Giết người diệt khẩu. Mèo muối mua rượu chỗ thanhchi nên nhân chứng vật chứng đầy đủ. Không mau đưa đây vài can tớ sẽ khởi tố.
Miềng ở gần Viện kiểm soát nhân dân tối cao thành phố Hà Nội nên biết quy trình điều tra phá án. Nạn nhân>> kẻ đầu độc>>nhà cung cấp độc dược Lão thanhchi cần khừ ai để bịt đầu mối? Đem bộ dàn cho tặng anh em đi là vừa. :lol: :mrgreen:
Cụ còn thiếu : nhân chứng. Em là nhân chứng.Thôi,để em chết thay cụ. Còn bộ dàn,cụ đem đút cho ông Thanhchi là cụ thoát! :lol:
... Lão chủ quán sai người đem lên một cốc nước lọc. Anh chàng nhấp thử một ngụm, đoạn quay ra lắc đầu, chịu không biết là rượu gì... đi về.
Đừng đánh tráo bị cáo thành nhân chứng. Bộ dàn cho ai miềng không quan tâm, chẳng nhẽ phải nói toạc ra là miềng quan tâm mẹ con cô bé tóc vàng. :wink: Đồng ý đi thì miềng cứu. Thanh chi sợ tội bán rượu độc chạy mất tăm gồi. :lol:
Em hôm qua cũng uống rượu, say bí tỉ nhưng sáng vẫn dậy sớm được, còn cụ giờ này mới dậy, có lẽ là .... tóc vàng hay tóc đen :lol:
Hôm qua mình đã đi họp tổ dân phố xong lúc 21h00, có Ông chú trên quê xuống tập huấn kêu đi làm xe ôm cho Ổng đi thăm người bà con sắp vào trong Nam, mình đi ngay đến nơi nhà người bà con đó mấy chú cháu mỗi người làm 3 lon Ken, lúc về 11h40 2 chú cháu vào quán phở ở đường HQV làm bát cho ấm bụng, ông chú hứng khởi (vì uống chưa ra sao đã phải về nhạt miệng !) kêu chủ quán mang rượu ra để uống mình phải can ngay, nói xỉn rồi không uống nữa, lúc đi ra ông chú hỏi tai sao mình mới nói đó là rượu săm VN này, Ổng giật mình suýt té ngửa :mrgreen:
Cái từ SĂM là từ cổ bác ạ. Nếu bác coi phim Số Đỏ sẽ thấy bà dì của Tuyết gào lên khi thấy ngài quan Đốc và Tuyết đang hú hí trong nhà của bà ấy, rằng "Nhà tao không phải cái nhà săm!".
Nhà săm là ...thì đúng rồi bác ạ . Nhưng rượu săm là loại rượu được chứa trong săm lốp ô tô của mấy bà buôn chuyến chứ ko phải là loại rượu cho gái săm uống .
Cách chế biến rượu săm như sau : Đến làng Vân mua rượu loại rẻ tiền, nồng độ cồn thấp. Chở đến chỗ khuất, đổ rượu đó sang săm ô tô, thêm phân đạm, thuốc trừ sâu, hương liệu....rồi nhảy lên đạp thật lực (nên rượu này còn có tên gọi khác là rượu đạp). Sau khi đạp để thúc đẩy nhanh phản ứng hóa học ta có một phiên bản F1 ngon hơn bản master như uống đậm hơn, bốc hơn, thơm hơn...và chóng chết hơn... :mrgreen:
Bác không được tiết lộ bản quyền công thức của ông Thanhchi như thế,kẻo bác Xi-đi lại cho VKS khởi tố bây giờ.
quốc lủi là tiếng lóng có từ khá lâu rồi thì phải để chỉ rượu lậu. Hồi đó nhà nước cấm nấu và buôn bán ruợu, chỉ có rượu do nhà nước sản xuất .
Khác nhiều chứ bác. Rượu "quốc lủi" là cách gọi đầy nhân văn, đau đớn của các bậc sĩ phu thời Pháp thuộc chỉ tình trạng mất nước, mất độc lập tự do của dân ta. Thời đó chỉ có nước mẹ Đại Pháp mới đc quyền kinh doanh rượu, còn tất cả các loại rượu do dân bản xứ tự nấu đều bị cấm đoán, bắt bớ nên người ta gọi là rượu lậu, rượu lủi. Sau các cụ sĩ phu nói lái đi thành "quốc lủi" để ám chỉ cảnh mất nước của dân ta thời đó
Em ứ sợ. Cụ ấy làm tổ phó dân phố chứ có phải viện trưởng viện phó gì đâu :lol: Mà cụ này chỉ hô hào cho xôm phong trào là chính thôi (bệnh nghề nghiệp mà :wink: ), chứ đến nhà thấy ông ấy toàn uống rượu Tây xịn, bói cả nhà chả ra giọt quốc lủi nào, thế mà lên đây cũng đòi chia can nọ can kia :mrgreen: