Các bài viết, mẩu chuyện thư giãn -:)

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by AtDau, 7/12/05.

  1. LETRICONG

    LETRICONG Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    603
    Likes Received:
    2
    Location:
    22 LÊ HỒNG PHONG - DN
    KẸO BIMIN

    * KẸO BIMIN 1 CAI NGHIỆN THUỐC LÁ

    * KẸO BIMIN 2 CAI NGHIỆN RƯỢU

    * KẸO BIMIN 3 CAI NGHIỆN BIMIN 1 VÀ BIMIN 2 :lol:
     
  2. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Chuyến bay đâm vào tòa tháp đôi ở New York ngày 11/9 có số hiệu là Q33N. Hãy gõ tên chuyến bay này vào bộ soạn thảo Word, sau đó phóng đại font lên cỡ chữ 72, và cuối cùng là đổi font chữ thành font Windings ... Kết quả cực kì bất ngờ! Các bạn thử làm xem(!)đây chỉ là ngac nhiên nho nhỏ. Đề nghị quản trị đưa vào mục phù hợp, xin lỗi trước vì cái này không phải là audio

    //Chuyển từ bài của Migiang //
     
  3. busuavoi

    busuavoi Advanced Member

    Joined:
    24/12/05
    Messages:
    1.096
    Likes Received:
    1
    Location:
    Rừng Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

    Bất ngờ thiệt 8O
     
  4. busuavoi

    busuavoi Advanced Member

    Joined:
    24/12/05
    Messages:
    1.096
    Likes Received:
    1
    Location:
    Rừng Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
    Cuộc gọi di động

    Mấy người đàn ông đang ngồi trong phòng thay đồ tại một CLB tennis. Một chiếc di động trên băng ghế bỗng reo lên và anh chàng ngồi bên liền trả lời bằng chức năng tự động. Mọi người xung quanh chăm chú lắng nghe.

    Người đàn ông: Xin chào.

    Người phụ nữ: Anh yêu, em đây. Anh đang ở CLB, đúng không?

    - Đúng.

    - Em đang ở siêu thị. Em thấy cái áo khoác lông này rất đẹp. Nó chỉ có 1.000 USD thôi. Em mua nó có được không anh?

    - Ừ, em cứ mua đi.

    - Em cũng vừa qua gian hàng Mercedes và thấy một model mới. Em rất thích nó anh à.

    - Bao nhiêu?

    - 60.000 USD

    - Được đấy, nhưng với giá đó, anh muốn mọi phụ tùng đi kèm.

    - Tuyệt vời. À còn một điều nữa... Ngôi nhà mà chúng ta muốn mua năm ngoái lại được rao bán anh à. Người ta đòi 950.000 USD.

    - Được, thế thì em liên hệ đi, nhưng đề nghị 900.000 USD thôi.

    - OK. Em sẽ gặp anh sau. Em yêu anh.

    - Chào em. Anh cũng yêu em.

    Người đàn ông tắt máy. Mọi người khác trong phòng vẫn đang tròn xoe mắt. Người đàn ông liền hỏi:

    - Có ai biết điện thoại này là của ai không?


    :oops:
     
  5. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 73 người, vào ngày 10:08:22 03.05.06
    Hiện có 60 người đang truy cập Diễn đàn, gồm: 50 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm
    Các thành viên đang truy cập: Amarteur, anhchangngongan, appoclipse_now, Aries, audi432, audiogirl, Azur_CA, Blue_wave, Bradpitt2, cunbe, dale, De_non, diuot, double, garfieldfatcat, haiphile, HUNGHKQ, Hungnhem, kiplove008, LeCuong, LETRICONG, LONGbia, longsoundmax, maian378, Maidanhan, minhhn, Mission752, nguyenvu, Novemberrain, nvduybom, OlderMonk, Phuong, PKHAUDIO, Roll, Royal, SauDau, Scorpio, taiken, TaiUong, thanhbinhdn, thanhbinhman, Thichduthu, Thitduthu, titduthu, Tuananhmaungo, tvfm, Utopia, Viagraless, Virgo, vnarchitect

    ===========

    Cần tìm 1 trong 3 thành viên nick bôi đỏ ở trên :lol:
     
  6. busuavoi

    busuavoi Advanced Member

    Joined:
    24/12/05
    Messages:
    1.096
    Likes Received:
    1
    Location:
    Rừng Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
    Thichduthu: Thích Đủ Thứ - nghĩa là Thích tất ........................................................................... tần tật mọi thứ

    Thitduthu: Thịt Đủ Thứ - nghĩa là nơi đây cung cấp Đủ Thứ Thịt

    titduthu: Tịt Đủ Thứ - nghĩa là chỉ mua sắm chứ ko DIY vì DIY bi nhiu... Tịt đủ bí nhiu :)



    P/S: Thành thật xin lỗi các Member trên vì đã hơi xiên tạc. Just For Fun!!!


    :)
     
  7. nhan_nut_bien

    nhan_nut_bien Advanced Member

    Joined:
    8/12/05
    Messages:
    997
    Likes Received:
    7
    Mày biết không, khi tao chấm hết câu này cũng là lúc tao chuyển sang câu thứ mười bốn rồi đó.
    Tao dự định sẽ nói “toạt móng heo” ra tại đây, nhưng cứ sợ mày không đủ bình tĩnh, nên tao đành để nó ở câu sau nữa.
    Tèo à!
    Mày có đang nghe tao nói đó không?
    Điều tao muốn nói với mày là là hãy kiên nhẫn nghe câu kế tiếp.
    Và nếu mày tin tao, hãy nghe thêm câu này nữa.
    Tao không muốn làm mất thời gian của mày thêm nữa, nên tao sẽ cho mày biết ngay bây giờ?
    Tèo à, tao muốn nói là mày phải tin tao. Và hãy cố gắng nghe tao nói....
    Tèo nhá! tao sẽ nói với ngày ngay giờ là...
     
  8. nhan_nut_bien

    nhan_nut_bien Advanced Member

    Joined:
    8/12/05
    Messages:
    997
    Likes Received:
    7
    Thư gửi 1 người bạn !
    Tèo thân! Đây là câu đầu tiên tao gởi cho mày. Kế đến, tao sẽ viết cho mày câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó.
    Tèo à, mày có biết câu mày đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà tao vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này.
    Tao hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với mày ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn mày ở câu thứ bảy ha.
    Mà thôi, đợi thư xuống dòng, tao sẽ tâm sự với mày được nhiều hơn.
    Tèo ơi! Mày có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không?
    Nếu tao không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi. Tao sẽ nói cho mày nghe ở câu sau
     
  9. nhan_nut_bien

    nhan_nut_bien Advanced Member

    Joined:
    8/12/05
    Messages:
    997
    Likes Received:
    7
    Bồ là phở nóng tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
    Bồ là nơi tỏ lời yêu Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
    Bồ là rượu ngọt trong bình
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo
    Trông vợ đôi mắt nheo nheo gườm gườm.
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
    Bồ giỗi thì phải xuống thang
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
    Một khi túi hãy còn tiền
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
    Một mai hết sạch sành sanh
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
    Bồ là lều, vợ là nhà
    Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
    Vợ là cơm nguội của ta
    Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...
     
  10. nhan_nut_bien

    nhan_nut_bien Advanced Member

    Joined:
    8/12/05
    Messages:
    997
    Likes Received:
    7
    Một ông mục sư có nuôi một con chim mà ông rất yêu quý. Một hôm, ông không thấy con chim của mình đâu nữa. Ông rất buồn, và cho rằng trong số các con chiên có người đã bắt được nó.
    Một sáng Chủ Nhật, trong buổi lễ, ông mục sư hỏi tất cả các con chiên: Ta có một câu hỏi cho các con, và ta yêu cầu các con phải nói sự thật.
    Các con hãy nghe cho rõ đây: Có ai có một con chim không? Tất cả đàn ông trong nhà thờ đứng lên.
    Ông biết mọi người đã hiểu sai ý mình, liền tìm một cách diễn đạt khác: Ý ta hỏi là có ai nhìn thấy chim bao giờ chưa? Tất cả phụ nữ trong nhà thờ đứng lên.
    Ông càng lúng túng hơn: Không phải, ta muốn hỏi, có ai đã nhìn thấy con chim của ta bao giờ chưa?
     
  11. busuavoi

    busuavoi Advanced Member

    Joined:
    24/12/05
    Messages:
    1.096
    Likes Received:
    1
    Location:
    Rừng Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
    Những quy định mới nhất về mũ bảo hiểm:

    Căn cứ vào quyết định của sở đường sá
    Căn cứ vào giá mũ trên thị trường
    Căn cứ vào hợp đồng liên doanh với nhà sản xuất mũ
    Căn cứ vào thu nhập của nhân viên sở
    Xét đề nghị của ông trưởng phòng kinh doanh
    Xét sự nhẹ dạ của người tiêu dùng

    Giám đốc Sở quyết định:

    Điều một: Kể từ nay, mọi công dân thành phố, khi đi ngủ, phải đội mũ bảo hiểm.
    Điều hai: Dù giường ngủ đặt ở ngoại thành hay nội thành, trong phòng chính hay trong phòng phụ, dù ngủ đêm khuya hay ngủ ban ngày đều cần đội mũ cả.
    Điều ba: Trường hợp vừa lái xe vừa ngủ thì ngoài mũ bảo hiểm tai nạn giao thông, còn phải đội thêm mũ bảo hiểm y học. Mũ nọ chồng lên mũ kia.
    Điều bốn: Mũ phải mua ở các cửa hàng do sở quy định và phải dán tem. Tem bán chứ không tặng.
    Điều năm: Nếu hai người ngủ chung một giường, nghiêm cấm việc đội chung một mũ. Hai mũ cần có hai màu khác nhau.
    Điều sáu: Sở sẽ không chịu trách nhiệm điều trị với những bệnh do thiếu mũ gây ra như đau lưng, đau răng, gặp ác mộng hay nhức đầu, sổ mũi, ho gà.
    Điều bảy: Trường hợp dân các địa phương ngủ lại thành phố hoặc khách du lịch chỉ ngủ vài ngày thì có thể không cần mua mũ mà thuê. Giá thuê do sở quy định để đảm bảo chất lượng và ổn định thị trường.
    Điều tám: Mũ không nhất thiết phải vừa với đầu, chỉ cần đội là xong.
    Điều chín: Các trường hợp ngã lăn từ trên giường xuống đất, mũ văng ra, Sở không chịu trách nhiệm.
    Điều mười: Từ nay nghiêm cấm việc ngủ gật trong các chương trình ca nhạc, phim, kịch nói dù dở tới đâu. Muốn ngủ phải có mũ mang theo. Riêng với các hội thảo, hội nghị khi ngủ gật sẽ có quy định đặc biệt.
    Điều mười một: Rút kinh nghiệm khi đội mũ bảo hiểm giao thông, lúc đi vào các con đường không phải đội mũ bà con lại tháo ra, tới khi gặp thì đội lên, nhấc lên nhấc xuống liên tục khiến thành phố mang danh là "lịch sự nhất thế giới" khi nhân dân liên tiếp chào nhau, mũ bảo hiểm phải đội liên tục khi mọi người nửa thức nửa ngủ.
    Điều mười hai: Quy định này áp dụng với cả các trường hợp ngủ lề đường, ngủ trên tàu xe hay ngủ dưới sàn nhà, ngủ trên ngọn cây hoặc ngủ dưới gầm cầu.
    Điều mười ba: Các bộ phim điện ảnh hay truyền hình từ nay nếu có cảnh ngủ mà diễn viên không đội mũ thì bất kể ăn mặc ra sao cũng sẽ không được trình chiếu.
    Điều mười bốn: Trẻ con từ mười tuổi trở xuống được đội mũ vải. Các cụ già sáu mươi tuổi trở lên đội mũ len, còn tất cả đều phải đội mũ nhựa chính phẩm sản xuất bởi các xí nghiệp do sở cấp giấy phép.
    Điều mười lăm: Nếu vừa ngủ vừa đắp chăn thì có thể trùm chăn quá đầu nhưng mũ vẫn phải ló ra.
    Điều mười sáu: Nghiêm cấm dán, thêu hoặc vẽ lên mũ những hình thù kỳ quái. Trường hợp mũ viết các câu quảng cáo thì sản phẩm phải được sở duyệt.
    Điều mười bảy: Trường hợp mũ hư hỏng, phải được sửa chữa tại những nơi có đăng ký. Mẫu đăng ký cũng do sở cấp. Cứ ba tháng mũ phải kiểm định một lần. Lệ phí kiểm định căn cứ vào giá vàng hoặc giá đô la thời điểm đó.
    Điều mười tám: Mũ có thể hình tròn, hình thoi, hình tam giác hay hình quả trám. Nhưng mũ không phải gối nên không được phép hình chữ nhật.
    Điều mười chín: Mọi người được tự do đội thêm mũ khác khi đi ngủ, nhưng tất cả các mũ ấy đều phải ở bên ngoài mũ bảo hiểm của Sở.
    Điều hai mươi: Sở sẽ tổ chức các cuộc thi "người đẹp đội mũ" hoặc "hoa hậu bảo hiểm". Giải nhất là một chiếc mũ mạ vàng, nặng sáu mươi ký lô, thí sinh đoạt giải sẽ phải đội vào đi một vòng quanh sân khấu.
    Điều hai mươi mốt: Tất cả những quy định trước đây trái với quy định này sẽ bị bãi bỏ. Nếu nghĩ ra thêm quy định nào nữa, ban giám đốc sẽ nhanh chóng bổ sung.


    Giám đốc sở đã ký


    Giáo sư Trần Kinh Dị
     
  12. ThanhTruc03

    ThanhTruc03 Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.648
    Likes Received:
    20
    Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua nghĩa địa.
    Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra. Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma.
    Nhìn vào nghĩa địa anh ta mới thấy một ông dzà đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ. Anh bảo: "Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ. Ông đang làm gì ở đây vậy?"
    Ông dzà trả lời:"Khỉ thật, đứa nào khắc sai tên tao..."
     
  13. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Chích nời từ một bài hót:
    "... lên có một gã khờ, ngọng nghịu đứng nàm thơ ..."
    Vừa lói ngọng, vừa khờ mà nại đứng nàm thơ??? :lol:
    Thế thì thế nào nhỉ khi đứng đọc bài thơ cho người iu??? :roll:
    8O 8O 8O
    Mời các bác!!! :twisted:
     
  14. huymdt

    huymdt Advanced Member

    Joined:
    13/12/05
    Messages:
    325
    Likes Received:
    1
    Location:
    Danang
    Hai chú nhóc nằm kế nhau ở nhà thương nhi đồng, tán gẫu cho đỡ buồn:
    - Đằng í bú sữa mẹ hay sữa bình?
    - Tớ bú sữa bình

    - Sữa bình có ngon không?
    - Cũng ngon, nhưng phiền cái là khi ngọt khi lạt, lúc nóng lúc nguội có khi nóng phỏng miệng luôn đó, thế đằng í bú sữa gì?

    - Tớ thì bú sữa mẹ
    - Thế sữa mẹ có ngon không?

    - Ngon chớ, sữa lúc nào cũng ấm đều đều, không ngọt không lạt, bình sữa lại đẹp nữa nhưng thỉnh thoảng nó có mùi thuốc lá hay whisky khó chịu khôn tả :?: :!:
     
  15. danthanhpho

    danthanhpho Advanced Member

    Joined:
    11/3/06
    Messages:
    1.194
    Likes Received:
    5
    Con số hay hay!!!.... "1111"
     

    Attached Files:

  16. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Một chàng viết thư cho nàng:
    Nhớ em nhiều, nhưng chẳng nói...

    Nàng liền viết trả lời:
    Nói cho nhiều, cũng vậy thôi...

    Vì sao?
    Vì chàng không thể nói được, (blind)
    Và nàng cũng không thể nghe thấy (deaf)

    Quá hợp lý, bài hát này hay thật! :mrgreen:
     
  17. quyda

    quyda Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    370
    Likes Received:
    3
    Re: VĂN

    Bác Công ơi, thông thường người ta không viết CHỮ HOA cả bài đâu bác ạ, vì người ta ngầm hiểu viết chứ HOA tức là đang giận dữ (tất nhiên em thấy bài nào của bác cũng viết chứ HOA, chứ không riêng gì bài này)

    Kính bác
    Quyda
     
  18. LETRICONG

    LETRICONG Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    603
    Likes Received:
    2
    Location:
    22 LÊ HỒNG PHONG - DN
    thư giãn

    *BÁC CÁM ƠN EM ĐÃ GÓP Ý - BÁC chuyển qua viết thường :lol:
     
  19. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    3
    Location:
    Băng Nhà hát
    Ý bác là SỜ hay XỜ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
     
  20. Capricornus

    Capricornus Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    563
    Likes Received:
    2
    Chào bạn Sờ-Tai- lơ !

    Tôi vẫn giữ quan điểm là S chứ không phải X cho đến khi có nhiều hơn 3 bạn :lol:
     
  21. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    3
    Location:
    Băng Nhà hát
    Các bác đâu cả rồi làm Trọng tài cho e cái :mrgreen:
     
  22. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    súc tích...

    (Từ Điển "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt", Trang 11, Quyển XII) :D
     
  23. huymdt

    huymdt Advanced Member

    Joined:
    13/12/05
    Messages:
    325
    Likes Received:
    1
    Location:
    Danang
    Ngày xưa em đi học được cô giáo dạy là súc tích...
    Bây giờ em tra lại LV tự điển cũng là súc tích (concise)... vậy cô giáo em dạy đúng nhỉ :lol:
     
  24. gmar

    gmar Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    342
    Likes Received:
    1
    Location:
    TP HCM
    Nếu là Xờ thì theo LV MTD2002 thì chỉ có ...xúc xích. :lol:

    Gmar.
     
  25. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Đã có đủ 3 người phản biện.

    Xử: Nguyenstyle thua !

    Chuyển topic này sang góc thư giãn.
     

Share This Page

Loading...