Em thì mới ngâm lại quả này. Vẫn phê như lần đầu tiên nghe nó. Loa nào lợi trung nghe cái này hay vãi... :lol:
haha bác này giống tui nè.Cũng vừa thix lao động vừa nghe dance.Nghe nhạc nó đập ầm ầm mà làm việc cứ ngon ra phết bác nhỉ
Em thì đang nhờ mua CD của cô gái ggoocs Việt này đây các Pác, đáng nghe lém các Pác: Em nhặt trên báo về đây nhé: Mới đây, tôi vừa có dịp được xem Catherine Trần biểu diễn tại một quán pub khá nổi tiếng ở phía tây London. Như thường lệ vào tối thứ Sáu, quán rất đông và khá ồn ào, nhưng tại quán này người ta dành riêng một căn phòng nhỏ ở tầng trên để những ai yêu thích âm nhạc có thể vừa nhấp nháp vại bia hay ly rượu vừa thưởng thức những bài hát của các ca sĩ khác nhau được mời tới biểu diễn. Được giới thiệu về cô là người đã từng biểu diễn mở màn cho các ca sĩ nhạc rock danh tiếng như Robert Plant và Van Morrison, tôi cứ tưởng sẽ gặp một ca sĩ/nghệ sĩ chắc có gì đó hơi "hầm hố" một chút, nhưng quả thật tôi đã nhầm. Đó là một cô gái khá rụt rè, hiền hậu và vẫn mang nét gì đó rất đầm của một cô gái Việt Nam. Khi được hỏi, mặc dù sinh ra và lớn lên tại Anh mà vẫn giữ được tiếng Việt, Catherine cười dịu dàng kể "Ba mẹ bắt cả mấy chị em phải nói tiếng Việt ở nhà nếu không sẽ bị đòn". Sinh năm 1981 tại Eastbourne trong một gia đình gồm bốn chị em gái sau khi ba mẹ cô sang Anh vào năm 1978, Catherine có thiên hướng âm nhạc từ nhỏ. Cô bắt đầu chơi đàn và sáng tác từ năm 14 tuổi sau khi được ba mua cho một cây đàn ghita. Thế nhưng như rất nhiều cha mẹ người Việt khác sống tại hải ngoại, luôn mong muốn con cái theo đuổi các nghề được cho là có thể đảm bảo một tương lai chắc chắn hơn, ba mẹ cô cũng muốn cô trở thành bác sĩ, luật sư như các chị cô, chử không muốn cô đi vào con đường ca hát như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Catherine đã từng đi diễn phụ cho Robert Plant, cựu ca sĩ chính của ban nhạc Led Zeppeline Với niềm say mê và khả năng sáng tác và ca hát của mình, phải mất một thời gian khá dài, Catherine mới thuyết phục ba mẹ cho đi biểu diễn, nhưng chỉ có tính chất nghiệp dư và vẫn phải đảm bảo việc học. Với giọng hát khỏe, mượt mà, truyền cảm, Catherine đã từng đi diễn phụ cho Robert Plant, cựu ca sĩ chính trong ban nhạc rock nổi tiếng Led Zeppeline, trong chuyến công diễn của ông tại Anh năm 2001. Có lẽ sự kiện chính đã khiến cô được các ca sĩ như Van Morrison, Al Stewart, Loudon Wainwright III và Ed Harcourt mời biểu diễn mở màn cho các chuyến công diễn của họ là khi cô tham gia biểu diễn tại Liên hoan âm nhạc quốc tế mang tên South By South West tại Austin, Texas năm cô 18 tuổi. Năm 2004, cô thành lập ban nhạc với sự tham gia của Neil Grimes, Kasper Rasmussen, và Anders Birk, và họ đã đi biểu diễn tại nhiều nước vùng bán đảo Ban Căng trong ba năm 2004-07. Cũng chính trong thời gian này cô đã gặp nhà sản xuất băng đĩa người Anh, từng ba lần đoạt giải Grammy, Ken Nelson, người đã từng làm việc với các ca sĩ và ban nhạc có tiếng như Coldplay, Kings Of Convenience, Gomez, Paolo Nutini. Với sự hợp tác này, Catherine hy vọng album đầu tay đang được ghi âm của cô sẽ sớm được ra mắt những người yêu thích âm nhạc tại Anh. http://WWW.THEGIOI.VN (Theo NguoiViet.de)
Em vừa mua được CD này , thấy nó rất dễ nghe và bỗng dưng tò mò muốn tìm hiểu về đàn Liuto. Nhờ bác chủ topic và các bác am hiểu giúp em Cảm ơn các bác
Lâu rồi mới lại viết 1 cái gì đấy... Có lẽ cảm xúc dâng lên khi nghe lại LP Symphony số 4 của Tchaikovsky Một nét gì đấy luôn tìm thấy ở Tchaikovsky, sự lãng mạn, nhân bản, tươi tắn và đầy chất Nga. Nếu như ở 3 symphony đầu tiên, ông thường theo cấu trúc giao hưởng của phương Tây, thì từ The Fourth này, ông đã cho giai điệu và các phát triển chủ đề của mình tình cảm, phóng khoáng và rạng ngời tâm hồn xứ sở Bạch Dương... Mùa Đông, bác nông dân như say Làm rộn ràng đường vắng Cuộn tròn bông tuyết trắng Chú ngựa phi như bay... Ờ mà, như một người bạn lớn tuổi của XX nói: "Âm nhạc là tiếng nói của Thượng Đế, con người không thể và cũng không nên phân tích...", việc gì lại cứ phải tìm hiểu, hãy lắng nghe dòng suối âm nhạc tuôn trào, nghe tâm hồn Tchaikovsky cùng tình yêu Nước Nga cháy bỏng, đồng cảm cùng khát khao vượt qua "Định Mệnh", thích thú với sự hóm hỉnh trong vòng xoay tiết tấu của bộ đồng (Brass)... The Fourth luôn là 1 trong số các giao hưởng được trình diễn nhiều nhất giai đoạn cuối thế kỷ 19...
Chờ đón New York Philharmonic chơi tại Hà Nội, mang LP này ra nghe... Bản giao hưởng mang đến sự sôi nổi và thanh thoát, và được chính Beethoven phát biểu là một trong những tuyệt phẩm của ông... Các bác đi xem live về, kể cho XX nghe với, chẹp chẹp
Salena Jones mới có đĩa CD tổng hợp các bản ballads nghe rất phê! Thu âm XRCD không mộc mạc nhưng không gian trình diễn tuyệt! Cheers! HETE
Em thì đang phê bé này ! "Ave Maria" thì cứ như là chim hót trong thánh đường ! "Walking in the air" thì cứ như đang bay bay ấy! :roll: Phê quá cơ các bác ợ! :lol: :lol: :lol:
Mấy hôm nay em đang phê với đĩa này: "John Williams plays Vivaldi Concertos". . Tiếng đàn guitar nghe thật .... phê
Em đang nghe bài :Ngăn cách của Y Vân do Văn Hiến guitar. Đây là bản nhạc rất hay về âm điệu, và ca từ chan chứa yêu thương. Anh Văn Hiến đàn để nói lên nỗi lòng Em-ngày đầu đời yêu dấu : Và đôi lúc nỗi lòng dông bão Em sẽ nghe tiếp : Những ngày xưa Em giận hờn , đòi lại anh chiếc khăn kỷ niệm, và cõi lòng Anh u sầu , như giọng hát Ngọc Sơn chất ngất nỗi buồn :
Đêm, mò mẫm nhấc bạn ra khỏi...tủ. Lau bạn sạch, hâm nóng không khí 5 phút, nhẹ nhàng đặt bạn lên...mâm, từ từ hạ kim xuống...Bạn uể oải rung lên, Piano Concerto No 2 Rachmaninov do Cao thủ Richter chơi Concerto 3 chương cho piano và giàn nhạc của Rachmaninov, thường được gọi tắt "Rach 2", một tác phẩm nhiều chất thơ, trầm lắng... 1 Moderato: C minor 2 Adagio sostenuto: C minor → E major 3 Allegro scherzando: E major → C Minor → C major Đam mê chương 2, Adagio, giọng buồn miên man từ giai điệu chủ đề của bộ Gỗ (Wooden), chủ lực là kèn Clarinet rỉ rả, mơn man...không cần nhắm mắt lại, cũng hình dung ra 1 rừng cây Bạch Dương xao xác, ờ mà không, 1 thảo nguyên đầy cỏ và nắng, gió, loáng thoáng từ xa 1 cây bạch dương thôi. Như 1 người bạn cũ, lâu không gặp, giờ ngồi cạnh nhau, thì thầm gì không rõ...giai điệu Piano trong veo điểm từng nốt nhấn nhá, thật khẽ như thổi vào tai bạn, ấy vậy mà lay động từng hơi thở... Motif chính tái hiện quá khứ, ta lại ngồi cùng nhau, một nét mới nảy ra khi giai điệu hoà âm chuyển từ Đô thứ (C minor) sang Mi trưởng (E major), tăng lên nửa cung. Âm nhạc vui vẻ, tươi và tình hơn...
Em nghi ngờ điều này. Trong phim về cuộc đời Richter, đoạn mở đầu của concerto số 2 này được lồng vào hình ảnh Quảng trường Đỏ rất u ám, tượng trưng cho một thời kỳ đen tối.
Khi lòng mình đặc quánh những nỗi buồn xa cách,Em hay nghe Bài hát "chuyện hợp tan" của Quốc Dũng-do Bảo Yến ca Đây là lời bài hát : Đêm nay lặng lẽ, sương mù về giăng trên mảnh tình quê, có ai để buồn chất chứa sơn khê, có nhịp đàn lưu luyến con đường đê. Em ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau, khi tiếng hát hôm nào thôi vút cao, lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu Mai tôi rời bước quê nhà, hành trang mang nặng niềm thương, nhớ khi mình còn thức trắng đêm sương, nhớ điệu hò tha thiết bao sầu vương. Mai xa cách nhau, thương những lúc đôi mình chia nỗi đau, thương biết mấy ân tình ta đã trao, ngàn ứơc muốn cơn mộng thôi dãi dầu. Vì đời còn những nhánh sông xa dần thác nguồn, vì người còn những bước chân miệt mài ngõ hoang để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng, nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp tan Mai trên ngàn lối biết đời cho ta được ngày vui, ước mong lần về xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao buồn vui Đêm nay tiễn đưa, giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay và những lúc mưa gọi thương nhớ này./.
Em thì 1 ngày ít nhất 1 lần phải nghe cụ Alan Taylor thỏ thẻ thì thầm vào tài 1 vài bài và đặc biệt thích nghe cụ ấy tâm sự trước khi đi ngủ. Giờ em đang nghe SOME DREAMS để có 1 giấc ngủ ngon sau 1 ngày làm việc mệt nhọc...hy vọng em cũng có some 9 dreams .Em cũng muốn sưu tầm thêm các Album của Alan Taylor ( 1 số Album cũ của ông ấy ) nhưng hình như các shop trên này ít có thì phải.Bác nào biết xin chỉ giúp em , em cám ơn nhiều ạ. SOME DREAMSREFRAIN: Some dreams are big, some dreams are small, Some dreams are carried away on the wind and never dreamt at all. Some dreams tell lies, some dreams come true. I've got a whole lot of dreams and I can dream for you. If not for me, if not for you, I'd be dreaming all day I wouldn't know what to do. I'd hang around, I'd lose my way, I'd put off what I couldn't do for another day. REFRAIN I've spent my life hung out on dreams. I've float along like a summer cloud or so it seems. I get it wrong most thing I do, But I could write a song and this one's for you ... REFRAIN Some call it faith, some call it chance, Some call it waiting around for someone to ask you to dance. If I had my way, if I could call the tune, You wouldn't have to wait 'cause I'd dance you around the moon. REFRAIN http://www.youtube.com/watch?v=xJPEGgAbmDY
Tối nay em nghe Homecoming, 1 đĩa rất được của Noon. Giọng ca trong trẻo và da diết, thích hợp cho những đêm khuya
1 trong các bản e hay nghe nhất, ngày nào cũng nghe! David Oistrakh - Violin concerto tchaikovsky Sau đó là bản số 4 của Paganini do Ricci & M.Rabin chơi :mrgreen:
vừa phang lại album lossless Jascha Heifetz ShowPiece của bác searchervn phê lòi luôn :mrgreen: Tiếp theo phang album RuTaNgamNgui_SongGiang_vol3 phê ngã vật ra sàn luôn :mrgreen: chắc các bác vnav chẳng biết em này là ai kaka , ai thích giọng ca Lệ Quyên nghe thử xem ạ cũng phê lắm
hehe, lúc này, mình đang đắm mình trong bộ dĩa Great Pianist of the 20th Century do Đức phát hành. Mời các bác thưởng thức http://www.heroturko.org/g/Great-Pianist-Of-The-20th-Century-51gb-200cd/