lên máy bay A330, wow hành khách chật cứng cứ như đi xe đò. tay lái máy bay hình như mang cái tên Trung Đông style. máy bay hạ cánh theo kiểu chơi trò chơi điện tử... cảm giác rất YO MOST làm mấy em gái ngồi kế em... mặt mũi tái mét như YO MOST luôn :lol: khi chạm đất, sàn kêu cái rầm. thằng Việt Kiều làm cơ khí ngồi gần em chửi... mịa nó, em đi bay nhiều đây là lần đâu tiên máy bay chạm đất kinh vậy; cái shock- phuộc nhún, này có vấn đề rồi; vậy mà tụi nó dám cho bay, đúng là ẩu thiệt
Em thấy thường thôi.Em đi hãng nước ngoài thỉnh thoảng cũng gặp, có lúc nó rớt đột ngột làm nước trong ly văng cả ra ngoài, có lúc nó hạ cánh đánh rầm, nhưng có lúc nó chạy êm đến mức hạ cánh rồi mà em còn ngỡ đang bay, nhìn ra cửa sổ trắng xóa tưởng mây vì hôm đó trời nhiều sương mù. Còn tay cơ khi ngồi cạnh bác giỏi thiệt, hắn mà làm ông lang chắc cắt thuốc qua e-mail quá :lol:
Món này hình như ta cũng "xuất khâủ" rùi. có lần em gặp ở bên Sing 1 chú người Việt dán giấy rao bán cái laptop Toshiba FPT giá $500 Sing lấy tiền mua vé máy bay về VN. Chú ngồi ở đường ngay cửa ra vào khu thương mại khóc lóc là bị quên ví trên Taxi. Nhìn kiểu chú này khóc y như anh Thành Lộc khóc trong mấy vở kịch thiếu nhi! :lol: :lol:
Thấy bác Aries nhắc đến anh bán chiếu, em ngẫm thấy đúng là thời gian qua có nhiều anh này trên diễn đàn ghê cơ. Càng khóc lóc, đám đông càng xúm vào, ta càng bán được chiếu. Chiêu cũ nhưng luôn hiệu quả.
Cũng chả sướng đâu bác. Cúp học thì cứ cúp nhưng kiếm tiền vẫn phải kiếm. Em hồi sinh viên cũng là thêm đủ thứ: cửu vạn, bảo vệ của hàng vào ban đêm, đến tết thì chở quất đào thuê kiếm thêm bác ợ... nói chung cũng vất vả lém :mrgreen: !
Hiếp dâm, được 100 ngàn :lol: Cưỡng bức hàng xóm sau khi xem phim sex Xem xong phim “tươi mát” từ chiếc điện thoại của người bạn, gã thanh niên 21 tuổi đã chạy ra đường khống chế chị hàng xóm lôi vào góc khuất của quán cà phê giở trò đồi bại. Ngày 20/4, Tòa án nhân dân TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã tuyên án 10 năm tù về hai tội “hiếp dâm” và “cướp tài sản” đối với Trần Văn Tâm (21 tuổi) còn gọi là “Già Làng”. Trong vụ án này, hội đồng xét xử kết luận, đêm giữa tháng 1, sau khi xem xong clip “tươi mát” từ chiếc điện thoại của người bạn, Tâm đã chạy ra đường ngoắc tay chị Thu (cùng xóm) vào lề đường để mua 5.000 đồng chả cá viên chiên. Khi chị Thu đang lúi húi chiên chả, Tâm rút dao khống chế chị kéo vào góc khuất của quán cà phê trên đường Tôn Đức Thắng, Sóc Trăng để hãm hiếp. Thực hiện xong hành vi thú tính, Tâm phát hiện nạn nhân có đeo đôi bông tai nên kêu chị Thu lột ra đưa cho hắn. Thừa lúc “yêu râu xanh” mặc lại chiếc quần dài, chị Thu chạy ra đường tri hô nên mọi người đã lao ra vây bắt Tâm giao công an. Thẩm phán Lâm Tấn Vinh - Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP Sóc Trăng cho biết dù bị hãm hại nhưng thấy hoàn cảnh nghèo khó của bị cáo nên khi Tâm bị dẫn giải về trại giam, chị Thu đã chạy theo gửi cho hắn 100.000 đồng. Thiên Phước (theo http://vnexpress.net)