Thầy giáo ra đề văn: "Đàn ông không có đàn bà không là gì cả", hãy đánh dấu câu cho đúng. Kết quả là tất cả học sinh nam đều đánh dấu: "Đàn ông không có, đàn bà không là gì cả".
Cảm ơn bác về ly cafe Sài Gòn, hẹn gặp lại bác . Khi tỉnh người ta nghĩ đến những cái thiết thực của cuộc sống, khi say người ta không còn là mình nữa mà là thánh là thần nên sẽ nói những chuyện hoang đường :lol: !
Anh đi công tác Ban Mê- Thuột xong một cái lại về với Plây- Cu anh tuy có hơi gầy nhưng mà em vẫn ngày ngày đợi anh!
Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình: - Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai. - Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm con tàu nếu mình từ chối. - Ngày thứ ba: Ăn tối với "mối đe dọa" con tàu. - Ngày thứ tư: Suốt đêm qua, mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách. __________________
- Ngày và đêm thứ 5: Mình đã cứu con tàu và 1.300 hành khách tới 5 lần. - Ngày .... - Có thể Ngày thứ 7: tàu đắm.
Liên quan đến chữ Tử: Thầy giáo chết gọi là sư tử Do bệnh sĩ mà chết là sĩ tử Tự mình chết là tự tử Chết ở sông gọi là giang tử Người to lớn mà chết gọi là khổng tử Điện giật mà chết thì là điện tử Bị chí cắn chết là chí tử...
Chết trên cánh đồng gọi là Đồng Tử Chết vào giờ Tốt gọi là Quí Tử Khỉ Chết gọi là Tôn Tử. Ra nghĩa trang Chết gọi là Trang tử Chết già gọi là Lão tử.
hầy giáo ra đề văn: "Đàn ông không có đàn bà không là gì cả", hãy đánh dấu câu cho đúng. Kết quả là tất cả học sinh nam đều đánh dấu: "Đàn ông không có, đàn bà không là gì cả". Các nữ sinh thì viết: "Đàn ông không có đàn bà, không là gì cả"
-Ngày thứ ...: 1 số chị em tranh nhau tham gia cứu tàu cùng mình. -Ngày ... : Xuất hiện 1 mối đe dọa khác : vợ thuyền trưởng. -Ngày....: Thuyền phó đã ứng cứu kịp thời! -Ngày ... : Mình lật ngược thế cờ,đe dọa thuyền phó. ................
Hai bệnh nhân tâm thần cõng nhau vào phòng bác sỹ. Bác sỹ hỏi: "Các anh đang làm gì thế?" Anh chàng ngồi trên cười toe toét: - Tôi đang chạy thử cái xe máy mới mua. Nghe thấy vậy bác sỹ trợn mắt quát: - Đồ xxx, ai cho phép đi xe máy trong bệnh viện hả? Nghe đến đây anh bạn cười phá lên: - Đúng là tay bác sỹ bị điên. Không cho nó đi trong bệnh viện để ra đường công an phạt chết à! :mrgreen:
Em tiếp... 1-Ở một trường mầm non sáng nọ, một cô giáo nhắc học sinh rằng sáng hôm sau sẽ có tiết dự giờ của các giáo viên trường khác đến. Cô dặn dò, nếu cô nói A thì cả lớp phải nói cái ca nhá. Hôm sau trong giờ dự giờ: Cô giáo: A Học sinh: Cái ca. Cô giáo tỏ vẻ rất hài lòng và bước xuống bục giảng nhưng chẳng may bị vấp té, cô kêu lên: U Học sinh: Cái Cu. Cô giáo đỏ mặt liền quát lớn :Ồn! Học sinh : Cái L......n! Cô giáo hết chịu nổi liền nói: Im!! để hòng át tiếng học sinh nhưng đã muộn. Học sinh cùng đồng thanh đáp: Cái .........Chim! Cô giáo và các giáo viên khác...?!? 2-Hai thằng sinh viên Bách khoa gặp nhau trên đường. Một thằng hỏi : - Mày lấy đâu ra cái xe đạp đẹp thế ? - À, bữa trước tao đang đi bộ trên đường thì tự nhiên có một con nhỏ học cùng trường phóng xe đạp này tới. Nó quăng xe xuống, cửi phăng hết đồ đạc trên người rồi nằm ệch xuống bãi cỏ và nói với tao : - Anh ơi, em cho anh tất cả những gì anh muốn. .... Mày chọn xe đạp là đúng đấy, đằng nào thì mày cũng ko mặc vừa quần áo của nó ...
- Chàng (giận dữ): Này chủ quán, sao trong tô bún của tui có cọng lông thế này. Đổi tô khác mau đi. - Nàng (liếc yêu chàng): Sao tự nhiên hôm nay anh khó tính thế? Tối hôm qua úp mặt vào cả đống thế mà có phàn nàn tiếng nào đâu. Bây giờ chỉ có 1 cọng mà nhăn nhó... - Chàng (nghiêm mặt): Không phải đâu em, tính anh rất rõ ràng. Nếu tối hôm qua trong ấy mà có cọng bún là không được với anh đâu. Cái nào ra cái đó.
Chợt nghe tiếng bịch bịch đằng sau bác sĩ quay lại quát:Thằng kia mày mà dẫm như thế thì vỡ hết gạch à! Đồ xxx,phải đạp xe nổ thì tao mới đi được chứ!
Đàn ông chết gọi là Nam tử Không phải đàn ông, cũng không phải đàn bà chết gọi là Ái tử Làm việc nghĩa chết gọi là Nghĩa tử Người nhỏ chết gọi là Tiểu tử Còn nữa: bức tử, xử tử, kỳ tử, lãng tử, quân tử..... Mời các bác
Trời nóng quá mà chết thì gọi là Bức tử. Xử sự mà không đáng thì gọi là Xử tử. Cầm cờ chạy long nhong thì gọi là Kỳ Tử. Làm chuyện lãng nhánh....thì gọi là lãng tử. Cầm đầu ba quân đi đánh giặc thì gọi là quân tử. Sinh nhầm nơi, nhầm chỗ thì gọi là Sinh tử Dại gái mà chết thì gọi là....sỹ tử Đi ra sông lớn mà chết thì gọi là Giang tử (nam ca sỹ Giang Tử ) Không vừa ý vì màu cờ sắc áo mà chết.....thì gọi là BẤT ĐẮC KỲ TỬ. Yêu nhau quá mà chết thì gọi là ......quí tử Sống tốt quá mà chết thì gọi là....Hảo Tử. :lol: :lol:
1.Cu Tí đi học về khoe với mẹ: - Mẹ ơi! Hôm nay con được điểm 10 về môn " Vệ Sinh Thường Thức " - Con của mẹ giỏi quá! Để mẹ dẫn con đi ăn phở. - Hay quá! Chờ con lấy áo mưa mặc rồi hẵng đi mẹ nhé. - Trời đâu có mưa. Sao phải mặc áo mưa hả con? - Ăn phở phải mặc áo mưa. không thôi bệnh đấy mẹ ạ. - Ai dạy con vậy? Vệ sinh phòng bệnh thường thức của con để đâu rồi? - Tại bữa nọ con nghe ba nói với bác Hai xê: " Huynh cứ đi ăn phở mà không chịu mặc áo mưa. Có ngày bị bệnh Aid thì bỏ xừ đó " - Mẹ cu Tí: !?! 2.Trên xe buýt đông người, cô sinh viên phải giữ khư khư quả chuối ở túi quần sau, sợ mọi người chen lấn sẽ làm bẹp mất bữa sáng của mình. Sắp tới bến thứ ba, anh chàng đứng sau hỏi cô: - Xin lỗi, em xuống bến nào? Cô gái không muốn làm quen, đáp sẵng giọng: - Còn lâu! - Xin lỗi, nếu vậy em cho tôi xin... Anh ta khẽ chạm vào tay cô, bên cầm quả chuối. - Ô hay, quả chuối này là bữa sáng của tôi đó, cho anh làm sao được. - Vâng, bữa sáng của cô vẫn còn trong túi, nhưng cô đang cầm "bữa tối" của bà xã tôi!!?
Công ty tổ chức khám sức khỏe, cánh đàn ông định chơi khăm trong màn lấy nước tểu nên chuẩn bị cho chị em mỗi người một cái ông nứa to như cái điếu cày. Chiêu này quả thật làm cho chi em không biết xoay sở thế nào, chợt có em nhân viên mới trẻ đẹp nói: - xời có gì mà các cô các chị phải lo lắng như vậy, cứ làm giống như cánh đàn ông hay hút thuốc lao là xong ngay ấy mà.
Một con gà mái than với gà trống: “Anh ơi, tại sao con người có vú mà em lại không có?”. Gà trống thủng thẳng: - Em có để làm gì! Anh có tay đâu. :mrgreen:
Trung thu là tết thiếu nhi Mà sao người lớn lại đi là nhiều Đi nhiều rồi lại làm liều Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi Thiếu nhi thì mặc thiếu nhi Bác sỹ nhiều lắm sợ chi không liều
3 con vi trùng nói chuyện với nhau: Vi trùng Ráy tai nói: - Thỉnh thoảng có một cái que bông lại chui vào tai để lôi tao ra, nhưng tao chốn kỹ vào sâu bên trong nên nó không làm gì được. Vi trùng sâu răng nói: - Ngày hai lần có cái bàn chải muốn lấy tao ra, nhưng ta chui vào giữa kẽ răng nên nó cũng không làm gì được. Vi trùng bệnh lậu nói: - Ở chỗ tao cũng có một thằng trọc hay đến, nhưng nó chẳng biết nên vào hay nên ra. Rồi nó còn nôn oẹ đầy người tao ! Nghe thấy vậy vi trùng sâu răng cũng phản ứng giận dữ: - A, cái thằng này tao cũng quen nó!
Hắn buồn bực vì những hành vi trong quá khứ của mình nên hắn quyết định tới nhà thờ để thú tội. Khi tới nhà thờ, hắn tiến đến phòng xưng tội và nói chuyện với ông linh mục. “Thưa cha, con có tội”. “Được rồi con, hãy nói cho ta con đã làm những gì, Chúa sẽ tha thứ cho con”. “Thưa cha, con đã có một mối quan hệ bền vững với cô bạn gái, đã 3 năm rồi và không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra giữa chúng con. Ngày hôm qua, con tới nhà cô ấy, không có ai ở nhà trừ em gái cô ấy. Chỉ có duy nhất hai chúng con và con đã ngủ với cô em gái.” “Tệ thật đó chàng trai, may làm sao là con đã nhận ra lỗi lầm của mình.” “Thưa cha, tuần trước con tới văn phòng để tìm cô ấy, nhưng không có ai ở quanh trừ một cô bạn đồng nghiệp, thế là con cũng ngủ với cô ta.” “Như vậy thì con không tốt lắm đâu.” “Thưa cha, tháng trước con tới nhà chú cô ấy để tìm cô nhưng không có ai ở nhà trừ cô của cô ta, và thế là con đã ngủ với bà ấy.” “Cha?….Cha?” Đột nhiên, hắn nhận ra rằng không có lời đáp lại từ linh mục, hắn bèn tới gần và nhận ra linh mục không có đó. Thế là hắn tìm kiếm. “Cha? Cha ở đâu vậy?” hắn tìm khắp và cuối cùng tìm thấy ông linh mục đang nấp dưới cái bàn cạnh chiếc đàn piano. “Thưa cha, sao cha lại trốn ở đó?” “Xin lỗi con, đột nhiên ta nhận thấy rằng không có ai ở xung quanh cả đây trừ ta”.