Hôm nay em mới đọc thấy cái này: http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2012/03 ... a-lan-anh/ Đọc xong mà em thấy sôi cả máu, các bác cho em hỏi bản chất của cái này thì được gọi là gì? Có phải là ăn cắp không ạ? Vậy mà chỉ cần nhắn cái tin xin lỗi thôi là xong ah? Lại còn Minh Hằng vô tội nữa chứ, bản thân ko hát được mà khi trình diễn nó lại có mà lại bảo ko biết thì hóa ra mấy cái nốt đấy là do đàn organ nó chơi ra được ah? Cả một BTC cũng thế, chắc chắn là biết nhưng làm ngơ để rồi khi vỡ lở thì mới đăng thông cáo báo chí xin lỗi. Hóa ra trong các món ăn cắp thì ăn cắp "giọng" có vẻ an toàn các bác nhỉ, bị phát hiện chỉ xin lỗi phát là xong :roll: Bản thân Lan Anh em thấy cũng không đúng, nếu xuề xòa thế này thì làm tiền đề cho những lần khác, người khác ah? Em rất thích giọng của LA hát thính phòng, thích hơn cả Lê Dung thế cho nên thấy cô ấy phản ứng quá yếu ớt trước sự ăn cắp trắng trợn này em lại càng bực mình :evil:
Đúng là thời buổi nhiễu nhươn 1m2 cả chục thằng ăn trộm, đạo nhạc , đạo văn, đạo chích.... kính thưa các loại đạo bây giờ đẻ ra thêm đạo luôn giọng hát người ta. Ngoài tội đạo lời giọng hát , rồi còn xem khán giả chả ra gì, kể cả xem Ban giám khảo chả có ký lô nào....hic hic
Em thấy các bác dùng từ sai vì ăn cắp là giấu diếm. Theo em đây đây là ăn cướp... Tuy nhiên những thứ này bây giờ nhan nhản các bác ạ, nghĩ mệt đầu lắm.
Chính xác như vậy bác Tai nhỉ, hôm qua đọc xong định đưa lên nhưng thôi, gần đây có quá nhiều chuyện như thế này xem riết rồi thấy cũng...bình thường nghĩ chi cho mệt, để nghe ô đi ô sướng hơn
em nghĩ là các bác hơi nâng cao quan điểm, chuyện thế này thì cũng như ăn trộm ăn cướp thôi, ở đâu chả có, đâu chỉ mỗi mình VN?
cuộc đời khg ăn thì lấy gì mà sống,phải khg các bác,chung quanh ta rất nhiều chuyện cười khg ra tiếng,hãy vui lên mà sống....
Chuyện trộm cắp này ở nước mình em thấy bình thường hơn cơm bữa đến nỗi chẳng muốn nói, điều đáng nói là chuyện xảy ra tại kênh VTV3 trong chương trình phát cả nước dù gì thì em thấy thất vọng vô cùng-đến đây thì có thể nói là ăn trộm, ăn cắp ở VN thì đã trở thành điển hình và không có loại nào không có những vụ như thế này làm em mất lòng tin vào âm nhạc, thể thao bóng đá nước nhà, chưa kể đến các sản phẩm loại hình khác- Mỗi khi nghe bài nhạc Việt hay em lập tức đặt câu hỏi liệu có phải là sản phẩm đạo hay ăn cắp của ai đó Em mở tivi xem thời sự thôi vậy
Nhờ vụ việc này nên nhiều người mới vỡ ra được một phần thế nào là hát vocal (khác với hát bè như BTC giải thích), nghệ thuật belcanto trong một tác phẩm opera, cũng có ích chứ các bác nhỉ :mrgreen:
Những gì e muốn nói,các bác đều phát biểu ở trên cả.Thôi thì mình đừng xem hay nghe các chương trình "lông vịt"ấy nữa "Muốn biết một quốc gia như thế nào,hãy tìm hiểu nền âm nhạc của nước ấy"
Câu này bác nói hay ai nói vậy? Em không tin. Nước Thái Lan là một nước có thế mạnh về tự do cho "chuyện ấy" thế mà nền âm nhạc có thấy nổi trội về "chuyện ấy" đâu? :mrgreen:
Những chuyện như thế này xảy ra hàng ngày, hàng giờ trong xã hội. Nó sẽ bị bôi nhọ khi được thể hiện lộ liễu trước công chúng và khi đó dư luận xã hội sẽ lên án, nhưng hết chuyện này rồi thì lại đến chuyện khác cứ lập đi lập lại không giải quyết thấu đáo được. Sáng nay trang báo Tuổi trẻ lại tiếp tục có 1 bài nói về đạo văn, cần được xem là tệ nạn xã hội.
Hình như ở ta không có luật pháp, sai phạm tới đâu thì nghiên cứu, xem xét, chờ điều tra làm rõ, nhiều việc phải làm và cần làm. tóm lại là không biết làm gì. Thành thương hiệu rồi.
Cái văn hóa " xin lỗi" này thì ở Việt Nam có lâu rồi các bác ạ! Nhưng giờ đây đã được nâng lên tầm cao mới các bác a. Các lãnh đạo cứ làm sai là " xin lỗi" chỉ có nghệ thuật hơn mấy cô ca sỹ là nói xong : mặt vẫn bình thường và chả phải lặn đi đâu một thời gian cho dư luận lắng xuống cả. ( Cứ sai đã làm sao việc gì phải từ chức, xin lỗi vài câu là xong ý mà. Kệ chúng nó nói, mai mình cấm là xong. :mrgreen: