Lắng nghe hầu hết các ca khúc của Raising Sand, người ta lại có cảm giác nhẹ nhõm và mơn man như "cát trôi khe khẽ qua kẽ tay" bởi sự hòa hợp của "một cặp song ca bất ngờ", giọng hát Alison được miêu tả là "nũng nịu, ngọt ngào như mật ong và đầy ám ảnh" còn Robert Plant thì điềm tĩnh, nâng đỡ và dịu dàng. em cũng có cảm xúc như vậy khi nghe album này, mỗi khi mệt mệt nghe e Alison trong album này "nũng nịu, ngọt ngào như mật ong" thấy rất dễ chịu :lol: :lol: :lol:[/quote] Đọc xong đoạn cuối của bác, em phải lấy ngay cô AK (lấy CD ra) để nghe "nũng nựu", bỏ em Clemence lại với Intro của English Album nghe trên mạng http://www.clemence.fr./englishsite/indexen.html Bác nào có album của em Clemence này thì up lên cho ae với.
Chúc mừng bác, nghe được hết bộ này là công lực cũng thâm hậu lắm lắm roài. Hoá ra bác lấy bộ này, lúc nào cho em nghe thử với nha
Sometimes when we touch được rất nhiều người hát và thu âm trong nhiều chục năm qua, trong đó phải kể đến Dan Hill, Tina Tuner.. nhiều nhóm cũng mix lại bài này. đây cũng là bài đinh trong phim Oscar Brockback Mountain đình đám. Châu Á thì có Jheena Lockwick, Susan Wong hát theo phong cách Jazz mời các bác nghe bản này với giọng ca Olivia Ong http://www.youtube.com/watch?v=kEoEyHNhXmc lời bài hát thật nhẹ nhàng, truyền cảm. em thích nhất đoạn điệp khúc And sometimes when we touch The honesty's too much And I have to close my eyes and hide I wanna hold you til I die Till we both break down and cry I wanna hold you till the fear in me subsides khi nào đó chúng ta chạm vào nhau hết sức thật lòng em phải nhắm mắt lại và tan biến đi em muốn ôm anh đến khi em lìa xa cõi đời này đến khi hai chúng ta kiệt sức và chỉ còn khóc thôi em muốn ôm anh đến khi nổi sợ hãi trong em không còn nữa...
Olivia Ong hát cũng tốt, nhưng đĩa đó sử dụng reverb hơi nhiều, âm thanh đâm ra hơi ong ong... Giọng Tina Tuner đây ạ, hí hí http://www.youtube.com/watch?v=SWHeDNo- ... re=related
Mới xem dàn Berliner Philharmoniker trình diễn Beethoven Symphony No5 cùng nhạc trưởng Herbert von Karajan .
Em đang nghe cái này: Bài "Autumn Leaves" rất nhiều người hát,nhưng em thích nhất là Eva Cassidy & Tony O'Malley. Giọng của Eva cao vút,rất khắc khoải còn giọng của Tony cực trầm & cực khàn,cảm xúc của một người đàn ông trung niên từng trải. Nghe bài này em cứ thấy nhớ một ai đó... :?:
Bác nào khoái nghe guitar mộc thì nên thử với CD "Angel Romero plays Bach" Một loạt bài quen thuộc với tiếng đàn trứ danh của Romero, rất nồng nàn, rất cuốn hút, đĩa được hãng Telarc thu âm và phát hành. Mà Telarc đặc biệt thích đặc tả tiếng đàn dây nói chung thì phải , em thấy đàn dây đặc biệt hay từ các đĩa được phát hành bởi hãng này
Theo em được biết thì gia đình nhà Romero nổi danh nhất là ông bố Celedonio Romero và người con là Pepe Romero. Và chính ông bố là thầy giáo của 3 người con. Trước đây em có 1 đĩa Celedonio Romero chơi Bach nghe phê lắm.
Ở nhà, em cũng có đĩa Tutti F1 mua nhà TrinhAudio thôi. Theo em đĩa này chỉ chọn ra được vài bài để Test thôi, chứ nghe để cảm cái hồn trong các tác phẩm giao hưởng cổ điển thì lại chẳng cảm thụ được mấy, thực tế là chả bao giờ em ngồi nghe được cả đĩa, mà cứ nhoay nhoáy cái remote control :mrgreen:
Hihi mấy loại đĩa này thì chỉ cần dùng F1 or khựa thui vì mỗi người cũng chỉ cảm thấy hay ở vài bài trong đấy
XX vừa nghe xong album này..., và sẽ dành tặng cho QA Đại Hiệp Track List: 1. Suite española No. 1, for piano, Op.47, B.7 Sevilla (Sevillanas) - Isaac Albeniz 2. Partita for lute in E major, BWV 1006a (BC L171) Prélude - J.S Bach 3-5. Sonata for keyboard in D minor, K.213 (L.108) "The Lover" - Domenico Scarlatti 6. Lute (Chamber) Concerto, for lute (or guitar), 2 violins & continuo in D major, RV 93 - A. Vivaldi 7. Theme & Variations on "Sakura, Sakura" for guitar - Yuquijiro Yocoh 8. Usher Waltz, for guitar (after Edgar Allan Poe), Op.29 - Nikita Koshkin 9. Suite española No.1, for piano, Op.47, B.7 Asturias (Leyenda) - Isaac Albeniz 10. Un Sueño en la Floresta, for guitar - Agustin Barrios-Mangore 11. Concierto de Aranjuez for guitar & orchestra Adagio - Joaquin Rodrigo 12. Piezas características (12), for piano, Op.92, B.29 Torre Bermeja - Isaac Albeniz 13. Suite española No. 1, for piano, Op.47, B.7 Granada - Isaac Albeniz 14. Sérénade espagnole, for piano, Op.181 Cádiz - Isaac Albeniz 15. Cantos de España, pieces (5) for piano, Op.232, B.44 Córdoba - Isaac Albeniz Trong này, độc chiêu là track 10Un Sueno de la Floresta - Ảo Mộng Vườn Hoa Tuyệt phẩm này do nhà soạn nhạc Agustin Barios Mangore (1885-1944), ông chuyên viết cho guitar, có vô số các tác phẩm cực hay, khó, vô cùng phong phú với phong cách Nam Mỹ, giai điệu trong các tác phẩm của Barios chứa đựng rất nhiều bất ngờ, các nét nhạc tinh tế, vẻ đẹp mê hồn, quyến rũ mà các guitarist thường chọn để trình tấu trong những buổi biểu diễn của mình... Ảo Mộng Vườn Hoa, với kỹ thuật Tremolo (vê), mà Williams thường được khen ngợi là rất căng mọng. Tremolo dùng 4 ngón bàn tay phải p a m i (p: ngón cái, a: áp út, m: giữa, i: trỏ) để tạo ra giòng suối giai điệu liên tục, tạo nên nét truyền cảm không dứt. Thông thường là, các guitarist đánh Tremolo 3 (1 nốt bè trầm, 3 nốt giai điệu), nghệ sĩ guitar Kim Chung (Vietnam) có thể đánh được Tremolo 7. Và để các nốt thật đều, không bị "giật giật", nốt trầm (ngón p) được đánh lẫn vào nhịp của 3 nốt còn lại (a m i). Trong tác phẩm này, Barios sử dụng kỹ thuật Se-coc-da-tu-ra (chỉnh xuống dây 6:Rê, dây 5: Sol) đoạn Sol trưởng (G) như dẫn người nghe vào khu vườn hoa, đầy ắp các vẻ đẹp, mênh mang bao nhiêu ngỡ ngàng, chiêm ngưỡng. Ta khám phá, ta thẫn thờ, ta lang thang... Sang đoạn thứ (Gm), giai điệu đẹp, đẹp đến không ngờ các bác ạ, có bóng dáng 1 Nàng Liêu Trai xuất hiện, và ta lại thổn thức với nàng, ta say mê người đẹp, ta đuổi theo, ta soi dưới hồ nước, ta tưởng như chạm vào tà áo nàng...., nhưng là ...Ảo Mộng thôi... Đọan kết G, quay trở về với bao hồi ức đẹp của giấc mơ, Giấc Mơ Hoa Tác phẩm này cần sự điệu luyện trong bàn tay phải, đồng thời thế bấm cho tay trái cực khó, đòi hỏi các ngón tay luôn vươn dài ra, từ ngón số 1 (trỏ trái) đến ngón số 4 (ngón út trái) có khi cách nhau đến 5 phím trên cần đàn...
sau khi mod cái XO clock cho transport, nghe violin réo rắt hơn. tự dưng nghe 4 mùa của Vivaldi hay hơn, truyền cảm hơn. mặc dù Philharmonic của Ba lan đánh không hay và hoành tráng lắm.
Tối qua mới nghe cái CD Quang lê " Sương trắng miền quê ngoại" tuy không nhạc tây như anh em nhưng sướng lắm!
e thì ko nghe những loại kinh điển cao thủ như các bác. e chỉ nghe hòa tấu piano. đang có cái album này nghe tương đối ko biết bác nào nghe chưa ạ: Coen Bais _1997_A Touch Of Magic các bác có thể nghe qua 1 bài trong album này nha: http://www.bloggang.com/viewblog.php?id ... 6&gblog=62