các bác đọc bài này chưa ạ?

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by mapngo, 27/4/11.

  1. mapngo

    mapngo Advanced Member

    Joined:
    5/6/08
    Messages:
    1.683
    Likes Received:
    1
    Tags:
  2. Супер

    Супер Advanced Member

    Joined:
    22/9/09
    Messages:
    7.761
    Likes Received:
    62
    Location:
    Антарктида
    Đúng là không hiếm cụ ạ.
    Ngay cả đến những chốn linh thiêng như chùa chiền cũng bị kẻ xấu lợi dụng nữa.
    Em hay đi chùa Quán Sứ, nhất là mấy dịp lễ, hay bắt gặp cảnh mấy chú công an phường đuổi, bắt mấy bà "sư giả" như đuổi mấy hàng tôm cá vậy.
    :(
     
  3. loveBasso

    loveBasso Advanced Member

    Joined:
    9/4/08
    Messages:
    2.170
    Likes Received:
    110
    Location:
    Thuận An-Bình Dương
    Xã hội bây giờ em thấy nhiều người diễn, dù gì đi nữa bà này diễn cũng chỉ kiếm bạc trăm, còn mấy ông quan com-lê cà-vạt diễn kiếm bạc tỷ!
    Lại nhớ đến Hoài Linh thâm thuý với "Thà ăn mày, hơn ăn cướp".
     
  4. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Đây là trường hợp mình gặp phải:
    Giữa trưa nắng chói chang, đang trên đường đi về, chợt thấy thoáng một dáng người mảnh khảnh, chân đi khập khiễng (do bị tật) qua cầu Rạch Chiếc, nên mặc dù đã lướt qua một đoạn, nhưng tôi đã dừng xe và lùi lại.
    Trông mặt người đàn ông khắc khổ, đeo cặp kính cận dầy cộm, mồ hôi nhễ nhại và xách ca-táp đen, tôi bèn đánh tiếng "anh đi đâu mà đi bộ, sao không đón xe?". Anh ta bèn trả lời "vừa xuống bến xe miền Đông, và bị móc túi lấy hết tiền bạc giấy tờ rồi." Tôi hỏi tiếp "Sao anh không đón xe quá giang?". "Đón không được, không tiền ai cho quá giang!". "Anh đi bộ từ đâu đến giờ?" "từ bến xe miền Tây".
    Cám cảnh tôi bèn mời anh ta lên xe, chở đến nơi mà anh ta bảo là đón được xe để về chùa tại BR-VT (theo như lời anh ta bảo). Sau đó tôi hỏi tiền xe hết bao nhiêu và đưa cho anh ta tiền xe cộng với số tiền nhỏ đủ để ăn một bữa cơm bụi.
    Nhưng... vài lần sau tôi lại gặp cái dáng người ấy, cũng cái dáng khập khiểng lê bước trên con đường nắng gắt, mà thật lạ là anh ta chuyên đi vào những con đường cầu: cầu Rạch Chiếc, cầu vượt Bình Phước...
    Tôi chột dạ, định quay lại hỏi anh ta rằng có phải vừa bị móc túi hay không(!), nhưng rồi sau đó lại thôi.
    Theo các bác phán đoán thì trường hợp này là thế nào?
    :evil:
     
  5. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    Bà xã em cũng bị 1 lần. Thời sinh viên đi dạy thêm về tối thấy 1 em nhỏ dánh vẻ rách rưới ngồi bên vỉa hè với vẻ mặt thất thần, trời mưa lất phất.
    Vốn thương người, bà xã em dừng lại hỏi han thì em ấy nói là đi đánh giày nhưng bị trộm mất hộp đồ nghề, giờ tối rồi mà không dám về vì không có tiền đưa cho chủ nhà (em ấy thuê nhà trọ ở chung với nhiều người) và cũng không có đồ nghề để mai đi làm... Nói xong thì nước mắt cứ thế chảy ra...
    Bà xã em chịu không nổi móc túi đưa cho gần trăm ngàn... (sinh viên đi dạy thêm tháng có 300K...)

    Thế rồi tối hôm khác đi ngang qua đường đó, vẫn lại thấy em ấy ngồi ngay chỗ cũ, với dáng vẻ y chang :|
     
  6. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Của em:

    Khi còn là một tên bốc xếp kiếm cơm. Trưa nắng chang chang, tôi và ông anh đang vào một xe gỗ khoảng 10 khối thì có một người đàn ông bị cụt một giò lại xin tiền mua ổ bánh mì. Dù đang mệt nhưng tôi vẫn dừng tay và lục túi cho ông ấy 20 ngàn. Thời đó 20 ngàn có thể ăn được 8 tô hủ tíu (nếu ăn xỉ mỗi lần 2 tô như tôi, còn ăn lẻ thì 1 tô giá 3 ngàn).

    Cho hết xe gỗ vào kho thì trời cũng đã về chiều. Hai anh em tắm rửa rồi lên Huỳnh Tịnh Của làm mấy bình bia hơi giải mỏi. Ngồi tán phét hồi lâu hai anh tôi mới để ý bàn mình nhậu cách khoảng vài bước chân có 2 người đàn ông với hằng hà sa số vỏ bia lon 333. Nhìn mặt người đàn ông bên ấy nhớ mang máng đã gặp ở đâu đó rồi, ..., ... không nhớ nổi.
    Lát sau, người đàn ông đó đứng dậy đi toilet tôi mới nhận ra đó là người mà mình cho tiền buổi trưa. Quay lại ông anh tôi nói đó là người ăn xin buổi trưa mà mình cho tiền. Ổng phán một câu: ĐM! Thằng đi cho uống bia hơi, thằng đi xin uống bia lon. :evil:

    Thế cụ Thích thấy trường hợp này là ntn? :lol: :lol:
     
  7. mapngo

    mapngo Advanced Member

    Joined:
    5/6/08
    Messages:
    1.683
    Likes Received:
    1
    e thì chưa trực tiếp bị nhưng chứng kiến 1 ông cụ trc ở xóm e,từ 2003,2004 j đấy.cụ có nhà và ở với con trai,cháu nội. hàng ngày cụ nhảy xe ôm lên trung tâm thành phố để ăn xin,vì đó có nhiều quán cà phê.sáng đi trưa về ăn cơm chiều lại đi đén tối mới về,đặc biệt là sau mỗi ngày làm việc vất vả e lại thấy cụ ra đầu ngõ làm 1 lọ 0,5l về :mrgreen: .vô tư mà nói cụ còn rất khỏe,đi lại nahnh nhẹn,tóc trắng,da lúc nào cũng đỏ( chắc do men...)
    mà thòi điểm đó chỉ tính riêng tiền xe ôm đã bàng lương của công nhân đi làm cả tháng rồi (khoảng 40-50k/ngày :(
    bj chuyển nhà rồi nên e ko gặp nữa
     
  8. garbolino

    garbolino Advanced Member

    Joined:
    28/3/07
    Messages:
    6.862
    Likes Received:
    11
    Location:
    ZVL Skalica
    Khu vực Q1 giáp ranh Q3 em thường gặp 1 chú, cao ráo sạch sẽ, áo bỏ trong quần, vai đeo balo, chạy xe quây tầu, cứ tầm trưa trưa và tầm chiều, canh ngay giờ tan học, phụ huynh chờ đón con ngay các cổng trường cấp 1-2 là chú đó ghé, đến gần trường học chú đó tắt máy và đẩy bộ, xin các mẹ các cô mỗi nhười 5-10K đổ xăng với bài "sinh viên đi dạy kèm, hết tiền đổ xăng mà lại phải đi học cho kịp giờ". Chú diễn hoài sau đó đổi sang Su bờ rim, và bây giờ lên E bờ lét rồi, chắc không còn diễn nữa.

    @mem bờ Thanhchi, hôm qua cụ chạy đi đâu mà máu thế, vượt cả đèn đỏ, sém chút táng ngay đầu xe em, may mà em .... tay lái lụa, :lol:
     
  9. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Dạ ngã tư nào ah? Vì em vượt nhiều nên chả nhớ. :mrgreen:
     
  10. phuongthu

    phuongthu Advanced Member

    Joined:
    19/2/06
    Messages:
    3.780
    Likes Received:
    16
    Location:
    Sai Gon
    Còn Em :
    1 hôm đi về ngay ngã tư Lý Chính Thắng + NKKN thấy 1 bà bán vé số ẩm thêm baby cầm nguyên 1 sắp rất là nhiều đúng ngay giờ sổ xố vừa chạy tới chạy lui mời các khách dừng ở ngả tư vừa khóc bù lu bù loa gương mặt hớt hải, có thêm 1 người diển tuồng trong lề chạy ra cầm phụ 1 sắp mời mộc vì bán không kịp đóng vé số đó thì cũng mệt, bình thường Em mua nhiều chừng 1 xị tiền vé số là nhiều, hôm đó thấy cảm cảnh làm 5 xị .... mọi người dừng ngả tư chí ít cũng 1 vài xị mổi người vèo hết sắp vé số....
    vài hôm sao cũng gặp gương mặt đó ở ngả tư khác cũng diển cảnh đó cũng có nhiều người mốc hầu bao như Em hôm trước....????? Bây giờ cảnh đó bị lộ tẩy rồi k còn nửa
     
  11. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Vụ này em gặp hòai! Đương chạy xe, bổng từ phía sau vọt lên một cô gái hỏi đường, cũng tận tình chỉ dẫn (Mà ko hiểu sao em hay bị hỏi đường, cũng có thắc mắc với bản thân "Có khi nào, kiếp trước mình là cái máy chủ Google Map không ta?!"). Hỏi xong em ấy xin ít tìên đổ xăng để chạy tới chỗ đó! Em vốn thương người (Nhất là phụ nữ!), nên biểu dừng xe rồi nói "Em có bình ko, anh rút ít xăng xe anh rồi đổ vô xe em chạy!". Ẻm rồ gaz vọt mất! Chỉ còn lại một gã trai lãng đãng bên những trái dầu xoay xoay trong một buổi chiều thu ấm áp!
    Cơ bản là từ đó tới giờ, không có ai xin em được đồng nào! :lol:
     
  12. garbolino

    garbolino Advanced Member

    Joined:
    28/3/07
    Messages:
    6.862
    Likes Received:
    11
    Location:
    ZVL Skalica

    Có nhiêu vợ nó lột sách roài, đâu ra mà cho :lol:
     
  13. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    ....................................
     
  14. Gemini

    Gemini Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    1.013
    Likes Received:
    37
    Location:
    TP HCM
    Coi vậy chứ không đơn giản đâu các bác ạ, 1 lần trong khuôn viên bệnh viện Nhi đồng chờ vợ khám cho cháu bé , thấy một người phụ nữ lấm lem ôm con đứng gần em khóc sướt mướt, đưa ra cái tờ đơn thuốc, ghi đâu 12 ngàn VND gì đó, bà ta nói trong túi chỉ còn 6 ngàn nên không đủ mua thuốc cho con, em nghĩ 99% là lừa rồi nhưng vẫn móc túi cho bả 6 ngàn, vì nếu không sẽ không chịu nổi bới biết đâu có 1% là sự thực, biết đâu chỉ nhờ 6 ngàn đó mà lo được cho cháu bé
    ?
    Các bác có đồng ý kiến với em không nhỉ ?
     
  15. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV
    http://www.daqui.vn/su-that-ve-vien-%E2 ... 0%9D-10kg/
     
  16. Tomcat

    Tomcat Advanced Member

    Joined:
    3/12/09
    Messages:
    1.795
    Likes Received:
    7
    Xã hội bây giờ với những sự thật giả lẫn lộn dần làm con người trở nên vô cảm với đồng loại. Rồi thì chuyện chem đến chết một con voi ở Đà Lạt, bao nhiêu người phẫn nộ. Cho tới chuyện Công an đánh chết người tạo hiện trường giả còn viết thư tuyệt mệnh cám ơn Công an :shock: Chuyện thật như đùa này chắc chỉ có ở Việt Nam
     
  17. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    "Siêu tầm "

    Nhân hãng sorry airline mới tái cơ cấu buon_cuoi_that xin soạn ra một số quy định mới.

    ~~~~
    1. Khi bạn không gọi đồ ăn nếu tiếp viên mang đến cho bạn, bạn bắt buộc phải ăn vì nếu không sẽ bị khép vào tội “Dám bật lại tiếp viên”
    2. Khi hành khác đã lên máy bay nếu muốn xuống phải được sự đồng ý của tiếp viên, nếu không sẽ phải xuống theo phương song song với mặt đất.

    3. Khi hành khách trọn đời không muốn bay với Sorry Airline, hãy lên báo và có ý kiến “góp ý, xây dựng”

    4. Đừng bao giờ cố gắng tranh cãi với Sorry Airline, hoặc bạn sai hoặc Sorry Airline luôn đúng.

    5. 80% tiếp viên của Sorry Airline là bất lịch sự, 20% còn lại thì không biết “lịch sự” nghĩa là gì.

    6.Nếu bạn bay với Sorry Airline và chuyến bay của bạn đến sân bay đích đúng giờ, bạn nên xem lại đồng hồ, có thể bạn đã bị trễ chuyến 24 tiếng.

    7. Đừng bắt Sorry Airline xin lỗi, Nếu tất cả sai lầm đều phải xin lỗi, họ lại phải thành lập 1 ban chuyên về việc xin lỗi hành khách, 1 ban chuyên về xin lỗi chậm chuyến, 1 ban chuyên về giải thích trên báo chí về lỗi lầm của họ

    8. Nếu bạn là người nước ngoài và không biết tiếng Việt, hãy lên khoang thương gia của Sorry Airline, bạn sẽ được tiếp viên dịch trọn bộ các cuộc cãi tay đôi với khách hàng người Việt.

    9. Từ Sorry Airline, hiệp hội hàng không thế giới đưa ra định nghĩa mới về hãng hãng không mẫu mực như sau: “Một hãng hàng không mẫu mực là hãng hàng không biết tha thứ cho khách hàng khi… chính họ sai”

    10. Sorry Airline không có thời gian để sửa hình ảnh của mình bởi vì họ quá bận rộn trong việc quảng bá hình ảnh của đất nước.
     
  18. Gemini

    Gemini Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    1.013
    Likes Received:
    37
    Location:
    TP HCM
    Câu trên sai vì có đến 99% các anh giai nhà ta tơ tưởng đến các em tiếp viên VNAL, xinh đẹp, nhẹ nhành mà ngon lành có lẽ chỉ sau mấy em Emirates..., mà cái bác viết bài này có lẽ chưa đi Air tây, Air úc hay Air mẽo, tiếp viên mấy hãng đó tự tay quẳng khách quậy xuống chứ không cần chờ tới anh ninh sb đâu :oops:

    Hi hi, vụ bác võ sư em không biết bên nào sai nhưng đã thấy chú Quang Hà tranh thủ oánh bóng tên tuổi thấy mà ghét .
     
  19. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Em đồng tình với bác, có những lúc em cảm thấy có thể mình bị lừa, nhưng dăm ngàn bạc chả đáng bao nhiêu, coi như ngồi uống cốc trà đá thôi. Nếu lỡ thật thì tội cho người ta lắm. Vì sự thật ở VN ta nhiều người khổ lắm lắm, nếu không gặp có lẽ chả tin nổi.
    Cách đây chừng nửa năm hồi đó con nhóc thứ 2 nhà em mới được 29 ngày tuổi, nó bị viêm phổi (lúc đó vợ chồng em cứ nghĩ là nó ho hen vớ vẩn thôi) nhà đang ở lại gần Xanh-pôn nên mang vào phòng khám Việt-Hàn, nhưng do chưa đủ 30 ngày nên họ không nhận, lười mang đi mang lại quá em mang nó luôn vào khóa sơ sinh bệnh viện Xanh -pôn. Tại đây em gặp một trường hợp cười ra nước mắt. Số là có một cô tuổi khoảng gần 50 tuổi đang trông một đứa bé trong khoa sơ sinh (dưới 1 tháng tuổi, trên 1 tháng tuổi thì mới được vào khoa nhi), đứa bé được độ 20 ngày tuổi. Cứ đên mỗi bữa ăn, chờ mọi người ăn xong cô ấy đi lấy tất cả các phần ăn thừa của mọi người trong khoa, đổ vào một cái hộp và mang về để... ăn. Hỏi ra mới biết mẹ nó đang bị hậu sản sau sinh đang nằm ở viện bệnh viện huyện. Cô ấy là bà ngoại, nhà ở huyện Sóc Sơn. Khi đem con vào viện cô đi cùng ông con rể. Vào được một hai hôm, ông con rể nói là về nhà lấy thêm tiền đưa cho cô ấy 200.000 rồi biến luôn gần 1 tuần rồi chẳng thấy quay lại, cũng không có tin tức gì. Hết tiền, không có gì ăn, không dám về vì chả còn tiền về và phải trông cháu nên hằng ngày xin ăn của người nhà bện nhân khác trong khoa. Hôm đó em mới vào, nghe vợ kể chuyện lại mới nói thôi lúc nào rảnh thì qua giúp cho người ta ít tiền. Nhưng mới nhập viện mà con em bị phổi khá nặng nên 2 vợ chồng cũng quên khuấy đi mất. Hai ba hôm sau khi tạm ổn định và vợ chồng em quyết định chuyển con em sang viện Nhi Thụy Điển vì ở khoa sơ sinh BV Xanh-pon người nhà trông bệnh nhân bị nhốt như ở tù, ra vào phải có giờ. Lúc này đi hỏi thăm cô ấy thì em nghe mọi người nói cô ấy được mọi người cho ít tiền nên về quê để lo tiền. Nghĩ lại tới giờ vợ chồng em vẫn thấy áy náy quá.
    Lại một chuyện nữa cũng trong đợt con em đi nằm viện. Chuyển sang nhi Thụy Điển vợ chồng em cho con vào khoa tự nguyện A (vợ chồng em gọi khoa này là khoa máy chém :mrgreen: ), sau đó lại chuyển sang khoa tự nguyện B. Tại khoa tự nguyện B, khi chuyển vào nhận phòng em được nghe một câu chuyện cũng rất đáng thương, tại chính cái giường bệnh mà vợ con em nhận, những người cùng phòng kể lại rằng có một cặp vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ của họ vừa xin ra viện sau khi nhập viên được 3 hôm vì hết tiền. Số là bệnh viện Nhi quy định tại khoa TN B cứ 3 ngày người nhà bệnh nhân phải tạm ứng viện phí 1 lần, mỗi lần là 2 triệu (khoa TN A khét hơn, 5 triệu 1 lần). Thế nhưng cặp vợ chồng có đứa con bị viêm phổi và suy tim đó khi từ Quảng Bình ra đây chỉ mang theo 4 triệu đồng, nghe kể là phải bán lợn, bán gà gì đó mới gom được ngần ấy. Tàu xe ra đây, nộp tạm ứng viện phí nhập viện rồi ăn uống nên tiền đã gần cạn. Nay đến đợt tạm ứng tiếp, phần vì hết tiền, phần vì thấy chi phí cao quá, bên khoa nhi thông thường (không phải khoa tự nguyện) thì hết giường nên bảo nhau khăn gói về quê chữa bệnh cho nó... rẻ.
    Chỉ một lần đi chữa bệnh cho con mà em gặp lắm chuyện đáng thương ở ngay bên mình. Do vậy, có bị lừa đi chăng nữa, mà có đáng bao nhiêu đâu dăm ba ngàn đến chục ngàn mà thấy nhẹ nhõm không phải áy náy gì thì nên làm. Có điều với em những trường hợp thanh niên trẻ tuổi, người khỏe mạnh thì đừng hòng em cho. Xe hết xăng à, đẩy đi cho nó khỏe. Sinh viên đi học muộn à, nghỉ đê, xưa anh mày bỏ tiết ngồi quán suốt có sao đâu :mrgreen: ?
     
  20. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    trên đời này em chưa thấy toa thuốc Nhi nào giá 12 ngàn VND. mà phải vậy chứ, toa 12k thì bác mới chịu cho 6k. còn toa thuốc 1tr, bác có chi 500k hông ? nói chung dân ta giờ tâm lý lắm.

    tuần rồi em bay từ Đà Nẵng vào SG, chuyến bay bị VNA delay 5 giờ đến tận gần nữa đêm mới cất cánh. hành khách phản ứng quá trời và đòi gặp lãnh đạo. Cô nhân viên đại diện VNA phản ứng cũng không kém : máy bay trễ, hãng đã cung cấp 1 mẫu bánh sandwich và nước uống; các anh còn muốn gì nữa :(
     
  21. nonew

    nonew Advanced Member

    Joined:
    12/12/05
    Messages:
    703
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Đáng lẽ cô nhân viên ấy phải nói thiệt: máy bay bị lủng bình xăng, có ai muốn bay sớm không nào? :wink:
    Còn chuyện gánh đậu hủ á? VNAV cũng có mà.
     
  22. Tomcat

    Tomcat Advanced Member

    Joined:
    3/12/09
    Messages:
    1.795
    Likes Received:
    7
    Em cũng thấy giống bác :lol: . Con buôn ngoài Bắc mua đồ, con buôn trong Nam gửi ra...Con buôn ngoài Bắc gửi trả bảo hàng nởm hỏng từa lưa không dùng được. Chỉ khổ con buôn trong Nam không chụp khám tổng thể làm bằng sau này chả biết kêu ai. Thế là cấm cửa VNAV luôn
     
  23. Gemini

    Gemini Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    1.013
    Likes Received:
    37
    Location:
    TP HCM
    Khoái nhất câu này :lol: , bác sướng thiệt còn được ngồi quán, thời sv em phải cúp học đi dạy ... nhảy đầm ... kiếm sống :lol:
     
  24. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Chuyện thường ấy mà.
    Em đi HN-SG cũng được báo trễ. Ngồi nhìn vẩn vơ thấy cái máy bay lát nữa mình đi đang có một đội với đủ thứ đồ nghề chạy lăng xăng xung quanh. Hoảng hồn định đổi vé đi chuyến sau, nhưng nghĩ lại ... thôi chơi luôn coi ai chết. :lol: :lol:
     
  25. nonew

    nonew Advanced Member

    Joined:
    12/12/05
    Messages:
    703
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Còn nếu muốn biết thiệt ra là bị hư cái gì thì có thể đọc và làm theo bài này:
    http://www.vietaviator.com/forum/viewto ... view=print
     

Share This Page

Loading...