Câu chuyện về văn hóa ngôn ngữ,ta học ngoại ngữ thì dễ nhưng về văn hóa ngôn ngữ thì vô tận. * Có một cô gái nước ngoài cùng chồng đến VN làm việc,qua thời gian cô cũng học được ít tiếng Việt,nói chung là giao dịch tiếp xúc được. Một hôm cô ta đến bệnh viện phụ sản để khám bệnh. Vào bệnh viện gặp nhân viên tiếp nhận bệnh hỏi chị khám bệnh gì. Cô ta trả lời tôi khám L... Cô y tá trợn tròn mắt nói chị không thể nói vậy,phải nói là khám ***spam. Cô ta chờ vào gặp bác sĩ sau khi khám xong,Cô ta hỏi bác sĩ vậy bệnh tôi có thể Đ...được không? Bác sĩ nói chị không thể nói Đ...nơi công cộng mà phải dùng từ giao hợp mới đúng. Dạ vâng cám ơn bác sĩ,Cô ta lấy toa thuốc và ra về. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện,thì có một chiết xe máy lao tới tí nữa là đụng vào Cô ta,người chạy xe còn quay lại muốn cự nự. Cô ta bực quá chửi: G.HỢP MẸ CÁI THẰNG MẶT ***spam.
G.HỢP MẸ CÁI THẰNG MẶT ***spam. trong đời e đã từng nghe và cũng đã từng bị nhiều loại chị em chửi như vậy, nhưng khi đọc đến câu này đêm nay lúc tuổi đời cũng đã khá nhiều rồi em vẫn cười phá lên như bị "thần kinh" suýt tý nữa thì lại bị con bà mẹ vợ nó tương cho câu đó vào mặt vì can tội làm nó giật hết cả cái cửa "***spam' của nó lên lúc nó đang thưu thưu ngủ :lol:
Em vắt óc nghĩ mãi mà chưa hiểu câu tô đậm của bác. Chả lẽ bà của mẹ vợ bác vẫn còn sống ? thế thì bác phải gọi bằng cụ chứ ? chắc "cụ" năm nay cũng xấp xỉ 100 tuổi rồi bác nhỉ ?... :roll: :mrgreen:
Khỉ em vẫn phải nộp tô thuế đầy đủ đều đặn thì lấy đâu ra rò rỉ cụ ơi. Chỉ có lão "nông dân" kia chả phải thực hiện nghĩa vụ gì sất thì mới dư thừa để rò rỉ... :mrgreen:
Cái dzụ rò rỉ nghe nói do thận hư chứ chả liên wan gì đế tô thuế :wink: Theo ngũ hành tương khắc , thận thủy khắc tâm hỏa , nếu thận thủy suy , không ức chế được tâm hỏa , hỏa của tâm bùng lên gây nên chứng mất ngủ , hồi hộp , lo sợ... "Thận khai khiếu ở tai" vì vậy các bệnh về tai như tai ù, điếc, tai nghe không rõ, trong tai nghe như ve kêu... đều liên hệ đến thận :mrgreen:
Đa tửu bại tâm, đa dâm bại thận. Nếu tửu sắc " song toàn" thì chả có hoả nào bùng lên cho dù ù tai mờ mắt. Thiếu 1 trong 2 thứ đó mới nguy. :lol: :mrgreen:
Nhưng Nghe câu: "quan hệ mẹ cái thằng mặt ***spam" có nhiều nghĩa hơn, người bị chửi nhiều khi nghĩ cả đời không ra.
Em đọc xong không nhịn được cười tự dưng cười sằng sặc làm mấy chị cùng phòng đang nghiên cứu công trình game giật mình tưởng em bị sao,đến khi hiểu ra sự tình thì mấy chị bảo em đeo khẩu trang vào mà cười nếu không sếp mà biết thì mấy chị dí cái ***spam vào mặt ấy chứ.
Đa tức là nhiều - thủy hỏa cùng vượng nên càng xung khắc - nhẹ thì ù tai váng đầu , nặng thì tay yếu chân run :mrgreen: thêm nữa nhà nào chứa nhiều đồ audio thì kim mạnh càng bất lợi (thuỷ><hoả><kim) => thủy hỏa vừa phải thì tự khắc chế nên bình hòa còn tang kim ... quẳng bớt mợ nó đi cho nhẹ nợ :lol:
Vừa đọc được Một tên vào nhà băng ăn cướp vô tình bị rớt mặt nạ, hắn nhanh tay chụp lại và quay qua người kế bên: "Mày có thấy mặt tao không?" - Dạ có. ....Bùm..... Chỉ sang người thứ hai: - Mày có thấy mặt tao không? - Dạ có. ....Bùm..... Chỉ sang người thứ ba: - Mày có thấy mặt tao không? - Dạ không... nhưng con vợ em nó thấy đấy ạ.
Reng...... reng...... A lô. trung tâm tư vấn GD xin nghe Tôi có việc nhờ TT tư vấn giúp ạh. Dạ, chị cứ nói Dạ số là thíe này: 3 tháng rưỡi nữa là baby em ra đời rồi. Hiện giờ vẫn phân vân chưa biết đặt tên con như nào cho hay hay tí. Nhờ tư vấn giúp. Info : Tên bố của baby : Mai Ngọc Quang vợ : Quỳnh Anh Okie, chị chờ xíu và lấy bút ghi lại nhé: Mai Tai Sơn. Mai Bình Kim :sweat: Mai Cơn Dắc Sơn Mai Xì Tai(My style) Mai Hai Tám Tết Mai Hắc Đế Mai com pu tơ Mai Nêm MAI AN TIÊM Mai Hoàng cho nó máu Mai Cơn Ô Oen Mai Cơn Ba Lách Mai Quế Lộ Mai Đo Cu Mần Mai cơn sờ cóc phiu Mai cơn su ma khơ Mai Dù !!! Mai Tao Tắm Mai Muội Tính Mai dà hí mai dà hu mai dà hu mai dà há ha ..... :lol: :mrgreen:
Mệt quá giải trí chút... 1 anh chàng mới lấy vợ là cô gái quê mùa. Sau đêm động phòng cô gái nói : Anh có cái đó hay quá, em thích lắm, bộ đàn ông ai cũng có 1 cái như vậy hả ? Thấy vợ ngớ ngẩn quá, anh chồng được dịp khoác lác: Khồng, chỉ mình anh có thôi ! Hôm sau vừa đi làm về, anh đã nghe vợ trách : Anh xạo vừa thôi, em thấy thằng cha bên cạnh nhà mình cũng có cái đó . Lanh miệng, chồng đáp ngay : Nó làm gì mà có được cái đó, anh có 2 cái, thấy nó không có tội nghiệp quá, anh cho nó mượn đó ! Nghe vậy, cô vợ rống lên tru tréo : Trời ơi, sao tui lại lấy chồng khờ vậy kìa, cái tốt thì đem cho người ta mượn, còn cái xấu thì...thôi...không kể nữa đâu...
Anh Q xấu tính quá,chuyện của em mà anh cũng kể ra cho bà con biết,em là ông hàng xóm đây nè. :lol: :lol: :lol:
Không dấu Chàng trai và cô gái tán tỉnh nhau trên điện thoại, tin qua tin lại cô gái nhắn rằng: "Anh to cao dep trai như vay thi co nao cha me". Chàng trai nhắn lại: "Em qua khen, anh cung binh thuong thoi". Nhưng khi nhận được tin nhắn tiếp theo của cô gái thì chàng bàng hoàng: "Em noi that ma, cu to nhu anh thi em nao cha thich". Thực ra cô nàng muốn nói: Em nói thật mà, cứ to như anh thì em nào chả thích.