Có những ngày không có hứng thú gì để nghe nhạc... Em mới xem một ít hình về Rockstorm2009, mới tự hỏi: không lẽ trong 4 rùm này không có ai để ý đến Rock hiện nay? Và cũng không thấy ai nghe cả??
Nhạc rock nặng và mệt quá các kụ ở đây đa số thích vocal, jazz, classic, nhạc vàng cùng lắm là blue, đồng quê thôi!
N.L. này thì nổi tiếng quá rồi, trước trong ban nhạc Bruce Springsteen's E Street Band. Bác có thể tham khảo link dưới hay hỏi google sẽ có trả lời ngay http://www.nilslofgren.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/Nils_Lofgren Bác có thể kiếm thêm album của bác này sau trong Avax, em download từ nó được 2 album, cái như của bác và cái dưới
Cảm ơn bác đã chỉ dẫn cho. Em cứ nghĩ là cho biết các laọi nhạc mình nghe, có bác nào thích thứ gì thì em chia sẻ qua mạng để dl về nghe cho biết. Giờ mới hiểu tại sao co bác mừng khi em chạy... Chấp nhận cái mới luôn luôn là sự khó khăn.
Em e là người ta mừng vì lí do khác, chứ chuyện bác nghe gì thì nào có ảnh hưởng tới ai bác nhỉ. Có lẽ bác đang hơi tự đề cao mình rồi đấy.
Trời ơi, nghe 3 cái nhạc Mê tan mê tiếc nó nhẹ hều mà, có chi mà nặng với niếc đâu bác. Mà cái đó em nghe hai mươi năm nay rồi, có chi mới đâu. Xưa em toàn phải ru ngủ bằng Judas Priest đấy. Cũ mèm à.
Tối qua ốm nằm đắp chăn ở nhà xem tivi, thấy chương trình MTV giới thiệu đĩa nhạc DVD của David Poster and Friends, thấy đồng chí Michael Bublé hát bài Home hay quá nên em tìm lại đĩa nhạc It's Time của ca sĩ này nghe thấy hay quá, hết cả ốm luôn. Bài hát Home cũng là soundtrack của Harry Porter thì phải.
đã có bạn nào nghe David London - To My Love (2001) chưa ah? có ai biết thì xin ít thông tin về tay pianis này với nhé. seach mãi trên mạng thì chỉ thấy nói chung chung thôi!
Patricia Kaas: Scene de Vie Tropic Blues Bar Tropic Blues Bar Musique d'un soir On s'aime tout bas Et on s'en va Et on s'en va Et puis on s'en va
Con cò bé bé 3 - Bé Xuân Mai Wow, bác mít-tơ Vu rì-thơn sau khi nói ne-vờ kìa. Em chào bác ạ. Ở dưới nóng quá hay tiếc kho hình đĩa trên amazon chưa cho anh em xem hết nên bác ngược về đây thế hả bác?
Em đang nghe cái này: Allan Taylor - Old Friends-New Roads Hôm qua nghe Colour to the moon cũng của bác Taylor này, hay quá, nên hôm nay chép tiếp cái Old Friends-New Roads. Em không giỏi rì viu nên bác nào đã nghe Allan Taylor mà thấy thích thì làm một bài review cho ae (đồng thời để "câu bài") !
Em khoái nhất cái cảm giác sau khi chạy bộ buổi sáng xong về tắm rữa sạch sẽ, xịt một ít Eternity rồi ngồi nghe cái album 20th anniversary Chesky Records, lúc này thấy ham sống ghê :lol:
Em mới mua được CD Jazz :Waltz for Debby-Bill Evans Trio with Scott LaFaro,Paul Motian. Album này các bác nghe với mid còi,bass 4 tấc là ...phê
Tối qua em vừa nghe đĩa Haydn Piano Sonatas- Piano Concertos. Em chẳng hiểu về nhạc cổ điển nhưng nghe thấy rất phê
Thích nghe và cảm nhận được cái hay cái đẹp đã là hạnh phuc lắm rồi, chứ hiểu và phân tích được thì trên 4rum này tôi chỉ biết chắc chắn có 1 người. Kể cả bạn bè tôi học lý luận âm nhạc cũng nói thẳng là họ chỉ nói theo cái gì được học chứ cho nghe 1 tác phẩm mới thì cũng ngọng như anh em mình thôi. Bác là người rất hạnh phúc nếu nghe cổ điển cảm thấy phê.
Em vưa nghe lại cái LP này, cảm giác lại được không khí của những năm 80 ở Hà Nội. Nhà nào có đám cưới cũng phải bật BoneyM.