để khg ai dám gặp mẹ mày!"
    **********************


    3 cảm xúc:

    Sự khác biệt giữa chịu đựng, căng thẳng và hoảng sợ?

    Chịu đựng là khi vợ đang mang thai.

    Căng thẳng là khi bồ nhí dính bầu.

    Hoảng sợ là khi cả hai đang mang thai.

    :D !
     
  24. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Cảm xúc thứ 4 :

    Ê chề là cả 2 đứa sinh ra đều có ADN khác mình :D :D :D
     
  25. One dola

    One dola Advanced Member

    Joined:
    6/3/09
    Messages:
    271
    Likes Received:
    1
    Hai anh bợm vừa đi làm một chầu về gặp đường ray. Một anh nói : Thằng nào làm cầu thang mà trèo mãi không hết. Anh kia nói : Lắm mồm, trèo nhanh lên có thang máy đến kìa. Hết biết :lol:
     

Share This Page

Loading...