Các bài viết, mẩu chuyện thư giãn -:)

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by AtDau, 7/12/05.

  1. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Trong giờ giải lao của buổi họp phụ huynh, cô giáo lại gần anh vietnguyen thì thầm vào tai: "Con anh rất xxx, con anh thật xxx, lát nữa họp xong anh nán lại để ta bàn chút chuyện. Khi chỉ còn cô giáo và anh vietnguyen, cô giáo tiến lại gần, mắt long lanh: Con anh vô cùng xxx, giờ tôi biết phải làm sao đây? vietnguyen bối rối nhưng thầm nghĩ đây là trách nhiệm của cô giáo nên hơi bực trong lòng bèn sấn tới và nói: "Nếu Cô cứ khẳng định là con tôi nó xxx thì tôi đành phải mừng cho cô nó thôi"

    ...
     
  2. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    Sáng sớm vô VP đọc cái này em cười muốn bể bụng...
     
  3. MY AUDIO

    MY AUDIO Advanced Members

    Joined:
    7/2/09
    Messages:
    427
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài gòn
    Sợ gì mà không nhận
    Cô giáo gọi John lên hỏi bài: Em hãy cho cô biết, ai đã viết bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ?

    - Dạ, thưa cô, em không biết ạ.

    - Thật là quá tệ. Em hãy về mời phụ huynh đến trường gặp tôi.

    Ngày hôm sau, bố của John đến gặp cô giáo. Để cho ông bố thấy sự kém cỏi của học trò, cô giáo hỏi lại:

    - John, cô hỏi em một lần nữa: Ai là người viết bản tuyên ngôn độc lập?

    - Thưa cô, em không biết ạ.

    Ông bố liền nhảy chồm tới bảo con:

    - Này John, nếu con có lỡ viết cái thứ đó thì sợ cái gì mà không dám nhận hả?
     
  4. Hungthuocbac

    Hungthuocbac Advanced Member

    Joined:
    5/7/12
    Messages:
    3.911
    Likes Received:
    7
    Location:
    Thanh Hóa
    BỎ...
    - Tui đi nhậu ở xó xỉnh nào bà cũng điện thoại gọi về cho bằng được, làm tui mất mặt với bạn bè, đồng nghiệp quá. Nhất quyết với bà là từ nay tui bỏ…
    - Ông bỏ cho vợ con được nhờ…
    - Tui bỏ là bỏ… điện thoại ở nhà chứ bộ!
    - Hả???...
     
  5. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Phủ phàng thiệt. (sưu tầm)

    Di động cô gái rung lên, có một tin nhắn:
    .
    - Em à hôm nay anh quyết định đi tỏ tình!
    .
    Anh và cô ấy vốn là bạn tốt, tuy là bạn, nhưng bọn anh thường xưng hô là anh em, và anh đã yêu cô ấy
    .
    - Ồ! Vậy anh cố lên
    Cô nhắn lại.
    .
    .
    .
    .
    10 phút sau...
    .
    .
    .
    .
    .
    - Anh đứng ngoài cửa nhà cô ấy đã lâu, không dám gõ cửa ^^!
    - Đánh bạo gõ cửa đi, nói anh yêu em!!!
    .
    - Em nói xem liệu cô ấy có đồng ý không?”.
    Anh hỏi lại.
    - Em không biết.
    Cô buông di động,nước mắt rơi xuống không ngừng vì xúc động...
    - Di động lại rung, là điện thoại.
    Cô nghe…
    - Em mở cửa đi, anh vẫn không dám gõ cửa.
    - Cô chạy ào ra mở cửa mắt longlanh niềm hạnh phúc...
    .
    Anh nhìn thẳng vào mắt cô xúc động và nói:
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    - Cho anh gặp chị em !
     
  6. Hungthuocbac

    Hungthuocbac Advanced Member

    Joined:
    5/7/12
    Messages:
    3.911
    Likes Received:
    7
    Location:
    Thanh Hóa
    SỢI CHỔI

    Có cô bé mới lớn kia làm nghề bện chổi ở 1 cơ sở nhỏ. Một hôm nàng xin gặp riêng ông chủ và ngỏ ý muốn xin nghỉ việc. Ông chủ hỏi lý do vì sao thì nàng vừa khóc vừa đáp:

    - Ông ơi, con bện chổi bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ con thấy càng ngày nó càng mọc ra sợi chổi quá trời...

    - Thế sợi chổi nó mọc ở đâu chỉ cho ông xem...

    Cô bé bèn vạch ra chỉ vào:
    - Đó ông thấy không?

    Ông chủ bèn phá lên cười sằng sặc:
    - Ối trời ơi, cái đó là do con nhớn lên, nên nó mới phải thế thôi, đâu phải sợi chổi, ai mà chả vậy. Ngay cả ông cũng có, không tin ông cho xem nè...

    Ông cũng vạch ra cho nó xem.

    Không ngờ nhìn thấy cô bé lại càng khóc to hơn:
    - Ô trời, thế này thì con xin nghỉ ngay ông ơi!! Không thì mọc hết sợi chổi rồi, nó lại mọc thêm cái cán chổi như của ông nữa thì chết con!! hu... hu...
     
  7. tranvantoan

    tranvantoan Advanced Member

    Joined:
    7/5/11
    Messages:
    882
    Likes Received:
    14
    Location:
    Đà Nẵng
    ................................................delet
     
  8. litono

    litono Advanced Member

    Joined:
    2/5/08
    Messages:
    2.056
    Likes Received:
    18
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Xóa vì có không phù hợp tiêu chí diễn đàn

    Gemini
     
  9. Hungthuocbac

    Hungthuocbac Advanced Member

    Joined:
    5/7/12
    Messages:
    3.911
    Likes Received:
    7
    Location:
    Thanh Hóa
    Làm tý thơ cóc các cụ ơi!!!
    1.
    Chồng
    Leo mãi đồi xưa thấy chán phèo
    Bờ khe suối cụt lại cạn queo
    Nhìn sang đồi mới xanh tươi tốt
    Lòng chợt lâng lâng lại muốn trèo

    Vợ
    Hai quả chôm chôm thấy chán phèo
    lại thêm quả chuối bé tẻo teo
    Nhớ xưa chín đỏ tràn nhựa sống
    Sao giờ dòm lại thấy héo queo ... !!!

    Bồ nhí
    Muốn trèo thì cứ việc leo trèo
    Nói nhiều mà sao chẳng dám leo
    Ngày xưa chắc nó trèo nhiều quá
    Nên giờ nó chỉ thích nằm khoèo
    2.
    Hít vào...Thở ra
    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải hít ra thở vào
    Trăm năm trong cõi người nào
    Ai ai cũng phải hít vào thở ra
    Xa xa như nước Cuba
    Người ta còn phải thở ra hít vào
    Gần gần như cái nước Lào
    Người ta cũng phải hít vào thở ra
    Nói chung trong cõi người ta
    Bắt buộc là phải thở ra hít vào.
     
  10. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    Chị em phụ nữ lưu ý, đây là 1 số bước cơ bản....
    - Bạn phải liếm để cho nó ướt
    - Bạn phải mút để cho nó thẳng và cứng
    - Khi thẳng và cứng rồi đút vào lỗ mới dễ.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Đây là thao tác cơ bản để xâu chỉ vào kim. :mrgreen:
     
  11. tranvantoan

    tranvantoan Advanced Member

    Joined:
    7/5/11
    Messages:
    882
    Likes Received:
    14
    Location:
    Đà Nẵng
    Trong vụ cướp nhà băng được cho là ở Cộng hòa Nhân dân
    Trung Hoa, một tên cướp hét lên: "Tất cả đứng im, nên
    nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về
    chúng mày!"
    Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm
    xuống.
    > Điều này được gọi là: "Cách thức khai tâm - Thay đổi
    những suy nghĩ theo lối mòn"
    -
    Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một
    tên cướp hét lên: "Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là
    cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!"
    > Điều này được gọi là "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập
    trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!"
    -
    Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng
    MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết phổ
    thông): "Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao
    nhiêu?". Tên cướp già gằn giọng: "Mày xxx lắm, bao nhiêu
    tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng
    ta cướp được bao nhiêu!"
    > Điều này được gọi là: "Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh
    nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở"
    -
    Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi
    báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm
    vào tai ngài: "Đợi đã, hay để 5 triệu chúng ta biển thủ vào
    trong số bị băng cướp lấy mất!"
    > Điều này được gọi là: "Bơi theo dòng nước - Chuyển đổi
    những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi"
    -
    Người giám đốc tự nhủ: "Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng
    lại có một vụ cướp!"
    > Điều này được gọi là: "Hãy loại bỏ những điều khó chịu -
    Hạnh phúc là điều quan trọng nhất"
    -
    Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà
    băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu.
    Chúng rất giận dữ: "Chúng ta mạo hiểm mạng sống của
    mình chỉ để lấy 20 triệu, bọn chó lãnh đạo chỉ ngồi chơi
    mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì
    chúng nó được ngồi cái ghế đấy, cướp tiền siêu đẳng hơn
    chúng ta!"
    > Điều này giải thích tại sao: "Kiến thức thì giá trị như
    vàng"
    -
    KẾT LUẬN: Trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta
    có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như
    chúng ta thấy từ bên ngoài, và chân lý chỉ mang tính tương
    đối.
    Quan trọng nhất là thái độ đối với cuộc sống này, hay cách
    nhìn chúng ta lựa chọn để mang lại vui vẻ, hạnh phúc cho
    bản thân, cho những người thân xung quanh mình.
    sưu tầm
     
  12. litono

    litono Advanced Member

    Joined:
    2/5/08
    Messages:
    2.056
    Likes Received:
    18
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    CON BÒ VÀ CỎ KHÔ
    Chỉ có hai người trong một toa, trên một chuyến tàu đêm: Một đàn ông và một đàn bà. Họ còn phải đi rất xa nữa. Họ làm quen với nhau và nói chuyện phiếm . Và để giết thời gian, người đàn bà bắt đầu kể chuyện:
    “Một lần, nhà vua quyết định đi săn. Ông gọi người hầu thân cận vào, dặn phải trông coi công chúa cẩn thận và phải thực hiện mọi mong muốn của công chúa, nếu không sẽ bị chém đầu. Đêm đến, công chúa gọi người hầu vào phòng ngủ.
    Người hầu bước vào phòng.Công chúa trần truồng trên giường nói:
    - Ta đang rất lạnh!
    Người hầu tìm thấy cái mền trong phòng đắp cho công chúa rồi bỏ đi.
    Đêm hôm sau, cũng vẫn tình huống như hôm trước, chỉ khác là trong phòng không có cái mền nào. Người hầu liền giật cái rèm treo ở cửa sổ xuống, đắp cho công chúa và cũng bỏ đi.
    Đêm thứ ba thì cái rèm không còn nữa và người hầu buộc phải cởi áo của mình đắp cho công chúa.
    Nhà vua đi săn trở về. Ngài cho gọi cả công chúa và người hầu đến hỏi:
    - Nào, người hầu của ta, ngươi hãy cho ta biết ngươi đã thực hiện các nghĩa vụ của ngươi ra sao?
    - Muôn tâu bệ hạ, thần đã thực hiện mọi mong muốn của công chúa rồi ạ.
    - Thế còn con, con có thể nói gì, công chúa?
    - Hắn ta chẳng thực hiện một mong muốn nào của con cả!
    - Thế thì, ngươi hãy chuẩn bị, sáng mai, ta sẽ cho đao phủ chặt đầu ngươi.
    Người hầu trung thực tìm đến nhà thông thái, kể lại câu chuyện đó và mong ông giải thích cho tại sao công chúa lại nói vậy.
    Nhà thông thái chỉ tay vào đống cỏ khô và nói:
    - Ngươi có thấy đống cỏ khô đó không? Hãy đến đó và ăn đi!
    - Vì sao?
    - Vì ngươi là con bò!”

    Kể đến đây, cả hai người trong toa tàu cùng cười phá lên vì người hầu xxx ngốc kia…Và đã đến lúc người phụ nữ phải xuống tàu…
    Người đàn ông giúp chị ta mang những cái túi và vali nặng ra khỏi tàu.
    Trước khi chia tay, người phụ nữ đưa cho người đàn ông một ít tiền.
    Người đàn ông liền nói:
    - Cô ơi, cô đùa sao. Đơn giản là tôi muốn giúp cô thôi mà!
    - Không. Anh không hiểu ý tôi. Tiền này để anh mua…
    ...cỏ khô!
     
  13. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    Một người phụ nữ có 8 đứa con, tất cả chúng đều là con trai. Một tạp chí cho người đến nhà bà ta phỏng vấn, phóng viên hỏi bà mẹ:

    - Bà có thể cho chúng tôi biết tên chúng là gì vậy?

    - Kevin!

    - Hay đấy! Vậy thằng bé tóc vàng đằng kia tên gì?

    - Kevin!

    - Ô, còn thằng bé hơi cao và có đầy tàn nhang kia tên gì?

    - Kevin!

    - Ồ, vậy thằng bé mũm mĩm đội cái mũ bóng chày kia tên gì?

    - Kevin!

    - Cái gì! Vậy tất cả chúng đều có tên là Kevin hả? Như vậy có phức tạp không?

    - Không sao cả. Mọi thứ rất đơn giản. Khi tôi gọi: “Kenvin, trà đã sẵn sàng!” thì tất cả chúng chạy đến. Khi tôi nói: “Kenvin, đã đến giờ đi ngủ!” thì tất cả chúng đều đi ngủ.

    - Ồ... tôi hiểu. Nhưng... nếu bà muốn gọi một trong số chúng thì làm thế nào?

    - Không vấn đề gì. Chỉ cần gọi họ của chúng là được!
     
  14. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    Trong sổ ghi đầu bài lớp 12 A , Thầy giáo môn văn ghi thế này : Đm, 10 học sinh vkl, đcmn !
    Khi cuốn sổ này đưa lên Ban giám hiệu để xét thưởng cuối tháng, ông Hiệu trưởng nổi giận lôi đình gọi ông Giáo viên ghi sổ lên mắng
    - Tại sao anh lại ghi chửi bậy học sinh lớp 12 A như vậy?
    Ông giáo viên phân trần :
    - Thưa Anh là tôi đâu có ghi bậy, Sổ không cho ghi dài chỉ ghi được ngắn nên tôi phải viết tắt, đó là : Đi muộn, 10 học sinh vô kỷ luật, đình chỉ mười ngày – Ý tôi là đề nghi Ban giám hiệu đình chỉ học 10 ngày đối với 10 học sinh vô kỷ luật này !
     
  15. Hungthuocbac

    Hungthuocbac Advanced Member

    Joined:
    5/7/12
    Messages:
    3.911
    Likes Received:
    7
    Location:
    Thanh Hóa
    Một cô gái đi thi hoa hậu. Tới phần thi vấn đáp, ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thấy ghi: "4 đời chồng nhưng vẫn còn Gin" liền đặt câu hỏi:

    - Tại sao có 4 đời chồng mà vẫn còn gin?
    - Dạ. Em lấy chồng lần đầu là một anh chàng công tác tại Phòng điều tra xét hỏi nên cứ GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG, do vậy không làm ăn gì hết! Ly dị!

    Người chồng thứ 2 là một nhà hùng biện, nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM, ly dị luôn!

    Người chồng thứ 3 công tác tại viện bảo tàng nên KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT, lại ly dị!

    Đến người chồng thứ tư công tác tại phòng kế hoạch CHỈ VẠCH RA RỒI ĐỂ ĐÓ KHÔNG LÀM TIẾP, ly dị luôn!!
     
  16. Hungthuocbac

    Hungthuocbac Advanced Member

    Joined:
    5/7/12
    Messages:
    3.911
    Likes Received:
    7
    Location:
    Thanh Hóa
    Ngoại ngữ tiếng Việt

    Chuyện kể về 1 anh sinh viên người Hungary sang Việt Nam làm nghiên cứu sinh môn tiếng Việt. Cuối đợt nghiên cứu trường ĐHQG Hà Nội tổ chức một kỳ thi gọi là khảo sát trình độ của nghiên cứu sinh. Đề văn ra như sau:

    Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:
    Gió đưa cành trúc la đà
    Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương

    Đọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái chí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:

    Gió đưa được cành trúc thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.
    Với từ "la" anh phân vân giữa hai cách hiểu:
    -la là sự kết hợp giữ lừa và ngựa?
    -la? Anh đoán rằng đề đã in sai, phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này.
    "Đà" là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
    "Thiên mụ": đàn bà trời - ý hẳn là vợ trời
    "Thọ": nhiều lần (lâu)

    Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một tác phẩm bất hủ:

    Trời nổi cơn bão lớn
    Lao xuống tà vẹt đường
    Vợ trời đánh một tiếng chuông
    Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần...
     
  17. Hungthuocbac

    Hungthuocbac Advanced Member

    Joined:
    5/7/12
    Messages:
    3.911
    Likes Received:
    7
    Location:
    Thanh Hóa
    ÁP LỰC
    Anh chồng ngoại tình, bị vợ tra hỏi
    - Vợ : Con ấy có trẻ hơn tôi không ?
    -Chồng : Cũng xem xem !
    -Vợ : Thế nó có đẹp hay hấp dẫn hơn tôi không ?
    -Chồng : Đẹp thì không bằng, hấp dẫn thì chỉ gọi là !
    -Vợ : Thế tại sao ông lại "tằng tịu " với nó ?
    -Chồng : Vì . . . anh muốn giảm bớt " áp lực " cho em nên " san sẻ " với cô ấy chút mà !
    -Vợ : ? ! ( vậy thì được )
     
  18. Hungthuocbac

    Hungthuocbac Advanced Member

    Joined:
    5/7/12
    Messages:
    3.911
    Likes Received:
    7
    Location:
    Thanh Hóa
    Luật... tránh thai

    Một thanh niên vạm vỡ đến hỏi bác sĩ: "Cho em biết cách tránh thai hiệu quả nhất mà không cần dùng đến thuốc?".

    - Thế anh làm nghề gi?

    - Võ sĩ quyền anh ạ.

    - Vậy thì cứ luật quyền anh mà thực hiện.

    - Ủa, nhưng luật này có dính dáng gì đến chuyện tránh thai đâu?

    - Sao không? Luật này chả quy định khi "đấm" đối phương phải "đấm" từ rốn trở lên là gì!
     
  19. audiophile9002

    audiophile9002 Advanced Member

    Joined:
    1/3/09
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    5
    Location:
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Chôm trong Cờ-Lốc:

    Mình đưa Con Dở đi picnic. Gớm bãi cỏ xanh xanh là, dòng sông xanh xanh là, lãng mạn là. Lúc trở ra mình bảo: Em à, lúc vào anh thấy có bãi cứ.t chó, nên tốt nhất là em đi trước dẫn đường đi.

    Chỉ thế thôi mà tý thì ăn tát.
     
  20. aficio

    aficio Advanced Member

    Joined:
    15/11/06
    Messages:
    623
    Likes Received:
    1
    Location:
    HCM Q5
    Lời giới thiệu của người sưu tầm:


    Ở bậc học phổ thông nước ta, các môn khoa học xã hội, đặc biệt là môn văn dường như đang bị xem nhẹ. Các môn khác như nhạc, họa, thể dục càng ít được coi trọng. Cho nên, số đông học sinh ngày nay còn mơ hồ về nhân sinh quan, về lẽ sống, nhiều em còn ngô nghê về cách suy luận và khả năng sử dụng tiếng Việt.


    Dưới đây là một số bài viết của lớp Việt ngữ ở hải ngoại, thỉnh thoảng các thầy cô giáo cũng gặp những đoạn văn tức cười như vậy.

    1- Tả chú thương binh.
    Gần nhà em có một chú thương binh, chú đã bị thương 2 lần. Một lần ở Buôn Mê Thuột và một lần ở đùi.

    2- Hãy cho biết cảm nhận của bạn về nhà thơ Tú Xương qua bài "Thương vợ."
    Tú Xương là một nhà thơ thương vợ nên có nhiều con. Đồng thời ông cũng là một người thông minh, khôn khéo biết nhường cho vợ những việc nặng nhọc mặc dù ông thi hoài mà không đậu.

    3- Tả cảnh trường em trước giờ học.
    Đầu giờ học, khi tiếng trống trường báo hiệu vào mười lăm phút đầu giờ, sân trường em thật hỗn loạn. Các bạn chen lấn xô đẩy nhau. Các bạn còn đè lên nhau, dẫm đạp nhau để kịp vào lớp đúng giờ. Trước cổng trường, một vài cô giáo đi muộn hối hả chạy vào lớp vì bận cho con bú.

    4- Giải thích câu thành ngữ "Anh em như thể tay chân."
    Anh em như thể tay chân nghĩa là khi "chân" đau thì "tay" băng bó cho "chân;" còn nếu "tay" đau, thì "chân " đưa "tay" đi bệnh viện.

    5- Tả bà ngoại em.
    Nhà em có nuôi một bà ngoại, mỗi sáng thức dậy bà thường lên phòng bố mẹ và em hỏi to: “Vợ chồng, con cái chúng mày ăn gì để tao còn mua?

    6- Em hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống: “… đi đôi với hành.”
    Thịt đi đôi với hành.

    7- Em hãy thay lời Âu Cơ kể lại câu chuyện Lạc Long Quân.
    Lạc Long Quân hiện lên và nói với tôi rằng: “Ta và nàng đến đây hết tình, ta đưa 50 con xuống biển, nàng đưa 50 con lên bờ.” Nói xong rồi Lạc Long Quân nhảy tùm xuống biển lặn mất.

    8- Tả một chiếc xe mô-tô.
    Gần nhà em có một chú tên Khánh nhà chú có một chiếc xe môtô. Hằng ngày chú thường xách xe ra đi chợ. Mỗi lần bước lên xe chú hụ ga thật lớn. Bởi thế mỗi lần chú hụ ga là mẹ em bảo: “Thằng trời đánh.”

    9- Tả cảnh đêm đông của gia đình em.
    Đêm đông, gia đình em quây quần ấm cúng bên bếp lửa hồng. Bố em ngồi đọc báo, mẹ em ngồi đan len, chúng em thì ngồi học bài, còn ông nội bà nội em thì ngồi nói chuyện ở bàn ăn mà ngọn đèn dầu chiếu hình lên trên tường trông giống như hai con khỉ già vậy.

    10- Em hãy đặt câu với từ “thông thái.”
    Bạn Thông thái rau giúp mẹ.

    11- Đặt câu có cụm từ nối tiếp “Vả lại.”
    Tối hôm qua em và chị gái em cãi nhau. Chị vả em một cái, em vả lại chị một cái.

    12- Tả lớp học của em.
    Trường em thật là đẹp, các phòng học thật là xinh. Cô giáo giảng bài thật nhiệt tình và say sưa, miệng cô cứ líu lo như chú chim suốt cả ngày. Trong cái nắng oi ả của mùa hè tiếng ve kêu của những chú ve sầu và tiếng cô giáo quát bạn Nam làm cho em bị thức giấc và cảm thấy khó chịu.




    13-Tả buổi tối ở gia đình em.
    Buổi tối, gia đình em sau khi ăn cơm xong thường quây quần bên nhau. Bố em ngồi xem thời sự, mẹ em ngồi khâu quần áo. Em ngồi học bài. Bỗng nhiên mẹ em giật mình và hỏi bố em: “Anh ơi, tháng này lĩnh lương chưa?”

    14- Tả công viên.
    Gần nhà em có một cái công viên. Buổi sáng hay có các cụ già đi bộ tập thể dục. Buổi trưa hay có các bác xe ôm đỗ xe ngủ. Buổi tối hay có các cô chú ngồi ôm nhau.

    15- Tả con đường tới trường.
    Con đường đến trường thân yêu của em, em đi mỗi ngày. Đường rất xa khi em đi bộ nhưng lại rất gần khi mẹ chở em bằng xe Honda.

    16- Đặt câu với vần “iêu.”
    Mẹ em thích tiêu tiền.

    17- Đặt câu có từ “tập thể.”
    Sáng nào em cũng tập thể dục.

    18- Tả cơn mưa rào.
    Chiều qua, trời đang nắng chang chang bỗng nhiên sân nhà em đổ cơn mưa rào. Tiếng mưa rơi bập bùng phập phồng nên bố em hát: “Trời mưa bong bóng phập phồng. Em đi lấy chồng để khổ cho anh”.

    19- Hãy đặt câu có từ “đỡ đần.” Vì em chăm học nên em đỡ đần.

    20- Hãy tả một người bạn thân của em.
    Em có cô bạn tên là Hương. Bạn có mái tóc đen nhánh. Đôi mắt to, cái bụng của bạn trắng hếu.

    21- Em hãy tả bà của mình.
    Nhà em có nuôi một bà nội suốt ngày ngồi phẩy quạt nhưng ruồi không bay khỏi miệng, mồm luôn dạy cháu phải sạch nhưng bà lại lấy khăn lau bàn để lau ly uống nước.




    22- Tả con trâu.
    Quê em nhà nhà làm nông nghiệp nên gia đình ai cũng có một con trâu. Chú trâu nhà em rất khỏe mạnh và chăm chỉ. Ngày ngày chú theo bố em ra đồng để cày ruộng. Thân hình chú vạm vỡ, 2 chiếc ngà dương lên oai hùng. Chân chú rất to và đen hơn chân bố em nhiều.

    23- Tả một buổi đi chơi mà em tham gia.
    Chủ nhật vừa qua cả nhà em được tổ chức đi Vũng Tàu. Mọi người dậy từ rất sớm để tập họp lên xe. Đi được một quãng đường mọi người trên xe đều ngủ chỉ trừ bác tài là còn thức vì bác đã uống thuốc chống ngủ.

    24- Tả bác công nhân.
    Tay bác toàn dầu mỡ, trán thì lấm tấm mồ hôi, tai bác như hai cái mộc nhĩ. Thỉnh thoảng bác hay ra bờ rào vườn rau nhà em đi vệ sinh.

    25- Tả em bé.
    Gần nhà em có một em bé rất dễ thương, vì hay bị té nên đầu em bị móp.

    26- Đặt câu hỏi với vần “ôm, ốp.”
    Mẹ em tát em đôm đốp.

    27- Tả cái cặp đi học.
    Bố em mua cho em cái cặp rất to và đẹp. Hàng ngày em đeo nó đến trường. Cái cặp đựng được nhiều sách vở. Nó to như cái bình thuốc sâu của mẹ vậy!

    28- Tả ông nội.
    Nhà em có nuôi một ông nội. Ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?

    29- Tả cảnh sân trường trong giờ ra chơi.
    Trống đánh tùng... tùng... các bạn ùa ra sân trường như bầy chim vỡ tổ. Chỗ này các bạn gái nhảy dây, chỗ kia các bạn trai đá cầu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chửi

    30- Tả con gà trống.
    Nhà em có một con gà trống. Cứ sáng sớm thức dậy, con gà trống nhà em nó đều nhảy phốc lên cây rơm, gáy ò ó o ầm ĩ. Gáy xong 1 hồi dài nó lấy 2 cánh vỗ phành phạch vào mông đít. Tức mình, em ném nó què chân. ............. Hết ý kiến !!!
     
  21. Hungthuocbac

    Hungthuocbac Advanced Member

    Joined:
    5/7/12
    Messages:
    3.911
    Likes Received:
    7
    Location:
    Thanh Hóa
    LÝ DO PHỤ NỮ KHÔNG RÂU
    - Tại sao đầu của bố không có tóc?

    - Vì bố hoạt động về trí óc, da đầu rung rinh nên tóc không mọc được.

    - A, bây giờ thì con hiểu vì sao mà miệng mẹ không có râu.

    - Ừ, nói nhiều như mẹ đến râu cũng phải sợ.
     
  22. Hungthuocbac

    Hungthuocbac Advanced Member

    Joined:
    5/7/12
    Messages:
    3.911
    Likes Received:
    7
    Location:
    Thanh Hóa
    ĐỊNH NGHĨA MỘT BI KỊCH
    Winston là chính trị gia, đi thăm một trường học. Ở lớp học nọ, Winston hỏi học sinh:

    - Ai có thể cho tôi ví dụ về một bi kịch.

    Một cậu bé đứng lên nói:

    - Nếu người bạn hàng xóm của em đang chơi bóng trên đường phố mà bị một chiếc xe chạy qua đụng chết, đó là một bi kịch.

    - Không phải - Ông Winston nói - Đó gọi là một tai nạn.

    Một cô bé khác giơ tay:

    - Nếu chiếc xe buýt chở 50 học sinh rơi xuống một vách đá, mọi người trong xe đều chết thì đó là một bi kịch.

    - Tôi e không phải, mà chúng ta sẽ gọi đó là một sự mất mát to lớn. - Ông Winston giải thích.

    Cả lớp im lặng, không một học sinh nào xung phong phát biểu nữa.

    - Sao thế? Không ai biết thế nào là một bi kịch à? - Winston hỏi.

    Một cậu bé ngồi ở hàng sau cùng giơ tay lên, nói một cách rụt rè:

    - Nếu chiếc máy bay chở ông Winston bị gài bom nổ tung, đó sẽ là một bi kịch.

    - Tuyệt vời - Chính trị gia tươi cười - Xuất sắc. Em có thể cho tôi biết tại sao đó lại là một bi kịch không?

    - Dạ, vì nó không phải tai nạn và chắc chắn cũng không phải sự mất mát lớn lao ạ.
     
  23. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    Sau đây là đoạn làm quen qua tin nhắn trong ĐT :
    Chàng trai : Em ơi, cho anh làm quen nhé ?
    Cô gái : Bắt đầu đi !
    CT : Anh đi SH
    CG : Em cũng có SH
    CT : Anh dùng Iphone 5s
    CG : 1202 mạ vàng
    CT : Bố anh là giám đốc
    CG : Em là giám đốc
    CT : 20cm
    CG : Anh tên gì vậy
    :mrgreen:
     
  24. audiophile9002

    audiophile9002 Advanced Member

    Joined:
    1/3/09
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    5
    Location:
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Hội thẩm Nhân dân trong một phiên toà xử mại dâm:
    “…Bị cáo là người vô nhân đạo. Đã nhận tiền của người ta thì phải đi bán dâm chứ ai nhận tiền rồi lại chạy. Làm ăn như thế là mất uy tín…” .
     
  25. Hungthuocbac

    Hungthuocbac Advanced Member

    Joined:
    5/7/12
    Messages:
    3.911
    Likes Received:
    7
    Location:
    Thanh Hóa
    CON YÊU BỐ

    Một câu chuyện có thật tại bang New Jersey - Mỹ

    Một ông lão người Italy sống 1 mình tại New Jersey. Ông muốn trồng cà chua trong khu vườn nhỏ của mình, nhưng ông không thể làm được, vì đất trong khu vườn rất cứng và khó đào. Trước đây, con trai Vincent của ông thường giúp ông lão làm công việc này, nhưng giờ nó đã vào tù. Ông viết 1 lá thư gửi cho con trai mình đang ở trong tù, nội dung bức thư như sau:

    - Vincent à, bố cảm thấy rất buồn vì có lẽ con không thể giúp bố đào xới khu vườn để trồng cà chua như mọi năm, bố đã quá già để làm việc đó. Nếu có con ở đây, chắc chắn mọi việc sẽ ổn, và con cũng sẽ rất vui khi giúp bố như vậy, như những ngày xưa ấy.
    Bố yêu con, papa

    Vài ngày sau, ông lão nhận được lá thư trả lời của người con trai:

    - Bố! Đừng đào xới khu vườn. Con chôn những kẻ mà con giết ở dưới đất đấy.
    Con yêu bố, Vincent

    4 giờ sáng hôm sau, đặc vụ FBI và cảnh sát địa phương ngay lập tức tới nhà ông lão, phong tỏa mọi thứ và đào xới tung khu vườn để tìm kiếm những thi thể. Nhưng điều rất lạ là họ không thể tìm thấy thứ gì.

    Ngay hôm đó, ông lão lại nhận được lá thư của người con trai:

    - Bố thân yêu, giờ bố có thể trồng cà chua được rồi đấy. Đó là điều tốt nhất mà con có thể làm cho bố trong hoàn cảnh này.
    Con yêu bố, Vincent
     

Share This Page

Loading...